khakha2007
Donkey Kong
- 25/12/08
- 442
- 5,250
oh haizzz hởi thế gian tình là j, mà khiến con người ta đau khổ sầu hận... " Đa tình tự cổ ko như hận, tử hận liên miên vô tuyệt kỳ "
Còn riêng tui, ngày 14/2, ôi dào.... cả 1 câu chuyện dài :
Sáng cứ thảnh thơi tèn tèn, 7h30 dậy bon bon đi ăn sáng, em bán hủ tíu gặp : " Chà Mối mà sao giờ này mới ghé, hổm dài khai trương ngày nào e cũng để dành cho a 1 tô đặc biệt hết < chú ý : quán hủ tíu of người Hoa rất đông khách và rất ngon, tầm 8h là hết đồ ăn > " . Tới đây cũng mừng, công tình ăn nhìu năm, khách hàng cũ đc ưu ái, đã vậy còn đc thường xuyên giảm giá, mừng ríu rít, cảm ơn rồi nói đùa vài câu. Tưởng đâu xong chuyện, ai ngờ nó bảo lì xì, rồi chúc tết lia lìa, mặt tui đang vui bổng dưng xám nghoét, mà lúc ấy xung quanh rất nhìu người, ai cũng nhìn mình, ngặc cái trong bóp còn tiền chẳn ko, đành phải cười trừ, và nói lái sang chuyện khác thêm 1 vài câu chuyện vui, haizzz em nó lại nói : " e đùa thôi, nếu a lì xì thì e cũng ko lấy đâu ". Rồi nó lấy cái túi màu đỏ đỏ ra, " E lì xì a lấy hên nè, Valentine vui ve nha A hủ tíu Mối ..." Nói xong nó chạy vào trong. O my God, xung quanh biết bao cặp mắt lăm lăm nhìn tui, ở 1 góc xa xa, nơi quầy tính tiền, có 1 cặp mắt hình viên đạn, đang ngắm vào đầu or tim tui, hể mà tui di chuyển là đạn nả liền - ông chủ quán , pa of cô bé. Mặt tui từ lạnh chuyển sang xanh, mọi người chắc nghĩ cái thằng cha này vừa ăn hủ tíu đặc biệt đc tính tiền rẽ, vừa đc lì xì, mà hồi nãy con gái chúc tết thì ko lì xì, cười trừ, còn bây giờ con gái lì xì nó lại lấy > đúng là thằng đểu. Tui lẳng lặng nuốt hết tô hủ tíu đặc biệt mà e nó nấu, nào là tôm, thịt , mực, bao tử, hoành thánh..... ,ngon tới đâu nuốt cũng ko trôi. Ăn hết tui lại quầy tính tiền, nhìn xung quanh chả thấy con bé đâu, đành phải lại gặp pa pa of bé, chúc tết ổng rồi trả tiền cho tô hủ tíu đặc biệt, ổng phán cho 1 câu :" hôm nay đặt biệt ko có giảm giá nửa, 40 k " , ôi giời ơi, thế tui còn mừng, móc tiền ra trả, nhưng mặt ổng vẫn hầm hầm, tui móc luôn cái bao lì xì của em nó ra trả lại : " chú gửi lại bé L... dùm con, bảo con cảm ơn nó " , lúc này ổng lại nhoẻn miệng cười khoái chí : " đc rồi để Ngộ chuyển lại cho nó, Nị đi làm đi ", tui cũng mừng , bước ra dẩn xe chưa kịp ra tới cổng nghe tiếng quát : " A L... đâu, mày ra đây tao bảo, thằng cha mày mà tết mày đi làm có tiền lì xì có 200 k, còn cái thằng kia, ăn có mấy tô hủ tíu mà mày lì xì nó 500 k là sao, Lại còn cho nó số Đt , tối hẹn đi uống cafe nửa hả, mày đâu rồi......." Cả quán cười rần rần , tui đề máy, xe có nhiu ga vặn hết cở. Chóp nhoáng tui đã tới cty, haizzzzz. Đúng là 1 buổi sáng dài, người ta nói sồng lâu ở trên đời rồi chuyện j cũng gặp, đúng là vậy thiệt. Tui lao vảo làm việc, cố gắng vẽ hết những bản vẽ còn sót lại + vẽ nốt những đơn đặt hàng mới, cố quên cái câu chuyện quái đảng lúc sáng...... < còn tiếp>
Tui đã rất rất cố gắng tránh né cái ngày phiền phức này, trong contact of my phone, tui đưa hết các bé, các em, các chị vào blacklist chặn cuộc gọi hết, chỉ sms thôi. Đến trưa , lẳng lặng ăn trưa 1 mình, đến chiều oh Shit ! 32 sms, Ghê thật, nào là tin chúc mừng, tin rũ rê, tin khách hàng, tin nhắn of sếp, ôi dào : " chào em, valentine vui vẻ, tối có đi chơi với bạn gái mà ko vui thì tối về qua Chị nhậu nha cưng ; hi anh sao dt a e gọi ko đc, tối nay mình ra bến Bạch Đằng chơi nha, tối ngắm sông lãng mạn lắm.... ; Wow bất ngờ ko, quà và Chocolate, e đã máng lên xe a rồi, chúc a valentine vui vẻ, mà sao hồi nảy ăn trưa ko rũ em, hay là đi với con nào ? Chết với e nghe chưa !! ; chào anh, e đã đặt chổ ở quán cafe mà lần đầu a làm wen e đó, ngay cái bàn cũ lun, e phải đặt chổ trc 1 ngày mới có đó, thấy e giỏi ko , tối nhớ "thưởng" e nha ; oh A j ơi, lần trc a có cho e số dt mà e gọi hoài ko đc, nãy giờ e gọi cũng ko đc, hôm trc chỉ nói có vài câu, nhưng tối nay nếu rãnh a e mình trò chuyện nhìu hơn nha a... ; Chị T... đây , sao dt e chị gọi ko dc, mấy ngày này bận rộn quá hả, tối nếu ko có kèo j, thì qua bên chị, sửa dùm cái bảng vẽ, còn 1 chút chưa hoàn chỉnh lắm, rồi chị e lai rai, nhận đc tin nhắn gọi lại chị nha cưng. ; E ko ngờ a là người như vậy, đến cái ngày này thì lại trốn tránh e, e đã làm j sai mà a đối xử với e như vậy, huhuhuhu mở đt lên đi mà..... ; way Nhậu ko ku, tối nay tao biết 1 chổ tập trung toàn những e cô đơn chưa có bạn trai, tối đi thì nt lại, để tao rũ thêm mấy thằng nửa cho vui kekekeke ; A ơi, tối nay mẹ e nói là a wa nhà ăn cơm, rồi 2 đứa mình đi đâu cũng đc.... ; Chị N... đây, dt e hết pin hả, hôm bữa bức tranh e vẽ , nhỏ e bà con of chị khen wa chừng, tối wa nhà chị chơi, chị làm mai cho, nó chưa có bạn trai, mới học DH năm 2 dể thương lắm.... ; ........." Đại khái là vậy. Chả phải tui khoe khoan hay quăng lựu đạn j cả, chả là do tính chất công việc nên phải tiếp xúc với nhiều người, qua lại nhìu, mà tính tui lại hay quan tâm người khác luôn khiến người khác hiểu lầm. Thì cũng tại thế nên jo tui mới khổ quá chừng, Xem hết chừng đó tin nhắn + nhắn tin trả lời ko đi đc, hay " a bị bệnh rồi, cảm cúm rất dễ lây, a ko muốn lây cho e đâu, e hãy thắp nến lên rồi tìm cái j đó thật ngon và ăn cả Chocolate nữa nhé, trong lúc cô đơn như vậy hãy nghĩ về a, về e, về 2 chúng ta, xem e có thật sự cần a ko, hay chỉ đơn giản là có 1 cái j đó thoáng wa mà ko phải là tình yêu, đây cũng là 1 bước ngoặc thật sự để xem chúng ta trong tương lai còn có thể đi tiếp chung con đường ko, suy nghĩ thật kỹ e nhé, Love you so much and happy valentine ^^ ; Tối nay anh kẹt đi với sếp giao lưu với mấy cty kia, ngày mai a sẽ bù cho, hãy hiểu cho a..... "
Thoắt cái cũng gần 4h, mệt mỏi + đau lưng vì ngồi cả ngày, Rón rén bước lên sân thượng, mồi điếu thuốc hút cho tỉnh táo. Bổng dưng " Mồi cho a điếu thuốc coi chú em, thuốc a hết mà hồi nảy wen mua rồi, hàhàhà " . Giật bắn người, ui da a cấp trên- ổng đang ngồi ở đó hồi nào mà mình chả thấy. Nhưng ko sao, a này cũng thân nên cha lo j sợ méc sếp < cty no smoking > . 2 người phì phèo điếu thuốc nhìn xe chạy, dường như ổng cũng có nổi buồn j đó, vợ con thì bt, hok lẽ bồ nhí ^^ . Bộp, giật mình lần nửa < Ông mà ko phải cấp trên tui cho ăn đạp > " nhìn chú em nhìu tâm sự wa', chắc cô đơn chưa có bạn gái nên buồn pko, a có con em vợ chưa bồ, mới học Dh năm 2, nhìn cũng cưng cưng lắm, tối sang nhà anh nhậu, a làm mai cho, hôm nay sinh nhật chị mày < nghĩ thầm : hồi nãy vợ ổng nt cho mình đòi làm mai rồi, haizzz, vậy là sinh nhật vợ ổng, ko tránh khỏi rồi..... > ". tui cười gượng, ổng hút 1 phát thật sâu, vừa thở ra vừa nói tiếp : " sẳn tiện a coi chú e như người trong nhà, nên ko ngại tính nhờ e việc này < biết ngay mà >. Chả là a có con bạn < bồ nhí nói mẹ bồ nhí , bạn bè cái quái j chứ > , a cũng ko thik nó lắm nhưng nó cứ đeo a hoài, nó nói nếu tối nay mà a ko wa nhà nó thì nó sẽ wa nhà a tìm a, chú e làm ơn cầm tiền mua hoa + mua cái gì như sô cô la tặng nó rồi nói khéo khéo dùm a, đại khái như a bận công tác ở Buôn Mê Thuộc chưa về, mấy cái vụ này a biết chú giỏi nhất mà pko, Ráng giúp a đi còn cái vụ e vợ tao, tao lo cho mày bảo đảm vô kèo... HAHAHAHA < ai thèm chứ nhưng nếu ko giúp mai mốt chết với ổng nửa > " .Nói xong ổng nhét 1 xấp 5 xị vô túi áo tui, đoán chắc tầm 3~4 chai, kèm theo địa chỉ + số dt < shit thật, chắc ổng biết tầm jờ này mình hay lên đay hút thuốc nên chuẩn bị sẳn, ông này cao tay thật > . Ổng móc dt wa bắn cho tui cái hình con bồ nhí ổng, woa, nhìn cái thân hình bốc lữa + cặp đào mơn mỡn < dữ hơn cặp đào of ông ThanhCHau tặng sếp Angle ^^ , tui liếc nhìn ổng, ổng cười hè hè " Đẹp ko ku, nó theo tao từ hôm đi quán Bar P.... tới bây jờ đó, ráng nói ngọt júp a nha mạy "
