Donnie via Arc
Donkey Kong
- 29/5/09
- 436
- 833
Lão Hồng với anh Chung, ai đánh chả vãi
. Vừa đi coi phim này xong...
[spoil]Cốt truyện thì cũng đã giới thiệu nên chắc ai cũng biết rồi. Diệp Vấn sau khi rời Phật Sơn, đã được thu xếp sang sinh sống ở HongKong. Ở đây, Diệp Vấn thuê một tầng thượng để làm nơi dạy võ. 8 ngày qua đi, võ quán vẫn chỉ là nơi... phơi đồ cho 1 bà cô gần đó. Đến ngày thứ 9, 1 anh chàng (Hoàng Hiểu Minh) đến khiêu chiến. Đánh ko lại, anh ta gọi 3 người bạn đến giúp. Sau khi cả 4 thất bại, họ Diệp Vấn là sư phụ và bắt đầu học Vịnh Xuân Quyền. Anh chàng nọ nhờ nhanh chân bái Diệp Vấn đầu tiên nên trở thành Đại Đệ Tử. Tuy võ quán được mở, nhưng gia đình Diệp Vấn vẫn gặp vấn đề về tài chính. Trong lúc này, Diệp Vấn gặp lại Quân (Quán hay cái gì đó tương tự), người giúp Diệp Vấn lần trước nhưng bị ăn đạn vào đầu nên giờ hâm hâm dở dở. Diệp Vấn giúp anh ta vào làm trong tòa báo của 1 người quen là chủ biên tập ở đó.
Anh chàng Đại Đệ Tử tiếp nhận công việc dán poster của Vịnh Xuân Phái để quảng cáo, ko biết thế nào dán đè lên poster của Hồng Quyền phái. Rốt cuộc, đệ tử 2 bên lôi nhau ra tỉ thí. Bên Hồng Quyền thua 1 thì lấy 3 đánh đơn, lôi anh Đại Đệ Tử vào chợ cá nhấn nước chơi, đòi Diệp Vấn trả tiền chuộc. Tất nhiên là Diệp Vấn đến tay ko, và... ẩu đả bắt đầu. Trong lúc đánh nhau, có họ Thiết (cái anh chàng tướng cướp bị Diệp Vấn đánh bằng chổi lông gà ở phần trước) ra can. Cùng lúc đó, phái Hồng Quyền đi qua. Hồng Quyền Trưởng Phái (Sammo Hung) nói Diệp Vấn tự tiện mở quán mà ko xin phép, 2 người định lời qua tiếng lại thì ông mập cảnh sát cho cả 3 Diệp Vấn, họ Thiết, Leung (ko biết phiên âm
) về đồn ngồi chơi xơi nước. Vợ Diệp Vấn (mang bầu) nghe tin dữ, vội nhờ anh chủ biên tập sang lo tiền để lo hậu sự... nhầm, lo bảo lãnh. Họ Thiết cũng có vợ con bảo lãnh cho. Anh chàng Đại Đệ Tử suýt nữa thì ngồi đó thêm 2, 3 ngày nữa nếu họ Thiết ko... nũng nịu nựng vợ để lấy tiền lo giúp.
Đến ngày, Diệp Vấn đến hội đồng các võ quán để trình diện. Ở đây, Diệp Vấn được yêu cầu phải đấu trên 1 chiếc bàn tròn với các vị sư phụ khác và phải đứng vững trong vòng 1 tuần nhang. Tất nhiên là các vị sư phụ khác 1 khi đã lên là tắt đài. Họ Hồng lúc này lên thể hiện bản lĩnh, 2 người đánh nhau đến vỡ cả bàn ra làm đôi mà vẫn chưa phân ai trên ai dưới... Lúc này, mọi người đã công nhận Diệp sư phụ và yêu cầu ông ta trả $100/tháng để duy trì võ quán. Diệp Vấn ko chịu, thế là môn sinh Hồng quyền đến phá hoại, khiến người ta ko cho Diệp Vấn thuê tầng thượng nữa. Ko thuê được chỗ này thì ta ra chỗ khác, Diệp Vấn cho các đệ tử tiếp tục tập luyện ở công viên, tiện thể dụ luôn con nít.
