Lý do ít phim lịch sử VN
Lý Công Uẩn - Đường Tới Thành Thăng Long
Bộ phim có kinh phí sản xuất 100 tỉ cho 19 tập phim. Bộ phim thực hiện các cảnh quay chủ yếu tại phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc),sau đó vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều về việc quá Tàu hóa phim sử Việt, qua lần kiểm duyệt thứ 2 và sau khi chỉnh sửa nhiều lần, dù VTV đã nắm bản quyền phát sóng từ năm 2010 ,nhưng đến nay
phim vẫn đắp chiếu vô thời hạn và các khả năng sẽ không bao giờ được phát sóng.
Huyền Sử Thiên Đô
Là phim đầu tiên được chiếu năm 2011 trong số 3 bộ phim, với kinh phí sản xuất hơn 60 tỉ cho 70 tập phim dự kiến, thế nhưng phim chỉ sản xuất được 42 tập và 30 tập dừng lại, quá trình chiếu phim cũng rất trắc trở khi chiếu được 20 tập đầu thì bị dừng phát sóng ,khi đó dự kiến nhường sóng cho " Lý Công Uẩn - Đường Tới Thành Thăng Long " trước sự lên án gay gắt của báo chí ,phim đã được chiếu tiếp 22 tập tiếp theo và
sau đó dừng hẳn vì lý do tiền quảng cáo thu về khi phát sóng phim bị lỗ lớn.
Thái Sư Trần Thủ Độ
Bộ phim được đầu tư kinh phí 57 tỉ đồng cho 34 tập phim này có thể nói là may mắn nhất, khi được phát sóng toàn bộ vào cuối năm 2013 sau biến cố như lỡ hẹn phát sóng trong dịp đại lễ đến bị loại khỏi Giải Cánh diều 2011 vì vi phạm quy chế dự thi, sau đó lại được vinh danh với hàng loạt giải thưởng tại Giải Cánh diều 2012 (Cánh Diều vàng Phim truyền hình xuất sắc nhất, giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Đào Duy Phúc, Biên kịch xuất sắc nhất cho nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn...).
Phim cũng từng rơi vào tình trạng không đài nào muốn phát sóng.
Phim từng được công bố là chịu lỗ đến gần 20 tỷ đồng. Nhưng trong diễn biến mới nhất, theo ông Phạm Uyên Nguyên - thành viên Hội đồng quản trị PNC, đơn vị đầu tư sản xuât
Thiên mệnh anh hùng năm 2012,
phim chịu lỗ hơn 10 tỷ đồng.
Phim "Mỹ nhân" của đạo diễn Đinh Thái Thụy,
doanh thu chỉ 500 triệu đồng, trong khi kinh phí đầu tư lên tới 16 tỷ.
Dòng máu anh hùng, do hãng phim Chánh Phương đầu tư với mức kinh phí lên đến 1,5 triệu USD (trên 23 tỷ đồng vào thời điểm 2006). Chánh Tín cũng đóng một vai nhỏ - cha của Cường (Johnny Trí Nguyễn) ở đầu phim. Nhưng ngược lại với những giải thưởng danh giá
Dòng máu anh hùng có được, doanh thu của phim chưa được một nửa kinh phí bỏ ra khi chỉ thu lại vỏn vẹn gần 10 tỷ đồng.
Mức thua lỗ nặng nề khiến nhà sản xuất Chánh Tín phải lao đao và rơi vào phá sản.
Bộ phim gây chú ý trong dư luận khi được đầu tư đến 21 tỷ đồng (gần 1 triệu USD, kinh phí hoàn toàn của Nhà nước) nhưng lại bị đánh giá là một thất bại về doanh thu,
hoàn toàn ế khách khi không bán nổi 1 vé và phải ngừng chiếu chỉ vài ngày sau khi ra rạp vào đúng dịp Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9.