Lộc Lộc
C O N T R A
- 15/1/07
- 1,656
- 226
hihi nghe thì giống như câu chuyện " trò chơi 1 tuần " nhưng thật ra chuyện của mình cũng giống giống như vậy...
Em ấy cho mình cơ hội để làm cho em ấy yêu mình trong vòng 2 tuần ( chuyện này mình đề nghị ) trong 2 tuần này em ấy sẽ là bạn gái mình. Nếu sau 2 tuần mà em ấy ko có tình cảm gì với mình thì mình và em ấy là bạn bình thường ( mình ko muốn )
Mình và em ấy đã là của nhau rồi. Nhưng mới tuần trước em ấy nói chia tay vói mình với lý do là mình không biết cách làm cho bạn gái, ko có thân mật với bạn gái, nhiều lúc nói những câu thân mật em ấy nói mình nói ngượng, xưng nhau thì xưng tên... nhiều lúc mình xưng em ấy thân mật thì em ấy xưng tên lại với mình.
Ko biết chia sẽ với ai hết, lên đây nhờ các bạn tư vấn dùm, mình nên làm gì để trong 2 tuần làm cho em ấy yêu mình và " ko có anh, em sống ko đc". Mình nghiêm túc, mình ko muốn em ấy là bạn của mình.
Em ấy cho mình cơ hội để làm cho em ấy yêu mình trong vòng 2 tuần ( chuyện này mình đề nghị ) trong 2 tuần này em ấy sẽ là bạn gái mình. Nếu sau 2 tuần mà em ấy ko có tình cảm gì với mình thì mình và em ấy là bạn bình thường ( mình ko muốn )
Mình và em ấy đã là của nhau rồi. Nhưng mới tuần trước em ấy nói chia tay vói mình với lý do là mình không biết cách làm cho bạn gái, ko có thân mật với bạn gái, nhiều lúc nói những câu thân mật em ấy nói mình nói ngượng, xưng nhau thì xưng tên... nhiều lúc mình xưng em ấy thân mật thì em ấy xưng tên lại với mình.
Ko biết chia sẽ với ai hết, lên đây nhờ các bạn tư vấn dùm, mình nên làm gì để trong 2 tuần làm cho em ấy yêu mình và " ko có anh, em sống ko đc". Mình nghiêm túc, mình ko muốn em ấy là bạn của mình.



.
nói chung là kiểu bảo gì làm vậy đó. có 1 số người ko thích thế
, của nhau là của nhau đó, yêu nhau đó
mình ................
