[188] Quest 2!!

Status
Không mở trả lời sau này.
He he , cái hội thợ săn nó bó tay vì nó ko có được 1 người intel 26 và pol 25 như bác đi cùng. Người ta hơn nhau ở cái đầu mà. Có 100 người nhưng ko có ai có đầu óc thì sao bằng 4 người với một cái intel 26 được.
Nhìn vào chỉ số của mình thì sẽ thấy mình làm được nhiều việc hơn là đánh đấm đấy. :)
Bác cứ viết thế đi, xem trọng tài viết gì rồi sẽ tính tiếp. :) Đừng nản sớm thế.
Tôi càng thấy gì khó nhằn càng thích. He he.
 
Kô nói kô rằng. Đang bực mình chuyện gia đình nên SN xông vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nhanh chóng hạ gục 4 tên lính .

Thấy tình hình có vẻ kô tốt lắm. Lại gây ra chuyện kô hay. SN mới bảo ACX về nhà trọ thu xếp hành lý lên đường ra khỏi thành ngay. Trốn luôn tiền trọ phòng . Thế cho nó nhanh
sao ko pm để duel :o mất điểm war rồi :|

Nói về aochoangxanh, sau khi cùng SN ra khỏi thành liền nói với SN:
- Ký thành gần Tấn Dương của chúng ta, ta lại nghe nói bọn này có tới 1 vạn tên, nếu mà chúng tấn công Tấn Dương thì nguy, cần phải quay về đó gấp.
Nói rồi Aochoangxanh cấp tốc đi về Tấn Dương ( SN có về thì về cùng, ko thì ở Ký Thành ngầm phá tụi nó, nhưng mà ko chắc ăn đâu )
 
Kô online được. Kô biết làm sao. Giờ đành nhờ ACX. ACX cứ post bài. Ứng xử luôn dùm SN. Nhớ ghi rõ để SN dễ theo dõi.
 
mọi người nản quá, bỏ Q này roài. :))
Origami nói:
Mượn danh nghĩa (ko phải trả)
Mượn xà bông (tắm rùi trả sao, ai đi trả cái này)
Mượn tiếng (ko phải trả nốt)
...nhiều wá
Origami qua cửa 1, thực ra là mượn đường đi. :D
TT: Nghe MCL trả lời thế, ông chủ gật gật đầu tán thưởng rồi nói tiếp:
- Giỏi!! Câu đố thứ 2 là: Làm thế nào để uống đc nước trong chén trà mà ko đc đụng vào chén? :-"
 
:)
Không những bỏ Q mà hình như lightdevil bỏ luôn cả trò chơi này rồi .... :) Vaga bắt kinh quá . :) Quest này có vẻ dễ mà bắt kinh thật.
 
SilentSteps nói:
:)
Không những bỏ Q mà hình như lightdevil bỏ luôn cả trò chơi này rồi .... :) Vaga bắt kinh quá . :) Quest này có vẻ dễ mà bắt kinh thật.
thực ra Q này có "phần mềm" xịn nên mới bắt kinh thế. :D Ko nói trước để khỏi mất hứng. ;))
còn chuyện đặt bẫy thì đơn giản ko, gợi ý chút, ví dụ: đào hố, bẫy chông treo trên cây...:-" quan trọng là dụ hổ vào đc mới khó :-"
 
ko đơn giản đúng , nhưng thế tôi mới cần bác tả địa hình, bác phán cho 1 câu xanh rờn ===> chán =))
 
địa hình thì TT chỉ nêu như thế còn nó cụ thể ra sao thì do player tự xử thôi, đùng kêu làm gì mất công, TT chỉ có nhiệm vụ cho event và cho điểm, xử lý event là do người chơi, nếu ko xử lý được thì đành bỏ event đó, với lại trong cái topic Q đã có nói là Q 2 khó rồi mà :|
 
tôi nghĩ khác, trọng tài cho địa hình , player đặt bẫy, thế nó mới thú
anyway, ko nói nhiều nữa, đằng nào cũng bỏ quest này rồi, game thì có lẽ chưa bỏ đâu
 
TT: Nghe MCL trả lời thế, ông chủ gật gật đầu tán thưởng rồi nói tiếp:
- Giỏi!! Câu đố thứ 2 là: Làm thế nào để uống đc nước trong chén trà mà ko đc đụng vào chén?
Lấy ống hút cắm dzô rồi từa lưa sủi bọt..:D
 
lightdevil2 nói:
ko đơn giản đúng , nhưng thế tôi mới cần bác tả địa hình, bác phán cho 1 câu xanh rờn ===> chán =))
địa hình ông còn muốn tôi tả thế nào nữa, chẳng lẽ lại bảo cạnh chỗ của lí đí nấp có cái cây cao thích hợp cho việc treo bẫy chông chăng =))
tôi nghĩ khác, trọng tài cho địa hình , player đặt bẫy, thế nó mới thú
anyway, ko nói nhiều nữa, đằng nào cũng bỏ quest này rồi
chán :-"
Origami nói:
Lấy ống hút cắm dzô rồi từa lưa sủi bọt..
thời này chưa có ống hút :)) tuy nhiên câu trả lời đúng, chỉ cần cuốn giấy lại là đc hoặc tương tự. :D

