12/11/2010 League Of Legend SEA cập bến :))

Chơi US ping 200-300 chơi thiệt bỏ xừ. Về Sea mà ping ngon thì chơi thử xem sao.
 
mình chỉ quan tâm người chơi bên đó thế nào , ping 4xx mình vẫn ok , chả có gì xảy ra
 
mình chơi vì friends chứ ko phải go pro trò này vì mình go pro cs rồi =))
 
lần đầu vào box này ! Chẵng hĩu gì cả chuồn lẹ !
 
^ thằng này nó muốn bị ăn chém rồi đó :-<

a luck vào cho nó vài hit đi
 
có ai biết lúc về rồi thì nó phát hành như thế nào ko?
cũng f2p hả mọi người
 
vẫn ko khoái vụ LoL về tí nào ="= nói ra sợ gạch đá bay chứ vn nói riêng và asia nói chung chơi thì ít chửi thì lắm ="=
chơi với bọn us xong game chúng nó mới luận tội :))
 
chơi với bọn SEA này hở tí nó chửi , đầy hater.

bên US bọn nó nhẹ nhàng, lâu lắm mới gặp 1 thằng nerd hater. sắp thua thì nó phân tích mình sai gì nếu mình là thằng hại team :)).

hồi bên WOW cũng thế. khác hẳn.

nói chung bắt mình ko đc chơi server US mình ghét lắm X(
 
Trong game LOL có chế độ /Ignore allies với /Ignore enemy mà lo gì mấy cái vụ chữi nhau đó làm gì, đánh solo thì cứ giống như mình là /Ignore enemy đi là xong, còn nếu bạn đánh champ jungling thì thêm /Ignore allies nữa là đủ bộ . :P

Nói chung là 3 cái vụ khóc lóc làu bàu lải nhải ăn vạ made by Chí Phèo thì khỏi lo rồi, chỉ sợ combo feeder+rage+quit thôi. Combo này thì bó tay hé hé.
 
nó chỉ chặn chat thôi mà nhỉ :|
 
^ Thì chỉ chặn chat thôi
Hôm bữa gặp thằng US tốt vô cùng. Trong team có Kennen giết 0 chết 5 trong 15ph đầu, nó không chữi thằng Kennen chỉ kêu thằng Kennen quit đi rồi 5ph sau reconnect vào lại rồi sau đó lên top farm. Thì thằng nhóc quit thật sau đó nó kêu cả 4 đứa xuống bot push, 5ph sau thằng Kennen reconnect vào lại rồi nó lên top farm mà cả 5 thằng team kia không thèm để ý vào nó. Farm được 10' với p được 2 trụ ngoài cái thằng Kennen lên được đồ, kết quả cuối cùng team thắng và Kennen giết 10 chết 6.
End game thằng nhóc cảm ơn thằng kia quá trời và sau trận đó mình cũng rút ra được bài học quan trọng.
 
uh thằng US này tốt thật hóa ra mình vẫn còn ích kỉ lắm, đáng học tập
 
đánh có lỗi sai thì tự nhận mình sai chứ cãi bướng thì làm team thua 1 cách nhanh chóng , mình cũng đang kiếm cách kìm chế cơn nóng :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tại vì bọn nó "chơi", còn nhiều người thì quan trọng hóa cái game lên quá, thành ra toàn chửi bới và đổ trách nhiệm thôi ;)). Và cả tranh farm nữa =))
 
Có 1 điều lạ là dân LoL Eu rất ghét bọn French . Hỏi ra thì thấy bảo French toàn noob, chuyên chửi và đổ lỗi đồng đội, nói chung bad behavior. Sau 1 thời gian thì thấy 10 ông French thì 9 ông như thế =))
 
bảo từ hôm nọ dân Pháp kém lắm mà
 
Mình thì ghét cái bọn nào chơi game mà câm như hến vì không biết Eng đấy
 
tớ không khoái chơi chung với đám gamer Việt vô học... cứ nhìn DotA là thấy, 10 thằng thì 9 thằng vào xổ nho. Thậm chí chúng nó còn coi đó là một nghệ thuật X_X
ở lại US thôi :D
 
cơ bản là phải tạo ra 1 cộng đồng nói ko với quit và chửi bậy trên gamevn thì sẽ tốt hơn thôi
 
Về SEA thì chỉ quan tâm 2 điều. 1 là chuyển acc từ US về ( nghe nói khi OB mới bắt đầu chuyển ), 2 là tính ổn định của server, ai chơi US sẽ biết mỗi lần Riot có big update hoặc có event in game thì server cực kì ko ổn định :))
 
Back
Top