[2011] The Girl with the Dragon Tattoo (Remake by David Fincher)

Nghe nói truyện có 3 phần đúng ko nhỉ. Nhân vật nam chính có cùng tham gia tiếp ko mọi ng?
 
Về plot với mystery thì không có gì quá đặc biệt, nhưng chính thế mới làm nổi bật vai trò đạo diễn của Fincher. Vẫn phong cách không lẫn vào đâu được. Chỉ riêng đoạn opening đã quá đỉnh rồi, ai thích tìm hiểu thì đọc thêm cái này:
http://io9.com/5873372/
http://www.artofvfx.com/?p=2101

Ánh sáng với cinematography ngon.
Phim này tốc độ bình thường, mấy cậu kêu dài dòng lê thê chắc là do quen xem mấy cái hành động bom xịt nhiều.
Thử xem mấy phim từ 90 đổ lại trước xem.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim hay.
Nhưng cái kết thì công nhận phũ phàng. Mất 2h30' đêm wa ngồi xem phim này và thấy khá đáng xem.
 
xem sơ qua thì thấy nữ chính xấu quá, thấy ghê ghê :(
 
xem sơ qua thì thấy nữ chính xấu quá, thấy ghê ghê :(

mình lại khoái kiểu như thế, có đứa em út cũng giống thế này, điên điên quái quái
nói chung phim hay, lôi cuốn, nhất trong những phim gần đây mình xem
 
Phim xuất sắc ko uổng công chờ đợi.Có lời khen hãng Sony biết tôn trọng nguyên tác,ko bắt các nhân vật trong phim phải xài laptop Vaio ^^.Em Lis đi đâu cũng kè kè cái nón quái quá:lol:,chẳng lẽ ở Thụy Điển cũng có trò chôm nón bảo hiểm như VN ?.bác Fincher chắc có xem qua bản TĐ nên mới cố tình thay đổi nhiều chỗ,đặc biệt phần thoại là gần như đổi hoàn toàn.Bản phim TĐ bám sát 90% truyện ,có khúc mở đầu khác truyện trong khi bản Mĩ thì khác truyện nhiều hơn nhưng khúc đầu lại giống truyện.Dĩ nhiên thời lượng phim có hạn nên ko thể khai thác sâu vào mảng tâm lí của Lis,hay thủ đoạn kinh tế của các tập đoàn lớn,mánh khóe cách thức hành nghề của bên báo chí,hacker như truyện được.Mình thấy "Sự im lặng bầy cừu" giựt Oscar cốt truyện còn đơn giản dễ hiểu hơn phim này nhiều.
xem xong vẫn chưa hiểu vì sao lão kia bị bị 2 main char chính phát hiện :)
[spoil]Theo lời khai vào thời điểm đó thì lúc xảy ra vụ mất tích thằng Martin đang ở trường Upsala chứ ko phải trên đảo,nhưng sau đó tìm được tấm hình nó đang ở đoàn diễu hành nhìn nhỏ Harret,nhỏ này thấy thằng anh thì hãi quá tìm cách bỏ trốn...[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim hay và rất hấp dẫn. Coi không rời mắt màn hình suốt 2h30'. Rooney Mara diễn tốt nhưng mình lại mong đợi 1 sự xuất sắc như Natalie Portman hồi năm ngoái ở Black Swan nên không đến nỗi ấn tượng. Mà em này xinh thật,càng coi càng thấy Lisbeth xinh hơn,chỉ mỗi mấy phút đầu thấy hơi quái quái.
Soundtrack và âm thanh ngon... Cinematography quen thuộc trong mấy phim của Fincher,vẫn bổ mắt. Nếu gọi đây là lần đầu mình coi phim của Fincher thì mình sẵn sàng nói năm nay không ai xứng ăn Best Director hơn ông này,mọi khung hình đều được chăm chút quá kỹ. Tất nhiên phim ko dc lũ academy đề cử Best Pic nên chả thèm đoái hoài đến thằng đạo diễn làm chi. 8.5/10
P/s: Intro phê thật :x

Nhiều bạn nói khó hiểu chắc chủ yếu là vì rắc rối với mối quan hệ của các nhân vật. Có khúc mình phải đơ 1 lúc mới hiểu vì chả nhớ ai là ai =))
 
Thấy anh chị em khen nức nở thế này, ai cho mình 1 lý do tại sao nên xem phim này được ko, nếu như đã xem bản Thụy Điển rồi.
 