Đến 5h , lon ton chạy ra lấy xe, cất gói quà of xì nử tặng vô cóp xe, rồi chạy về, Chả biết mua j, nhưng nhớ tới hoa,chạy ra chổ bán hoa , mua 1 đoá hoa tầm 2 chai, mấy e bán hoa cười ríu rít : " chà a chịu chơi wa', chắc bạn gái a tối nay chết với a wa' < đúng là con nhìu chuyện mà >. Hoa xog, còn quà mua j đây, thầm nghĩ ổng với con đó chắc cũng xong xui rồi chứ còn j nửa đâu, Chạy lướt wa shop bán đồ lót.... Uh mua mẹ cho nó 1 bộ bốc lửa để sau này mặc cho ông nhìn, biết đâu ông nhớ tới mình sau này mình còn phải nhờ nhìu vào ổng nửa. Cứ chạy đi chạy lại, ngại wa' dù j cũng là đồ phụ nữ, phải làm sao đây, định móc dt ra nhờ mấy e xì nữ, nhưng hồi nảy nt hết rồi, mà rũ ra ko mua cho nó mua cho người khác thì nó nhéo cho bầm mình. Haizzz đành lũi vô đại. 2 em bán đồ dể xương wa' làm mình vừa nóng vừa đỏ cả mặt, chả nói đc lởi nào, " A mua wà valentine cho vợ hay bạn gái, hôm nay bọn em có mấy mẫu mới cho Valentine, nhìn hot lắm a ơi ". Mình run đến xanh mặt, ôi chao mấy con này dạn miệng wa', lầm lì gật đầu. 2 đứa hỏi lại " e có 2 mẫu nếu là vợ thì a nên chọn bộ này, còn là bạn gái thì chọn màu này + bộ này ". OH SHIT quần áo j mà cứ toàn dây nhợ và trong suốt, nhìn mà tui hoa cả mắt. tui nói khẽ " bạn gái ". 1 em cười nhoẽn " hihi a đỏ mặt nhìn dể thương quá, có j đâu mà ngại, bọn em ko ngại thôi chứ a ngại làm j, thời buổi bây jờ, tìm người con trai như a cũng khó " nói xong nó giật chỏ nhẹ vào tay tui, cười hèhè < con này ghê thật, có cơ hội cứ bắt nạt ông đi, tại lần đầu đi mua mấy thứ vớ vẩn này nên mới như vậy, sau này có cơ hội mềm xuơng với ông, ông đây hiền lắm >. " bạn gái a mặc size j, ui da chết tui lở mua nhỏ wa' hay to wa', về ổng lại trách, mà ổng cũng có biết đc đâu. Làm sao đây, ah có tấm hình con kia mặt đồ hở hang, lấy ra xem. đưa cho e bán hàng xem. Nó nhìn một hồi lại cười " nói thật a đừng buồn, a nhìn trẻ hơn bạn gái a nhìu, Nhìn e hợp với a hơn, e mới 24 t hà hihihih , nói đùa thôi ". Con nhỏ bán hàng kia liếc sang con này cười tít mắt. Nó lấy cái bộ khác mỏng hơn dây nhìu hơn màu đen ra, mình nhìn mà choáng . " a có cần em thử ko, hihihih ", tui nói " hồi nãy tới jờ a bị ghẹo nhìu rồi nha, ko đùa nữa, nếu e dám thử bộ nào thì a sẽ mua bộ đó " , mặt tui nhgiêm lại. Nó lại cười " Thiệt ko, chơi luôn à nha, nhưng nói trc e chỉ thử áo thôi chứ ko thử quần, mà lén thử chứ thấy là e bị out đó ", " ok " < ok let do it khakhakha > , nó vào toilet, một lúc tui đi theo sau để tránh nhỏ kia nghi ngờ, Oh My.... God , con này chắc dân chơi rồi, nó thử thiệt nhưng chỉ áo thôi, là da trắng mịn + (.)(.) căn tròn, nhìn mà muốn chảy máu cam, rốn nó có xỏ 1 hột gì lấp lánh, HÔm nay gặp thứ dữ rồi. Tui choánh váng + ngại ngùng " ok đc, a lấy bộ này" , rồi quay lưng đi ra ngoài, nó nũng nịu " Nếu a mua cho em bộ này , tối nay e sẽ đi chơi với a, e sẽ mặc cho a ngắm suốt đêm, hihihihihihi, tý nữa e cho a số dt, a suy nghĩ rồi tối phone cho e nha ". tui bước thật nhanh ra ngoài . Khi e bán hàng gói wa`, tui nhanh tay lấy dt chụp hình bộ đồ lại về cho ổng xem, nhưng dính luôn e bán hàng đang tạo dáng xì tin < con nhỏ nhí nhảnh, sẽ chết với mình 1 ngày nào đó nhưng ko phải hôm nay > . Tính tiền 2tr4, tay chân bủn rủn, đành rút bóp ra 400k đặp vô, lủi thủi ra về, e bán hàng ra tiễn, vội nhét vào túi áo tui 1 mẫu giầy, " số dt of e đó, e tên H...., 9h e hết ca làm, nếu a tới rước thì e chờ, còn ko e chạy xe về nhà tắm rửa chờ a, nhà e bên q7, valentine ở 1 mình buồn+ cô đơn lắm, dù biết a có bạn gái nhưng e ko ngại đâu, thời buổi hiện đại mà, sống sao mà mình thik thôi, a đi chơi với bạn gái vui vẻ nha, nhớ giử gìn sức khỏe < nó tự cười tủm tỉm > để tối còn đi chơi với e, ở nhà e còn mấy bộ nhìn sexy hơn bộ hồi nãy nửa đó, nhớ phone cho e nha a chàng đỏ mặt, hihihi, mà a tên j ? ", " A tên K.... ", tui ko có thói quen giử số đt người khác, nên lấy cây viết viết ngược số dt mình lên mẫu giấy khác đưa cho em nó. " Số dt of a đó, nếu tối a có mà bị bỏ bùa ko về đc, thì e nhớ phone ngược lại cho a, tối sẽ có nhìu điều bất ngờ dành cho em.. bb " , nhìn đồng hồ 6h 45 rồi, tui phóng xe về, dọc đường sực nhớ chưa mua quà Sinh Nhật of vợ ông cấp trên, lũi wa chổ khác mua vài cành hoa Ly vàng tặng chỉ < Ly Vàng : lòng biết ơn >, ko dám mua chổ mấy con nhìu chuyện lúc nảy. Mua xong gọi dt cho chỉ báo tới trể.
Lon Ton chạy về nhà, tắm rữa, thay đồ, Mẹ nói là "hồi chiều mấy thằng bạn con lại tìm, rồi có 2 con nào nhìn cũng đc lắm tới tìm con, nó nói là có hẹn với con mà ko dt dc, mà mẹ cũng ko dt đc cho mày. Hôm nay lể tình yêu thay đồ đi chơi với bạn gái hả con, hôm nào rãnh dắt về tao xem, Ăn cơm ko mẹ dọn. " , Ái chà 2 con nào tìm ta ?, hồi đó tới giờ làm j có con nào biết nhà mình mà tìm tới đâu. Ngẫm nghĩ 1 hồi, ah hôm bữa xỉn có em G... đưa về. " Mẹ! con có hẹn ko ăn cơm đâu . Hồi chiều , 2 con đó tới cùng nhau hả ? ", " ko 1 con tới trc 1 con tới sau, rồi 2 đứa cùng chờ hơn 20p , ko thấy con về nên 2 đứa để lại 2 gói quà rồi về rồi". " có nói tên j ko mẹ ?" . " 1 con tên G... làm bán hàng, 1 con tên N... làm thu ngân j đó, mày mà bắt cá 2 tay là ăn đòn nha con, lớn rồi tao cũng đánh, chớ có làm khổ người ta, sau này gặp quả báo nghe chưa " ." dạ con đâu có, bạn bè bình thường mà mẹ, mẹ đừng lo, thôi con đi đây ". Vừa ra cửa vừa mở 2 hộp wa` ra xem : Của G.... : a giỏi lắm, tui ko ngờ a là con người như vậy, tui sẽ ko bao giờ nhìn mặt a nữa đồ giả dối, lừa đảo..... < nhìu từ ngử ko tiện nói ra >. Của N.... : Tui đã lầm tin a rồi, té ra hồi chiều khóa máy là như vầy, khi a làm tan nát trái tim người khác a có vui ko...... . Tui đơ người ko nhớ N... là ai, nghĩ 1 hồi là cô bé thu ngân ở Z... , ah ối giời ơi oan uổng wa'. Tui có làm j nên tội nên tình đâu, chỉ là wen bạn chuyền nhau, chỉ mới đi xem phim + uống cafe vài lần, cả 2 tui chưa hề chạm vào người < chỉ mới nắm tay dắt đi lên cầu thang máy, chen chân chổ đông người, chứ bt tui cũng ko nắm >, tui cũng chưa từng nói 1 lời yêu thương nào với ai trừ mối tình đầu cách đây nhìu năm, thế mà tui lại phải nhận đc nhiều sự buồn phiền và chua chát trong ngày Valentine này.
Quá mệt mỏi với những mối quan hệ ko đâu tới đâu, tui lại bon bon chạy wa con bồ nhí of Ông cấp trên, wa tới nhà là 1 căn hộ chung cư cao tầng. Con nhỏ này ghê thật định chơi chiêu với ổng đây mà, nó đốt nến khắp nhà, chuẩn bị mấy món nhậu + 1 chai Johny , Chà lãng mạn thật, mà nó nhìn cũng xinh có điều đã là hàng 7x. Ko tốn công đầu tư vào e này, Ông này nghĩ cũng tài thật, Khi tui nói xong, nó bảo ko tin, gọi dt cho ổng nhưng đã khóa máy rồi. Nó ngồi khóc xước mước, tui rút khăn giấy đưa lau ko kịp, đành phải thổi vào tai bà chị bồ nhí cấp trên xinh xắn, những lời ớn lạnh mà tui chưa dám nói với ai - bảo là a T.... dặn em là truyền hết những điều này với chị, ko sót 1 câu 1 chữ, Chị hãy hiểu và thông cảm.... Phải ngồi nghe bả kể lể ....... wen ảnh như thế nào..... định mệnh ra sao.... ôi thôi mệt cả óc. Tui rút lại : " ảnh còn đặt biệt gửi cho chị 1 món wa` đặt biệt, 1 nụ hôn , ko biết chị có dám nhận ko , hihih < tui cười khẽ > " , Bã đỏ mặt, nhìn tui, tui cũng nhìn bã, cả người tui nóng rang đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn ánh nến + nhạc nhẹ , ôi trời... " Thiệt ko đó, có thiệt là ảnh gửi cho chị ko, hay phần đó là của em " Bã cười < nhìn hơi nham hiểm tý > , Tui run bắn người , chỉ đùa thôi mà, lở có j về chắc ổng chém đầu, tui đứng phắt dậy, hít sâu vô lấy lại bình tỉnh :" em đùa thôi, chị đừng cười tội nghiệp em, chúc chị Valentine vui vẻ, ảnh chắc trên máy bay, khi nào xuống sân bay chắc ảnh sẽ gọi cho chị, e nghĩ ảnh còn nhớ chị nhìu hơn, Thôi em về , e có hẹn. " " Ko đc, chị lỡ làm đồ ăn nhìu wa', e ở lại ăn phụ chị với, để tới ngày mai chắc hư wa', công tình chị làm cả ngày nay, chỉ 1 miếng thôi cũng đc ", Haizzzzzz, ko có lý do chối từ, Ngẫm nghỉ, biết bao nhiu em tươi trẻ ko đi chơi, lại phải ngồi ăn Valentine với 1 Máy bay bà già U 32, Đúng là, tính già hóa non. Mà công nhận bà này làm đồ ăn ngon thật, toàn những món ăn : Ông ăn , bà khen ko, ghê thật . Nào là Hào, Pín dê hầm, gà ác, Ông cấp trên của tui cũng hên thật, nếu ổng có ở đây ăn hết mấy thứ này, gặp bà này nhìn Lửa ko, thế nào sáng cũng phải đi hai hàng . Thôi để e đành hy sinh cho anh, ăn qua loa 1 tý, còn để bụng ăn sinh nhật. Vừa ăn bã vừa rót, tính chuốt say mình hay sao ấy, nhưng chị chuốt sai người rồi, trong cty ít nhìu j ta cũng đc xếp vào top 5 người tửu lượng cao, hehehehe. Nhìn bà này bắt đầu vờ say, có những hành động kỳ cục, tui thấy hơi run, sợ ko kiểm soát đc mình nửa. Cũng may, Bã nói " đốt nến nãy giờ nóng wa' chị vào trong thay đồ, em mở máy lạnh lên, chị em mình uống vài ly nửa nha, thấy e cũng vui tính, mai mốt chị nói ảnh nâng đở cho e đừng lo" . Thấy bã bước vào, vừa khuất bóng, tui bắn thẳng ra cửa, mở đèn, rồi la lên, Chị ơi em phải về rồi, bạn gái em hối e nãy giờ, Rất vui khi đc ăn Valentine cùng chị.... bb.... ", Phóng thẳng ra thang máy, cứ run bần bật sợ bả rượt theo. Xuống bã giử xe đã 8h30, trể gần 1 tiếng rưởi..
