- 23/4/05
- 10,627
- 2,800
Phim sci fi,kinh dị chứ ko phải action bạn ạ,ngồi đó mà mơ có trùm cuối đánh đấm điên cuồng -__-.
Nhưng trong phim thì bọn nó có biết đó là trại thí nghiệm vũ khí sinh học đâu.Chỉ nghĩ là 1 phế tích,đền đài gì đó,và con Shaw cũng chỉ là dân khảo cổ.Nhấc mũ ra ko xịt vì muốn tìm hiểu cái thứ kí sinh trên đầu SJ hoạt động ra sao.Cái này ko nói vậy được. LÀm việc với virus chứ có phải đùa đâu
Thứ 1 là VN ko làm việc với virus nguy hiểm nên dám ăn uống trong đó. Thử nhét vào phòng nghiên cứu Ebola hay đậu mùa xem, dám ăn uống mới lạ. Sợ đến cái nón hít thở cũng ko dám tháo ấy chứ
Thứ 2 là lần đầu tiên tiếp xúc với 1 mẫu vật hoàn toàn mới, ai biết loại nó có vi khuẩn hay hóa chất gì, kháng lại được thuốc xịt của Trái Đất ko? Mà nhớ là chỉ xịt ở lớp mũ bên ngoài, khi nhấc cái mũ ra thì ko có xịt
Chỉnh sửa cuối:

.
Chứ tâm lý là đã ko thích sẵn rồi. Mình bị cái bệnh khó xem những phim mà diễn ra trong không gian phi thuyền đóng kín, nhưng phim này hình như cũng có nhiều cảnh ngoài trời 

