[188] Quest 2!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Ờ ờ nói hay quá. Thấy chuyện 1 cái túi tiền hoá thành 1 cái túi đựng mỹ phẩm chưa =)). Đã bảo làm xong 4 event là có chút tiền đi làm Quest mà kô chiụ nghe. Bây giờ thì thấy rồi nhé. Ở lại chơi vui vẻ #>:)
 
SN làm Quest nhé.
Sau khi từ biệt thứ sử SN thẳng hướng Trác Quận lên đường. Ghé qua quán trọ gặp ông chủ để hỏi :

-Chẳng hay đã có ai đi mua 3kg thuốc XYZ cho bà lão Thẫm chưa ?
 
Chuyện 1 cái túi tiền hóa thành một cái túi đựng mỹ phẩm thì đã đọc qua. :) Nhưng cũng vì lúc đó người chơi không nói thẳng luôn túi đó là túi gì , làm trọng tài có cớ bẻ qua đường khác. :)
Tiếc là bây giờ đang ở Lạc Dương nên không đi làm Q này đựơc. Sẽ thử sức cùng vega sau vậy.
Tiện thể cho hỏi, Song Nhi có làm trọng tài Quest nào không ?
 
Sau nửa tháng ròng phi ngựa từ Tấn Dương tới Nam Bì, Mỹ Chu Lang liền rẽ ngay vào hiệu thuốc Nguyên Đường để mua 2 món thuốc là Giáng Hương và Giới Bạch mỗi món 1,5kg do bà lão họ Thẩm ở Trác Quận nhờ mua từ hôm trước (phải nói với thứ sử là mua thuốc cứu bạn cho nó có lí do :D)
Ở ngoài cửa nhìn vào Mỹ Chu Lang thấy một vị râu tóc bạc phơ, có thể ông chủ từng là một vị lương y lắm nên Mỹ Chu Lang ta mới đổi vẻ thư sinh, bới đầu tóc một chút rồi đi vào, đến trước mặt vị chủ hiệu rồi nói: "Chào lão bá! Cháu muốn mua 2 vị thuốc Giáng Hương và Giới Bạch mỗi loại 1,5kg. Lão bá có thể cân gấp cho cháu được ko? Người anh em của cháu đang trong tình trạng rất xấu..khó có thể qua khỏi. Mong lão bá hãy mở lòng từ bi "cân nhanh" và "giảm giá" cho cháu vì cháu thực chỉ là một kẻ thư sinh nghèo. Nay người anh em lâm bệnh nặng, cháu gom vét hết tiền ở nhà để đi mua thuốc..Mong lão bá hãy giúp kẻ nghèo này!!!" (đoạn này là đoạn đang ăn vạ nè =)))
 
sau những ngày đường vất vả, aochoangxanh đã đặt chân tới Trác Quận ( cho ăn gian tí nha :D ) tại đây, nghe SN kể có bà lão họ Thẩm muốn tìm mua loại thuốc xyz, hiện bà đang ở quán trọ trước mặt, aochoangxanh liền ghé vào quán trọ thì gặp SN ( con gái nên đi đường còn hái hoa bắt bướm nữa nên đi ko mau ;))) đang hỏi chuyện với người chủ quán trọ, aochoangxanh thấy vậy mới đứng bên ngoài chờ đôi chút :P ( có event nhảy vào liền, ko thì đi theo SN chờ event ;))

Người anh em của cháu đang trong tình trạng rất xấu..khó có thể qua khỏi. Mong lão bá hãy mở lòng từ bi "cân nhanh" và "giảm giá" cho cháu vì cháu thực chỉ là một kẻ thư sinh nghèo. Nay người anh em lâm bệnh nặng, cháu gom vét hết tiền ở nhà để đi mua thuốc..Mong lão bá hãy giúp kẻ nghèo này!!!" (đoạn này là đoạn đang ăn vạ nè

Dám cá là bị lấy chổi chà quét ra khỏi tiệm thuốc =)), ko có tiền thì về làm mấy cái event kiếm chút tiền rồi đi ;))
 
SilentSteps nói:
Chuyện 1 cái túi tiền hóa thành một cái túi đựng mỹ phẩm thì đã đọc qua. :) Nhưng cũng vì lúc đó người chơi không nói thẳng luôn túi đó là túi gì , làm trọng tài có cớ bẻ qua đường khác. :)
Tiếc là bây giờ đang ở Lạc Dương nên không đi làm Q này đựơc. Sẽ thử sức cùng vega sau vậy.
Tiện thể cho hỏi, Song Nhi có làm trọng tài Quest nào không ?
Kô. SN có ghi rõ dưới chữ ký rồi đó. Hiện đâng là TT tập sự. Tại chưa rành lắm. Với lại có chơi nên quyền hành cũng kô được nhiều đâu. Cũng phải đi làm Q như mọi người mà.

