[1582] Warring State

Yukimura.jpg

Yukimura:
- khoảng...500 người
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cầu mong là quân số của Nobunaga không chênh lệch hơn phân nửa so với quân ta. Không thì khả năng bị ta đè bẹp là chắc... Tôi sẽ ở lại cùng mọi người đêm nay, đợi ngày mai sẽ cùng chiến đấu, vậy nhé.
 
Yukimura.jpg

Yukimura:
- nếu được như vậy thì quả rất là tốt
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tạm xong. Giờ có lẽ mọi người làm gì đó cũng được. Tôi sẽ luyện tập thêm vậy.
 
(ok, end sớm 1 chút)
 
hôm sau, lúc mờ sáng đã có tiếng ngựa phi đến
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako bật dậy rồi vội bước ra
- Tiếng động bên ngoài? Có vẻ bọn địch đã tới... mau chuẩn bị.
 
có 1 đoàn quân giáp đen đang phi đến, như bay
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Chúng xông như vũ bão...
- Tất cả, tới lúc rồi. Vào hàng ngũ phòng thủ, có gì chúng tôi sẽ tiếp ứng.
 
đi đầu là 1 cậu bé đeo 1 cái cung, khá quen thuộc, là ranmaru đã từng gặp ở đền
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Là hắn? Tên bắn cung với tốc độ cực nhanh từng ở đền của ta.
 
Yukimura.jpg

Yukimura:
- ranmaru? cận vệ số 1 cuả Nobunaga...hay đấy
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako rút vũ khí sẵn sàng
- Lần trước chưa kịp ra tay với hắn... lần này xem hắn còn nhanh hơn không.
 
Ranmaru.jpg

Ranmaru:
- ồ, lại gặp nhau rồi!

chớp mắt là đoàn kỵ binh đã tiến sát, quá nhanh
 
133a30ac789e00b153325da1a1b69ed4.jpg

Suwako:
- Bọn ta cố thủ ở đây chờ các ngươi lâu rồi đấy. Muốn bắn thì thử đi. Dọn đường xong sẽ đến hỏi tội Nobunaga.
 
Ranmaru.jpg

Ranmaru:
- chủ nhận của ta nói: mơ mộng đôi khi cũng tốt!

hắn nhảy lên 1 phát là tên bắn ra như đang mưa thật sự
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako tạo phys wall cản mọi mũi tên bay tới
- Khá hơn nhiều so với hồi trước, giờ tới phiên ta...

Suwako phản công bằng 1 đòn sét
 
Ranmaru.jpg

Ranmaru:
- trượt trượt trượt, ngươi sẽ chỉ bắt được bóng của ta thôi!

chưa gì đối thủ đã di chuyển đến trước mặt suwako
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
Nghĩ: Tốc độ của nó vẫn nhanh hơn thế này sao...

Suwako chém thẳng trước mặt đối thủ ngay
 
Ranmaru.jpg

Ranmaru:
- nhân thể, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nhanh như điện xẹt

nói là đá ngay, toàn thân phát điện, không chỉ tốc độ mà kỹ thuật cũng kinh người
 
Back
Top