Phim coi như cái lờ,đọc bài review bên hd nịnh hết biết làm mình rủ cả lũ 7,8 đứa đi coi...coi xong về 5 đứa chửi,chỉ có 2 người gọi là " tạm hiểu " về bộ phim và bàn luận với mình...trong 2 người này một người bảo " phim làm khúc đầu rất có nhiều thứ để khai thác thêm,nhưng sau này quá tập trung vào bọn quái vật này nọ,làm cho ý tưởng đầu phim bung bét cả ra..."
cái rì rì " nguồn gốc sự sống " mà bài review bên hd nghe thì cao siêu và rằng phải hiểu cả tá lý thuyết khó nhằn vĩ mô,ôi khó hiểu vãi cả đái và trước khi coi mình chắc mẩm " đm có khi coi xong quả này lật đổ thuyết tiến hoá và cả tá thuyết thần học chả chơi "...rốt cục coi xong cảm xúc lắng đọng dưới 40%...
[spoil]Khúc đầu phim có thằng Space Jockey uống thứ thuốc khỉ gì đấy rồi rớt xuống nước,phân giải thành ADN...mình nghĩ rằng cái này là ở Earth,các ADN tổ hợp,phân giải trong quá trình biến dị đó sẽ sinh ra nhiều sinh vật khác nhau.Nhưng tác dụng của thuốc vẫn là tổ hợp lại thành một sinh vật mới nhưng cấu trúc ADN phải khớp với bọn Space Jockey ( nói ra cái này thì chả khác nào bảo con người tiền sử...chả tiến hoá từ loài nào...giống như con thuỷ tức cắt một phần thì đơn giản là sinh ra nhiều con khác và chả cần tiến hoá,tinh tinh là một " tổ hợp " thất bại,thiếu vài chuỗi mắt xích ADN quan trọng...)
Nhưng thế thì ảo bỏ mẹ...vì khoa học ra giả thuyết sự sống ở trái đất phải bắt nguồn bét lắm phải 4.5 Tỉ năm về trước,bọn Space Jockey 4.5 tỉ năm trước kĩ thuật khoa học đã hoành tráng như vậy rồi sao 0__o ? Hay mấy ảnh lại trùm mền ngủ đông chơi rồi thích thì có thằng gọi dậy giống trong phim ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_life
Cái thứ hai,câu hỏi " tại sao chế ra rồi lại muốn huỷ diệt " thì có lẽ cũng giống như thằng David khi hỏi,câu trả lời có ngay " Vì bọn tao có thể " và " phải có huỷ diệt trước rồi mới sáng tạo "
Phải rồi...vì bọn tao thích thì chế ra được nên bọn tao sẽ tìm cách lai tạo ra một sinh vật siêu việt hơn,hoành tráng hơn và bá đạo hơn...thế là chự Xenomorph ra đời,và Earth đã được chuẩn bị từ trước với số lượng " clone " của đám Space Jockey sẽ trở thành một cái ổ nuôi dưỡng và thử nghiệm Xenomorph...tiếc là 2000 năm trước thì dính vụ biohazzard nên các chú phần thì chết sạch hoặc chạy thoát,phần thì quyết định ngủ đông...các bản vẽ cổ đại có thể là do bọn Space Jockey nhiều lần tới thăm trái đất và để loại toạ độ hành tinh khi cần thiết chứ chả phải " mời " con người tới thăm cái trại thử nghiệm vũ khí sinh học của chúng nó...
Cái chất màu " đen đen " nó giống như là một loại kích thích sự phát triển và tổ hợp của ADN thành bọn facehugger...khúc cả lũ vừa bước vào cái ổ thì có cảnh bước chân thằng nào đấy mang theo vài con trùn hoặc giun từ ngoài vào...thế là đêm đó các em giun sán uống no " thuốc lắc " biến thành mấy con trùng to vãi đạn dạng prototype của facehugger.Còn chú David thì trích được một giọt đem cho bạn Holloway uống...thế nà con tinh trùng của bạn này kết hợp với trứng của bạn Shaw,biến đổi thành facehugger type 2 to vãi loằn và phát triển nhanh với mức độ kinh hoàng trong vòng 10-15 tiếng đồng hồ.
Nếu giả thuyết cái chất đen đen đó là loại thuốc kích thích phát triển thì có thể loại bỏ vài tỉ năm tiến hoá của nhân loại thật

...
Còn câu hỏi con người sau khi chết thì đi đâu rốt cuộc vẫn chưa có...trước bọn Space Jockey thì ai tạo ra bọn nó cũng...không có nốt
2 câu " tất cả những thứ lớn lao bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt " và câu ( đại loại,chả nhớ rõ ) " mỗi một triều đại đều có khởi nguồn và kết thúc khi vị vua chết đi " thì chả khác gì quan niệm nhà phật " một hạt cát một thế giới "
Rốt cuộc khởi nguồn của sự sống này chỉ tóm gọn trong...phạm vi nhân loại,còn của cả vũ trụ thì bullshit...bảo cái này là một phần phụ cho series Alien quá chính xác,vì coi xong phim mình hơi bị thất vọng bởi tất cả giả thuyết trong phim mình đã cày nát và hiểu nát cả ra khi lang thang trên 4chan và reddit rồi
Không có tí tẹo gì gọi là đột phá cả,coi Inception còn thích hơn khối[/spoil]
Phim cho 6.5/10...riêng kĩ xảo thì 8.5/10...