1 tí câu hỏi, khuyến khích mấy bạn gái nhé!

  • Thread starter Thread starter _MT_
  • Ngày gửi Ngày gửi

_MT_

Legend of Zelda
Tham gia ngày
14/11/08
Bài viết
1,188
Reaction score
7
Có người bảo với mình con gái nhạy cảm, dù tình cảm không còn nhưng khi thấy người mình (từng) thích đi chung với 1 ai khác thì vẫn sẽ buồn. Có phải thế không?
 
Ai chả thế ... không buồn thì cũng hơi nhức nhối 1 tẹo rồi quên :|
 
Con trai cũng thế .
 
Có người bảo với mình con gái nhạy cảm, dù tình cảm không còn nhưng khi thấy người mình (từng) thích đi chung với 1 ai khác thì vẫn sẽ buồn. Có phải thế không?

Sai.
Con gái khi đó thường ghen tức. Cho dù họ là người chủ động chia tay.
Họ không yêu mình nữa nhưng lại muốn mình không dc yêu ai khác nữa :-"

Phụ nữ sinh ra đã có tính ích kỉ rồi (xin lỗi các bạn gái nhé). Nên nhà nào chẳng có cảnh chị em dâu bằng mặt không bằng lòng.
 
đối với mình thì cũng thấy bình thường, người mình từng thích thôi, không phải của mình thì lại của người khác . Nhưng vấn đề muốn làm rõ ở đây là khi mà thấy nhức nhối vậy có phải là còn tình cảm không? Vì mình không nghĩ nếu lúc đó hết tình cảm, hoặc đang để ý một ai khác trải qua tình huống như vậy sẽ thấy buồn
P/s: à mà giờ ngẫm lại thấy đúng đúng :|
 
con trai hay con gái gì chả thế... nhưng không phải là mãi mãi
 
Sai.
Con gái khi đó thường ghen tức. Cho dù họ là người chủ động chia tay.
Họ không yêu mình nữa nhưng lại muốn mình không dc yêu ai khác nữa :-"

Phụ nữ sinh ra đã có tính ích kỉ rồi (xin lỗi các bạn gái nhé). Nên nhà nào chẳng có cảnh chị em dâu bằng mặt không bằng lòng.

Haha, chí phải :))

Thật ra cái đó chỉ là tính ích kỉ thôi, chứ thường đã dứt áo ra đi thì tình cảm ko còn đâu. mà chắc con trai cũng thế thôi nhỉ ;))
 
Khó chịu thôi, ko buồn .
 
Cả trai lẫn gái đều thế cả :-j
 
Sai.
Con gái khi đó thường ghen tức. Cho dù họ là người chủ động chia tay.
Họ không yêu mình nữa nhưng lại muốn mình không dc yêu ai khác nữa :-"

Phụ nữ sinh ra đã có tính ích kỉ rồi (xin lỗi các bạn gái nhé). Nên nhà nào chẳng có cảnh chị em dâu bằng mặt không bằng lòng.
Rất đúng!
nhưng con trai cũng thế mà :|
 
Con trai và con gái ở trường hợp này có khác nhau. Hơi khó giải thích.
 
Điều đó chịu ảnh hưởng bởi bản năng duy trì nòi giống đó bạn, chắc chắn rồi =))
 
Có người bảo với mình con gái nhạy cảm, dù tình cảm không còn nhưng khi thấy người mình (từng) thích đi chung với 1 ai khác thì vẫn sẽ buồn. Có phải thế không?

Nếu thực sự tình cảm ko còn mà thấy ng mình từng thích đi chung với ng khác vẫn buồn. Có thể ...

- Kiêu hãnh bị down giá.
- Ích kỉ lên ngôi.

Đa phần là hơi ghen tức nhưng liều lượng thấp ^^

Đừng cố lý giải về con gái ...
 
lúc đầu mình nghe vậy thì thấy đây hết sức vô lý và ích kỉ :| Mà nữa là cái này 1 người khác quen mình và người từng thích mình nói :-? chỉ là thắc mắc nên muốn làm rõ thôi. Thấy ng mình từng quen đi với ng khác thì mình chỉ thấy sao sao, vài s là hết, chả làm sao đến mức buồn đc
 
Có ai nói mấy e ý "buồn" đâu, chỉ khó chịu thôi.
Mà ai cũng vậy
 
Làm sao biết dc con gái đang ghen hay đang buồn khi thấy mình như vậy....
 
Nhiều chị em lúc đó tức quá, về sau còn tìm cách phá bĩnh nữa cơ mà. Lòng dạ phụ nữ thật là hẹp hòi ...
 
mình mà chia tay vì hết tình cảm rồi thì người con gái ấy theo người con trai khác mình mừng mấy chục năm chứ tiếc với tức gì :-*
.
___________Auto Merge________________

.
Nhiều chị em lúc đó tức quá, về sau còn tìm cách phá bĩnh nữa cơ mà. Lòng dạ phụ nữ thật là hẹp hòi ...
chuẩn ko cần chỉnh :-bd
 
Back
Top