[1998] Enchanted Dominion

jeanne.jpg

Jeanne:
- Ở tehes giới của tôi có 2 cường quóc đối địch là Anh và Pháp, Tôi là người của nước pháp...trước khi tôi đến thế giới này
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Vậy kẻ thù của cô... cường quốc Anh hiện đã xâm nhập vào vũ trụ này?
 
jeanne.jpg

Jeanne:
- có thể nói là như thế, hiện tại Henry VI đã nắm quyền với chú của hắn. Tuy nhiên đó là 1 đội quân mượn sức mạnh của quỷ, và với sức mạnh của 1 ngừoi tên là dream demon gì đó, chúng sắp sang vũ trụ này
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Thế... thế à!?
Nghĩ: Dream Demon... thì ra đang mượn thêm quân từ vũ trụ khác sang để dễ dàng với kế hoạch chiếm vũ trụ này thành 1 Dream World như nguyện vọng của cô ta...

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Từ lúc này, tôi hiểu rằng đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng cô... thật ra, nó có dính đến tôi, nhất là về Dream Demon, những gì cô ta viện trợ nghe có vẻ nguy hiểm đấy.
 
jeanne.jpg

Jeanne:
- Tôi định sẽ ở đây để phong ấn cửa liên thông giữa 2 vũ trụ khi nó mở, như vậy Henry VI sẽ ko thể đưa quân sang nữa
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Tôi hơi lo Dream Demon có thể cao tay hơn, nhưng cũng cầu mong kế hoạch này đạt được. Cô định bao lâu nữa sẽ làm?
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Thế thì đành chờ đến lúc đó... mà còn...

sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Có 1 nhóm của tôi đã đi sang nơi khác. Có lẽ tôi nên tìm họ về ngay, báo là đã thấy cô ở đây.
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- lát tôi sẽ gọi họ, mà nhà ai đây vậy?
 
jeanne.jpg

Jeanne:
- dây là nhà 3 bà tiên, nhưng họ đang đi khỏi đây để tìm hoàng tử gì đó nên tôi ở tạm
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Vậy à?... Khi nãy, tôi có vào 1 lâu đài có công chúa tên Aurora, đang ngủ triền miên. Nghe nói bị kim to đâm vào, cô biết cách chữa không?
 
jeanne.jpg

Jeanne:
- không, mà kim to đến đâu mới được chứ....

Beel.jpg

Beelzebub:
- chắc là lại chữa bằng nụ hôn của tình yêu đích thực hả...mà thôi, chúng ta nên nghỉ, đã muộn rồi, tôi sẽ tìm bel
 
tha-anti-suwako--KowasuYarimo.jpg

Suwako:
- Nghe cũng có lý đấy, nếu thật vậy thì hẳn đó là 1 phép màu. Tôi tìm giường nghỉ đây, nhờ cô tìm họ.
 
Hôm sau, khi thức dạy thì mọi người đã tập trung đầy đủ
 
tha-anti-suwako--KowasuYarimo.jpg

Suwako:
- Ah, mọi người đã về an toàn. Bên địch từ phía vũ trụ khác có lẽ hôm nay sắp đến đấy.
 
tha-anti-suwako--KowasuYarimo.jpg

Suwako:
- Hẳn thế rồi, chúng ta cùng xuất phát!

Mọi người cùng Jeanne đi ngay
 
mọi ngừoi quay trở lại lâu đài, có 1 đám mây đen lơ lửng phía trên
 
Back
Top