Xem đi để thấy bản TĐ cùi thế nào,thoại gần như mới hoàn toàn,nhịp phim và thoại nhanh ,dứt khoát chứ ko rề rề như phong cách phim Châu Âu,em Mara hot hơn nên xem sex scene có hứng hơn hẳn,với khúc cuối truy tìm tung tích Harret có sửa khác so với nguyên bản
 
Phim hay (nhưng chưa quá xuất sắc). Quay phim thì tốt thật nhưng không có cảnh nào quá lắng đọng lại, hơn nữa không thích cách xây dựng tình cảm giữa hai nhân vật chính vì nó khá hời hợt, tổng thể phim gây ấn tượng mạnh với mình như Se7en. Cho điểm thì cũng cho 8.5/10. Nhưng thriller thì vẫn thích Tinker Tailor hơn.

Định kiếm truyện đọc nhưng nghe bảo chất lượng dịch thuật chán lắm à ?
Bác Fincher chắc có xem qua bản TĐ nên mới cố tình thay đổi nhiều chỗ,đặc biệt phần thoại là gần như đổi hoàn toàn
Điều đó là dĩ nhiên rồi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ dịch cũng ko tồi đâu, nếu có thể thì nên đọc qua vì cơ bản cả 2 phim đều lược bỏ khá nhiều chi tiết như mối quan hệ giữa Blomkwist với gia tộc Henrik, cuộc truy tìm Anita bị sửa lại...mà nhà văn Stieg ban đầu dự định viết đến 10 phần về bộ này nhưng mới làm tới cuốn 3 thì mất, tiếc thật
 
^ dịch cũng ko tồi đâu, nếu có thể thì nên đọc qua vì cơ bản cả 2 phim đều lược bỏ khá nhiều chi tiết như mối quan hệ giữa Blomkwist với gia tộc Henrik, cuộc truy tìm Anita bị sửa lại...mà nhà văn Stieg ban đầu dự định viết đến 10 phần về bộ này nhưng mới làm tới cuốn 3 thì mất, tiếc thật
Nếu doanh thu tốt thì Hollywood chế bao nhiêu phần chả được,lo gì.Bật mí cho những ai chưa đọc truyện,2 thằng trùm phần 2 đã đươc nhắc tới trong phim rồi đó.
 
chắc do ấn tượng bản 2009 nên thấy bản này ko hay, nhìn sao cũng thấy Lisbeth ghê ghê
 
Kristen Stewart với Emma Watson 1 trong 2 mà được đóng thì cảnh nude sẽ rất chi là ... 8->
 
Coi trailer xong mong chờ film có nhiều yếu tố Mystery mà toàn Crime, nội dung thì cũng không ấn tượng lắm chắc tại coi mấy thể loại này nhiều nên chai rồi. Nói chung film xem tạm được.
 
phim của David Fincher hại não vãi :|

xem lần 2 mới hiểu dc hết :|
 
Phải đồng ý là như vậy,tui đọc truyện rồi mà xem lại lần 2 mà vẫn còn thấy thú vị vì những chi tiết mình bỏ sót khi xem lần đầu.
Đọc được trên imdb thấy mấy cái trivia hay vãi.
-Những lỗ khoen xỏ trên tai,mặt,vú em Mara hoàn toàn là xỏ thật.
-Trong 1 cảnh quay ở quán ăn,đoàn phim vô tình phát hiện ra cô gái phục vụ quán chính là con gái diễn viên đóng Blomkvist bản Swe,thế là đạo diễn quyết định mời em ấy đóng luôn vai con gái Blomkvist bản US,tăng thêm thoại cho em ấy.
-Trụ sở công ty an ninh Lis làm việc chính là trụ sở công ty game DICE,hãng làm Battfield :lol:
 
Back
Top