TT: Ông chủ nghe thấy Origami trả lời ngay tức thì thì cũng ko khỏi kinh ngạc, ko ngờ vị công tử đứng trước mặt ông lại thông minh đến thế. :)) Tuy nhiên ông vẫn lấy lại đc phong độ điềm tĩnh bình thường =)) rồi chậm rãi nói:
- Tốt!! Công tử trả lời xuất sắc!! Còn câu cuối nữa, công tử trả lời đc thì tôi hoàn toàn hài lòng khi giao cho công tử số thuốc mà công tử cần. Câu đố như sau: Cái gì trên cơ thể người mà có người ngắn, người dài, người nhiều lông người ít lông, người to người bé. Khi nhỏ thì bé, khi lớn thì to??? =))
 
TT: Ông chủ nghe thấy Origami trả lời ngay tức thì thì cũng ko khỏi kinh ngạc, ko ngờ vị công tử đứng trước mặt ông lại thông minh đến thế. Tuy nhiên ông vẫn lấy lại đc phong độ điềm tĩnh bình thường rồi chậm rãi nói:
- Tốt!! Công tử trả lời xuất sắc!! Còn câu cuối nữa, công tử trả lời đc thì tôi hoàn toàn hài lòng khi giao cho công tử số thuốc mà công tử cần. Câu đố như sau: Cái gì trên cơ thể người mà có người ngắn, người dài, người nhiều lông người ít lông, người to người bé. Khi nhỏ thì bé, khi lớn thì to???
Đó là cái đầu! Có người đầu bé, có người đầu to. Có tóc ngắn, có tóc dài. Đó cũng có thể là cái tay hoặc cái chân. :D:D:D
 
đã bỏ rồi nhưng mà...:D
@ ksva: =)) tôi ko cần bác tả dễ cho tôi, bác cứ bịa địa hình nào cũng được , coi như 1 thử thách để dựa vào đó tôi nghĩ bẫy , đấy là ý của tôi.
Nhưng rốt cuộc thì bác lại ko nghĩ thế , fine .
 
Quay về thành thong thả ăn chơi làm event kô sướng hơn. Ở đây loay hoay với ksvaga =)).
 
trọng tài ksavagabond chấm Q này đâu rồi mau mau chấm nốt Q này cho Ori đi còn về thành Tấn Dương nữa..thứ sử đang trong thành một mình
 
Origami nói:
Đó là cái đầu! Có người đầu bé, có người đầu to. Có tóc ngắn, có tóc dài. Đó cũng có thể là cái tay hoặc cái chân. :D:D:D
TT: Ông chủ tiệm thuốc nghe thấy MCL trả lời thế thì bảo:
- Ngươi chỉ đc trả lời một thứ thôi!! Nhưng thôi ngươi trả lời đúng rồi, đó là cái tay.
Nói rồi vào nhà sai người mang ra cho MCL 3 kg thuốc XYZ để MCL mang về.

Xong quest 2 rồi. Có ai muốn thử giết hổ ko nào?? :))
 
Đây là kế của tại hạ bên 4rum khác ( text game lấy ý tưởng ở đây :-" ) , TT xem thử thế nào nhé :-"

ld nghe thấy bảng thông báo, ngay lập tức dùng mồm miệng dụ bọn thợ săn nói địa hình nơi con hổ xuất hiện + xin tí bẫy
Xong xuôi, giết tầm 20 con gà ( đồ free vì đã hứa sẽ diệt con hổ hộ dân làng ), cách chừng 15 mét đặt 1 con, tiến đến khu đất khá trống gần làng
Tại nơi đặt con cuối cùng, cho đào 1 cái hố ( lại sử dụng sức lao động chùa :"> ), chôn cọc + bẫy ở đấy
Đề phòng, tại cái cây xung quang cho người mai phục cầm sẵn lưới để đề phòng có biến tóm ngay
Sau đó bảo bọn thợ săn cầm sẵn vũ khí cho chước cuối : có gì mình chạy trước để bọn nó ở lại thí mạng :-"
Xong xuôi rồi đó
Sau đó TT chấm
con hổ lúc nào cũng đói meo, nhìn thấy gà bèn ăn liên tục....đi theo bẫy đã đặt sẵn của Ld......con hổ đang đi đến con gà cuối cùng thì bị sập bẫy, con hổ vì str cao, nhanh nhẹn nhảy xa lên phía trước (chứng tỏ bản năng hổ hiếm, hổ trắng) và nhai ngấu nghiến con gà.....