Kỳ này ko chạy bon bon nửa, gặp có hơi men trong người tui phi như bay, bất kể đèn đỏ or police, tui nghĩ cùng lắm thì như Need For Speed most wanted thôi hehehe. Chạy tới nhà hàng R..... , thấy bà chị lăm lăm nhìn mình mà thấy ớn, cũg hên có ông cấp trên câu giờ, nên đở lo. " Mày nãy giờ đi hú hí với bạn gái đúng ko, biết thế tao ko thèm giới thiệu mày cho e tao, con trai bây giờ tệ lắm ". " Ôi trời trc gần 20 người mà bã nói vậy còn đâu mặt mũi tui nữa, mà ông cấp trên im re chả đở đc lời nào. Tức wa' : " Chiều tới giờ em phải thay chồng chị đi gặp khách hàng, uống khá nhìu bia rượu để người ta gia hạn hợp đồng với cty < tui liếc sang nhìn ổng >, e đã làm điều đó để cho chồng chị từ chiều tới giờ đc ở bên chị, cho sinh nhật of chị đc trọn vẹn ,1 đêm valentine hạnh phúc, Nếu chị nói em tệ vì em đến trể thì em sory, em tự uống 3 ly, chứ còn vụ kia chị ko tin hỏi chồng chị xem ". Bà chị cười mỉm nhìn sang cô bé bên cạnh cũng cười theo, để lộ 2 đồng điếu > wa' dể xương . Ổng gật đầu nói nhỏ vào tai chỉ " Uh đó là chuyện nội bộ cty nếu nói ra sợ bên phòng khác biết e hiểu ko, tại trong tiệc còn có mấy sếp khác, e thông cảm cho anh và nó ", bả cười tít mắt : " OK chấp nhận lời sory của chú em, uống 3 ly đi, Bé T.... cho A. K.... mượn cái ly nào, rót bia vô cho nó đi ".Uống xong 3 ly, bã sắp xếp cho tui ngồi đối diện cô bé sinh viên năm 2 DH xinh xắn tên T.... Tui xin phép đi toilet và nháy mắt ông cấp trên đi theo, kể cho ổng nghe về câu chuyện hồi nảy, những chuyện nào nên kể thì kể, còn chuyện nên bớt thì tui vứt vô sọt rác cho nó lành. Móc dt ra cho Ổng xem hình bộ đồ mới mua tặng ghệ ổng + cái bill lố 4 xị. Ổng vổ vai cười ha hả, nhét vào túi áo tui 1 xấp tiền " Chú khá lắm, có tương lai đó, còn dư , chú cứ giử mà uống cafe. Nghe mày kể mà tao cũng thèm wa', chắc ngày mai xin nghĩ mò sang ấy wa' hahahahaha ". " ấy anh này kì ghê, em ko nhận tiền đâu, chuyện cỏn con chứ có là j đâu mà tiền bạc, nếu lấy thì e chỉ lấy cái tiền bill thôi chứ còn dư em gửi lại ". Vừa nói xong, bổng đâu bà chị xuất hiện , cả 2 người tui và ổng tái mặt ko biết bả nghe đc j, bả nhăn mặt " Ảnh gửi tiền thì e cứ lấy, công sức e làm thì ảnh phải bồi dưởng chứ, bao nhiêu thế, chị đếm xem nào.... Ôi dào, làm j mà keo thế ông này, chỉ có 2 tr thôi sao, Hồi tết , mày đi du lịch nên ko có ghé nhà chị chúc tết, nên bây giờ chị lì xì thêm nè..." . Bã móc ra 3 tr nữa, tui và ông cấp trên ngở ngàng, há hốc mồm. Ổng liếc nhìn tui như muốn nói nhận đi rồi ra ngoài. Tui cảm ơn và chúc tết + chúc sinh nhật, cả 3 cười vui vẻ. Nhưng sao tui cầm số tiền đó mà lòng nặng trĩu, cầm tiền of người ta, người ta đối xử tốt với mình như em trai, vậy mà mình lại nối giáo cho giặc, quay lưng lại đâm chỉ 1 nhát chí mạng, tui thấy tui thật tồi tệ và hèn hạ wa'. Nhưng nếu nói ra hết thì bửa tiệc sinh nhật này sẽ tan tành, thôi cứ im lặng tim hướng giải quyết sau vậy. Bã lại liếc mắt nhìn ông chồng dối trá " Anh này kì ghê, có việc j cần bàn thì ra cafe đằng trc, việc j phải vào toilet như thế này chứ ". Rồi chị cặp cổ tui , bước ra ngoài " mày an tâm đi , bé T.. hiền lắm, ngoan lại học giỏi nửa, nó ít đi chơi lắm, từ nhỏ tới giờ nó chỉ biết học thôi, đang học DH kinh tế năm 2 đó, nhà cũng khá giả, đàng hoàng lắm nghe mạy, nhớ đối xử tốt với người ta, có j thì cứ nói với chị , ra kiếm j ăn đi rồi chở nó đi chơi, cũng trể rồi, tầm 11-12h chở về nghe chưa " , " dạ". Tui và ông cấp trên thở phào nhẹ nhỏm, té ra bả chả nghe đc j. phù........
Thường ngày trong những cuộc vui, có tui thì tui hay khoáy động bầu không khí, nhưng hôm nay tui wa' mệt mỏi vì những chuyện xảy ra, nên tui chỉ im lìm uống bia, bia hôm nay sao đắng wa', thường ngày chỉ vài nốt nhạc là xử lý xong ly bia, còn hôm nay uống ko vô đc. Tui chả nói gì nhìu, ai hỏi j thì trả lời ấy, lâu lâu tui lại liếc sang nhìn cô bé T... , tính nói 1 điều j đó, nhưng trong đầu tui lại trống trơn chả có 1 ý j, khi tui nhìn sang thì e lại mỉm cười, trong mắt em dường như đang trông chờ tui nói lên 1 cái j đó, tui nói ko dc nên vờ lờ đi chổ khác. Trông gương mặt em buồn và thất vọng thấy rõ. Bà chị nhìn sang nói nhỏ " thôi ở đây toàn người lớn, 2 đứa tìm chổ nào vui vui mà chơi, nhìn mày tao hiểu rồi thường ngày quậy như quỷ, mà hôm nay im re, hay tại thấy người đẹp bị khớp, hihihihhi ". tui cười nhìn sang em T... " Chắc vậy rồi, bé T... dể thương wa', làm e chả nói đc gì, hehehehe " , vừa nói tui vừa nhìn sang em cười khẻ đỏ mặt rồi lặg cuối đầu : " Chị này kỳ ghê ". Tui đứng dậy, cầm ly chào cả bàn, đá lông nheo với Ông cấp trên , sau khi cạn 100 % tui bước wa nói nhỏ với T... " Mình đi vòng vòng hóng gió chơi chút về nha T... ", e chỉ cười và bước ra cùng tui. Còn Ông cấp trên đứng dậy tiễn tui, bắt tay thân mật " Phối hợp ăn ý lắm chú em, Đi chơi vui vẻ nha, đừng làm wa' ko là người ta chạy mất dép đó, hohohoho" , Em nghe thế nhìn tui ngượng ngùng. < Cái ông này muốn chơi mình hay sao lần đầu tiên lại nói cái gì đâu ko >, " nhớ đưa T... về sớm nha K... , Bye 2 em, chơi vui nha " bà chị đứng tai bàn chào từ xa.
Bước đi ra chổ gửi xe, mà từng bước nặng trỉu, em chỉ lủi thủi theo sau chứ ko dám đi ngang cùng tui, dường như e cũng cảm nhận đc là tui có j đó ko vui. Bỗng tui dừng lại, e đang suy nghĩ j đó, bước lên thì va phải tui. Lúc ấy cả 2 đứng thật gần, tui nhìn e cười, e cũng cười nhạt, nhìn gương mặt e hơi chuyển sắc > có lẽ hơi run. Trong khoảnh khắc ấy tui bắt lấy tay em, đôi mắt e tròn xoe ngạc nhiên và pha lẫn chút sợ sệt. chừng khoảng 5s, tui nắm tay em, gần động mạch ở cổ tay nghe đc tiếng tim đập mạnh thình thịch < oh shit , tui có làm j đâu, hok lẽ nó like mình rồi ><" >. thấy thế tui buông em ra và lùi ra 2 bước xa. " A thấy e hơi bối rối, a đứng xa e 1 tý để e bình tĩnh lại nhe, a hiền lắm ko ăn thịt e đâu mà sợ anh, Nếu e cảm thấy ko thik, hay đi với a cảm thấy căng thẳng thì mình về, a gọi taxi cho e nha dc ko ?" . e tròn mắt nhìn tui " Dạ ko, chỉ là ít khi nào e đứng gần con trai như vậy ", e cuối đầu thẹn thùng < tới đây rồi ko biết ai dụ ai nữa haizzzz > . Tui bước lên 1 bước, dang tay đưa về trc bắt tay em " Mình làm wen lại từ đầu nha, A tên K...., làm chung với a T...., hân hạnh đc làm wen. ", e cười đưa tay ra nắm lấy tay tui " E tên T.... em họ của Chị N... ,rất vui khi gặp a " < tệ thật khi tui có hơi men vào mới làm mấy cái trò làm wen sến chảy nc này, tỉnh rồi nghỉ lại muốn ói wa' > , tui bước thêm bươc nữa " Happy Valentine nha bé T... ", cô bé cười " Anh cũng vậy nha, mà tay a ấm wa' " , <uống rượu rồi bia vô mà ko ấm sao đc > . Tui lại bước gần hơn nửa, giống như hồi nảy, e hơi rụt rè, tui cúi xuống nói khẽ vào tai e :" bộ nhìn a đáng sợ lắm sao, hay tại nảy jo anh uống bia vào e sợ a xỉn ". Bà chị từ trong lén lén nhìn trộm ra " chao ui, thằng này ghê thật mới gặp mặt mà đã hun rồi, khakhakhakha, cẩn thận em gái ơi, khakhakhakha ", < chèn đét ơi, tui có hun đâu, chắc tại tui cúi ngừoi nhìn từ xa tưởng đâu hun > . Cả bàn nhậu nghe thế cười phá lên, em đỏ mặt buôn tay tui ra, bỏ đi 1 nc. Tui chạy theo em " Nếu e ngại, để a vào giải thik nha, dc ko e ". 