Sis
Đê tiện nhất xóm
Ghê, chắc tay này là bậc thầy về kỹ xảo điện ảnh đây. Không biết công việc của đạo diễn là gì thì đừng nói
. kỹ xảo đơn giản hả, thử làm nổ 1 cái bình bông bằng máy xem coi dễ không
. Phim bom tấn dĩ nhiên là phim đầu tư nhiều, lkỹ xảo công phu hoành tráng, nội dung hấp dẫn, chứ có phải phim nghệ thuật đâu
(nhưng phim nghệ thuật vẫn có thể là phim bom tấn-và ngược lại).
Tốt nhất là tri chi vi tri, bất chi vi bất tri, thị tri dã.
Xem có đoạn film trên youtube mà nhiều chú phán xấu phán giả như đúng rồi. Bộ tưởng chất lượng full HD chắc
.
dùng nhiều emo
người ta tưởng bị thần kinh đấy. Thích nói chuyện nghiêm túc thì nghiêm túc, ko biết thì im đừng có hùa theo người khác nhưng đíu biết nói gì chỉ biết dùng mấy cái emo vô dụng. Nhạt 
1 bộ phim dù hay đến mấy cũng có khen người chê, đừng vì người khác ko đồng quan điểm với mình mà tự cho mình cái quyền "ném tạ" người khác. Thấy từ đầu đến giờ ai chê 1 tí là các chú hùa vào ném tạ mặc dù các chú cũng chẳng hiểu biết hơn đíu gì người chê.
Đây chưa chê 1 tí gì về cái kĩ xảo trong phim này mà chỉ muốn nói phim bây giờ kĩ xảo ko phải là tất cả. Nếu nói về diễn xuất thì trong 5p ngắn ngủi ngày diễn viên thất bại hoàn toàn. Trông như phim hài thì đúng hơn, diễn viên thiếu sự hoảng loạn hoặc là tuyệt vọng cần có. Hoặc chí ít khi bay lên rồi nhìn cảnh thành phố đổ nát, hàng ngàn người chết cũng phải có chút đau đớn hoặc bàng hoàng, đằng này 3 vị nhân vật người lớn cứ như đi chơi trò thám hiểm trong công viên. Mỗi 2 đứa trẻ con đóng đạt.





. BTW, tui thích kiểu diễn tỉnh ăng lê thế này, mới làm người sống sót dc
.