Quảng cáo chút luôn. SN chấm điểm dễ lắm. Mời mọi người ghé qua thành chơi. Mới có lightdevil ở mấy ngày rồi bỏ đi làm Q. Hiện đang rất rỗi rãi.

aochoangxanh nói:
sau những ngày đường vất vả, aochoangxanh đã đặt chân tới Trác Quận ( cho ăn gian tí nha ) tại đây, nghe SN kể có bà lão họ Thẩm muốn tìm mua loại thuốc xyz, hiện bà đang ở quán trọ trước mặt, aochoangxanh liền ghé vào quán trọ thì gặp SN ( con gái nên đi đường còn hái hoa bắt bướm nữa nên đi ko mau ) đang hỏi chuyện với người chủ quán trọ, aochoangxanh thấy vậy mới đứng bên ngoài chờ đôi chút :P ( có event nhảy vào liền, ko thì đi theo SN chờ event

Theo ksvaga nói thì Trác Quận (nơi bà lão Thẩm) ngay gần Tấn Dương thành nên kô phải ăn gian gì đâu. Vấn đề là thuốc cần mua lại ở thành Nam Bì (cách 3 ngày đường) nên SN và ACX phải câu giờ chờ TT cho event thôi. Nếu kô thì thong thả đến Nam Bì mua thuốc. Có bạn đồng hành. Hy vọng làm hết Q suôn sẻ.

@all: SN đang cải nam trang mà.
 
Theo ksvaga nói thì Trác Quận (nơi bà lão Thẩm) ngay gần Tấn Dương thành nên kô phải ăn gian gì đâu. Vấn đề là thuốc cần mua lại ở thành Nam Bì (cách 3 ngày đường) nên SN và ACX phải câu giờ chờ TT cho event thôi. Nếu kô thì thong thả đến Nam Bì mua thuốc. Có bạn đồng hành. Hy vọng làm hết Q suôn sẻ.
bản đồ lớn định vị thành giờ chỉ còn dấu X => ko biết đường đi ( mù đường rồi)
Nhưng nếu đường đó có xuống Nam Hải thì chắc phải lo chuyện thuốc men sau vậy, nhân giúp bà lão Thẩm trước, sau đó tiện đường đi xuống Nam Hải, diệt cúp, rồi khi quay về thì tiện đường mua thuốc luôn :D

@all: SN đang cải nam trang mà.
Aochoangxanh có con mắt tinh lắm nhìn đâu thấy đó ...í lộn ...nhìn đâu biết đó ;))
 
intel dù có 200 mà gặp lão TT này cũng thành 0 thôi, năn nỉ gãy lưỡi rồi ( bác cứ đọc mấy bài trên đi" mà lão có chịu đâu
:-"
SN nói:
Ờ ờ nói hay quá. Thấy chuyện 1 cái túi tiền hoá thành 1 cái túi đựng mỹ phẩm chưa
ê ê, ko châm chích người khác :-w
lí đí nói:
Lightdevil đằng đằng sát khí đến hỏi ông chủ lần cuối
" Thế rốt cuộc thế nào ông mới cho tại hạ thuốc đây, tính mạng con người ko giỡn được đâu "
TT: Ông chủ tiệm thuốc thản nhiên trả lời:
- Công tử đến mua thuốc hay đến sinh sự. Tại hạ đã nói rõ ràng lần trước rồi. ;))

SN nói:
SN làm Quest nhé.
Sau khi từ biệt thứ sử SN thẳng hướng Trác Quận lên đường. Ghé qua quán trọ gặp ông chủ để hỏi :

-Chẳng hay đã có ai đi mua 3kg thuốc XYZ cho bà lão Thẫm chưa ?
TT: Ông chủ quán trọ vẻ mặt ngạc nhiên trả lời:
- Bà Thẩm nào?? :)) thứ lỗi tại hạ ko biết. :))