2 mắt e đỏ hoe " từ nhỏ tới jo, e chưa bị ghẹo như vậy, cả anh cũng đang trêu e đúng ko " , < đúng là đồ tiểu thư mít ướt mà haizzz, gặp đang bực mình, thôi cho mày về với mẹ lun đi, nhưng bà chị biết chắc bả chửi te tua , phóng lao theo lao lun >. Tui chạy nhanh chặn e lại, đến lúc này nc mắt lăng dài trên má e rồi. Tui bổng thấy chạnh lòng. " a đi ra cho e về, e ko muốn gặp e nữa đâu ". " e hãy nghe a nói, a nói nhanh lắm, nếu a nói xong mà e còn muốn về thì a sẽ gọi taxi cho e về ok, 2p thôi nhe ". E dừng lại, tui tìm trong túi, chết mồ hồi nảy gấp wa' ko mang theo khăn tay rồi, thôi kệ. Tui lau nc mắt cho e, từng giọt từng giọt . " A và e mới gặp nhau lần đầu, a cũng nghe Chị N... kể nhìu về e, a ko thik mai mối hay bất cứ cái j đại loại như vậy, a thik tự tìm tình iu of mình. A nghĩ e cũng muốn tìm tình yêu của riêng mình mà ko có sự can thiệp of người khác. A cũng chả có lý do j để mà trêu ghẹo e, đó chỉ là sự hiểu lầm ngoài ý muốn, a cũng ko muốn vậy, em ngồi xuống đây bình tĩnh lại để a tìm cái j đó nóng nóng uống rồi a e mình về ". Cô bé hết khóc và ngồi xuống băng ghế đá. Tui chạy đi mua 1 ly trà nóng < shit có ly trà ko mà 30k > , " Trời lúc này hơi lạnh, em uống cho ấm người , rồi mình về ". Nói xong tui lấy gói thuốc ra, ngồi hút < Tui muốn e thấy đc những thói hư tật xấu của tui rằng tui là 1 thằng ăn chơi, sa đọa, hãy tránh xa tui ra >, E nhìn tui ko nói j, tui cũng chả thèm nhìn e, cứ phì phà điếu thuốc. Hút hết thuốc tui dụi tàn rồi quay sang " Hôm nào rãnh, ah ko nếu có duyên, ah ko nếu có cơ hội mình đi uống cafe nha , thôi mình về, taxi ở ngoài nhìu lắm " , cô bé lại tròn xoe mắt nhìn tui " Bộ anh thấy e trẻ con lắm, nên giận e pko, E xin lỗi....." . " Bộ ấn tượng lần đầu tiên của e với a tệ lắm sao, đầu tiên là 1 kẻ đáng sợ, tiếp đến là 1 kẻ xấu xa thik ghẹo mấy cô gái ngây thơ, rồi cuối cùng là 1 kẻ nhỏ mọn và ích kỷ ". Cô bé cười " ko có đâu, e thấy a vui tính và nói chuyện khá hay mà, lại còn vẽ rất đẹp nữa ", tui ko nói gì thêm nhìn em cười nhạt rồi đứng dậy " Cám ơn em đã nghĩ về a như vậy. Thôi cũng trể rồi mình về nào ". Cô bé đứng dậy hơi cuối mặt và níu vào áo tui " Đừng cười e trẻ con nha, Mình đi 1 vòng hóng gió rồi về đc ko a ? E ít khi đc ra ngoài tối như vầy lắm, bây giờ là 10h rồi chừng 10h30 mình về nha. E sẽ đải a ăn kem nha. Dc ko a K..? ". "Giờ này ai mà bán kem cho em ăn chứ " , tui phủi tay cô bé ra < trùi ạ, 2 con mắt nó lại đỏ hoe, ngày mai vô phải Sinh hoạt lại với ông cấp trên wa', gài kèo kỳ cục > . " ăn kem lạnh lắm, ăn hủ tíu gõ thì đc, đứng đây chờ a đi lấy xe nha, ko đc đi đâu đó, ah mà thôi đi chung cho chắc ăn, trời tối con gái đứng 1 mình nguy hiểm lắm ". " A lo cho e hả ? ", nó cười khúc khích, " uhm a sợ ko ai lau nc mắt cho e , mắc công e khóc hết nc mắt bắt đền a, a biết lấy đâu ra mà đền cho e, nc mắt a hiếm lắm đó ". Nó lại cười, " sao lại hiếm nc mắt, ko lẽ a cũng đã khóc rất nhìu đến hết nc mắt lun sao ? kể e nghe với " < đúng đồ mít ướt, đồ nhìu chuyện , đồ tiểu thư >, " Đó là cả 1 câu chuyện dài về nc mắt, e có muốn nghe ko? ", " Muốn a kể đi ". Tui bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình, chở em lượn vài vòng Sài Gòn, rồi ghé ăn hủ tíu gõ ở Q6 gần nhà e, tui lén bỏ vào túi xách e, 1 cành hồng + 1 mẫu giấy : " Happy Valentine nha cô bé mít ướt. Hãy làm bạn với a , đừng thik a nha, e sẽ phải khóc nhìu hơn hôm nay đó, Rất vui khi đi chơi với e, ngủ ngon nhe ^^ ". Khi về 2 đứa trao đổi số dt, cầm đt để chế độ im lặng 29 sms, E vào nhà, đồng hồ đã điểm 11h, tui mệt mỏi phóng xe về nhà.
Lúc này Đt đã gần hết pin rồi, còn khoảng 7%, tui nhét tai phone vào tai, bật nhạc lên + mồi thêm điếu thuốc phì phèo, nghe Like a G9, I just had sex, Just a Dream......, bon bon về tổ ấm thôi. Bổng dưng : You have a text message. mở lên xem ôi giời ơi, Bé T... nt liền : " e mới tắm xong, gặp đc a e vui wa', thanks a vì cành hoa, E ko sợ khóc đâu, nc mắt e nhìu lắm, từ bé tới giờ e khóc nhìu lắm mà có hết nc mắt đâu, có a bên cạnh dỗ dành , e còn muốn khóc nhìu hơn ấy chứ. Tối mai a wa rc e uog cafe nha, Chắc tối nay e ngủ ko đc rồi, a về tới nhà nt cho e liền nha. A ơi e nghĩ e Thik a rồi ^^ hihihihihihih " . Như 1 gáo nc lạnh tạt vào mặt tui, Tui thẩn thờ , mình đã cố gắng hết sức để làm cho nó ko thik mình vậy mà.... haizzz, ngày mai tính tiếp, về thôi. Mồi thêm 1 que nữa cho đở lạnh, Lai : You got a mail. Ai Chà là bé L...., ghệ của thằng bạn thân, nghe nói chia tay rồi sao mà nt cho mình nửa đây, Kể tới bé L... thì ôi dào, Chả là bạn thân tui tên KK, thik con bé L, rồi con L chịu wen KK, KK nó mới bảo với L giới thiệu cho tui với bạn nó là bé K...., thì đi chơi chung cũng nhìu lần, Tui cũng đi với bé K..., đc 1 time thì, L bổng dưng có biểu hiện lạ, tối ngày cứ nt và gọi cho tui : " ước j e gặp đc a sớm hơn, e ko hợp với KK đâu ; chuyện e và KK đã là wa' khứ rồi, a đến với e đc ko ? ; E đã chia tay với KK rồi, nếu a ngại thì mình gặp nhau lén lúc cũng đc, ko sao hết , miễn gặp dc a là dc rồi ; e đã khóc rất nhìu vì nhớ a, còn con X... e biết a cũng đã chia tay rồi, Mình đến với nhau đc ko a.... " Haizzzz Con này tính làm tình cảm anh em of tui bao năm rạng nức, Với tui chử nghĩa cao hơn chữ tình , Tui ko cho phép tui làm vậy. Tui ko trả lời tin nhắn, cũng ko nghe đt, đưa vô Blacklist thì nó đổi số khác gọi, Sao đến cuối ngày rồi mà vẫn ko đc yên thân. KK nó nói rằng ," ko hợp thì chia tay, nhưng Tao biết nó thik mày, tao ko có j đâu, quang trọng là a e mình, đừng vì 1 cô gái mà sức mẽ ", nhưng đôi mắt nó đượm bùn, tui biết nó đã gần chục năm rồi làm sao mà ko hiểu cho đc. Hồng Nhan Họa Thủy mà, Shit thật, bực mình gọi thẳng vô cho con L nói chuyện . " E đừng làm vậy nữa, ko tốt cho cả 3 đâu, a suy nghĩ, a chả có làm j khiến e phải hiểu lầm , nên a nhận thấy là người có lỗi là e, Kk nó đẹp trai hơn a rất nhìu, việc làm ổn định và Luơng rất cao, còn a chỉ là 1 thằng nv quèn thôi, chỉ có 2 bàn tay trắng, e đi thik a làm j cho khổ..... " Nói đến khô nc miếng mà con L ko chịu hiểu, đến bây jo, tui và KK gặp nhau vẫn còn ngại ngại. haizzz
Lúc nảy con L nt : " a ơi e nhớ e nhìu lắm, e biết xung wanh a rất nhìu cô gái, hnay valentine a cứ đi chơi vui vẻ, đi với bao nhiu cô cũng đc , đến 2h 3h sáng cũng đc, e vẩn chờ a, e đang nhậu với mấy đứa bạn ở quán bar N...., e bùn và uống rất nhìu , e đã ói 2 lần rồi, nhưng còn trụ đc để chờ a.... " , đúng là F*** mà, chán chết đi dc, Nó là con gái , ko lẽ biết chuyện mà ko ghé wa, mấy chổ đó con gái mà say xỉn là die với bọn kia liền. Đành phải ghé wa, vào trong bar, lôi nó về nhà, cũng may mắn là có wen biết nếu ko là có đánh nhau hoành tráng rồi. Chả biết nhà nó ở đâu, hỏi thì nó chả nói, cứ cà gục cà gục. Đành chở vô Ks, Nhờ chị chủ KS dể thương tắm dùm cho con bé < năn nỉ hơn 20p bã mới chịu >, tắm xong cõng nó lên phòng, mệt thở ko ra hơi, Để nó ở lại thì ko an toàn mắc công lo lắng, haizz đau đớn xin chiếc chiếu và cái chăn bông nằm dươi đất. Con này xỉn ko biết trời trăng, ngủ mà cứ nghiến răng trèo trẹo làm tui chả ngủ nghê j đc. Tầm 6h sáng giật mình xuống thanh toán tiền phòng, bảo là cho nó ngủ tới khi nào thức dậy, để lại số đt cho bà chủ có j gọi. Phi thẳng về nhà, tắm rữa rồi đi làm. Sáng ra, 2 con mắt như cú mèo, ngáp lên ngáp xuống như thằng nghiện. Cả Phòng cười tối wa thằng K... ăn Valentine hoành tráng, ai có biết đằng sau đó là cả 1 câu chuyện dài......