Trước đó, Diệp Vấn cũng sang nhà họ Hồng nói chuyện phải trái. Nói chưa đã, đánh nhau đã. Đúng lúc đó con trai Hồng gia đi ngang qua (ông này sinh được 1 bề vịt giời, cuối đời trót trét thế nào nặn ra được 1 cu giống béo ị - con nhà lông ko giống lông cũng giống... phần mỡ!!!). Diệp Vấn vội bế đứa bé lên để tránh. Cùng lúc đó, gia đình họ Hồng đi qua. Diệp Vấn hỏi "Thắng thua là trọng hay ăn tối với gia đình là trọng?" rồi lượn khẩn, để mặc Hồng gia ngẩn ngơ con gà mái tơ ở đó.
Ngày hôm sau, họ Hồng mời Diệp Vấn tham gia buổi biểu diễn tỉ thí võ thuật bằng 1 tấm vé thừa... nhầm, vé mời. Nội dung cuộc tỉ thí thì cũng đã rõ, đám Trung Quốc đang biểu diễn thì anh Tây vô địch võ đài hăng tiết dọn sạch cả đám. Thế là sinh ra hỗn loạn ẩu đả. Sau khi được dẹp yên, Hồng sư phụ yêu cầu gã Tây phải xin lỗi vì phá bĩnh. Chú Tây nóng máu bảo "Thằng thắng mà phải xin lỗi thằng thua à? Giỏi thì đập ông đi!". Thế là 2 chú dắt nhau lên phường... lại nhầm, lên đài. Hồng sư phụ đánh rất hay, cả quyền cả cước thì chú Tây chỉ có 2 tay ko đánh nổi xuống dưới thắt lưng cũng chỉ dám cự lại chứ ko dám hơn. Đáng tiếc, tuổi cao sức yếu, Hồng sư phụ đánh đến hiệp 3 thì hết hơi, bị chú Tây đánh chết.
Sau đó, báo chí Hongkong viết bài đả kích chú Tây chơi bẩn (và bị cảnh sát trị cho 1 trận nên thân). Bầy đàn các anh Tây mới đứng ra nói lại, rằng họ Hồng yếu quá, bị đánh mấy phát đã chết. Chú Tây còn lây 1 bát hương với 1 cây hương đại ra, thách trong 1 tuần nhang có chú Tàu nào dám ra khiên chiến với ý chế giễu. Tiếc cho chú, chưa kịp đốt hương thì Diệp Vấn đã xông vừa thách đấu.
Vài ngày sau (chắc vậy), cuộc tỉ thí được tổ chức. Diệp Vấn tuy được tập luyện kỹ càng, nhưng có vẻ sức vẫn ko lại chú Tây cho lắm, bị ăn đòn liên tục (chả bù cho Sammo Hung chỉ về phút cuối mới bị ăn đòn nhiều), bị đo sàn, nhưng cũng cho chú Tây kia ăn vài cái bạt tai đáng nhớ, cũng có lúc phải nằm ngửa chờ đếm. Đến hiệp 2 hay 3 gì đó, chú Tây nóng máu chịu ko nổi, chuông hết giờ vẫn cố táng cho Diệp Vấn 1 cái. Sau đó, hội đồng trọng tài quyết định cấm... Diệp Vấn chơi đòn đá. Mặc dù theo thấy thì đòn đá ko quá nặng trong Vịnh Xuân Quyền cho lắm, nhưng Diệp Vấn gặp khó càng khó. Rốt cuộc cũng bị lần 3 đo sàn. Nhưng nhớ đến tấm gương Hồng sư phụ chịu bị đánh chết ko buông dây chịu ngã, Diệp Vấn nổi berserk đánh chú Tây kia như con, tặng kèm quả combo chân kẹp đầu, liên hoàn đấm vào mặt. May mà Diệp Vấn dừng lại chứ ko thì anh Tây lên giời đấu tiếp với Hồng sư phụ rồi.
