chết con rồi, tự nhiên có 1 người hâm mộ theo sát các hoạt động của mình trên 4rum, mèng ơi, biết mình đào hoa ai ngờ nó linh đến tận trên đây, chưa chat wa Y!M đã bám theo người ta rồi, chết thật!!!

Tui online thường là vì dùng crazy browser chị, 1 lúc mở cả mấy chục web mà chả được, đọc 4rum là 1 chuyện còn chuyện có thời gian reply hoàn toàn là chuyện # chị ơi, chuyện này cũng nói được sao

Lạ nhĩ, cái câu kia là tui nói trước khi tui nói rõ ràng là tui thua chị rồi mà

chị còn muốn giết tui lun chị mới chịu nỗi sao trời??

cãi thua rồi thôi chớ, viết gì nữa chời

Còn chị 0 tin bài kia tui viết cũng được, nếu 0 thì lúc trước tui 0 [spam] làm gì, mấy cái kiến thức lộn đó ai mà chả có

, tui viết mới tầm học sinh học để pass thôi chứ chưa xuất sắc (như tui bây giờ #

) đâu.
Thôi nhé, thích làm 100 cái re cũng được, đây 0 wan tâm, còn theo dõi tui trên 4rum cũng được, chài ơi ngại quá đi :'> (đỏ mặt thiệt rồi nè). Thắng rồi thì tha cho người ta đi chị ơi. Giờ chị ra mắt HVD xong rồi đấy, vô đó chơi di