10 bộ phim tệ nhất năm 2009

New moon dạy các teen rằng nếu bị người yêu bỏ thì hãy nhảy xuống biển tự tử.

Công nhận phim này có ý nghĩa giáo dục cao thật:-o
May mà mình chưa xem:)
 
New moon dạy các teen rằng nếu bị người yêu bỏ thì hãy nhảy xuống biển tự tử.
Ờ có khi sau cái này nhiều đứa sau khi xem đi tự tử nguyên nhân là bắt thằng người yêu đi xem rồi thằng đó không thích xem ngủ gà gật -> về cãi nhau -> thằng bé nói chia tay -> tự tử =))=))=))=))=))
 
Cũng chả phải phụ nữ thích phim New moon này lắm. Nói trắng ra là công nghệ lăng xê với báo chí nó thúc đằng sau thôi. Hơn nữa phụ nữ rất khoái khen theo kiểu cộng đồng, thấy nhiều người bảo hay là cũng bảo hay.
Tôi mới xem cái chạng vạng trên Star, bom tấn cái gì. Bực nhất em nhân vật chính diễn khô quá thể. Không phải là tôi không khoái phim tình cảm, phim nào cũng nuốt trừ gay giếc, nhưng xem nó chả để lại cái gì.

Lăng xê thì cũng phải có lí do để lăng xê chứ :-j Các bác tưởng làm 1 phim mà để những người khác phải lăng xê nó lên là dễ à ;))

Ở đây đa phần các bác mới chỉ xem Twilight và New Moon mà chưa đọc truyện gốc của nó [-X Cái chính hút khán giả đến xem phim là vì nó được chuyển thể từ cái truyện ấy, mà cái truyện thì nó có dính dáng đến tôn giáo. Nói chung là chuyện tình cảm trong bộ tiểu thuyết của SM được dựa trên "Đồi gió hú", mà cái thời ĐGH ra đời nó cũng bị tôn giáo phản đối mãnh liệt lắm về cái tư tưởng của nó ;)) Thế nên được chú ý cũng dễ hiểu thôi.

Bộ tiểu thuyết của SM cũng bị một số tôn giáo chỉ trích hơi bị mãnh liệt nhé, mà phàm người ta thấy cái gì bị chê trách (sêm sêm với... phá cách =))) là lại tìm để coi cho biết. Đó cũng là 1 cách nổi loạn của người ta \:D/ Tiếc thay khi chiếu phim ra (đã bị chỉnh sửa kha khá so với truyện để câu khách) thì một bộ phận không nhỏ khán giả đi xem vì... nội dung tình cảm cùng với dàn diễn viên ưa nhìn ^:)^

Nói chung, đọc tiểu thuyết của SM thì còn được được. Còn xem cái phim ấy thì chẳng nên chút nào, nhưng mà đưa nó vào danh sách phim dở thì không được, vì ít ra cái nội dung gốc của nó cũng lấy từ bộ tiểu thuyết đã gây tranh cãi cho biết bao nhiêu người [-X Như HP ấy, dù có dở đến đâu thì yên tâm, người ta vẫn kéo đến rạp coi đông, và không bao giờ bị rơi vào mấy danh sách kiểu trên kia đâu.
 
Phim Newmoon quá dở,thật chí còn lảm nhảm hơn phần một nhiều.Nếu bỏ trans2 vào thì thấy nên thay bằng newmoon đúng hơn.PHim gì tình cảm chả ra tình cảm,kĩ xảo chả ra kĩ xảo,cứ lai lai.
Còn các diễn viên diễn không có hồn nhất là người đóng bella,nhìn mặt cứ đơ đơ thiếu cảm xúc.
Nếu coi bản gốc thì coi phim chỉ tổ muốn đập màn hình.
 
Mình thấy thì Trans2 đánh nhau tùm lum + lời thoại teen của đám robot đúng là lúc xem thì không buồn ngủ nhưng không muốn xem lại + lưu lại :))

Giờ cứ mở xem lại , lúc đi xem về tớ cũng nghĩ chắc sẽ chẳng xem lại nữa , down về máy bỏ đó , một bữa bùn bùn ngồi mở lên thì nó cũng cuốn hút ngồi xem hết phim luôn đấy ....
 
Kết luận là những nhà văn làm nên kiệt tác còn nhiều bố làm phim biến nó thành mì ăn liền đem bán đại trà kiếm tiền cho dễ. Chạng vạng là ví dụ điển hình. Quỷ tha mấy lão nào nhà giàu chỉ biết tiền không biết gì khác.
 
Giờ cứ mở xem lại , lúc đi xem về tớ cũng nghĩ chắc sẽ chẳng xem lại nữa , down về máy bỏ đó , một bữa bùn bùn ngồi mở lên thì nó cũng cuốn hút ngồi xem hết phim luôn đấy ....