Origami nói:
Sau nửa tháng ròng phi ngựa từ Tấn Dương tới Nam Bì, Mỹ Chu Lang liền rẽ ngay vào hiệu thuốc Nguyên Đường để mua 2 món thuốc là Giáng Hương và Giới Bạch mỗi món 1,5kg do bà lão họ Thẩm ở Trác Quận nhờ mua từ hôm trước (phải nói với thứ sử là mua thuốc cứu bạn cho nó có lí do )
Ở ngoài cửa nhìn vào Mỹ Chu Lang thấy một vị râu tóc bạc phơ, có thể ông chủ từng là một vị lương y lắm nên Mỹ Chu Lang ta mới đổi vẻ thư sinh, bới đầu tóc một chút rồi đi vào, đến trước mặt vị chủ hiệu rồi nói: "Chào lão bá! Cháu muốn mua 2 vị thuốc Giáng Hương và Giới Bạch mỗi loại 1,5kg. Lão bá có thể cân gấp cho cháu được ko? Người anh em của cháu đang trong tình trạng rất xấu..khó có thể qua khỏi. Mong lão bá hãy mở lòng từ bi "cân nhanh" và "giảm giá" cho cháu vì cháu thực chỉ là một kẻ thư sinh nghèo. Nay người anh em lâm bệnh nặng, cháu gom vét hết tiền ở nhà để đi mua thuốc..Mong lão bá hãy giúp kẻ nghèo này!!!" (đoạn này là đoạn đang ăn vạ nè )
TT: Ông chủ tiệm thuốc Nguyên Đường thấy MCL vẻ mặt rất đau khổ thì rất cảm động bèn nói:
- Ta hiểu, ta hiểu tình cảnh của công tử và bạn công tử. Nhưng hiềm một nỗi, 2 vị thuốc này là 2 vị thuốc quý hiếm khó lòng mà kiếm đc. Giờ chỉ còn có mỗi tiệm thuốc Đại Kí là có bán thôi.
Nghĩ ngợi một lát, ông chủ lại nói tiếp:
- Đc rồi, ta với ông chủ Đại Kí cũng là chỗ quen biết, ta sẽ viết cho công tử một bức thư tay mang đến cho y. Có thể y sẽ giúp công tử.
Đoạn ông chủ quay vào trong rồi lát sau mang ra một bức thư đưa cho MCL. ;))
 
TT: Ông chủ tiệm thuốc Nguyên Đường thấy MCL vẻ mặt rất đau khổ thì rất cảm động bèn nói:
- Ta hiểu, ta hiểu tình cảnh của công tử và bạn công tử. Nhưng hiềm một nỗi, 2 vị thuốc này là 2 vị thuốc quý hiếm khó lòng mà kiếm đc. Giờ chỉ còn có mỗi tiệm thuốc Đại Kí là có bán thôi.
Nghĩ ngợi một lát, ông chủ lại nói tiếp:
- Đc rồi, ta với ông chủ Đại Kí cũng là chỗ quen biết, ta sẽ viết cho công tử một bức thư tay mang đến cho y. Có thể y sẽ giúp công tử.
Đoạn ông chủ quay vào trong rồi lát sau mang ra một bức thư đưa cho MCL.
Mỹ Chu Lang nghe ông chủ có ý tốt giúp mình nên mừng lắm. Nhận lá thư xong cảm ơn ông rối rít rồi chạy một mạch đi (như vẻ đang nguy lắm :D)
Tới hiệu Đại Kí, Mỹ Chu Lang gặp được ông chủ đang bê chậu nước (chắc vừa đi tè xong :))) bèn thưa chuyện ngay: "Chào lão bá! Cháu là học trò nghèo, bạn cháu đang lâm bệnh nặng. Cháu cần có thuốc chữa bệnh ngay cho anh ấy. Ở hiệu Nguyên Đường ko còn thuốc mà cháu cần, ông chủ viết thư nhờ cháu gửi tới lão bá giúp cháu. Thư đây ạ..."
 
