Bản 2012 này dù bị chê tơi tả nhưng cá nhân Monk thấy coi được. Chỉ xét đến 2 yếu tố là Action và Technology.
Phim này xây dựng các đoạn hành động gần như liên tục với nhiều bối cảnh nên dù dài 2 tiếng nhưng xem không buồn ngủ lắm. Đa số các trường đoạn đều chỉ là rượt đuổi, nhưng nhịp phim nhanh, góc quay di động liên tục nên coi từa tựa như phim Bourne phiên bản tương lai vậy.
Cái đã nhất và mấy người bạn Monk khi xem về đều bàn tán là mớ công nghệ hi tech của phim. Monk thích cách xây dựng thế giới tương lai thế này. Cũng là hi tech, nhưng nó lại đặt trong bối cảnh cũ kỹ, nhà cửa bình dân giống khu ổ chuột nên xem vẫn có chút gì đó gần gũi, quen thuộc với trái đất hiện tại, chứ không bóng loáng, màu mè tạo cảm giác giả tạo, siêu tưởng.
Monk cực kỳ thích cái đoạn ở giữa phim khi nhân vật chính không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ. Cách xây dựng của phim còn làm chính khán giả ở xung quanh Monk cũng bị confuse theo,
[SPOIL]2 cậu ngồi kế bên Monk từ đầu phim đến giữa phim vẫn cứ khăng khăng "Thằng này đang mơ nè". Đoạn anh bạn da đen Harry thuyết phục anh nam chính rằng anh chỉ đang mơ thôi, còn cô vợ mới phút trước xách súng chạy theo bắn tè le, thì bây giờ đứng khóc lóc ngoài cửa làm anh nam chính (và Monk) cũng mủi lòng[/SPOIL]
Nói chung nếu ai thích action và technology có thể xem phim này. Ở nhà hay rạp đều không quan trọng.
Phim này xây dựng các đoạn hành động gần như liên tục với nhiều bối cảnh nên dù dài 2 tiếng nhưng xem không buồn ngủ lắm. Đa số các trường đoạn đều chỉ là rượt đuổi, nhưng nhịp phim nhanh, góc quay di động liên tục nên coi từa tựa như phim Bourne phiên bản tương lai vậy.
Cái đã nhất và mấy người bạn Monk khi xem về đều bàn tán là mớ công nghệ hi tech của phim. Monk thích cách xây dựng thế giới tương lai thế này. Cũng là hi tech, nhưng nó lại đặt trong bối cảnh cũ kỹ, nhà cửa bình dân giống khu ổ chuột nên xem vẫn có chút gì đó gần gũi, quen thuộc với trái đất hiện tại, chứ không bóng loáng, màu mè tạo cảm giác giả tạo, siêu tưởng.
Monk cực kỳ thích cái đoạn ở giữa phim khi nhân vật chính không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ. Cách xây dựng của phim còn làm chính khán giả ở xung quanh Monk cũng bị confuse theo,
[SPOIL]2 cậu ngồi kế bên Monk từ đầu phim đến giữa phim vẫn cứ khăng khăng "Thằng này đang mơ nè". Đoạn anh bạn da đen Harry thuyết phục anh nam chính rằng anh chỉ đang mơ thôi, còn cô vợ mới phút trước xách súng chạy theo bắn tè le, thì bây giờ đứng khóc lóc ngoài cửa làm anh nam chính (và Monk) cũng mủi lòng[/SPOIL]
Nói chung nếu ai thích action và technology có thể xem phim này. Ở nhà hay rạp đều không quan trọng.
Chỉnh sửa cuối:


..... Hồi nhỏ xem chỉ nhớ vài đoạn lẻ tẻ như tháo cái đầu giả đua cho thằng lính, hay mắt bị lòi ra ngoài
..... Chứ thực ra chẳng nhớ tí tẹo nào về phim hết
......

...