Có ai biết cái truyện lâu lắm ồi kể về 1 thằng học phép thuật ở đâu đấy toàn tiên các kiểu. Nó cầm kiếm, trong người có tượng phật hay thần gì đấy( hình như là atula ) vì sau chém 1 nửa tượng để cứu bạn.Rồi bị hạ cấp ở lớp học, chỉ được uống nước,lên cấp cao mới được ăn thịt cá không

chỉ nhớ mỗi thế.Ai biết giúp mình với. Cảm ơn. Xin đừng ném tạ
Nhân tiện hỏi luôn truyện thứ hai. Nói về một thanh lâu bang hay là bang phái gì đấy rất mạnh, hình như đứng đầu giang hồ. Nó gọi các nhân vật chủ chốt trong bang là Nhân vật số 1 Lão bất tử, nhân vật số 2 ( quên tên ) dùng 9 thanh binh khí, càng ghép nhiều càng mạnh..v..v Nhân vật chính là 1 cậu bé

quên gần hết ồi. Nhớ có 1 đoạn cậu cùng vài huynh đệ đi tìm nhân vật số 8 hay 7 ế đánh xí ngầu. toàn thua

thua 1 ván chết 1 người.
Giúp mình với !!!