[188] Ques 1!!

Status
Không mở trả lời sau này.
yugi_vn nói:
TT hành hạ hơi bị quá đáng nha , cứ làm như chat ko bằng mà bắt phải có đầu có đuôi . nói thế để đỡ tốn thời gian đấy nha , ông anh làm ơn bỏ qua mấy cái lặt vặt cho em nhờ đê mà AMEn
Con nhỏ này cũng nhiều chuyện , đây bao rồi , ko bắt bán thân mà còn đòi hỏi , nếu mà ko làm quest thì ....^^

THôi tiếp nè :
Cô khéo lo , tiền đây ta luôn sẵn , ( chỉ vào bịch tiền đầy ắp ^^ ) , hiềm nỗi ta đang có công chuyện rất gấp , cô mau đi cùng ta , còn ma chay cô ta sẽ bảo người lo ngay .( kêu vài tên tới bảo chúng đem cha con bé này đi chôn , làm cái bài vị , rải ít tiền giấy , kiếm vài tờ 100 $)
------------------------------------------------------------------------
" ĐI nào đến phía đông đi nào "
Đang tập sự thông cảm :p Ý của trọng tài là khi mua cô gái kia thì phải bỏ gold ra nên phải trừ vào gold chứ .

Cô gái nghe thế thì lau nước mắt lũi thũi đi theo chàng trai . Vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng vỗ tay ầm ã , nhìn qua thì thấy một đám đông đang bu nhau như coi cái gì , tiếng hò reo vang động một góc thành .
Cả hai tò mò bước qua đó coi thì thấy một tay võ sĩ tay cầm hai cây kích đang múa võ loạn xạ (:))) , ở trước mặt thì có một cây gỗ to , chỉ một cái vung nhẹ tay mà khúc gỗ đó đã vỡ ra làm ngàn mãnh .
Nhìn ra thì quả nhiên đó là cặp kích của Điển Vi tướng quân , nhưng kẻ đang cầm kia lại không phải là Hồ Xá Nhị .....
 
cái gold đó để lúc cuối ghi hóa đơn rồi lên ngân hàng thanh toán sau nhé :D .
---------------------------------------------------------------------------------
Yugi cũng ko phải tay vừa ( war 41 ) , thấy võ sĩ nọ chém gỗ như chém chuối . Rõ ràng sử dụng sức mạnh và vũ khí , nhất thời ko thể đâu sức nên
Hảo hảo , rồi
yugi sử dụng sự nhanh nhẹn múa 1 bài kiếm thanh kiếm trong tay , hết lên rồi xuống , thế kiếm biến hóa khôn lường .Trận gió thổi qua , lá vàng rơi xuống đều được kiếm cắt tỉa thành muôn hình đẹp mắt .( Gọi là múa võ làm quen )
( vỗ tay nào ^^ )
Yugi tiếp : kích chém hay lắm , hay lắm , người dụng kích cũng khỏe lắm , chẳng hay các hạ người ở đâu danh tánh thế nào , đã từng theo sư phụ nào thế ?
( TT cho chỉ số thằng cầm kích này với để còn ứng phó )
 
cái gold đó để lúc cuối ghi hóa đơn rồi lên ngân hàng thanh toán sau nhé .
Sau này có lỗ lãi gì ráng mà chịu á ! :D
yugi vn nói:
Yugi cũng ko phải tay vừa ( war 41 ) , thấy võ sĩ nọ chém gỗ như chém chuối . Rõ ràng sử dụng sức mạnh và vũ khí , nhất thời ko thể đâu sức nên
Hảo hảo , rồi
yugi sử dụng sự nhanh nhẹn múa 1 bài kiếm thanh kiếm trong tay , hết lên rồi xuống , thế kiếm biến hóa khôn lường .Trận gió thổi qua , lá vàng rơi xuống đều được kiếm cắt tỉa thành muôn hình đẹp mắt .( Gọi là múa võ làm quen )
( vỗ tay nào ^^ )
Yugi tiếp : kích chém hay lắm , hay lắm , người dụng kích cũng khỏe lắm , chẳng hay các hạ người ở đâu danh tánh thế nào , đã từng theo sư phụ nào thế ?
( TT cho chỉ số thằng cầm kích này với để còn ứng phó )
Sự xuất hiện bất ngờ của Yugi vn khẽ làm cho tay cầm kích kia giật mình , đứng sững một lát nhìn đối thủ rồi khẽ nói :
- Vị huynh đệ quả nhiên không phải là tầm thường . Hay là chúng ta thử sức nhau xem thế nào ?

