Công nhận bác này nói đúng.
Lớp em khai giảng, 20/11, sinh nhật thầy chủ nhiệm, bế giảng đều về. Nói chung là tranh thủ mọi cơ hội.
Nhưng mà về được có vài mống.
Cấp 1 bị cô giáo đánh nát đít , hăm dọa đủ điều , bạn bè bắt nạt , cấp 2 thì bị bạn bè ăn hiếp , trấn lột , xúi dục , đầu độc , cấp 3 thì bị 1 vài thằng bạn lừa đảo , mượn tiền *** bao giờ trả , may mắn thay quen được 1 thằng có thể nói là bạn thân duy nhất suốt cuộc đời xui xẻo của mình , giờ lên ĐH thì vui nhà vui cửa
Ngày đó cấp 2 của mình vui lắm , cuối năm cả đám xuống nhà vệ sinh múc mấy thùng nước lên tạt nhau . Bị bà giám thị dí chạy vòng vòng . Quăng sổ đầu bài xuống sông nữa chứ .
Thật sự là cấp 2 chơi với nhau mới là vui nhất . Chả tính toán gì . Lên cấp 3 có mấy nhỏ bạn thân qua lớn chuyên , gặp mình chả thèm nhìn mặt
Em học chẳng đến đâu , chỉ học hết cấp 2 , nên nhớ mãi khoảnh khắc bạn bè chia tay năm lớp 9 .Bọn con gái tụm lại 1 góc , chơi ù à ù ịt , chi chi chành chành , bọn con trai 1 lố thì chạy giỡn , lố kia ngồi kể lại "thành tích" lên văn phòng của mình . Giờ chia tay đến thì mạnh ai nấy khóc , nhớ mãi con lớp trưỡng quyến luyến em đến nỗi nắm chặt tay em , không buông là không buông . Kỹ niệm không bao giờ quên .
Em học chẳng đến đâu , chỉ học hết cấp 2 , nên nhớ mãi khoảnh khắc bạn bè chia tay năm lớp 9 .Bọn con gái tụm lại 1 góc , chơi ù à ù ịt , chi chi chành chành , bọn con trai 1 lố thì chạy giỡn , lố kia ngồi kể lại "thành tích" lên văn phòng của mình . Giờ chia tay đến thì mạnh ai nấy khóc , nhớ mãi con lớp trưỡng quyến luyến em đến nỗi nắm chặt tay em , không buông là không buông . Kỹ niệm không bao giờ quên .
vấn đề là cấp 2 đa số đều thế , mà tớ thấy tùy trường , chứ có trường nó chơi theo giai cấp + thành thích học tập đến là nản .
Lên cấp 3 thì nói thật , 1 con ng` hiền lành (lâu lâu buộc miệng nổ tí ) như mình , trong trắng như mình (k chửi thề , óanh nhau , gái gú) thế mà mấy nhỏ bạn quen từ cấp 2 nó k thèm đếm xỉa , mà có chăng chỉ là nói xấu .
May mà còn dc vài đứa nó còn giỡn với mình , mặc dầu toàn HS giỏi vòng QG nhá