[1904] Violence Ocean

9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako xông lên
- ...Đám cybord thí nghiệm của gã Jail. Mọi người chia nhau ra đánh từng phía cẩn thận.
 
mỗi người chọn 1 trong 4 và đấu, ko được chọn trùng nhau)
[spoil]
Due

Deed.jpg


Lv: 323

HP: 150.000
Mp: 5000

Str: 232
mag: 246
vit: 200
agi: 263
luck : 255

phys: resist
fire: Normal
ice: Normal
thunder: resist
wind: weakness
light: Null
darkness:Null

Skill:
Liar's Mask: đánh mag x 4 toàn party (sét)
Piercing Nail: đánh str x 3 vào 2 người bất kỳ, 2 người đó bị mất lượt cho đến hết phase sau
Overpower-2: sau khi dùng đòn này, cứ mỗi khi Due tấn công, đối thủ dính đòn sẽ mất thêm 150 HP

Cách đánh:
trên 75.000 HP: Liar's Mask - Piercing Nail
dưới 75.000 HP: Overpower-2 1 lần duy nhất, sau đó Liar's Mask - Liar's Mask - Piercing Nail - Piercing Nail

số Phase giới hạn: 6

Phần thưởng:
+ 8 lv
[/spoil]
[spoil]
Tre

Tre.jpg


Lv: 324

HP: 155.000
Mp: 5000

Str: 250
mag: 240
vit: 198
agi: 275
luck : 225

phys: resist
fire: Normal
ice: normal
thunder: weakness
wind: resist
light: Null
darkness:Null

Skill:
Ride Impulse: đánh mag x 4 toàn party (gió)
Impulse Blade: đánh str x 3 vào 3 người có hp cao nhất, nếu ai có agi thấp hơn thì sẽ dính thành str x 4
Overpower-3: sau đòn này, mỗi lần cô ta tấn công xong, sẽ tự tăng 200 HP

Cách đánh:
trên 75.000 HP: Ride Impulse - Impulse Blade
dưới 75.000 HP: Overpower-3 1 lần duy nhất, sau đó Ride Impulse - Ride Impulse - Impulse Blade - Impulse Blade

số Phase giới hạn: 6

Phần thưởng:
+ 8 lv
[/spoil]
[spoil]
Otto

Otto.jpg


Lv: 322

HP: 145.000
Mp: 5000

Str: 242
mag: 200
vit: 235
agi: 251
luck : 266

phys: resist
fire: resist
ice: weakness
thunder: Normal
wind: Normal
light: Null
darkness:Null

Skill:
Ray Storm: đánh mag x 4 toàn party (lửa)
Stealth Jacket: đánh str x 2 vào toàn party, Vit tăng thêm 7 cho đến hết trận (dùng bao nhiêu lần thì tăng bấy nhiêu)
Overpower-6: sau khi dùng đòn này, mỗi lần Otto bị mất HP thì người làm mất Hp sẽ mất 170 HP

Cách đánh:
trên 75.000 HP: Ray Storm - Stealth Jacket
dưới 75.000 HP: Overpower-6 1 lần duy nhất, sau đó Ray Storm - Ray Storm - Stealth Jacket - Stealth Jacket

số Phase giới hạn: 6

Phần thưởng:
+ 8 lv
[/spoil]
[spoil]
Deed

Due.jpg


Lv: 325

HP: 160.000
Mp: 5000

Str: 280
mag: 200
vit: 240
agi: 220
luck : 234

phys: resist
fire: weakness
ice: resist
thunder: Normal
wind: Normal
light: Null
darkness:Null

Skill:
Twin Blades-IS: đánh mag x 4 toàn party (băng)
Twin Blades-E: đánh str x 6 vào 1 người bất kỳ, những người còn lại dính str x 2
Overpower-12: sau khi dùng đòn này, mỗi lần phía địch có 1 người bị tiêu diệt, cô ta được 1 charge counter, khi cô ta đã có 4 charge counter và đang đến lượt cô ta, cô ta sẽ làm 2 hành động liên tiếp

Cách đánh:
trên 75.000 HP: Twin Blades-IS - Twin Blades-E
dưới 75.000 HP: Overpower-12 1 lần duy nhất, sau đó Twin Blades-IS - Twin Blades-IS - Twin Blades-E - Twin Blades-E

số Phase giới hạn: 6

Phần thưởng:
+ 8 lv
[/spoil]
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ta đã chặn thành công, chúng quả là dai sức.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Cyborg có lẽ khỏe hơn người thường nhiều..."
 
114.png

Serene
-Bọn chúng mạnh quá, cố gắng hết sức cũng chỉ ngang ngửa, không ổn rồi.

Ba từ cuối có vẻ đã khá trễ, 1 đòn Thunder của Serene đánh hụt đã làm đuôi nhỏ của Huey đang bốc cháy.
 
Chỉnh sửa cuối:
tuy nhiên, có 1 cyborg khác xuất hiện sau khi đợt tấn công đầu bị hạ:
Quattro.jpg

???:
- Toàn đồ ăn hại!
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Chúng có 12 Cyborg lận, chúng ta mới hạ 4"
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Ngươi có thể nói câu đó sau khi chứng minh được ngươi hơn 4 tên vừa rồi.
 
Quattro.jpg

Quattro:
- ta là tactician chứ không hẳn là chiến binh, giới thiệu, ta là Quattro (4)
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"... 1 chiến lược gia như ngươi xuất hiện giữa trận chiến thì quả là liều đấy..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- 12 Cybord giờ xuất hiện một người có phong cách chỉ huy, có vẻ tài hơn...
 
Quattro.jpg

Quattro:
- ta chỉ xuất hiện khi chắc thắng, đáng lẽ ra ta định đến đây để tranh công trước, nhưng có vẻ bọn ăn hại kia làm ăn quá chậm, các người thật sự nghĩ là có được % thắng nào sao?

Lúc này, từ trên trời xuất hiện vô số cổng không gian, có cực nhiều tàu chiến khác nhau, là Tsviet và bọn Villian khác, đông vô số kể, chúng chỉ cần mỗi tên ra 1 đòn là đủ cho mọi người thất thủ
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Đông như kiến cỏ ấy... Không biết chúng ta có tiếp viện nào không..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Quân địch dồn vào đây cùng một lúc? Quả là khó khăn lớn...
 
Quattro.jpg

Quattro:
- không chỉ thế, chúng ta sẽ đồng loại tấn công, bằng số lượng, tất cả các requiem cũng 1 lúc, requiem đang yếu thế, nếu chúng ta lấy số lượng áp đảo và chia để trị thì rồi các ngươi sẽ phải bại

Quattro.jpg

Quattro:
- dù cho toàn bộ requiem có lại đây, thì chúng ta cũng sẽ dồn lại, con tàu của các ngươi sẽ đến đích muộn hơn dự kiến, và lịch sử sẽ thay đổi, Nga sẽ thắng
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Thực sự ta không muốn tin thế, vì thế ta sẽ chiến đấu ở đây tới phút cuối cùng..."
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Requiem vẫn còn những người chiến đấu được. Số lượng các ngươi... chưa hẳn là tất đâu...
 
Bỗng nhiên, phía sau tàu có 1 cổng không gian mở ra...có 1 nhát kiếm chém thẳng về Quattro, nhưng cô ta đã kịp tránh...

untitled-5.jpg

Signum:
- Thế đã tính cả người không thuộc Requiem chưa?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Signum... ?"
Nghĩ : 13 năm rồi mới gặp lại cô ấy, gần như không thay đổi mấy..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tiếp viện đến?
 
Back
Top