[188] Quest 2!!

Status
Không mở trả lời sau này.

ksvagabond

Mario & Luigi
Bản đồ:
attachment.php


Quest 2: Tại Trác Quận - gần thành Tấn Dương (Jin Yang) thì phải :D có bà lão họ Thẩm nhờ chủ quán tìm người đi mua giúp một ít thuốc ở thành Nam Bì (Nan Pi).
Tiền mua thuốc ko ứng trước.
Bà Thẩm cho biết cần mua 3 kg thuốc. Bà còn dặn cẩn thận kẻo bị...chém đẹp. #>:)
Tiền công 15 Gold.
Chỉ số yêu cầu: Intel, Char.
 
Thứ sử Giao Chĩ là Sĩ Nhiếp hôm nay vui vui, cần kiếm 1 người chơi golf chung. Nếu thắng thì sẽ được 50 Golf và tăng 10 fame. và kinh nghiệm: Charm: 2/4

Thành: Jiao Zhi
Quest: game Golf #>:)
choi1.jpg

link: http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Tro-choi/2005/06/3B9B2175/

Dk: thắng là được rồi, 0 cần biết bao nhiêu gậy.
 
Chài thời TQ thì phải hòa mình vào một chút chứ, sao lại lấy cái quest này. :o
 
ksvagabond nói:
Chài thời TQ thì phải hòa mình vào một chút chứ, sao lại lấy cái quest này. :o
thì đã gọi là "game" rồi thì cuối thế kỷ 20 mới có, giờ chẵng lẽ tổ chức thi đá cầu, đua ngựa hay múa võ =)). Mọi người 0 thích thì có thể dẹp hoặc 0 làm.
Nên nhớ đây là 1 forum game chứ 0 phải là HVD chuyên bàn về lịch sữ xổ văn chương. Chỉ có duy nhất ở HVD này là xổ nho thôi. Còn muốn game này phát triển, được toàn gamevn chơi thì phải đa dạng hóa!!! Mọi người có vẽ vẫn chưa rút kinh nghiệm wa mấy lần dẹp text game sao. Còn đây là text game online hay game online thì phải ngắm đến nhiều đối tượng chơi, 0 thì chĩ có mỗi cái HVD này thôi, và sau đó cũng sẽ dẹp tiếp :))
 
xtop nói:
thì đã gọi là "game" rồi thì cuối thế kỷ 20 mới có, giờ chẵng lẽ tổ chức thi đá cầu, đua ngựa hay múa võ . Mọi người 0 thích thì có thể dẹp hoặc 0 làm.
Nên nhớ đây là 1 forum game chứ 0 phải là HVD chuyên bàn về lịch sữ xổ văn chương. Chỉ có duy nhất ở HVD này là xổ nho thôi. Còn muốn game này phát triển, được toàn gamevn chơi thì phải đa dạng hóa!!! Mọi người có vẽ vẫn chưa rút kinh nghiệm wa mấy lần dẹp text game sao. Còn đây là text game online hay game online thì phải ngắm đến nhiều đối tượng chơi, 0 thì chĩ có mỗi cái HVD này thôi, và sau đó cũng sẽ dẹp tiếp
Cái gì cũng cần phải có nguyên tắc của nó, ko thể nửa này nửa kia, nửa nạc nửa mỡ đc. Ok, cần đổi mới và đa dạng nhưng ko phải theo kiểu này.
Ai nói ở đây bàn về lịch sử, game là game, chưa ai bàn về lịch sử trong này, nhưng ta phải lấy bối cảnh, thời gian, ko gian, cách xưng hô phù hợp, tất nhiên chẳng ai cấm viết bình thường cả.
Text game phải nghỉ giữa chừng nhiều lần cũng có nhiều lý do, TT ko quan tâm hết đến các gamer đc, mọi người bận học hành, thi cử, cái chính là ko có thời gian chơi một trò mà đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức như thế này.
 
