đùa chứ hôm nay đọc giả thuyết xong thì lao ngay đi xem lại lần nữa. lần này hiểu hơn rất nhiều, bắt lại đc nhiều điểm mà mềnh ứ nhận ra từ phần 1. và thực sự là thấy rất khớp với giả thuyết về tôn giáo mà bạn gì đã pót link
1 vài điểm mà mình nhận xét về các nhân vật
[SPOIL]
- Shaw: là nhân vật có niềm tin (phim ko nói là niềm tin vào tôn giáo hay ko, chắc là có vì cái vòng hình chữ thập), vào bản thân, vào công việc mình làm, vào khoa học. Cô này tin rằng cái star map mà SP để lại là 1 lời mời. nhưng sau đó khi mà phát hiện ra Weyland còn sống, chính cô đã nói cô đã sai (=> có thể thấy là ứ có lời mời nào hết, 1 nhầm lẫn của con người mà thôi). Cuối phim, khi David hỏi sau tất cả cô còn niềm tin chứ, thì cô ko trả lời, theo mình thì đức tin của cô vẫn còn, nhưng đã thức tỉnh, ko còn tin vào cái gì quá cao siêu như mình mong ước trước khi đến LV223 nữa, mà đó là niềm tin vào con người, vào chính bản thân mình. 1 điểm đặc biệt là Shaw bị vô sinh, vì thế khi David báo cô mang thai, thì Shaw nhận ra ngay rằng mình đã phơi nhiễm vật chất lạ và đòi phải hủy bỏ cái thai ngay lập tức.
- Vicker: là con của Weyland nhưng lại mang họ Vicker? có thể là họ mẹ (vì David gọi là miss Vicker). Có thể thấy người này đam mê quyền lực (con của Weyland có khác) nhưng luôn bị cha cản lối. Cô ta có toan tính của riêng mình, 1 cách ích kỉ. Ko có đc sự tin tưởng của Weyland => bất mãn. Có giả thuyết là người máy, nhưng chưa kết luận đc.
- David: nhân vật cực vãi hàng. đc Weyland tin tưởng (có lẽ do lão già ích kỉ này cóc tin đc ai, chỉ tin vào David vì là do chính lão tạo ra). David tuy là máy nhưng lại có niềm đam mê học hỏi cực kì cao. Khi mang cái hũ đựng vật chất đen về tàu thì cũng rất kín đáo ko để ai biết. Phim cũng không chỉ rõ là có phải chính Weyland ra lệnh đầu độc Holloway ko. Còn lý do chọn Holloway thì mình nghĩ vì đó là người yêu của Shaw, người mà David đặc biệt chú ý (thường hay đọc những giấc mơ của Shaw, và thêm chi tiết so sánh cái chết của cha của Shaw với cái chết của Holloway => ko phải ngẫu nhiên mà Holloway bị đầu độc). Còn tại sao lại làm Shaw mang thai như bạn nào thắc mắc thì mình nghĩ David ban đầu ko chủ đích đến tình huống này, nhưng khi scan Shaw thì phát hiện ra câu chuyện đã trở nên thú vị hơn nhiều => khống chế ko cho Shaw phá hủy cái thai (nhắc lại là David rất muốn tìm hiểu kiến thức) 1 chi tiết nữa là có người chê là vừa mới đến mà David sử dụng máy móc thành thạo, đó là vì trong suốt thời gian phi hành đoàn ngủ đông, Shaw đã học ngôn ngữ của SP (tại sao lại học đc thì ko rõ lắm, có thể dựa trên những tài liệu mà các nền văn minh cổ để lại, thế nào chả có sự trùng khớp nào đó, việc phân tích và giải mã ra là điều có thể vì David là cỗ máy siêu phàm), mọi người có thể thấy là các nút bấm trong cái pyramid đều mang dạng kí tự. Các phím bấm điều khiển tàu thì David chỉ cần nhìn là record lại thôi, sau chỉ việc lặp lại. Nhưng cuối cùng, David vẫn chỉ là cỗ máy, ko hiểu đc tại sao Shaw lại muốn đến quê hương của SP tìm câu trả lời.
- Lái tàu: có bác chê lái tàu gì mằtchs trách, amateur để mặc thành viên của tàu trong pyramid mà đi chỗ khác. Lúc đó thì đc Vicker invite rồi

. thứ nữa là đã dặn bọn kia ở lại 1 chỗ để đoàn quay lại đón sau cơn bão, 2 thằng hâm này sợ vãi ra nên ko nghe chạy lăng quăng.
- thằng địa chất và sinh vật học: mang tính cách tiêu biểu của ngành nghiên cứu mà mỗi tay này theo. Trước chuyến đi, ko ai trong phi hành đoàn (trừ Shaw, Holloway và Vickers) biết mục đích đi tìm cái gì. Tên địa chất học không nghĩ là chuyến đi sẽ có sự tiếp xúc với người ngoài hành tinh, thế nên ngay từ đầu khi ngồi nghe phổ biến nhiệm vụ là đã xoắn rồi, đến lúc nhìn thấy cái xác thì sợ vãi đái đòi về (thực ra là mình mình cũng hốt bỏ mẹ, vào 1 nơi khỉ ho cò gày ko biết là gì, lại gặp cái xác chình ình ở đó, chả biết có cái gì sắp diễn ra, ko cuống hơi phí) Nhưng đúng là vô lý khi chú này lạc T__T
thằng nerd sinh vật học thì lúc gặp con sâu biến đổi thì phấn khích ra mặt (nghiên cứu sinh học mà lị), có lẽ là cũng ham mê khoa học điên cuồng nên ko nín nổi ham muốn tóm con sâu đó về nghiên cứu (tuýp nv điển hình trong phim viễn tưởng)
[/SPOIL]
[SPOIL]Có 1 chi tiết trong giả thuyết là con người đã làm vấy bẩn cái pyramid, khiến cho vật chất đen đó thay vì tạo ra sự sống lại mang tính chất phá hủy làm mình cảm thấy rất hợp lý, bằng chứng là khi vào căn phòng chứa hũ thì tạo nên sự thay đổi kiến trúc trong phòng và các hũ bị chảy dù ko chạm vào. Tiếp theo là trên đỉnh pyramid có hình mặt người, nhưng khi vào rồi thì cái mặt lại là hình đầu lâu[/SPOIL]