[spoil]Phần này anh Bond cười v gái nhiều quá, chẳng còn lạnh lùng như phần một, tớ là tớ thích JB lạnh lạnh 1 tý cơ.
Kết nhất đoạn intro, vẫn giữ được bản sắc của Bond trong cả 3 phần: Ko bỏ cuộc, bám dính mục tiêu cho đến khi bắt được mới thôi. Nhiều lúc mình nghĩ thầm "Thôi bm, nó thoát mất rồi..."
Nhận xét chung là phần này làm hơi dài dòng quá, nhất là đoạn đi v con bé bồ thằng villain.
P/S: thằng villain gay chắc luôn!!!
Vẫn ko hiểu làm sao nó thoát ra khỏi cái hộp kính đó mà đi tìm giết M dc. Đoạn này có dc coi là plot hole ko nhỉ? Như trong TDK thì Joker còn chọc thằng lính gác lại gần rồi mới hạ thủ thoát ra dc.
Đoạn gần cuối, cả căn nhà nổ tung kéo theo cả chiếc trực thăng, vậy mà vài đứa đứng sát đó lại còn sống dc, ảo vl.[/spoil]
Đoạn sau lúc thi bắn cái ly trên đầu con kia thì tay vẫn còn run kìa. Khúc đó nếu Bond bắn bể cái ly ko biết con kia có dc sống ko nhỉ? Với cả đoạn trc' đó, thằng villain còn lục tìm dữ liệu của Bond rồi nói là Bond vẫn chưa đủ điều kiện để đi làm nhiệm vụ còn zì.
P/S: JB với nhiều đồ chơi hồi đó người ta gọi là JB, còn bây giờ thì ngta gọi là Johnny English![]()
Gạch chân: Silva đã khiến cho tất cả các cánh cửa trong khu căn cứ mở ra một lúc (bao gồm cả mấy tấm dưới sàn nhà). Điều chưa hiểu là làm sao hạ đc hai người đang đứng canh ở đấy khi ko có vũ khí.
In đậm: Tay run là đương nhiên vì đấy là bắn người yêu chứ ko phải kẻ thù, đặc biệt là Bond đã hứa là sẽ cứu đc, đã ko cứu đc người ta mà còn tự tay giết nữa thì còn thảm hơn. Điểm số trong bài test đc thực hiện khi Bond chưa lấy mảnh đạn ở vai ra (một giả thiết khác là đó là kết quả giả để làm Silva chủ quan), hoặc cũng có thể Bond đã bắn kém đi thật. Nhưng cũng chẳng liên quan gì vì ý mình là mấy thằng lính đứng gần như thế có bắn kém đi cũng khó mà trượt.

Tóm lại vẫn là người ko phải để giết, cộng thêm phong độ sụt giảm, lời hứa cứu mạng -> run tay.