Đám thợ săn tung lưới và phóng lao về phía con hổ, con hổ dùng mồm xé đứt lưới làm cho thợ săn sợ hãi chạy hết, lúc đó Ld đã cao chạy xa bay........

con hổ chuồn mất, nhưng bị trúng thương nên khả năng chiến đấu + nhanh nhẹn giảm xuống

Str con hổ còn 75
rồi sau đó viết tiếp là :
Biết rằng đã đánh động con hổ, khó lòng đặt bẫy nữa nên ld đã nghĩ ra kế khác
Đầu tiên là phải xoa dịu bọn thợ săn , nói cho bọn nó thấy rằng con hổ này cũng thường thôi , dụ được 1 đám chừng ....10 tên, tổng số war là ...( mời TT nói :-" )
mỗi tên thợ săn str 5, tổng str là 50
ld sau khi hỏi kỹ địa hình chỗ ở của con hổ ( thợ săn đi rình nó nhiều chắc biết ^ ^) liền bày ra 1 mưu
Lúc này con hổ hẳn đang khá hoảng, nên nó chắc sẽ nằm im trong hang mà chờ hồi phục. Nhưng nó sẽ phải đói và sẽ có lúc nó mò ra.
Vậy sai bọn thợ săn đặt bẫy chông, bẫy đủ loại xung quanh bán kính 8 mét của cái hang. Chỉ chờ con hổ ra ....phập. Rồi cắt cử 3 tên cầm sẵn cung nỏ lao, sẵn sàng bắn , phóng vào con hổ. 2 tên cầm lứơi, đứng trên cửa hang , để chụp nó, số còn lại dao kéo...ấy lộn....đao gươm, kích mác ,gậy gộc sắn sàng lao vào hội đồng nó
Trong trường hợp nó ở lỳ ko ra, ném ngay mấy cuộn cháy vào hang nó, hun như hun dế, làm gì có chuyện nó ko mò ra :))
thế là thắng, TT ở đây chắc bắt khó hơn, ko hiểu nghĩ gì về cái này :)) :D
 
Kế hay, kế hay :))
tiếp nào

TT: Con hổ cứ nằm im trong hang mấy ngày liền ko chịu ra khiến cho đám thợ săn cáu tiết quẳng mồi lửa vào trong hang, khói bốc lên nghi ngút. Con hổ trong hang tức mình xông ra ngoài. Do mấy ngày vừa rồi nằm dưỡng thương nên con hổ có hồi phục đôi phần sức mạnh, khói nghi ngút khiến đám thợ săn khó nhìn rõ đc lúc nào con hổ xông ra lại cộng thêm đang đói nên con hổ hung hăng khác thường.
Con hổ phòng vèo ra khỏi cửa hang quá bất ngờ khiến lưới chụp từ trên xuống ko đúng lúc nên trượt. Đám thợ săn thấy con hổ dũng mạnh khác thường nên đâm ra hoảng sợ (sợ từ lần trước :))) nên đồng loạt tháo chạy thoát thân, con hổ vì thế mà an toàn :))
 
ặc ặc , ông này máu quá, chơi ác nữa :((
nhưng mà đã trấn an bọn nó rồi cơ mà :-w
mà có điểm vô lý, con hổ vừa đói vừa mệt sao mà hồi phục đôi phần được :D, chưa giảm sức mạnh là may :D
 
ksvagabond nói:
TT: Con hổ cứ nằm im trong hang mấy ngày liền ko chịu ra khiến cho đám thợ săn cáu tiết quẳng mồi lửa vào trong hang, khói bốc lên nghi ngút. Con hổ trong hang tức mình xông ra ngoài. Do mấy ngày vừa rồi nằm dưỡng thương nên con hổ có hồi phục đôi phần sức mạnh, khói nghi ngút khiến đám thợ săn khó nhìn rõ đc lúc nào con hổ xông ra lại cộng thêm đang đói nên con hổ hung hăng khác thường.
Con hổ phòng vèo ra khỏi cửa hang quá bất ngờ khiến lưới chụp từ trên xuống ko đúng lúc nên trượt. Đám thợ săn thấy con hổ dũng mạnh khác thường nên đâm ra hoảng sợ (sợ từ lần trước :))) nên đồng loạt tháo chạy thoát thân, con hổ vì thế mà an toàn :))

khổ qué, đã bẫy xung quanh 8m rồi cơ mà......
hix, trọng tài ở đây ép người ghê.....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top