Còn riêng tui, ngày 14/2, ôi dào.... cả 1 câu chuyện dài :
Sáng cứ thảnh thơi tèn tèn, 7h30 dậy bon bon đi ăn sáng, em bán hủ tíu gặp : " Chà Mối mà sao giờ này mới ghé, hổm dài khai trương ngày nào e cũng để dành cho a 1 tô đặc biệt hết < chú ý : quán hủ tíu of người Hoa rất đông khách và rất ngon, tầm 8h là hết đồ ăn > " . Tới đây cũng mừng, công tình ăn nhìu năm, khách hàng cũ đc ưu ái, đã vậy còn đc thường xuyên giảm giá, mừng ríu rít, cảm ơn rồi nói đùa vài câu. Tưởng đâu xong chuyện, ai ngờ nó bảo lì xì, rồi chúc tết lia lìa, mặt tui đang vui bổng dưng xám nghoét, mà lúc ấy xung quanh rất nhìu người, ai cũng nhìn mình, ngặc cái trong bóp còn tiền chẳn ko, đành phải cười trừ, và nói lái sang chuyện khác thêm 1 vài câu chuyện vui, haizzz em nó lại nói : " e đùa thôi, nếu a lì xì thì e cũng ko lấy đâu ". Rồi nó lấy cái túi màu đỏ đỏ ra, " E lì xì a lấy hên nè, Valentine vui ve nha A hủ tíu Mối ..." Nói xong nó chạy vào trong. O my God, xung quanh biết bao cặp mắt lăm lăm nhìn tui, ở 1 góc xa xa, nơi quầy tính tiền, có 1 cặp mắt hình viên đạn, đang ngắm vào đầu or tim tui, hể mà tui di chuyển là đạn nả liền - ông chủ quán , pa of cô bé. Mặt tui từ lạnh chuyển sang xanh, mọi người chắc nghĩ cái thằng cha này vừa ăn hủ tíu đặc biệt đc tính tiền rẽ, vừa đc lì xì, mà hồi nãy con gái chúc tết thì ko lì xì, cười trừ, còn bây giờ con gái lì xì nó lại lấy > đúng là thằng đểu. Tui lẳng lặng nuốt hết tô hủ tíu đặc biệt mà e nó nấu, nào là tôm, thịt , mực, bao tử, hoành thánh..... ,ngon tới đâu nuốt cũng ko trôi. Ăn hết tui lại quầy tính tiền, nhìn xung quanh chả thấy con bé đâu, đành phải lại gặp pa pa of bé, chúc tết ổng rồi trả tiền cho tô hủ tíu đặc biệt, ổng phán cho 1 câu :" hôm nay đặt biệt ko có giảm giá nửa, 40 k " , ôi giời ơi, thế tui còn mừng, móc tiền ra trả, nhưng mặt ổng vẫn hầm hầm, tui móc luôn cái bao lì xì của em nó ra trả lại : " chú gửi lại bé L... dùm con, bảo con cảm ơn nó " , lúc này ổng lại nhoẻn miệng cười khoái chí : " đc rồi để Ngộ chuyển lại cho nó, Nị đi làm đi ", tui cũng mừng , bước ra dẩn xe chưa kịp ra tới cổng nghe tiếng quát : " A L... đâu, mày ra đây tao bảo, thằng cha mày mà tết mày đi làm có tiền lì xì có 200 k, còn cái thằng kia, ăn có mấy tô hủ tíu mà mày lì xì nó 500 k là sao, Lại còn cho nó số Đt , tối hẹn đi uống cafe nửa hả, mày đâu rồi......." Cả quán cười rần rần , tui đề máy, xe có nhiu ga vặn hết cở. Chóp nhoáng tui đã tới cty, haizzzzz. Đúng là 1 buổi sáng dài, người ta nói sồng lâu ở trên đời rồi chuyện j cũng gặp, đúng là vậy thiệt. Tui lao vảo làm việc, cố gắng vẽ hết những bản vẽ còn sót lại + vẽ nốt những đơn đặt hàng mới, cố quên cái câu chuyện quái đảng lúc sáng...... < còn tiếp>
Tui đã rất rất cố gắng tránh né cái ngày phiền phức này, trong contact of my phone, tui đưa hết các bé, các em, các chị vào blacklist chặn cuộc gọi hết, chỉ sms thôi. Đến trưa , lẳng lặng ăn trưa 1 mình, đến chiều oh Shit ! 32 sms, Ghê thật, nào là tin chúc mừng, tin rũ rê, tin khách hàng, tin nhắn of sếp, ôi dào : " chào em, valentine vui vẻ, tối có đi chơi với bạn gái mà ko vui thì tối về qua Chị nhậu nha cưng ; hi anh sao dt a e gọi ko đc, tối nay mình ra bến Bạch Đằng chơi nha, tối ngắm sông lãng mạn lắm.... ; Wow bất ngờ ko, quà và Chocolate, e đã máng lên xe a rồi, chúc a valentine vui vẻ, mà sao hồi nảy ăn trưa ko rũ em, hay là đi với con nào ? Chết với e nghe chưa !! ; chào anh, e đã đặt chổ ở quán cafe mà lần đầu a làm wen e đó, ngay cái bàn cũ lun, e phải đặt chổ trc 1 ngày mới có đó, thấy e giỏi ko , tối nhớ "thưởng" e nha ; oh A j ơi, lần trc a có cho e số dt mà e gọi hoài ko đc, nãy giờ e gọi cũng ko đc, hôm trc chỉ nói có vài câu, nhưng tối nay nếu rãnh a e mình trò chuyện nhìu hơn nha a... ; Chị T... đây , sao dt e chị gọi ko dc, mấy ngày này bận rộn quá hả, tối nếu ko có kèo j, thì qua bên chị, sửa dùm cái bảng vẽ, còn 1 chút chưa hoàn chỉnh lắm, rồi chị e lai rai, nhận đc tin nhắn gọi lại chị nha cưng. ; E ko ngờ a là người như vậy, đến cái ngày này thì lại trốn tránh e, e đã làm j sai mà a đối xử với e như vậy, huhuhuhu mở đt lên đi mà..... ; way Nhậu ko ku, tối nay tao biết 1 chổ tập trung toàn những e cô đơn chưa có bạn trai, tối đi thì nt lại, để tao rũ thêm mấy thằng nửa cho vui kekekeke ; A ơi, tối nay mẹ e nói là a wa nhà ăn cơm, rồi 2 đứa mình đi đâu cũng đc.... ; Chị N... đây, dt e hết pin hả, hôm bữa bức tranh e vẽ , nhỏ e bà con of chị khen wa chừng, tối wa nhà chị chơi, chị làm mai cho, nó chưa có bạn trai, mới học DH năm 2 dể thương lắm.... ; ........." Đại khái là vậy. Chả phải tui khoe khoan hay quăng lựu đạn j cả, chả là do tính chất công việc nên phải tiếp xúc với nhiều người, qua lại nhìu, mà tính tui lại hay quan tâm người khác luôn khiến người khác hiểu lầm. Thì cũng tại thế nên jo tui mới khổ quá chừng, Xem hết chừng đó tin nhắn + nhắn tin trả lời ko đi đc, hay " a bị bệnh rồi, cảm cúm rất dễ lây, a ko muốn lây cho e đâu, e hãy thắp nến lên rồi tìm cái j đó thật ngon và ăn cả Chocolate nữa nhé, trong lúc cô đơn như vậy hãy nghĩ về a, về e, về 2 chúng ta, xem e có thật sự cần a ko, hay chỉ đơn giản là có 1 cái j đó thoáng wa mà ko phải là tình yêu, đây cũng là 1 bước ngoặc thật sự để xem chúng ta trong tương lai còn có thể đi tiếp chung con đường ko, suy nghĩ thật kỹ e nhé, Love you so much and happy valentine ^^ ; Tối nay anh kẹt đi với sếp giao lưu với mấy cty kia, ngày mai a sẽ bù cho, hãy hiểu cho a..... "
Thoắt cái cũng gần 4h, mệt mỏi + đau lưng vì ngồi cả ngày, Rón rén bước lên sân thượng, mồi điếu thuốc hút cho tỉnh táo. Bổng dưng " Mồi cho a điếu thuốc coi chú em, thuốc a hết mà hồi nảy wen mua rồi, hàhàhà " . Giật bắn người, ui da a cấp trên- ổng đang ngồi ở đó hồi nào mà mình chả thấy. Nhưng ko sao, a này cũng thân nên cha lo j sợ méc sếp < cty no smoking > . 2 người phì phèo điếu thuốc nhìn xe chạy, dường như ổng cũng có nổi buồn j đó, vợ con thì bt, hok lẽ bồ nhí ^^ . Bộp, giật mình lần nửa < Ông mà ko phải cấp trên tui cho ăn đạp > " nhìn chú em nhìu tâm sự wa', chắc cô đơn chưa có bạn gái nên buồn pko, a có con em vợ chưa bồ, mới học Dh năm 2, nhìn cũng cưng cưng lắm, tối sang nhà anh nhậu, a làm mai cho, hôm nay sinh nhật chị mày < nghĩ thầm : hồi nãy vợ ổng nt cho mình đòi làm mai rồi, haizzz, vậy là sinh nhật vợ ổng, ko tránh khỏi rồi..... > ". tui cười gượng, ổng hút 1 phát thật sâu, vừa thở ra vừa nói tiếp : " sẳn tiện a coi chú e như người trong nhà, nên ko ngại tính nhờ e việc này < biết ngay mà >. Chả là a có con bạn < bồ nhí nói mẹ bồ nhí , bạn bè cái quái j chứ > , a cũng ko thik nó lắm nhưng nó cứ đeo a hoài, nó nói nếu tối nay mà a ko wa nhà nó thì nó sẽ wa nhà a tìm a, chú e làm ơn cầm tiền mua hoa + mua cái gì như sô cô la tặng nó rồi nói khéo khéo dùm a, đại khái như a bận công tác ở Buôn Mê Thuộc chưa về, mấy cái vụ này a biết chú giỏi nhất mà pko, Ráng giúp a đi còn cái vụ e vợ tao, tao lo cho mày bảo đảm vô kèo... HAHAHAHA < ai thèm chứ nhưng nếu ko giúp mai mốt chết với ổng nửa > " .Nói xong ổng nhét 1 xấp 5 xị vô túi áo tui, đoán chắc tầm 3~4 chai, kèm theo địa chỉ + số dt < shit thật, chắc ổng biết tầm jờ này mình hay lên đay hút thuốc nên chuẩn bị sẳn, ông này cao tay thật > . Ổng móc dt wa bắn cho tui cái hình con bồ nhí ổng, woa, nhìn cái thân hình bốc lữa + cặp đào mơn mỡn < dữ hơn cặp đào of ông ThanhCHau tặng sếp Angle ^^ , tui liếc nhìn ổng, ổng cười hè hè " Đẹp ko ku, nó theo tao từ hôm đi quán Bar P.... tới bây jờ đó, ráng nói ngọt júp a nha mạy "
Đến 5h , lon ton chạy ra lấy xe, cất gói quà of xì nử tặng vô cóp xe, rồi chạy về, Chả biết mua j, nhưng nhớ tới hoa,chạy ra chổ bán hoa , mua 1 đoá hoa tầm 2 chai, mấy e bán hoa cười ríu rít : " chà a chịu chơi wa', chắc bạn gái a tối nay chết với a wa' < đúng là con nhìu chuyện mà >. Hoa xog, còn quà mua j đây, thầm nghĩ ổng với con đó chắc cũng xong xui rồi chứ còn j nửa đâu, Chạy lướt wa shop bán đồ lót.... Uh mua mẹ cho nó 1 bộ bốc lửa để sau này mặc cho ông nhìn, biết đâu ông nhớ tới mình sau này mình còn phải nhờ nhìu vào ổng nửa. Cứ chạy đi chạy lại, ngại wa' dù j cũng là đồ phụ nữ, phải làm sao đây, định móc dt ra nhờ mấy e xì nữ, nhưng hồi nảy nt hết rồi, mà rũ ra ko mua cho nó mua cho người khác thì nó nhéo cho bầm mình. Haizzz đành lũi vô đại. 2 em bán đồ dể xương wa' làm mình vừa nóng vừa đỏ cả mặt, chả nói đc lởi nào, " A mua wà valentine cho vợ hay bạn gái, hôm nay bọn em có mấy mẫu mới cho Valentine, nhìn hot lắm a ơi ". Mình run đến xanh mặt, ôi chao mấy con này dạn miệng wa', lầm lì gật đầu. 2 đứa hỏi lại " e có 2 mẫu nếu là vợ thì a nên chọn bộ này, còn là bạn gái thì chọn màu này + bộ này ". OH SHIT quần áo j mà cứ toàn dây nhợ và trong suốt, nhìn mà tui hoa cả mắt. tui nói khẽ " bạn gái ". 1 em cười nhoẽn " hihi a đỏ mặt nhìn dể thương quá, có j đâu mà ngại, bọn em ko ngại thôi chứ a ngại làm j, thời buổi bây jờ, tìm người con trai như a cũng khó " nói xong nó giật chỏ nhẹ vào tay tui, cười hèhè < con này ghê thật, có cơ hội cứ bắt nạt ông đi, tại lần đầu đi mua mấy thứ vớ vẩn này nên mới như vậy, sau này có cơ hội mềm xuơng với ông, ông đây hiền lắm >. " bạn gái a mặc size j, ui da chết tui lở mua nhỏ wa' hay to wa', về ổng lại trách, mà ổng cũng có biết đc đâu. Làm sao đây, ah có tấm hình con kia mặt đồ hở hang, lấy ra xem. đưa cho e bán hàng xem. Nó nhìn một hồi lại cười " nói thật a đừng buồn, a nhìn trẻ hơn bạn gái a nhìu, Nhìn e hợp với a hơn, e mới 24 t hà hihihih , nói đùa thôi ". Con nhỏ bán hàng kia liếc sang con này cười tít mắt. Nó lấy cái bộ khác mỏng hơn dây nhìu hơn màu đen ra, mình nhìn mà choáng . " a có cần em thử ko, hihihih ", tui nói " hồi nãy tới jờ a bị ghẹo nhìu rồi nha, ko đùa nữa, nếu e dám thử bộ nào thì a sẽ mua bộ đó " , mặt tui nhgiêm lại. Nó lại cười " Thiệt ko, chơi luôn à nha, nhưng nói trc e chỉ thử áo thôi chứ ko thử quần, mà lén thử chứ thấy là e bị out đó ", " ok " < ok let do it khakhakha > , nó vào toilet, một lúc tui đi theo sau để tránh nhỏ kia nghi ngờ, Oh My.... God , con này chắc dân chơi rồi, nó thử thiệt nhưng chỉ áo thôi, là da trắng mịn + (.)(.) căn tròn, nhìn mà muốn chảy máu cam, rốn nó có xỏ 1 hột gì lấp lánh, HÔm nay gặp thứ dữ rồi. Tui choánh váng + ngại ngùng " ok đc, a lấy bộ này" , rồi quay lưng đi ra ngoài, nó nũng nịu " Nếu a mua cho em bộ này , tối nay e sẽ đi chơi với a, e sẽ mặc cho a ngắm suốt đêm, hihihihihihi, tý nữa e cho a số dt, a suy nghĩ rồi tối phone cho e nha ". tui bước thật nhanh ra ngoài . Khi e bán hàng gói wa`, tui nhanh tay lấy dt chụp hình bộ đồ lại về cho ổng xem, nhưng dính luôn e bán hàng đang tạo dáng xì tin < con nhỏ nhí nhảnh, sẽ chết với mình 1 ngày nào đó nhưng ko phải hôm nay > . Tính tiền 2tr4, tay chân bủn rủn, đành rút bóp ra 400k đặp vô, lủi thủi ra về, e bán hàng ra tiễn, vội nhét vào túi áo tui 1 mẫu giầy, " số dt of e đó, e tên H...., 9h e hết ca làm, nếu a tới rước thì e chờ, còn ko e chạy xe về nhà tắm rửa chờ a, nhà e bên q7, valentine ở 1 mình buồn+ cô đơn lắm, dù biết a có bạn gái nhưng e ko ngại đâu, thời buổi hiện đại mà, sống sao mà mình thik thôi, a đi chơi với bạn gái vui vẻ nha, nhớ giử gìn sức khỏe < nó tự cười tủm tỉm > để tối còn đi chơi với e, ở nhà e còn mấy bộ nhìn sexy hơn bộ hồi nãy nửa đó, nhớ phone cho e nha a chàng đỏ mặt, hihihi, mà a tên j ? ", " A tên K.... ", tui ko có thói quen giử số đt người khác, nên lấy cây viết viết ngược số dt mình lên mẫu giấy khác đưa cho em nó. " Số dt of a đó, nếu tối a có mà bị bỏ bùa ko về đc, thì e nhớ phone ngược lại cho a, tối sẽ có nhìu điều bất ngờ dành cho em.. bb " , nhìn đồng hồ 6h 45 rồi, tui phóng xe về, dọc đường sực nhớ chưa mua quà Sinh Nhật of vợ ông cấp trên, lũi wa chổ khác mua vài cành hoa Ly vàng tặng chỉ < Ly Vàng : lòng biết ơn >, ko dám mua chổ mấy con nhìu chuyện lúc nảy. Mua xong gọi dt cho chỉ báo tới trể.