Sau trận đấu, Diệp Vấn phát biểu "Đánh ko phải muốn chứng tỏ võ thuật bên nào cao hơn, mà chỉ muốn chứng tỏ cho dù địa vị khác nhau thế nào, thì chân giá trị của mỗi người đều như nhau!". Vài chú Tây đứng dậy vỗ tay, vài chú Tây phủi quần hậm hực đằng sau quay. Sau đó, Diệp Vấn chạy về nhà (sức đâu khỏe thế?!) gặp ngay vợ vừa sinh con đứng trước cửa chờ (sức đâu khỏe thế?!!!).
Cuối phim, là cảnh Lý Tiểu Long vắt mũi chưa sạch cũng đòi đến học võ, thể hiện bản chất rất là.... Diệp Vấn cười xua tay "Lớn chút nữa rồi hãy quay lại!".
Phim hay, đánh ảo mà ko chán, nhiều đoạn hài hước, xây dựng cốt truyện tốt (đánh giá cao chỗ ko cho Diệp Vấn vào xử anh Tây luôn lúc Hồng sư phụ chết mà để thách thứ sau!). Có điều trận đánh cuối làm phát cuối tuy đẹp nhưng dở quá, Diệp Vấn ăn đòn tối tăm mặt mũi cả trận ko hơn dược anh Twister mấy phần (e là kém hơn cả lúc Hồng gia đánh chú Tây?!) mà ra đòn liên hoàn khiến anh Tây khỏi đỡ. Cảnh cuối thể hiện cũng đuối khi vợ chồng Diệp Vấn đều vừa trải qua cơn sinh tử mà sức khỏe cứ phơi phới
. Cảnh Lý Tiểu Long xin vào học võ cũng hơi lame, lolz[/spoil]
Phim hay. 8,5/10
P/S: Mình ko ở bên Khựa nhé...
. Vừa đi coi phim này xong...[spoil]Cốt truyện thì cũng đã giới thiệu nên chắc ai cũng biết rồi. Diệp Vấn sau khi rời Phật Sơn, đã được thu xếp sang sinh sống ở HongKong. Ở đây, Diệp Vấn thuê một tầng thượng để làm nơi dạy võ. 8 ngày qua đi, võ quán vẫn chỉ là nơi... phơi đồ cho 1 bà cô gần đó. Đến ngày thứ 9, 1 anh chàng (Hoàng Hiểu Minh) đến khiêu chiến. Đánh ko lại, anh ta gọi 3 người bạn đến giúp. Sau khi cả 4 thất bại, họ Diệp Vấn là sư phụ và bắt đầu học Vịnh Xuân Quyền. Anh chàng nọ nhờ nhanh chân bái Diệp Vấn đầu tiên nên trở thành Đại Đệ Tử. Tuy võ quán được mở, nhưng gia đình Diệp Vấn vẫn gặp vấn đề về tài chính. Trong lúc này, Diệp Vấn gặp lại Quân (Quán hay cái gì đó tương tự), người giúp Diệp Vấn lần trước nhưng bị ăn đạn vào đầu nên giờ hâm hâm dở dở. Diệp Vấn giúp anh ta vào làm trong tòa báo của 1 người quen là chủ biên tập ở đó.