Cái gì cũng cần phải có nguyên tắc của nó, ko thể nửa này nửa kia, nửa nạc nửa mỡ đc. Ok, cần đổi mới và đa dạng nhưng ko phải theo kiểu này.
Ai nói ở đây bàn về lịch sử, game là game, chưa ai bàn về lịch sử trong này, nhưng ta phải lấy bối cảnh, thời gian, ko gian, cách xưng hô phù hợp, tất nhiên chẳng ai cấm viết bình thường cả.
Text game phải nghỉ giữa chừng nhiều lần cũng có nhiều lý do, TT ko quan tâm hết đến các gamer đc, mọi người bận học hành, thi cử, cái chính là ko có thời gian chơi một trò mà đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức như thế này.
Vầy tui hỏi ông game có hùi nào vậy.Này pác chơi game gold làm sao win đây
 
có thắc mắc, game gì lạ quá, 2 đến 3 cây dzô lỗ thì điểm lại bị trừ, đánh qua đánh lại gần cái lỗ cho đủ 7 đến 8 gậy mới cho vào lỗ thì điểm lại cộng, thật ko hiểu sao? trọng tài nên cho điểm cố định để mà post lên đây cho có thưởng chứ
 
Mỗi lổ gôn có 1 điểm chuẩn tính là gậy.

Ví dụ lổ 3 có gậy chuẩn là 4. Aochoangxanh đánh 2 gậy vào lổ thì điểm là -2, 3 gậy vào lổ là -1, 4 gậy là 0. Quá gậy chuẩn thì sẽ được điểm +.

Điểm khi đánh golf được tính là tổng số gậy trong 18 hoặc 36 lổ tùy vào sân golf. Nên đánh càng ít gậy càng tốt. Điểm - là tốt, kô sao cả.
 
Int+Char Mỹ Chu Lang ta có thừa :D
khi đang ở thành Tấn Dương mà mún làm Q thì mất 1 ngày đến Nam Bì phải ko zậy?
 
Origami nói:
Int+Char Mỹ Chu Lang ta có thừa :D
khi đang ở thành Tấn Dương mà mún làm Q thì mất 1 ngày đến Nam Bì phải ko zậy?
Yes!! Chỉ mất một ngày thôi!!! Quest này dễ thế mà ko ai chịu làm nhỉ!! ;))
 
Vì đang mắc việc xin đầu quân cho thành Tấn Dương nên Mỹ Chu Lang chưa có thời gian để đi làm quest được..khi nào xong xuôi sẽ lên đường
 
Tại hạ vốn xuất thân ở Nan Pi, tuy đang nhận quest 4 nhưng mà quest này lợi quá, lại chẳng sai rule nào cả ( mong là thế =)) ) nên tiện thể nhận luôn ;))
Dù thông tin quá sơ sài nhưng cuối cùng lightdevil đã mò ra quán bán thuốc.
" Ông chủ, tại hạ cần mua XYZ với liều lượng là ...3kg, mẹ già ở xa, đang rất cần thuốc, mà hoàn cảnh tại hạ lại ko được dư giả lắm ( quả thật như vậy :-" ), ko hiểu ông chủ tính bao nhiêu tiền thuốc ?"
Sau đó nói thêm
" Vốn nghe nói ông chủ hiệu thuốc này là người rất tốt, thỉnh thoảng vẫn chữa bệnh miễn phí cho người già và trẻ nhỏ, có lúc còn tặng thuốc, nên tại hạ mới tìm đến đây, dù trên đường đi qua ko biết bao nhiêu là hiệu thuốc đó "
 
Hơ hơ TT SN xin thông báo là lightdevil vẫn còn ở Nam Bì xem cãi lộn. Chưa ra được khỏi thành.
 