Wow, thực sự là tớ rất phục những bạn thế này, hãy giúp mình thấy được cái hay của phim đó với :)
 
Wow, thực sự là tớ rất phục những bạn thế này, hãy giúp mình thấy được cái hay của phim đó với :)
Dù nó có dở thì mở lên xem rồi bị hút đến cuối thì cũng có gì là lạ, ông cứ xoắn làm gì :|
Tôi cũng thế thôi, bao giờ buồn lại bật lại bản Bluray xem, tua qua những đoạn nói chuyện mà chỉ chú ý vào cảnh hành động, vặn loa to lên nghe cho sướng tai :>
 
À à, ko nói rõ ra là xem những cảnh hành động thôi thì tớ nhầm...sorry =))
 
Wow, thực sự là tớ rất phục những bạn thế này, hãy giúp mình thấy được cái hay của phim đó với :)

Vớ vẩn nó vừa thôi, bỏ qua những lời chê thì nó vẫn cứ là 1 phim bom tấn thành công của hè 2009 và thu đc lợi nhuận khổng lồ. Ngồi đó mà chê theo phong trào nghe nhàm quá !
 
Cậu mới vớ vẩn, bom tấn thì ai coi xong cũng thích chắc? bom tấn thì nhất định phải hay hơn bom thường? nó thu đc 1 đống tiền thì có cho mình đc đồng nào ko mà phải nhắc? thấy dở thì chê thôi, phong trào gì ở đây?
 
Cậu mới vớ vẩn, bom tấn thì ai coi xong cũng thích chắc? bom tấn thì nhất định phải hay hơn bom thường? nó thu đc 1 đống tiền thì có cho mình đc đồng nào ko mà phải nhắc? thấy dở thì chê thôi, phong trào gì ở đây?

Dở thì biết dở, nhưng có cần thiết phải lải nhải mãi 1 cái điệp khúc đó như để khẳng định trình xem phim của mình đẳng cấp cao hơn người khác không ? Nghe mà thấy hợm hĩnh ko ngửi đc !
 
lol, trình bày ý kiến cũng bị gọi là hợm hĩnh nữa, cứ động đến cái phim ấy là y rằng bị bash ko sớm thì muộn...

Thôi vậy, tùy hỉ, ko nói tới nó nữa...
 
Dù nó có dở hay cậu thấy nó dở thì cũng ko phải vì thế mà cứ móc máy người khác như thế. Chả khác gì hạ thấp cái tầm xem phim của người khác xuống để chứng tỏ mình cao siêu hơn cả. Khác quái gì troll :|
Tớ chỉ góp ý vậy thôi chứ ko có ác ý gì đâu, nhưng thái độ đó của cậu tớ thấy rất lâu rồi, chẳng qua mình ăn nói không khéo nên lí lẽ ko đập lại được thôi.
 
lol, trình bày ý kiến cũng bị gọi là hợm hĩnh nữa, cứ động đến cái phim ấy là y rằng bị bash ko sớm thì muộn...

Thôi vậy, tùy hỉ, ko nói tới nó nữa...

Hình như trong topic này tôi ko bênh Trans 2, nhưng tôi chỉ ko vừa mắt với cái cách bạn tỏ ra thôi.

Đấy chỉ là góp ý, chứ tôi chẳng có quyền gì bảo bạn đừng nói nữa cả !
 
Tiếp thu ý kiến...tính tình từ bấy tới giờ nó thế đấy, nghĩ gì nói đó thôi.

Xin lỗi cậu Crazy angel nhé.
 
Wow, thực sự là tớ rất phục những bạn thế này, hãy giúp mình thấy được cái hay của phim đó với :)

- Bác không thấy hay thì đứng xem :-" ..... Bắt chước người khác tìm ra điểm hay rồi căng mắt mà xem để làm cái gì :-" ........ Đã không đúng gu của mình thì cứ ném qua một bên, không cần nghĩ ngợi chi cho mệt :-" ........

P/s : giờ mới biết thêm một dạng xem phim mới :'> ..... Hỏi người ta chỗ hay để rồi xem =)) .........
 
Đùa chứ xem rồi mà ko thấy hay, tớ hỏi nó hay thế nào thôi chứ ko phải hay ở đoạn nào :">
 
Có gì đâu , thì ngay từ đầu tớ đã nói nó có nhiều cái dở , tuy nhiên bùn bùn mở xem lại cũng giải trí giết thời gian tốt chứ không đến nổi chán ngán ...:)
 
Đùa chứ xem rồi mà ko thấy hay, tớ hỏi nó hay thế nào thôi chứ ko phải hay ở đoạn nào :">

Cái hay của phim là rô bô biến hình, bắn nhau sướng con mắt, đã cái lỗ nhĩ ... dc chưa, bạn lì quá =))
 
Back
Top