Lon Ton chạy về nhà, tắm rữa, thay đồ, Mẹ nói là "hồi chiều mấy thằng bạn con lại tìm, rồi có 2 con nào nhìn cũng đc lắm tới tìm con, nó nói là có hẹn với con mà ko dt dc, mà mẹ cũng ko dt đc cho mày. Hôm nay lể tình yêu thay đồ đi chơi với bạn gái hả con, hôm nào rãnh dắt về tao xem, Ăn cơm ko mẹ dọn. " , Ái chà 2 con nào tìm ta ?, hồi đó tới giờ làm j có con nào biết nhà mình mà tìm tới đâu. Ngẫm nghĩ 1 hồi, ah hôm bữa xỉn có em G... đưa về. " Mẹ! con có hẹn ko ăn cơm đâu . Hồi chiều , 2 con đó tới cùng nhau hả ? ", " ko 1 con tới trc 1 con tới sau, rồi 2 đứa cùng chờ hơn 20p , ko thấy con về nên 2 đứa để lại 2 gói quà rồi về rồi". " có nói tên j ko mẹ ?" . " 1 con tên G... làm bán hàng, 1 con tên N... làm thu ngân j đó, mày mà bắt cá 2 tay là ăn đòn nha con, lớn rồi tao cũng đánh, chớ có làm khổ người ta, sau này gặp quả báo nghe chưa " ." dạ con đâu có, bạn bè bình thường mà mẹ, mẹ đừng lo, thôi con đi đây ". Vừa ra cửa vừa mở 2 hộp wa` ra xem : Của G.... : a giỏi lắm, tui ko ngờ a là con người như vậy, tui sẽ ko bao giờ nhìn mặt a nữa đồ giả dối, lừa đảo..... < nhìu từ ngử ko tiện nói ra >. Của N.... : Tui đã lầm tin a rồi, té ra hồi chiều khóa máy là như vầy, khi a làm tan nát trái tim người khác a có vui ko...... . Tui đơ người ko nhớ N... là ai, nghĩ 1 hồi là cô bé thu ngân ở Z... , ah ối giời ơi oan uổng wa'. Tui có làm j nên tội nên tình đâu, chỉ là wen bạn chuyền nhau, chỉ mới đi xem phim + uống cafe vài lần, cả 2 tui chưa hề chạm vào người < chỉ mới nắm tay dắt đi lên cầu thang máy, chen chân chổ đông người, chứ bt tui cũng ko nắm >, tui cũng chưa từng nói 1 lời yêu thương nào với ai trừ mối tình đầu cách đây nhìu năm, thế mà tui lại phải nhận đc nhiều sự buồn phiền và chua chát trong ngày Valentine này.
Quá mệt mỏi với những mối quan hệ ko đâu tới đâu, tui lại bon bon chạy wa con bồ nhí of Ông cấp trên, wa tới nhà là 1 căn hộ chung cư cao tầng. Con nhỏ này ghê thật định chơi chiêu với ổng đây mà, nó đốt nến khắp nhà, chuẩn bị mấy món nhậu + 1 chai Johny , Chà lãng mạn thật, mà nó nhìn cũng xinh có điều đã là hàng 7x. Ko tốn công đầu tư vào e này, Ông này nghĩ cũng tài thật, Khi tui nói xong, nó bảo ko tin, gọi dt cho ổng nhưng đã khóa máy rồi. Nó ngồi khóc xước mước, tui rút khăn giấy đưa lau ko kịp, đành phải thổi vào tai bà chị bồ nhí cấp trên xinh xắn, những lời ớn lạnh mà tui chưa dám nói với ai - bảo là a T.... dặn em là truyền hết những điều này với chị, ko sót 1 câu 1 chữ, Chị hãy hiểu và thông cảm.... Phải ngồi nghe bả kể lể ....... wen ảnh như thế nào..... định mệnh ra sao.... ôi thôi mệt cả óc. Tui rút lại : " ảnh còn đặt biệt gửi cho chị 1 món wa` đặt biệt, 1 nụ hôn , ko biết chị có dám nhận ko , hihih < tui cười khẽ > " , Bã đỏ mặt, nhìn tui, tui cũng nhìn bã, cả người tui nóng rang đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn ánh nến + nhạc nhẹ , ôi trời... " Thiệt ko đó, có thiệt là ảnh gửi cho chị ko, hay phần đó là của em " Bã cười < nhìn hơi nham hiểm tý > , Tui run bắn người , chỉ đùa thôi mà, lở có j về chắc ổng chém đầu, tui đứng phắt dậy, hít sâu vô lấy lại bình tỉnh :" em đùa thôi, chị đừng cười tội nghiệp em, chúc chị Valentine vui vẻ, ảnh chắc trên máy bay, khi nào xuống sân bay chắc ảnh sẽ gọi cho chị, e nghĩ ảnh còn nhớ chị nhìu hơn, Thôi em về , e có hẹn. " " Ko đc, chị lỡ làm đồ ăn nhìu wa', e ở lại ăn phụ chị với, để tới ngày mai chắc hư wa', công tình chị làm cả ngày nay, chỉ 1 miếng thôi cũng đc ", Haizzzzzz, ko có lý do chối từ, Ngẫm nghỉ, biết bao nhiu em tươi trẻ ko đi chơi, lại phải ngồi ăn Valentine với 1 Máy bay bà già U 32, Đúng là, tính già hóa non. Mà công nhận bà này làm đồ ăn ngon thật, toàn những món ăn : Ông ăn , bà khen ko, ghê thật . Nào là Hào, Pín dê hầm, gà ác, Ông cấp trên của tui cũng hên thật, nếu ổng có ở đây ăn hết mấy thứ này, gặp bà này nhìn Lửa ko, thế nào sáng cũng phải đi hai hàng . Thôi để e đành hy sinh cho anh, ăn qua loa 1 tý, còn để bụng ăn sinh nhật. Vừa ăn bã vừa rót, tính chuốt say mình hay sao ấy, nhưng chị chuốt sai người rồi, trong cty ít nhìu j ta cũng đc xếp vào top 5 người tửu lượng cao, hehehehe. Nhìn bà này bắt đầu vờ say, có những hành động kỳ cục, tui thấy hơi run, sợ ko kiểm soát đc mình nửa. Cũng may, Bã nói " đốt nến nãy giờ nóng wa' chị vào trong thay đồ, em mở máy lạnh lên, chị em mình uống vài ly nửa nha, thấy e cũng vui tính, mai mốt chị nói ảnh nâng đở cho e đừng lo" . Thấy bã bước vào, vừa khuất bóng, tui bắn thẳng ra cửa, mở đèn, rồi la lên, Chị ơi em phải về rồi, bạn gái em hối e nãy giờ, Rất vui khi đc ăn Valentine cùng chị.... bb.... ", Phóng thẳng ra thang máy, cứ run bần bật sợ bả rượt theo. Xuống bã giử xe đã 8h30, trể gần 1 tiếng rưởi..
Kỳ này ko chạy bon bon nửa, gặp có hơi men trong người tui phi như bay, bất kể đèn đỏ or police, tui nghĩ cùng lắm thì như Need For Speed most wanted thôi hehehe. Chạy tới nhà hàng R..... , thấy bà chị lăm lăm nhìn mình mà thấy ớn, cũg hên có ông cấp trên câu giờ, nên đở lo. " Mày nãy giờ đi hú hí với bạn gái đúng ko, biết thế tao ko thèm giới thiệu mày cho e tao, con trai bây giờ tệ lắm ". " Ôi trời trc gần 20 người mà bã nói vậy còn đâu mặt mũi tui nữa, mà ông cấp trên im re chả đở đc lời nào. Tức wa' : " Chiều tới giờ em phải thay chồng chị đi gặp khách hàng, uống khá nhìu bia rượu để người ta gia hạn hợp đồng với cty < tui liếc sang nhìn ổng >, e đã làm điều đó để cho chồng chị từ chiều tới giờ đc ở bên chị, cho sinh nhật of chị đc trọn vẹn ,1 đêm valentine hạnh phúc, Nếu chị nói em tệ vì em đến trể thì em sory, em tự uống 3 ly, chứ còn vụ kia chị ko tin hỏi chồng chị xem ". Bà chị cười mỉm nhìn sang cô bé bên cạnh cũng cười theo, để lộ 2 đồng điếu > wa' dể xương . Ổng gật đầu nói nhỏ vào tai chỉ " Uh đó là chuyện nội bộ cty nếu nói ra sợ bên phòng khác biết e hiểu ko, tại trong tiệc còn có mấy sếp khác, e thông cảm cho anh và nó ", bả cười tít mắt : " OK chấp nhận lời sory của chú em, uống 3 ly đi, Bé T.... cho A. K.... mượn cái ly nào, rót bia vô cho nó đi ".Uống xong 3 ly, bã sắp xếp cho tui ngồi đối diện cô bé sinh viên năm 2 DH xinh xắn tên T.... Tui xin phép đi toilet và nháy mắt ông cấp trên đi theo, kể cho ổng nghe về câu chuyện hồi nảy, những chuyện nào nên kể thì kể, còn chuyện nên bớt thì tui vứt vô sọt rác cho nó lành. Móc dt ra cho Ổng xem hình bộ đồ mới mua tặng ghệ ổng + cái bill lố 4 xị. Ổng vổ vai cười ha hả, nhét vào túi áo tui 1 xấp tiền " Chú khá lắm, có tương lai đó, còn dư , chú cứ giử mà uống cafe. Nghe mày kể mà tao cũng thèm wa', chắc ngày mai xin nghĩ mò sang ấy wa' hahahahaha ". " ấy anh này kì ghê, em ko nhận tiền đâu, chuyện cỏn con chứ có là j đâu mà tiền bạc, nếu lấy thì e chỉ lấy cái tiền bill thôi chứ còn dư em gửi lại ". Vừa nói xong, bổng đâu bà chị xuất hiện , cả 2 người tui và ổng tái mặt ko biết bả nghe đc j, bả nhăn mặt " Ảnh gửi tiền thì e cứ lấy, công sức e làm thì ảnh phải bồi dưởng chứ, bao nhiêu thế, chị đếm xem nào.... Ôi dào, làm j mà keo thế ông này, chỉ có 2 tr thôi sao, Hồi tết , mày đi du lịch nên ko có ghé nhà chị chúc tết, nên bây giờ chị lì xì thêm nè..." . Bã móc ra 3 tr nữa, tui và ông cấp trên ngở ngàng, há hốc mồm. Ổng liếc nhìn tui như muốn nói nhận đi rồi ra ngoài. Tui cảm ơn và chúc tết + chúc sinh nhật, cả 3 cười vui vẻ. Nhưng sao tui cầm số tiền đó mà lòng nặng trĩu, cầm tiền of người ta, người ta đối xử tốt với mình như em trai, vậy mà mình lại nối giáo cho giặc, quay lưng lại đâm chỉ 1 nhát chí mạng, tui thấy tui thật tồi tệ và hèn hạ wa'. Nhưng nếu nói ra hết thì bửa tiệc sinh nhật này sẽ tan tành, thôi cứ im lặng tim hướng giải quyết sau vậy. Bã lại liếc mắt nhìn ông chồng dối trá " Anh này kì ghê, có việc j cần bàn thì ra cafe đằng trc, việc j phải vào toilet như thế này chứ ". Rồi chị cặp cổ tui , bước ra ngoài " mày an tâm đi , bé T.. hiền lắm, ngoan lại học giỏi nửa, nó ít đi chơi lắm, từ nhỏ tới giờ nó chỉ biết học thôi, đang học DH kinh tế năm 2 đó, nhà cũng khá giả, đàng hoàng lắm nghe mạy, nhớ đối xử tốt với người ta, có j thì cứ nói với chị , ra kiếm j ăn đi rồi chở nó đi chơi, cũng trể rồi, tầm 11-12h chở về nghe chưa " , " dạ". Tui và ông cấp trên thở phào nhẹ nhỏm, té ra bả chả nghe đc j. phù........