Việc này xảy ra trước khi cãi lộn ko được sao T___T, vì hẹn 2 ông kia rồi sáng hôm sau mới gặp lại, trong khoảng thời gian đó ... :-"
mà việc nữa là, đã có ý kiến cái event gì đó rồi, TT nhanh nhanh đưa kết quả đi , rồi chạy đi mua thuốc 1 chút cũng được
SN xem có gì ko ổn ko ? :D
 
lightdevil2 nói:
Việc này xảy ra trước khi cãi lộn ko được sao T___T, vì hẹn 2 ông kia rồi sáng hôm sau mới gặp lại, trong khoảng thời gian đó ... :-"
mà việc nữa là, đã có ý kiến cái event gì đó rồi, TT nhanh nhanh đưa kết quả đi , rồi chạy đi mua thuốc 1 chút cũng được
SN xem có gì ko ổn ko ? :D
Ừm mới xem xong, Intel 26 có khác. Kiếm tiền kinh thiệt. Coi chừng tham thì thâm :cool:. Hạ dao sat giới giờ #>:)
 
Thôi :nailbit: SN mau ra giải quyết vụ chia tiền đi để LD2 này còn đi mua thuốc ( coi như bài kia xảy ra sau vụ cãi nhau :p )
 
lightdevil2 nói:
Tại hạ vốn xuất thân ở Nan Pi, tuy đang nhận quest 4 nhưng mà quest này lợi quá, lại chẳng sai rule nào cả ( mong là thế =)) ) nên tiện thể nhận luôn ;))
Dù thông tin quá sơ sài nhưng cuối cùng lightdevil đã mò ra quán bán thuốc.
" Ông chủ, tại hạ cần mua XYZ với liều lượng là ...3kg, mẹ già ở xa, đang rất cần thuốc, mà hoàn cảnh tại hạ lại ko được dư giả lắm ( quả thật như vậy :-" ), ko hiểu ông chủ tính bao nhiêu tiền thuốc ?"
Sau đó nói thêm
" Vốn nghe nói ông chủ hiệu thuốc này là người rất tốt, thỉnh thoảng vẫn chữa bệnh miễn phí cho người già và trẻ nhỏ, có lúc còn tặng thuốc, nên tại hạ mới tìm đến đây, dù trên đường đi qua ko biết bao nhiêu là hiệu thuốc đó "
Đc rồi!! ;))

TT: Ông chủ tiệm thuốc nói:
- Thiếu hiệp quả có lòng!! Tuy nhiên mọi người đồn có hơi quá, ta chỉ thỉnh thoảng mới làm chút việc thiện thôi, coi như là tích đức cho con cháu.
Đoạn nói tiếp:
- Thiếu hiệp mua 3 cân thuốc loại XYZ =)) này ah!! Chà chà, thật ko may, nguyên liệu để làm thuốc này đã hết nhẵn rồi, giờ thì chỉ có ông chủ Tốn ở tiệm thuốc Đại Kí mới có thôi, phiền thiếu hiệp quá bộ đến đó một phen. ;))
 
Lightdevil nhanh tay ý nhầm nhanh chân chạy ra tiệm thuốc Đại Kí nhưng chợt nhớ ra 2 người bạn đang chờ. May mắn làm sao , cậu bé hôm trước anh cứu bỗng từ đâu nhảy ra ;))
" Chào công tử ...blah blah " .Hóa ra thằng bé đã kiếm được chân tiểu nhị tại 1 quán trọ nho nhỏ. TIện thể lightdevil nhờ thằng bé ra chỗ hẹn bảo 2 người bạn nếu chờ lâu quá cứ đi trước, sẽ hẹn gặp sau ở Lạc Dương
Lightdevil bước vào cửa tiệm Đại Kí, thấy người bán hàng là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp thì suýt quên mất mình đến làm gì :'> . Ẫm ờ 1 lúc, anh mới hỏi về chuyện mua thuốc ( + than vãn thân phận nghèo khổ xin giám giá + khen cô gái xinh đẹp tốt bụng ...;)) ) và chờ hồi âm ....( của trọng tài :-w )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top