Chỉ những ai đã trải qua cái chết mới có thể nói là mình hiểu được nhận vật.
Mà mình rất nghi ngờ, không biết khi đối diện cái chết người ta có tỉnh rụi như mấy anh trên phim không?
Cậu có biết câu chuyện về 1 nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ, vào cái gọi là giây phút sinh tử bà ấy tuy chỉ nặng chưa tới 50kg mà vác cả hòm đạn hơn 1 tạ trên lưng chạy vèo vèo không ? Khi đối diện với cái chết thì ta thường trở nên tỉnh táo và rất phi thường, cái đó gọi là bản năng sống...:)
,mà dân VN đa số là xem cho đã mắt 1 lần xong rồi coi như quên
phim này mà xem 1 lần ko hiểu thì còn coi được phim gì
..... Đó là cảm nhận của bác ấy, bác ấy muốn đi sâu vào từng nhân vật lúc đó, vậy là không được ư
.........
,chiến tranh với Mĩ thống kê thương vong thì mình chết 10 ,nó chết 1 mà SGK dạy toàn đánh đâu thắng đó

. Từ ngày mai cho đến hết tháng chỉ chiếu 2012 2 suất/ ngày vào giấc trưa..
........