Chẹp, phải hỏi là thứ mấy trong tuần thì mới kể đc ngày thế nào chứ. T2 nó khác mà t4 nó khác, t7, cn nó lại càng khác tợn

.
Thôi hôm nay là thứ 7 để mềnh kể ngày thứ 7 vậy

.
0:21 AM ngồi post bài lên bõ tâm sự topic 1 ngày của bạn như thế nào
1: xx AM đi ngủ thôi
6:00 AM dậy oánh răng rửa mặt rồi đi làm tranh thủ ăn sáng trên đường đi
7:30 AM đến chỗ làm xem lại đống hồ sơ rồi tranh thủ gọid diện cho mấy anh trong hồ sơ đi uống cafe sáng thứ 7 bình luận 1000 năm Hà Nội tý cho vui. Tranh thủ tý tởn hẹn mấy anh ấy hôm nào em sang mở hạn mức

9:00 AM về sở làm nốt mấy cái tờ trình duyệt rồi trình cho sếp. Sếp sướng thì rủ chiều mấy anh em đi thể thao tennis tý nhưng cáo bận vì "nhà em có giỗ"

11:00 AM thôi tan sở, hết giờ, hết 1 tuần lao động cống hiến hết mình - về nhà ăn lẩu với mẹ với em nào ( bố vẫn phải đi làm - 56 rồi cơ quan chưa cho nghỉ, nhạt nhẽo chưa)
12:00 AM ăn uống nó say rồi gọi điện cho em yêu xem sáng dậy làm đc những gì rồi, ăn trưa cái giề chiều đi chơi định mặc cái gì đây

1:30 PM ngủ trưa dậy roài, tắm phát rồi đón em yêu dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường cái nhỉ.
2:00 PM nhà em yêu ở Bà Triệu đang 1000 năm Thăng Long nên tắc quá đi chứ lại, thôi chạy lên hồ Tây làm 1 vòng nhé. Trời thì mát mẻ dễ chịu có em ngồi sau ôm còn gì bằng nhỉ :X
3:00 PM Tạt qua hàng tào phớ Lạc Long Quân 1 tý, tạt qua nước mía trân châu đối diện sofitel tý kết thúc bằng 1 chầu caramen và sữa chua nếp cẩm Hàng Than. "Em béo lên cả chục cân rồi đấy nhé, tại anh đầy " - "uhm thì tại anh, càng béo anh càng yêu, nhé :-*"
6:00 PM tạt ngang tạt dọc ních đầy chất béo vào bụng rồi về thôi nào tình yêu :-*. Không biết ăn nổi cơm nhà nữa không chứ lại hị hị hị
Cứ thế đã nhỉ, nhiều phết rồi đấy tối về update tiếp
