Ủa mà cái vụ Long đần là sao nhỉ ? Trc cái diễn biến hủy hôn thì có mấy phân cảnh là ổng đi làm về trễ, càu nhàu rồi alo em ơi em ah các kiểu.
Giờ muốn vN có 1 phim về Startup như Silicon Valley thì ngon.
Chú trọng chuyên môn startup, ko có romance. Mấy cái phim Hàn bối cảnh startup IT cũng chán òm =.=
Thằng Long đần nó yêu Thục Anh nên đi làm thêm 2,3 công việc nữa, đến tối mới về, mệt mỏi chết mẹ ra mà cái Thục Anh cứ càu nhàu hỏi han đủ điều, rồi nghi ngờ nó, nên nó bực mình. Sau đó cái Thục Anh theo dõi biết được thằng Long đần vất vả như thế nên mới huỷ hôn, ý là không muốn làm khổ thằng Long đần thêm nữa, bảo Long đần hãy về quê nuôi cá trồng thêm rau đi cho đỡ khổ.
Câu chuyện nó là như thế, nhưng ở ngoài đời đứa con gái nào mà gặp phải thằng cuồng tình như Long đần cũng sợ bỏ mẹ ra, đéo ai dám yêu, còn cái Thục Anh chẳng qua chỉ quanh quẩn ở nhà không giao tiếp ngoài xã hội nên không biết đến ai, cuối cùng mới chọn yêu Long đần
Còn về cặp đôi Đăng - Nhi, tao mà có người yêu như con Nhi, tao tát vỡ mồm, sau đó mới chia tay, bố láo bố lếu, thái độ khinh người, coi mình là nhất, thằng Đăng ngu nên mới yêu con Nhi, chính ra yêu con Thục Anh còn đỡ hơn
Tiếp theo là hai bộ phim, Phố Trong Làng với Thương Ngày Nắng Về, toàn đề tài cũ rích quanh quẩn, nhạt nhẽo, tôi thấy lạ khi vẫn có người xem phim
Bỏ đi mà xem Netflix còn hơn