Thường ngày trong những cuộc vui, có tui thì tui hay khoáy động bầu không khí, nhưng hôm nay tui wa' mệt mỏi vì những chuyện xảy ra, nên tui chỉ im lìm uống bia, bia hôm nay sao đắng wa', thường ngày chỉ vài nốt nhạc là xử lý xong ly bia, còn hôm nay uống ko vô đc. Tui chả nói gì nhìu, ai hỏi j thì trả lời ấy, lâu lâu tui lại liếc sang nhìn cô bé T... , tính nói 1 điều j đó, nhưng trong đầu tui lại trống trơn chả có 1 ý j, khi tui nhìn sang thì e lại mỉm cười, trong mắt em dường như đang trông chờ tui nói lên 1 cái j đó, tui nói ko dc nên vờ lờ đi chổ khác. Trông gương mặt em buồn và thất vọng thấy rõ. Bà chị nhìn sang nói nhỏ " thôi ở đây toàn người lớn, 2 đứa tìm chổ nào vui vui mà chơi, nhìn mày tao hiểu rồi thường ngày quậy như quỷ, mà hôm nay im re, hay tại thấy người đẹp bị khớp, hihihihhi ". tui cười nhìn sang em T... " Chắc vậy rồi, bé T... dể thương wa', làm e chả nói đc gì, hehehehe " , vừa nói tui vừa nhìn sang em cười khẻ đỏ mặt rồi lặg cuối đầu : " Chị này kỳ ghê ". Tui đứng dậy, cầm ly chào cả bàn, đá lông nheo với Ông cấp trên , sau khi cạn 100 % tui bước wa nói nhỏ với T... " Mình đi vòng vòng hóng gió chơi chút về nha T... ", e chỉ cười và bước ra cùng tui. Còn Ông cấp trên đứng dậy tiễn tui, bắt tay thân mật " Phối hợp ăn ý lắm chú em, Đi chơi vui vẻ nha, đừng làm wa' ko là người ta chạy mất dép đó, hohohoho" , Em nghe thế nhìn tui ngượng ngùng. < Cái ông này muốn chơi mình hay sao lần đầu tiên lại nói cái gì đâu ko >, " nhớ đưa T... về sớm nha K... , Bye 2 em, chơi vui nha " bà chị đứng tai bàn chào từ xa.
Bước đi ra chổ gửi xe, mà từng bước nặng trỉu, em chỉ lủi thủi theo sau chứ ko dám đi ngang cùng tui, dường như e cũng cảm nhận đc là tui có j đó ko vui. Bỗng tui dừng lại, e đang suy nghĩ j đó, bước lên thì va phải tui. Lúc ấy cả 2 đứng thật gần, tui nhìn e cười, e cũng cười nhạt, nhìn gương mặt e hơi chuyển sắc > có lẽ hơi run. Trong khoảnh khắc ấy tui bắt lấy tay em, đôi mắt e tròn xoe ngạc nhiên và pha lẫn chút sợ sệt. chừng khoảng 5s, tui nắm tay em, gần động mạch ở cổ tay nghe đc tiếng tim đập mạnh thình thịch < oh shit , tui có làm j đâu, hok lẽ nó like mình rồi ><" >. thấy thế tui buông em ra và lùi ra 2 bước xa. " A thấy e hơi bối rối, a đứng xa e 1 tý để e bình tĩnh lại nhe, a hiền lắm ko ăn thịt e đâu mà sợ anh, Nếu e cảm thấy ko thik, hay đi với a cảm thấy căng thẳng thì mình về, a gọi taxi cho e nha dc ko ?" . e tròn mắt nhìn tui " Dạ ko, chỉ là ít khi nào e đứng gần con trai như vậy ", e cuối đầu thẹn thùng < tới đây rồi ko biết ai dụ ai nữa haizzzz > . Tui bước lên 1 bước, dang tay đưa về trc bắt tay em " Mình làm wen lại từ đầu nha, A tên K...., làm chung với a T...., hân hạnh đc làm wen. ", e cười đưa tay ra nắm lấy tay tui " E tên T.... em họ của Chị N... ,rất vui khi gặp a " < tệ thật khi tui có hơi men vào mới làm mấy cái trò làm wen sến chảy nc này, tỉnh rồi nghỉ lại muốn ói wa' > , tui bước thêm bươc nữa " Happy Valentine nha bé T... ", cô bé cười " Anh cũng vậy nha, mà tay a ấm wa' " , <uống rượu rồi bia vô mà ko ấm sao đc > . Tui lại bước gần hơn nửa, giống như hồi nảy, e hơi rụt rè, tui cúi xuống nói khẽ vào tai e :" bộ nhìn a đáng sợ lắm sao, hay tại nảy jo anh uống bia vào e sợ a xỉn ". Bà chị từ trong lén lén nhìn trộm ra " chao ui, thằng này ghê thật mới gặp mặt mà đã hun rồi, khakhakhakha, cẩn thận em gái ơi, khakhakhakha ", < chèn đét ơi, tui có hun đâu, chắc tại tui cúi ngừoi nhìn từ xa tưởng đâu hun > . Cả bàn nhậu nghe thế cười phá lên, em đỏ mặt buôn tay tui ra, bỏ đi 1 nc. Tui chạy theo em " Nếu e ngại, để a vào giải thik nha, dc ko e ". 2 mắt e đỏ hoe " từ nhỏ tới jo, e chưa bị ghẹo như vậy, cả anh cũng đang trêu e đúng ko " , < đúng là đồ tiểu thư mít ướt mà haizzz, gặp đang bực mình, thôi cho mày về với mẹ lun đi, nhưng bà chị biết chắc bả chửi te tua , phóng lao theo lao lun >. Tui chạy nhanh chặn e lại, đến lúc này nc mắt lăng dài trên má e rồi. Tui bổng thấy chạnh lòng. " a đi ra cho e về, e ko muốn gặp e nữa đâu ". " e hãy nghe a nói, a nói nhanh lắm, nếu a nói xong mà e còn muốn về thì a sẽ gọi taxi cho e về ok, 2p thôi nhe ". E dừng lại, tui tìm trong túi, chết mồ hồi nảy gấp wa' ko mang theo khăn tay rồi, thôi kệ. Tui lau nc mắt cho e, từng giọt từng giọt . " A và e mới gặp nhau lần đầu, a cũng nghe Chị N... kể nhìu về e, a ko thik mai mối hay bất cứ cái j đại loại như vậy, a thik tự tìm tình iu of mình. A nghĩ e cũng muốn tìm tình yêu của riêng mình mà ko có sự can thiệp of người khác. A cũng chả có lý do j để mà trêu ghẹo e, đó chỉ là sự hiểu lầm ngoài ý muốn, a cũng ko muốn vậy, em ngồi xuống đây bình tĩnh lại để a tìm cái j đó nóng nóng uống rồi a e mình về ". Cô bé hết khóc và ngồi xuống băng ghế đá. Tui chạy đi mua 1 ly trà nóng < shit có ly trà ko mà 30k > , " Trời lúc này hơi lạnh, em uống cho ấm người , rồi mình về ". Nói xong tui lấy gói thuốc ra, ngồi hút < Tui muốn e thấy đc những thói hư tật xấu của tui rằng tui là 1 thằng ăn chơi, sa đọa, hãy tránh xa tui ra >, E nhìn tui ko nói j, tui cũng chả thèm nhìn e, cứ phì phà điếu thuốc. Hút hết thuốc tui dụi tàn rồi quay sang " Hôm nào rãnh, ah ko nếu có duyên, ah ko nếu có cơ hội mình đi uống cafe nha , thôi mình về, taxi ở ngoài nhìu lắm " , cô bé lại tròn xoe mắt nhìn tui " Bộ anh thấy e trẻ con lắm, nên giận e pko, E xin lỗi....." . " Bộ ấn tượng lần đầu tiên của e với a tệ lắm sao, đầu tiên là 1 kẻ đáng sợ, tiếp đến là 1 kẻ xấu xa thik ghẹo mấy cô gái ngây thơ, rồi cuối cùng là 1 kẻ nhỏ mọn và ích kỷ ". Cô bé cười " ko có đâu, e thấy a vui tính và nói chuyện khá hay mà, lại còn vẽ rất đẹp nữa ", tui ko nói gì thêm nhìn em cười nhạt rồi đứng dậy " Cám ơn em đã nghĩ về a như vậy. Thôi cũng trể rồi mình về nào ". Cô bé đứng dậy hơi cuối mặt và níu vào áo tui " Đừng cười e trẻ con nha, Mình đi 1 vòng hóng gió rồi về đc ko a ? E ít khi đc ra ngoài tối như vầy lắm, bây giờ là 10h rồi chừng 10h30 mình về nha. E sẽ đải a ăn kem nha. Dc ko a K..? ". "Giờ này ai mà bán kem cho em ăn chứ " , tui phủi tay cô bé ra < trùi ạ, 2 con mắt nó lại đỏ hoe, ngày mai vô phải Sinh hoạt lại với ông cấp trên wa', gài kèo kỳ cục > . " ăn kem lạnh lắm, ăn hủ tíu gõ thì đc, đứng đây chờ a đi lấy xe nha, ko đc đi đâu đó, ah mà thôi đi chung cho chắc ăn, trời tối con gái đứng 1 mình nguy hiểm lắm ". " A lo cho e hả ? ", nó cười khúc khích, " uhm a sợ ko ai lau nc mắt cho e , mắc công e khóc hết nc mắt bắt đền a, a biết lấy đâu ra mà đền cho e, nc mắt a hiếm lắm đó ". Nó lại cười, " sao lại hiếm nc mắt, ko lẽ a cũng đã khóc rất nhìu đến hết nc mắt lun sao ? kể e nghe với " < đúng đồ mít ướt, đồ nhìu chuyện , đồ tiểu thư >, " Đó là cả 1 câu chuyện dài về nc mắt, e có muốn nghe ko? ", " Muốn a kể đi ". Tui bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình, chở em lượn vài vòng Sài Gòn, rồi ghé ăn hủ tíu gõ ở Q6 gần nhà e, tui lén bỏ vào túi xách e, 1 cành hồng + 1 mẫu giấy : " Happy Valentine nha cô bé mít ướt. Hãy làm bạn với a , đừng thik a nha, e sẽ phải khóc nhìu hơn hôm nay đó, Rất vui khi đi chơi với e, ngủ ngon nhe ^^ ". Khi về 2 đứa trao đổi số dt, cầm đt để chế độ im lặng 29 sms, E vào nhà, đồng hồ đã điểm 11h, tui mệt mỏi phóng xe về nhà.