Chỉ số nè :
- lead : 31
- war : 35
- inter : 5
- charm : 4

Vì thanh kiếm mà Yugi đang cầm là kiếm gia truỳên của nhà họ Nhân nên được +3 war :D Nếu chiến đấu mà hư hỏng gì thì đền gấp đôi á ;))
 
thằng này có vẻ hiếu chiến ha . Nhưng mà ko sao chỉ số mới nhất của yugi là 44 , xem ra thằng này cũng ngu gần bằn Hồ Xá Nhị , có khi nào là Hồ Xá Nhị hóa trang ko ta nghi lắm .
yugi tiếp
Chúng ta so tài xem như làm quen , thế này nhé , 2 ta ko sử dụng binh khi ( tránh nó dùng cây kích giết người đó :;) - vừa đỡ mất công đền , còn nợ tiền con bé kia chưa thanh toán kìa ) . Chỉ đánh 3 chiêu rồi ngừng nhé
nói đoạn 2 cả 2 cùng nhau so tài
bùm bùm , căc cắc
( war tui áp đảo có được xử thắng trực tiếp ko nhỉ ,)
----------------------------------------------

----------------------------------------------
Để đỡ tốn time , nói tiếp luôn :
tại hạ họ Du , tên Gi , năm xưa có học 1 chút võ vẻ , sở trường sở dụng kiếm . Thế còn các hạ cao danh quý tánh , đã tầm sư học đạo ai thế :whew:
 
Chúng ta so tài xem như làm quen , thế này nhé , 2 ta ko sử dụng binh khi ( tránh nó dùng cây kích giết người đó - vừa đỡ mất công đền , còn nợ tiền con bé kia chưa thanh toán kìa ) . Chỉ đánh 3 chiêu rồi ngừng nhé
nói đoạn 2 cả 2 cùng nhau so tài
bùm bùm , căc cắc
( war tui áp đảo có được xử thắng trực tiếp ko nhỉ ,)
----------------------------------------------

----------------------------------------------
Để đỡ tốn time , nói tiếp luôn :
tại hạ họ Du , tên Gi , năm xưa có học 1 chút võ vẻ , sở trường sở dụng kiếm . Thế còn các hạ cao danh quý tánh , đã tầm sư học đạo ai thế
Cho thắng luôn cho đỡ mất thời gian nhỉ :D

Sau khi bị Du Gi hạ gục , tay cầm kích kia vô cùng hoảng sợ , quỳ xuống mà rằng :
- Tại hạ quả nhiên võ nghệ cao cường , tại hạ cảm phục vô cùng . Tại hạ tên là Hồ Xá Tam , còn cây kích tại hạ đang cầm là do anh trai tại hạ đem gửi , nhưng vì muốn khoe kích tốt mới đem ra múi rìu qua mắt thợ ! Mong các hạ tha mạng !
 
Mutsu Kokono nói:
Cho thắng luôn cho đỡ mất thời gian nhỉ :D

Sau khi bị Du Gi hạ gục , tay cầm kích kia vô cùng hoảng sợ , quỳ xuống mà rằng :
- Tại hạ quả nhiên võ nghệ cao cường , tại hạ cảm phục vô cùng . Tại hạ tên là Hồ Xá Tam , còn cây kích tại hạ đang cầm là do anh trai tại hạ đem gửi , nhưng vì muốn khoe kích tốt mới đem ra múi rìu qua mắt thợ ! Mong các hạ tha mạng !
hình như tết xong TT wen mất chuyện , ở trên chỉ đánh giao hữu thôi mà sao lại có vụ xin tha mạng ở đây , làm như tui hiếu chiến lắm à ....T_T
DẠo này bận wa' ko thể online nhiều lần nên cái quest đơn này cho phép tui save lại , hôm nào rãnh cho load ra làm tiếp nhé . Tại luật cấm phân thân đấy >_< , lâu lâu online mà post có 1 bài thì bõ bèn gì .