Origami nói:
Mỹ Chu Lang nghe ông chủ có ý tốt giúp mình nên mừng lắm. Nhận lá thư xong cảm ơn ông rối rít rồi chạy một mạch đi (như vẻ đang nguy lắm :D)
Tới hiệu Đại Kí, Mỹ Chu Lang gặp được ông chủ đang bê chậu nước (chắc vừa đi tè xong :))) bèn thưa chuyện ngay: "Chào lão bá! Cháu là học trò nghèo, bạn cháu đang lâm bệnh nặng. Cháu cần có thuốc chữa bệnh ngay cho anh ấy. Ở hiệu Nguyên Đường ko còn thuốc mà cháu cần, ông chủ viết thư nhờ cháu gửi tới lão bá giúp cháu. Thư đây ạ..."
TT: Ông chủ tiệm thuốc Đại Kí thấy MCL ăn vận chỉnh tề lịch sự cũng nhận thấy MCL là người có ăn học tử tế. Đoạn ông đặt chậu nước xuống (thực ra là để tưới cây :))), lau tay cho sạch rồi đón lấy lá thư, mở ra xem. Lá thư có đoạn viết như sau: "...lão huynh, nay tôi có người bạn muốn mua một ít thuốc về để chữa bệnh cho bạn, mà thuốc này chỉ có mỗi tiệm của lão huynh là có. Nhưng than ôi, người bạn này lại ko có đủ tiền nên mong lão huynh chiếu cố giùm. Tôi đa tạ lắm lắm :D"
Ông chủ tiệm Đại Kí đọc xong lá thư rồi nói:
- Vị công tử này đã có thư nhờ cậy của người bạn già của ta thì ta ko thể ko chiếu cố đc. Tuy nhiên có công thì mới có thưởng, nếu công tử bắt đc con hổ trong khu rừng cạnh thành này mang về (để ta làm cao :devil: ) thì ta sẽ giao số thuốc đó cho công tử. Ý công tử thế nào?? ;))
 
TT: Ông chủ tiệm thuốc Đại Kí thấy MCL ăn vận chỉnh tề lịch sự cũng nhận thấy MCL là người có ăn học tử tế. Đoạn ông đặt chậu nước xuống (thực ra là để tưới cây ), lau tay cho sạch rồi đón lấy lá thư, mở ra xem. Lá thư có đoạn viết như sau: "...lão huynh, nay tôi có người bạn muốn mua một ít thuốc về để chữa bệnh cho bạn, mà thuốc này chỉ có mỗi tiệm của lão huynh là có. Nhưng than ôi, người bạn này lại ko có đủ tiền nên mong lão huynh chiếu cố giùm. Tôi đa tạ lắm lắm "
Ông chủ tiệm Đại Kí đọc xong lá thư rồi nói:
- Vị công tử này đã có thư nhờ cậy của người bạn già của ta thì ta ko thể ko chiếu cố đc. Tuy nhiên có công thì mới có thưởng, nếu công tử bắt đc con hổ trong khu rừng cạnh thành này mang về (để ta làm cao ) thì ta sẽ giao số thuốc đó cho công tử. Ý công tử thế nào??
- Thưa lão bá, xin lão bá đừng làm khó cho kẻ thư sinh nghèo trói gà ko chặt này. Người bạn tốt nhất của tại hạ đang trong giai đoạn nguy cấp. Nếu ko được chạy chữa sớm sẽ khó liệu được điều xấu sẽ xảy ra. Đến bây giờ tiểu nhân còn bỏ thời gian ra để bắt hổ thì quả thực tiểu nhân sẽ mất bạn của mình mất. Lão bá là bậc lương y có lẽ cũng thấu hiểu được tình người là thế nào rồi. Mong lão bá hãy suy xét lại mà đừng làm khó cho kẻ nghèo này...
 
ksvagabond nói:
TT: Ông chủ quán trọ vẻ mặt ngạc nhiên trả lời:
- Bà Thẩm nào?? :)) thứ lỗi tại hạ ko biết. :))
Chài. Đầu Q có ghi rõ mà.
ksvagabond nói:
Tại Trác Quận - gần thành Tấn Dương (Jin Yang) thì phải có bà lão họ Thẩm nhờ chủ quán tìm người đi mua giúp một ít thuốc ở thành Nam Bì (Nan Pi).
Ở tại Tấn Dương rồi thì trước khi đến Nam Bì thì ghé qua đó câu giờ. Đúng luật move thế còn gì. Định làm khó gì nhau thế. Q được thưởng 15 gold mà củ hành người ta quá.:-w.

Hix, tình hình vầy kô biết có làm yên ổn được Q kô. Mất net vào đúng lúc này cơ chứ X( .
 
Song Nhi nói:
Chài. Đầu Q có ghi rõ mà.