Lúc này Đt đã gần hết pin rồi, còn khoảng 7%, tui nhét tai phone vào tai, bật nhạc lên + mồi thêm điếu thuốc phì phèo, nghe Like a G9, I just had sex, Just a Dream......, bon bon về tổ ấm thôi. Bổng dưng : You have a text message. mở lên xem ôi giời ơi, Bé T... nt liền : " e mới tắm xong, gặp đc a e vui wa', thanks a vì cành hoa, E ko sợ khóc đâu, nc mắt e nhìu lắm, từ bé tới giờ e khóc nhìu lắm mà có hết nc mắt đâu, có a bên cạnh dỗ dành , e còn muốn khóc nhìu hơn ấy chứ. Tối mai a wa rc e uog cafe nha, Chắc tối nay e ngủ ko đc rồi, a về tới nhà nt cho e liền nha. A ơi e nghĩ e Thik a rồi ^^ hihihihihihih " . Như 1 gáo nc lạnh tạt vào mặt tui, Tui thẩn thờ , mình đã cố gắng hết sức để làm cho nó ko thik mình vậy mà.... haizzz, ngày mai tính tiếp, về thôi. Mồi thêm 1 que nữa cho đở lạnh, Lai : You got a mail. Ai Chà là bé L...., ghệ của thằng bạn thân, nghe nói chia tay rồi sao mà nt cho mình nửa đây, Kể tới bé L... thì ôi dào, Chả là bạn thân tui tên KK, thik con bé L, rồi con L chịu wen KK, KK nó mới bảo với L giới thiệu cho tui với bạn nó là bé K...., thì đi chơi chung cũng nhìu lần, Tui cũng đi với bé K..., đc 1 time thì, L bổng dưng có biểu hiện lạ, tối ngày cứ nt và gọi cho tui : " ước j e gặp đc a sớm hơn, e ko hợp với KK đâu ; chuyện e và KK đã là wa' khứ rồi, a đến với e đc ko ? ; E đã chia tay với KK rồi, nếu a ngại thì mình gặp nhau lén lúc cũng đc, ko sao hết , miễn gặp dc a là dc rồi ; e đã khóc rất nhìu vì nhớ a, còn con X... e biết a cũng đã chia tay rồi, Mình đến với nhau đc ko a.... " Haizzzz Con này tính làm tình cảm anh em of tui bao năm rạng nức, Với tui chử nghĩa cao hơn chữ tình , Tui ko cho phép tui làm vậy. Tui ko trả lời tin nhắn, cũng ko nghe đt, đưa vô Blacklist thì nó đổi số khác gọi, Sao đến cuối ngày rồi mà vẫn ko đc yên thân. KK nó nói rằng ," ko hợp thì chia tay, nhưng Tao biết nó thik mày, tao ko có j đâu, quang trọng là a e mình, đừng vì 1 cô gái mà sức mẽ ", nhưng đôi mắt nó đượm bùn, tui biết nó đã gần chục năm rồi làm sao mà ko hiểu cho đc. Hồng Nhan Họa Thủy mà, Shit thật, bực mình gọi thẳng vô cho con L nói chuyện . " E đừng làm vậy nữa, ko tốt cho cả 3 đâu, a suy nghĩ, a chả có làm j khiến e phải hiểu lầm , nên a nhận thấy là người có lỗi là e, Kk nó đẹp trai hơn a rất nhìu, việc làm ổn định và Luơng rất cao, còn a chỉ là 1 thằng nv quèn thôi, chỉ có 2 bàn tay trắng, e đi thik a làm j cho khổ..... " Nói đến khô nc miếng mà con L ko chịu hiểu, đến bây jo, tui và KK gặp nhau vẫn còn ngại ngại. haizzz
Lúc nảy con L nt : " a ơi e nhớ e nhìu lắm, e biết xung wanh a rất nhìu cô gái, hnay valentine a cứ đi chơi vui vẻ, đi với bao nhiu cô cũng đc , đến 2h 3h sáng cũng đc, e vẩn chờ a, e đang nhậu với mấy đứa bạn ở quán bar N...., e bùn và uống rất nhìu , e đã ói 2 lần rồi, nhưng còn trụ đc để chờ a.... " , đúng là F*** mà, chán chết đi dc, Nó là con gái , ko lẽ biết chuyện mà ko ghé wa, mấy chổ đó con gái mà say xỉn là die với bọn kia liền. Đành phải ghé wa, vào trong bar, lôi nó về nhà, cũng may mắn là có wen biết nếu ko là có đánh nhau hoành tráng rồi. Chả biết nhà nó ở đâu, hỏi thì nó chả nói, cứ cà gục cà gục. Đành chở vô Ks, Nhờ chị chủ KS dể thương tắm dùm cho con bé < năn nỉ hơn 20p bã mới chịu >, tắm xong cõng nó lên phòng, mệt thở ko ra hơi, Để nó ở lại thì ko an toàn mắc công lo lắng, haizz đau đớn xin chiếc chiếu và cái chăn bông nằm dươi đất. Con này xỉn ko biết trời trăng, ngủ mà cứ nghiến răng trèo trẹo làm tui chả ngủ nghê j đc. Tầm 6h sáng giật mình xuống thanh toán tiền phòng, bảo là cho nó ngủ tới khi nào thức dậy, để lại số đt cho bà chủ có j gọi. Phi thẳng về nhà, tắm rữa rồi đi làm. Sáng ra, 2 con mắt như cú mèo, ngáp lên ngáp xuống như thằng nghiện. Cả Phòng cười tối wa thằng K... ăn Valentine hoành tráng, ai có biết đằng sau đó là cả 1 câu chuyện dài......
Chỉnh sửa cuối:



.

Nhưng sực nhớ, mình có yêu ai ở hiện tại đâu mà có quà -.-" Phân vân lục bộ nhớ, các e mình thích hok đi trời Tây thì cũng đã đeo nhẫn, kí giấy, còn mấy con lung tung thì làm quái nào biết mình học ở đây. Hay e nào học cùng thầm thương trộm nhớ mình nhỉ ^@^ Nghĩ kĩ hơn... " hay là nó đặt quà nhầm xe rồi ... " Nhìn xung quanh thì cũng có vài xe giống giống mình.
Đưa cho nó xong, chống đỡ yếu ớt " E lần sau cẩn thận hok dễ làm người nhầm đau tim ( như anh ) lắm " Con nãy h` im hơi lặng tiếng bẽn lẽn nhận lại quà ( có lẽ khổ chủ ), định vù ga phánh thì con kia đề nghị " Anh cho tụi e xin lỗi và mời anh đi cf nhé " " Trò j` nữa đây... Thôi thì cuộc chơi thì chơi cho trót. " Nhận lời. 3 vong vèo ra 1 quán cf trong hẻm, nhẹ nhàng ngồi. Đến khi yên vị, tớ mới hoàn hồn để nhận diện đội bạn. 2 em xinh xắn, trắng trẻo, có duyên, gốc Bắc, hộ khẩu Gia Lai ( chắc vài ha cf đây ) Ngồi moi móc 1 lúc, hóa ra đối tượng tặng quà là thằng học cùng lớp mình -.-" ( 2 thằng đi xe hơi giống nhau + bề ngoài na ná, mỗi cái nó đẹp trai hơn mình -.-" ) 3 láp 3 xàm 1 lúc gần 7h30, thôi tính tiền lượn cho lành, hok quên xin số bạn còn lại và hẹn 1 ngày đẹp trời
. Đt lại rung, sếp gọi. " Lính nghe quan ơi. " " E khoang vào nhà hàng đã, đứng ngoài a nhờ tí việc gấp. " Đậu phụ ông, quanh năm suốt tháng hành chưa đã sao, đến cuối ngày còn củ hành củ kiệu >"< Đến nơi nhá máy, bộ mặt hớt hơ hớt hải chạy ra " E giúp a với, a quên mua quà cho bé N ( bồ nhí lão ) mất, e lo dùm a nhé " Dúi cho mình 3 chai. Rồi số đt, số nhà.
Này thì hoa, 7 xj. Con bán hoa tơm tớp " ai là bồ anh là nhất rồi nhé. " " Mua dùm đấy nàng ạ ! " >"< Còn 2 chai 3. Phân vân, chả nhẽ vào PNJ mua dây chuyền với nhẫn. Hok đc, thế lỡ sau này chia tay nó vác nhẫn nhẽn lên nhà sếp đôi có mà vỡ đầu -.-" Hay là mua chip nhỉ
" E thử là phải mua đấy nha, móc tay nào, nhưng e chỉ thử áo cho anh thôi, còn quần e hok thể. Chủ biết e mất việc á " Sao tự nhiên hôm nay nhiều người tốt với mình thế nhỉ -.-" Chắc là bộ này mắc đây hoặc con bé nó trêu mình. Tía ơi, nó làm thật . nó kéo mình ra phía sau khuất, đợi chưa đến 2', bùm chéo @.@ 2 quả bưởi trắng muốt trên cái bra hồng nhạt. Tớ thề là tim còn đập mạnh gấp mấy chục lần thằng Chelios trong Crank đấy . Thấy mặt mình đơ ra, nó còn đưa tay nâng ngực, ưỡn ra " Thế a chắc gf a size này chứ ? " " À uhm " ( đại khái cho rồi, nước dãi tứa ra sông Đà mùa lũ thế này còn câu kéo j` cho nỗi -.-" ) Ôi đẹp quá !
" " hì ! a hok biết nói dối rồi " Nhỏ đổi cái khác có dây bra màu đậm hơn, chắc cho hợp màu da @.@ " A tặng e 1 bộ như vầy đi, đêm nay a sẽ hok hối hận đâu." " Sao a biết đc. " " 9h e xong ca, a qua rước e đi chơi với nha. Valentine về nhà buồn j` đâu á. " " h` đấy chắc a chưa xong đc e à. " Cười trừ, tính tiền hết 2 chai 4 hok quên nhờ e nó cầm 2 món yếm vào người làm 1 pô về báo cáo lại cho checker chứ .. E nó bỏ cái card theo, rồi thỏ thẻ, " có số e trên card rồi đấy " Mèn ơi, danh bạ 1 rừng rồi h` lại add thêm nữa T__T Bệnh nhác tái phát, quơ cây bút ghi số mình vào card rồi đưa e nó.
Cả buổi chưa ăn j`, 6 ly vào có mà ra máu
( hiện tớ đang stress tình cảm nên rất ghét những cuộc xã giao thừa, chọn giải pháp làm kẻ đáng ghét cho nhanh, và sau này mới biết mình càng cố làm họ ghét thì họ lại để ý và kết mình -.-" ) há há... bé ngại hok chìa tay ra, chỉ khẽ gập đầu " E chào a " Xem như xong. Ta là kẻ đáng ghét... khà khà ! Bà chị vờ qua kia 8, để lại con bé chơ vơ với mình. Hix, 2 đứa ngồi sượng sùng, phòng thì ồn, nói chuyện muốn nghe rõ hok hét lên thì cũng môi kề tai, đám kia thì thấy sếp vợ làm vậy có ai vác ly qua đâu :( uống 1 mình thì bia đắng ngắc -.-"