Anh chàng Đại Đệ Tử tiếp nhận công việc dán poster của Vịnh Xuân Phái để quảng cáo, ko biết thế nào dán đè lên poster của Hồng Quyền phái. Rốt cuộc, đệ tử 2 bên lôi nhau ra tỉ thí. Bên Hồng Quyền thua 1 thì lấy 3 đánh đơn, lôi anh Đại Đệ Tử vào chợ cá nhấn nước chơi, đòi Diệp Vấn trả tiền chuộc. Tất nhiên là Diệp Vấn đến tay ko, và... ẩu đả bắt đầu. Trong lúc đánh nhau, có họ Thiết (cái anh chàng tướng cướp bị Diệp Vấn đánh bằng chổi lông gà ở phần trước) ra can. Cùng lúc đó, phái Hồng Quyền đi qua. Hồng Quyền Trưởng Phái (Sammo Hung) nói Diệp Vấn tự tiện mở quán mà ko xin phép, 2 người định lời qua tiếng lại thì ông mập cảnh sát cho cả 3 Diệp Vấn, họ Thiết, Leung (ko biết phiên âm
) về đồn ngồi chơi xơi nước. Vợ Diệp Vấn (mang bầu) nghe tin dữ, vội nhờ anh chủ biên tập sang lo tiền để lo hậu sự... nhầm, lo bảo lãnh. Họ Thiết cũng có vợ con bảo lãnh cho. Anh chàng Đại Đệ Tử suýt nữa thì ngồi đó thêm 2, 3 ngày nữa nếu họ Thiết ko... nũng nịu nựng vợ để lấy tiền lo giúp.Đến ngày, Diệp Vấn đến hội đồng các võ quán để trình diện. Ở đây, Diệp Vấn được yêu cầu phải đấu trên 1 chiếc bàn tròn với các vị sư phụ khác và phải đứng vững trong vòng 1 tuần nhang. Tất nhiên là các vị sư phụ khác 1 khi đã lên là tắt đài. Họ Hồng lúc này lên thể hiện bản lĩnh, 2 người đánh nhau đến vỡ cả bàn ra làm đôi mà vẫn chưa phân ai trên ai dưới... Lúc này, mọi người đã công nhận Diệp sư phụ và yêu cầu ông ta trả $100/tháng để duy trì võ quán. Diệp Vấn ko chịu, thế là môn sinh Hồng quyền đến phá hoại, khiến người ta ko cho Diệp Vấn thuê tầng thượng nữa. Ko thuê được chỗ này thì ta ra chỗ khác, Diệp Vấn cho các đệ tử tiếp tục tập luyện ở công viên, tiện thể dụ luôn con nít.
Trước đó, Diệp Vấn cũng sang nhà họ Hồng nói chuyện phải trái. Nói chưa đã, đánh nhau đã. Đúng lúc đó con trai Hồng gia đi ngang qua (ông này sinh được 1 bề vịt giời, cuối đời trót trét thế nào nặn ra được 1 cu giống béo ị - con nhà lông ko giống lông cũng giống... phần mỡ!!!). Diệp Vấn vội bế đứa bé lên để tránh. Cùng lúc đó, gia đình họ Hồng đi qua. Diệp Vấn hỏi "Thắng thua là trọng hay ăn tối với gia đình là trọng?" rồi lượn khẩn, để mặc Hồng gia ngẩn ngơ con gà mái tơ ở đó.
Ngày hôm sau, họ Hồng mời Diệp Vấn tham gia buổi biểu diễn tỉ thí võ thuật bằng 1 tấm vé thừa... nhầm, vé mời. Nội dung cuộc tỉ thí thì cũng đã rõ, đám Trung Quốc đang biểu diễn thì anh Tây vô địch võ đài hăng tiết dọn sạch cả đám. Thế là sinh ra hỗn loạn ẩu đả. Sau khi được dẹp yên, Hồng sư phụ yêu cầu gã Tây phải xin lỗi vì phá bĩnh. Chú Tây nóng máu bảo "Thằng thắng mà phải xin lỗi thằng thua à? Giỏi thì đập ông đi!". Thế là 2 chú dắt nhau lên phường... lại nhầm, lên đài. Hồng sư phụ đánh rất hay, cả quyền cả cước thì chú Tây chỉ có 2 tay ko đánh nổi xuống dưới thắt lưng cũng chỉ dám cự lại chứ ko dám hơn. Đáng tiếc, tuổi cao sức yếu, Hồng sư phụ đánh đến hiệp 3 thì hết hơi, bị chú Tây đánh chết.