Còn bây giờ chạy qua kiếm cái quest nào nhiều người làm đây :D
 
Yugi rõ ràng kiếm cớ trốn nhé. Mutsu mới post bài hôm qua. Thấy đụng TT Mutsu mệt quá nên chuồn qua Q khác làm chứ gi.
 
Song Nhi nói:
Yugi rõ ràng kiếm cớ trốn nhé. Mutsu mới post bài hôm qua. Thấy đụng TT Mutsu mệt quá nên chuồn qua Q khác làm chứ gi.
hơi bị khi dễ nhau nha , đọc thử xem tui làm quest tới đâu rồi , tưởng đây thèm đánh bài chuồn à , Nếu làm cái Q này nữa thì ít nhất 1 bài / 1 ngày , bộ tưởng tôi rãnh giữ thế à . Với lại tui hỏi Mutsu mà , rõ lắm chuyện
 
SAo thế :D Sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi mà lại bỏ cuộc là sao ! Tìm ra em trai nó rồi mà lại rút lui à :)) Mutsu định làm xong cái quest này thì được tặng luôn cả cây kích+5 war , mà giờ lại chê thì thôi :-"
 
Ok ! Để kết thúc sớm các Quest và tập trung vào các Quest ở trong thành , Mutsu xin tổng kết cái Quest này :
pm của Dugi nói:
Hiện nay đang đến chỗ gặp thằng em dzai của HXN và oánh nó xong , vầy tui xử lí , xin kết bạn và ngỏ ý muốn gặp thằng anh dzai của nó . Sau khi gặp mặt , phần tui , kết bạn uống rượu , đấu võ v.v.. để kết thân với HXN , còn cho con bé đi theo hầu quyến rũ thằng em dzai của HXN ( thằng này còn trẻ chắc háu gái ) .
Sau đó bảo con bé đó mời thằng HXT đến nhà chơi , tui trói ghô nó lại đánh cho nó bất tỉnh ( bơm tí thuốc mê cho chắc ) , rồi vác nó đến nhà HXN , cho con bé đó khóc lóc trước mặt HXN , kể lễ chuyện thằng HXT " làm bậy " ( nghĩa bóng nhé ) . chuyện đã rồi bị Dugi phát giác nên đánh xỉu . rồi diễn tuồng con bé đó cũng thích thằng HXT nhưng ko muốn làm bậy trước đám cưới
Thế rồi Dugi nói chuyện với HXN về hôn sự 2 đứa , 2 bên vui vẻ nói chuyện , đoạn kêu con bé dâng rượu mời anh rể HXN , ( tẩm thuốc mê cực mạnh ). Thế là HXN cục ngay đơ . Dugi vác 2 cái cây thịt đến quan
Ok ! Đồng ý với cách làm của Dugi , sau đây là tổng kết của trọng tài !
- Nhận được 100G của Điển Vi tướng quân !
- Nhận được cặp kích + 6 war ( tăng lên so với 5 war trước đây , có vẻ quá bèo :D )
- Tính tiền thuê kiếm của nhà họ Bánh mất 20 G
- Tình tiền mai táng cho cha cô gái hết 30 G
- Được Điển Vi tứơng quân ưu ái tặng thêm 50 G vì đã hết lòng giúp đỡ .
- Được tặng một bộ sách về cách dùng kích tên : Kích thuật đà lôi ( + 3 lead :D )

Vậy là Dugi nhận được một kích 6 war , một sách 3 lead và : 100 -20 - 30 + 50 = 100 G !
Quest kết thúc ! Mod lock hộ Mutsu !


Dugi vào thông báo lại Stat và đổi chữ ký để trọng tài dễ theo giõi nào !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top