-Bỏ cái kiểu quay ngoắt 180 độ ra sau bằng kỹ thuật vừa gẩy bóng kỹ thuật vừa quay người như CR7 hoặc Henry đi (nếu thực hiện chính xác như mấy bản PES 8 trở xuống thì có vẻ điêu, còn "thực tế" như PES 9 thì dễ mất bóng lắm, ghét)
-Bỏ mấy cái bàn thắng điêu ko tả nổi đi, các bác thử lấy Chelsea vs Barca xem, bên Chelsea dùng mấy thằng đóng xa khủng như Ballack hoặc Lampard để sút thì với thằng Victor Valdes (thủ môn điển hình trong việc lên quá cao) , các bác đóng từ sân nhà, gần gần vạch giữa sân tí cũng có thể vào, còn những cú mà đã ở bên sân đội bạn nhưng vẫn ở trong vòng tròn giữa sân đóng 1 phát ghi bàn thì là chuyện bình thường, thằng bạn em dùng Chelsea đá với em nó sút giữa sân ghi bàn như cơm bữa, nhiều lúc mất lợi thế vì những quả điêu, tức lắm X(
-Dường như bộ phận lo việc chỉnh chỉ số của PES hơi hơi ghét Arsenal thì phải, nhiều cầu thủ của Ars đá hay vậy mà chỉ số vẫn chỉ ở mức "đá được", khiến cho việc dùng Ars để đá cho ra hồn là việc không phải ai cũng làm được
-Cho dù Dida thời gian vừa qua thi đấu thế nào thì cũng ko đáng bị "hạ bệ" quá đáng như vậy, từ 1 thủ môn đẳng cấp bắt chính cho AC mà trong bản 2009 xuống cấp còn thua cả Kalac
-Cả 3 thủ môn của AC quá tệ, chỉ cần sút hơi mạnh 1 chút là đã ko thể bắt dính, điều này bất công cho AC khi dễ lâm vào tình trạng "công làm thủ phá", ghi bàn dẫn trước lấy lợi thế để rồi thua trận vì những quả đá bồi...
-Việc quá quan trọng hóa thể hình và body balance dẫn đến những con quái vật khó có thể cướp bóng từ phía sau khi áp sát như Adriano, Ibra hay Drogba... biết là thể hình to, thể lực tốt thì có lợi thế trong những pha giữ bóng, giữ trụ, nhưng những gì PES thể hiện thì cứ như đang sử dụng biện pháp nói quá, hãy khuyến khích việc sử dụng sự khéo léo, tốc độ và sự nhanh nhẹn để thoát truy cản như những Kaka', C.Ronaldo hay Messi, nó sẽ hợp lý hóa cho PES khi ko còn việc trong một trận đấu nhan nhản những "đường cày đảm đang"
Sơ sơ là như vậy, ko biết các bác đồng ý không