Sau đó, báo chí Hongkong viết bài đả kích chú Tây chơi bẩn (và bị cảnh sát trị cho 1 trận nên thân). Bầy đàn các anh Tây mới đứng ra nói lại, rằng họ Hồng yếu quá, bị đánh mấy phát đã chết. Chú Tây còn lây 1 bát hương với 1 cây hương đại ra, thách trong 1 tuần nhang có chú Tàu nào dám ra khiên chiến với ý chế giễu. Tiếc cho chú, chưa kịp đốt hương thì Diệp Vấn đã xông vừa thách đấu.
Vài ngày sau (chắc vậy), cuộc tỉ thí được tổ chức. Diệp Vấn tuy được tập luyện kỹ càng, nhưng có vẻ sức vẫn ko lại chú Tây cho lắm, bị ăn đòn liên tục (chả bù cho Sammo Hung chỉ về phút cuối mới bị ăn đòn nhiều), bị đo sàn, nhưng cũng cho chú Tây kia ăn vài cái bạt tai đáng nhớ, cũng có lúc phải nằm ngửa chờ đếm. Đến hiệp 2 hay 3 gì đó, chú Tây nóng máu chịu ko nổi, chuông hết giờ vẫn cố táng cho Diệp Vấn 1 cái. Sau đó, hội đồng trọng tài quyết định cấm... Diệp Vấn chơi đòn đá. Mặc dù theo thấy thì đòn đá ko quá nặng trong Vịnh Xuân Quyền cho lắm, nhưng Diệp Vấn gặp khó càng khó. Rốt cuộc cũng bị lần 3 đo sàn. Nhưng nhớ đến tấm gương Hồng sư phụ chịu bị đánh chết ko buông dây chịu ngã, Diệp Vấn nổi berserk đánh chú Tây kia như con, tặng kèm quả combo chân kẹp đầu, liên hoàn đấm vào mặt. May mà Diệp Vấn dừng lại chứ ko thì anh Tây lên giời đấu tiếp với Hồng sư phụ rồi.
Sau trận đấu, Diệp Vấn phát biểu "Đánh ko phải muốn chứng tỏ võ thuật bên nào cao hơn, mà chỉ muốn chứng tỏ cho dù địa vị khác nhau thế nào, thì chân giá trị của mỗi người đều như nhau!". Vài chú Tây đứng dậy vỗ tay, vài chú Tây phủi quần hậm hực đằng sau quay. Sau đó, Diệp Vấn chạy về nhà (sức đâu khỏe thế?!) gặp ngay vợ vừa sinh con đứng trước cửa chờ (sức đâu khỏe thế?!!!).
Cuối phim, là cảnh Lý Tiểu Long vắt mũi chưa sạch cũng đòi đến học võ, thể hiện bản chất rất là.... Diệp Vấn cười xua tay "Lớn chút nữa rồi hãy quay lại!".
Phim hay, đánh ảo mà ko chán, nhiều đoạn hài hước, xây dựng cốt truyện tốt (đánh giá cao chỗ ko cho Diệp Vấn vào xử anh Tây luôn lúc Hồng sư phụ chết mà để thách thứ sau!). Có điều trận đánh cuối làm phát cuối tuy đẹp nhưng dở quá, Diệp Vấn ăn đòn tối tăm mặt mũi cả trận ko hơn dược anh Twister mấy phần (e là kém hơn cả lúc Hồng gia đánh chú Tây?!) mà ra đòn liên hoàn khiến anh Tây khỏi đỡ. Cảnh cuối thể hiện cũng đuối khi vợ chồng Diệp Vấn đều vừa trải qua cơn sinh tử mà sức khỏe cứ phơi phới
. Cảnh Lý Tiểu Long xin vào học võ cũng hơi lame, lolz[/spoil]Phim hay. 8,5/10

P/S: Mình ko ở bên Khựa nhé...

. Lúc bị nguyên đám hội đồng còn chơi đập bằng sống dao nữa chứ nhẹ nhàng gì...