Ở tại Tấn Dương rồi thì trước khi đến Nam Bì thì ghé qua đó câu giờ. Đúng luật move thế còn gì. Định làm khó gì nhau thế. Q được thưởng 15 gold mà củ hành người ta quá.:-w.

Hix, tình hình vầy kô biết có làm yên ổn được Q kô. Mất net vào đúng lúc này cơ chứ X( .
15 G là "phần cứng" thôi, còn "phần mềm" thì...;)) nếu ko củ hành làm gì cho mệt :-"

TT: Nghe SN nói thế chủ quán (TT :))) mới nhớ ra:
- À à, cô nương hỏi bà lão họ Thẩm nhờ mua thuốc hả?? Tại vì có mấy người nhận rồi mà đi lâu quá chưa thấy ai mang thuốc về, lại tiệm đang làm ăn phát đạt, đông khách nên nhiều khi tại hạ quên mất. ;))

Origami nói:
- Thưa lão bá, xin lão bá đừng làm khó cho kẻ thư sinh nghèo trói gà ko chặt này. Người bạn tốt nhất của tại hạ đang trong giai đoạn nguy cấp. Nếu ko được chạy chữa sớm sẽ khó liệu được điều xấu sẽ xảy ra. Đến bây giờ tiểu nhân còn bỏ thời gian ra để bắt hổ thì quả thực tiểu nhân sẽ mất bạn của mình mất. Lão bá là bậc lương y có lẽ cũng thấu hiểu được tình người là thế nào rồi. Mong lão bá hãy suy xét lại mà đừng làm khó cho kẻ nghèo này...
TT: Ông chủ tiệm thuốc bèn nói:
- Thôi cũng đc, ta cũng biết cứu người như cứu hỏa, việc bắt hổ tạm gác lại. Thấy công tử chân thành như vậy ta cũng cảm động. Nhưng cái gì cũng có giá của nó cả. Ta thấy công tử có vẻ là người thông minh, ta lại hay thích ra câu đố, nếu công tử trả lời đc 3 câu hỏi của ta, ta sẽ đưa số thuốc đó cho ngươi.
Ngẫm nghĩ một lát, ông chủ tiệm thuốc cất cao giọng:
- Câu đố thứ nhất: Cái gì mượn ko cần trả?? :-"
 
hơ, sao mà mấy ông sau được ưu đãi thế :|
Lightdevil nghe lỏm được vụ lão già ở hiệu thuốc muốn có cao hổ để nấu , liền tìm đến hội thợ săn ơ Nan Pi..... ;))
 
lightdevil2 nói:
hơ, sao mà mấy ông sau được ưu đãi thế :|
Lightdevil nghe lỏm được vụ lão già ở hiệu thuốc muốn có cao hổ để nấu , liền tìm đến hội thợ săn ơ Nan Pi..... ;))
Nghe lỏm ở đâu thế :-w

TT: Trên cửa nhà của hội thợ săn Nam Bì (Nan Pi) có thông báo:"Cọp dữ trong rừng, ai bắt đc thưởng 20 G". :))
 
ặc trọng tài ko hiểu ý ah ? đang định đến hội thợ săn nhờ bắt hộ
nay có cái bảng đấy, tướng war ko sao, tướng intel như mình, chẳng lẽ lại đi nói lý lẽ với con hổ, dụ nó về làm thịt ah =)), chỉ sợ cái mạng này ko còn mà " uốn lưỡi " =))
 
lightdevil2 nói:
ặc trọng tài ko hiểu ý ah ? đang định đến hội thợ săn nhờ bắt hộ
nay có cái bảng đấy, tướng war ko sao, tướng intel như mình, chẳng lẽ lại đi nói lý lẽ với con hổ, dụ nó về làm thịt ah =)), chỉ sợ cái mạng này ko còn mà " uốn lưỡi " =))
TT: Lí đí đến hỏi nhờ hội thợ săn diệt trừ con cọp thì tên đội trưởng bảo:
- Ngươi ko thấy bảng thông báo ah?? Nếu bọn ta diệt đc thì còn dán thông báo làm gì nữa. =))
 
Chán nản, lightdevil chạy vào quán rượu, mong tìm được anh hùng nào có khả năng giết hổ ..... :-w
 
lightdevil2 nói:
Chán nản, lightdevil chạy vào quán rượu, mong tìm được anh hùng nào có khả năng giết hổ ..... :-w
chắc phải đợi ACX và SN đến thôi... :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top