2012 (2009)

Mới coi 2012 về, phim cũng hay mà đệch mợ, bực cái bọn 9x ngồi sau lưng vãi lọ, hở 1 tí là repeat theo diễn viên làm như hay ho lắm, cứ nửa phút là cười khúc khích mấy chuyện đâu đâu éo liên quan tới phim ấy vậy mà thỉnh thoảng cứ than là phim khó hiểu ghê (đm có theo dõi đâu mà đòi hiểu), rồi có khi cả rạp cười rộ lên theo chi tiết hài thì mấy anh chị ấy lại "có l` gì mà cười thế nhỉ" >''<

Đến giữa phim mình chịu éo nổi, ném luôn lon nước ngọt vừa uống hết vào mặt thì mới hết ho he...thề từ nay éo đi coi phim buổi tối nữa...

Phim hay mấy mà ức chế thì cũng...=((

khổ, bọn teen bựa ấy thì biết gì đâu :-j, xem gọi là theo phong trào, vào chủ yếu để làm mấy thứ abcxyz gì đó. Rồi thỉnh thoảng phán như đúng rồi :))
p/s: bác nào có vé xanh cho mình đi ké với, bám thân tàu hoặc đi vé lậu cũng được :(
 
Vậy là lại trở về với cái nôi của nhân loại, cảnh ý nghĩa tóm lược nhất nằm ở cuối phim ^^
 
đi buổi tối thì ăn khoai nhiều, vào rạp đánh rắm cho vài quả bọn nó mới sợ.
 
Vậy là lại trở về với cái nôi của nhân loại, cảnh ý nghĩa tóm lược nhất nằm ở cuối phim ^^

Trái đất lúc đó dịch chuyển rồi chắc cái nôi ko nằm ở vị trí cũ nữa
Phim này thấy anh zai Sasha hay thế, có lẽ đẹp trai nhất phim, đóng có đoạn hài nhưng chủ yếu là nghiêm túc, tiếc là....=((

Mà phim này kết thúc hơi ảo, cả thế giới bị nhấn chìm, thế thì có đống người đó ăn thịt nhau để sống à. Hay nhân loại chuyển hết sang ăn hải sản nhỉ. Cũng ko rõ có con cá nào sống sót ko
 
Đến h mà topic phim này vẫn đắt khách ghê nhỉ ;)) . Hôm nó công chiếu thì giận vợ tức rủ thằng bạn đi xem, mai lại phải đưa vợ đi làm tiếp phát nữa >'< . Nhưng mà thà xem phim này còn hơn xem mấy cái phim đang chiếu cùng kia [-X
 
Trái đất lúc đó dịch chuyển rồi chắc cái nôi ko nằm ở vị trí cũ nữa
Phim này thấy anh zai Sasha hay thế, có lẽ đẹp trai nhất phim, đóng có đoạn hài nhưng chủ yếu là nghiêm túc, tiếc là....=((

Mà phim này kết thúc hơi ảo, cả thế giới bị nhấn chìm, thế thì có đống người đó ăn thịt nhau để sống à. Hay nhân loại chuyển hết sang ăn hải sản nhỉ. Cũng ko rõ có con cá nào sống sót ko

LOL, bộ người ta không biết dự trữ lương thực và giống à :)).
 
LOL, bộ người ta không biết dự trữ lương thực và giống à :)).

^ đúng là đạo diễn chua nghĩ dến cái này :D! khai thác cái này vào thì phim hay phải biết
 
Mang mỗi lại động vật 1 tí, mỗi loại thực vật 1 ít giống. Chỉ sợ Châu Phi khô cằn toàn sa mạc thì trồng trọt gì.
 
^ đúng là đạo diễn chua nghĩ dến cái này :D! khai thác cái này vào thì phim hay phải biết

Thấy có thêm vào cũng hơi thừa :-?. tàu bự thì phải có khoai to sắn lớn để ăn rồi :D.

