Vừa coi film này xong phải công nhận có khi lên máu não .
Đầu tiên là lời khen ngợi của film ...tạo hình nhân vật hoàng hậu , góc quay , và ngoại cảnh rất tuyệt . Các cảnh của mụ hoàng hậu độc ác khiến cho người ta có ấn tượng sâu .
Chê : film có nhiều đoạn đối thoại nhảm nhí , vài cảnh không cần thiết ...thậm chí là mình thấy nhiều đến không nhớ nổi -.- . Một con troll ăn thịt người vốn định thịt bạch tuyết và thợ săn nhưng sau một lát đấu nhãn với đôi mắt co giật của Bạch Tuyết thì bác Troll bại trận , cong đít đi thẳng (lời mà mình nghĩ anh Troll muốn nói là : "Tao không troll lại con này" ) .
Không biết là do đạo diễn hay do em Kristen nhưng lời bình luận như Bạch Tuyết xinh đẹp , dịu dàng , có trái tim trong sáng v..v..không ăn nhậu gì với tất cả hành động của em ấy trong film . Mà hình như là toàn mặt đối lập : khen công chúa xinh đẹp thì tương ngay cái cảnh em nằm trong tù dơ dáy lém luốc , khen em nhân hậu thì em cong đít chạy vứt con ngựa xuống bùn (dù không cứu được) , khen em dịu dàng thì em lấy kiếm chém như chém chuối , đâm như đâm gạo ...còn khen em trong sáng thì em kiss thằng con công tước chỉ sau vài nốt nhạc tán tỉnh . Thật Vãi Tuyết
Các nhân vật có nhiều đoạn đối thoải khá nhảm , dù trình dịch có chuối thế nào thì mình nghe tiếng Anh cũng thấy nhảm ...đoạn Bạch Tuyết nằm nguyên con chờ kiss anh thợ săn vào tương ngay 1 đoạn đái khái là : Anh rất yêu vợ anh , mà anh thương em vì em cũng giống vợ anh nữa ...đáng lẽ em không khổ thế này v..v..sau đó là một nụ hôn cùng giọt nước mắt của nàng Bạch Tuyết . Ngoài đời thằng nào nói câu đó thì nhẹ cũng ăn 1 tát chứ nước mắt khỉ gì trời , hay Bạch Tuyết bị giam lâu có xu hướng khoái hàng Second Hand ? Đoạn phát biểu kêu gọi chống hoàng hậu lời lẻ yếu xìu nhảm nhảm chẳng có chút gợi ý chí chiến đấu nào , thế mà em Bạch tuyết đọc xong nguyên 1 đám giống uống thuốc Viagra gầm lên .
Cuối cùng thì bà Hoàng Hậu cũng chết , cuối film là cảnh Bạch Tuyết đeo vương miện liếc mắt đa tình với nụ cười mỉm mỉm như hẹn anh tối nay cùng với chàng thợ săn . Cũng có thể chị ấy nghĩ tui làm Nữ Hoàng rồi thì thu mấy anh cũng được nên cười mỉm chi cũng nên .
Và thế là hết film .
Kết luận của tui sau khi xem film : Film có lời nhắn nhủ cho chúng ta là , muốn làm cái gì thì trước tiên em phải đẹp rồi mới nói chuyện ...xấu mà ra đường là nguy hiểm đấy , nếu Bạch Tuyết mà xấu thì câu chuyện khác mịa rồi

Trong film nhiều lần lập lại là do Bạch Tuyết đẹp với trong sáng nên mới được thế đấy nhé