Mang mỗi lại động vật 1 tí, mỗi loại thực vật 1 ít giống. Chỉ sợ Châu Phi khô cằn toàn sa mạc thì trồng trọt gì.

Đại hồng thủy với lục địa chạy chỗ rồi còn sa mạc gì nổi :D.
 
Khéo lo, mấy cái tàu khủng bố vậy mà ko có chỗ chứa hạt giống với gia súc à? ^^

^
^
lol, sau thảm họa chắc khí hậu thay đổi nhiều rồi.
 
27 ngày trong ark, số lượng người vượt quá dự định đến vài ngàn người, lấy đồ ở đâu ra để sống?
Mà có 8 thuyền, cuối film chỉ có 3 đến được châu Phi, các tàu khác chết hết chăng? :|
 
Thì thay đổi khí hậu phải có thời gian chứ. Từ đầu Châu Phi nó toàn cát với sa mạc, ngay sau thảm họa chắc cũng thành cát ướt. Ko lẽ ngồi gặm lương thực dự trữ chờ đến khi nào đất ở đấy trồng cây đc.
 
27 ngày trong ark, số lượng người vượt quá dự định đến vài ngàn người, lấy đồ ở đâu ra để sống?
Mà có 8 thuyền, cuối film chỉ có 3 đến được châu Phi, các tàu khác chết hết chăng? :|

3 cái bị sóng đánh văng rồi tụ lại thôi chứ mấy cái kia vẫn ko xi nhê.
Còn lương thực thì khéo lo, người ta hẳn phải dự trữ cho chục năm ấy chứ, thừa có vài chục ngàn người mà mới có mấy ngày hại gì.

Thì thay đổi khí hậu phải có thời gian chứ. Từ đầu Châu Phi nó toàn cát với sa mạc, ngay sau thảm họa chắc cũng thành cát ướt. Ko lẽ ngồi gặm lương thực dự trữ chờ đến khi nào đất ở đấy trồng cây đc.

Cấu tạo địa hình chắc chắn cũng thay đổi rồi, có thể cát đã bị đổi thành đất. :D
Và Châu Phi không phải toàn sa mạc đâu, hơn nữa là ở mũi Hảo Vọng.
Còn kỹ thuật khoa học của con người nữa, lo gì :D.
__________________
 
Nếu có con tàu nào như vậy, tui tranh thủ chèn mấy cục đá vào bánh răng, sau đó lặn xuốg gỡ mấy cục đá đó ra >>> thành HERO :D
 
Thì thay đổi khí hậu phải có thời gian chứ. Từ đầu Châu Phi nó toàn cát với sa mạc, ngay sau thảm họa chắc cũng thành cát ướt. Ko lẽ ngồi gặm lương thực dự trữ chờ đến khi nào đất ở đấy trồng cây đc.

lol, học kiểu gì mà bảo ở đó toàn sa mạc thế? =))
 
Tất nhiên ko phải hoàn toàn 100%, cũng ko phải hầu hết, nhưng có 1 diện tích rất lớn. Và ko dù ko có sa mạc thì khí hậu chung cũng rất khô nóng.
 
Chẳng phải phim đã nói là các lục địa bị dịch chuyển hàng nghìn dặm rồi đó sao mà còn khí hậu như cũ nữa? mà nếu nó vẫn vậy thì 90% các nước châu Phi là nước nông nghiệp, vậy nếu nó thật sự khắc nghiệt như cậu nói thì chắc người ta ngậm cát chết hết từ lâu rồi quá...

Vả lại thì sức sáng tạo và kĩ thuật + bản năng của con người sẽ chiến thằng tất cả.
 
bán vé xanh lên tàu ở trên Lạng SƠn đây.(dành cho 2012) tớ có ông anh làm đập nước ở trên đấy bảo đang sản xuất tàu rồi
10.000 1 vé:)
 
Back
Top