kéo cái thớt lên phát nhỉ
bên IGN đã có người được xem 15 phút Iron Man cảnh nhà bị phá sập
và đây là nội dung (spoiler luôn)
[SPOIL]
Trong trailer chúng ta có thể thấy được 1 trận oanh tạch vào nhà của Tony ở Malibu. Chúng tôi đã được xem toàn bộ nội dung của cảnh này cũng như cả trước vào sau cảnh. Trước cảnh này, quả quít (Mandarin) đã thực hiện 1 cuộc tấn công khiến cho Happy Hogan bị thương nặng. Và kết quả là Tony đã hành xử 1 cách hết sức kì quặc, đó là hét vào mấy cái camera rằng quả quít hãy đánh Tony và nhà của anh bằng giọng đầy thách thức.
Cảnh mà chúng tôi được xem bắt đầu ngay sau truyện trên, khi mà Maya Hansen gõ cửa nhà Tony và gặp anh và Pepper ở đó. Chúng tôi biết đc rằng Maya và Tony đã quen nhau cách đây rất lâu. Tony hỏi "Đừng có nói với tôi là có thằng bé 12 tuổi ngồi trong xe ô tô đó nhé". Maya trả lời thản nhiên "Nó 13 tuổi rồi. Cô ấy cợt nhả, nhưng sau khi cô ấy và Pepper nói truyện, cười cợt tự nhiên với nhau về Tony, họ bắt đầu lo lắng về việc Tony đẩy bản thân vào tình trạng nguy hiểm và từ chối việc đi đến nới nào đó an toàn hơn. Chúng tôi có thể thấy con thỏ to đùng chồm hỗm trong trailer đầu tiên khi 2 người họ đang nói chuyện. Nó là tâm điêm của tranh luận với lời tuyên bố của Tony "Nó chỉ là con thỏ to thôi. Ko có gì phải lo đâu"
Khi mà Pepper và Tony tranh luận, Maya liếc nhìn cái TV và thấy 1 đoàn máy bay trực thăng đang tiến tới. Cô ấy hét Tony, anh quay ra và nhìn thấy mấy cái máy bay đang bay đến ngay trước khi chúng bắt đầu bắn. Trong cảnh tua chậm, 1 quả tên lửa trúng vào nhà, lúc đó Tony đưa tay ra, giống như cách mà Tony sử dụng Extremis trong truyện, gọi bộ giáp, các mảnh giáp bay về phía anh ấy. Nhưng rồi Tony đưa tay về phía Pepper, khiến cho những mảnh giáp bay về phía đó
Và dĩ nhiên là mảnh giáp ghép lên người Pepper, Pepper ở trong và điểu khiển bộ giáp Iron Man. Pepper cả thấy shock vì điều này, nhưng khi mảnh trần nhà bắt đầu rơi xuống và sắp đè bẹp Tony thì Pepper nhảy về phía đó và đỡ cho Tony, mảnh vỡ nát trên trần rơi xuống từ trên lưng bộ giáp. "Anh nợ em 1 vố nhé" cô ấy nói, "Em thì nợ anh trước" Tony trả lời
Pepper muốn giúp Tony thoát khỏi ngôi nhà đang đổ sập xuống nhưng anh ấy bảo Pep hãy cứu Maya trước. Pepper thì vẫn chưa được hướng dẫn cách sử dụng giáp 1 cách bài bản vậy nên cô ấy đã bật cái repulsor ở găng lên và bay ra ngoài cửa sổ (tưởng tượng như lần Tony chế giáp, ko dùng repulsor cẩn thận nên bị đập mặt vào tường trong IM

). Tony đưa tay ra và bộ giáp bị kéo khỏi người Pepper và lắp lên người Tony. Tony bảo Jarvis hãy cho nổ tung mấy phiên bản giáp trước đó để chúng ko rơi vào tay của Mandarin. Jarvis hỏi liệu anh ấy có chắc ko và Tony nói cứ thực hiện đi và rồi từng bộ giáp nổ tung cùng lúc đó rất nhiều tên lửa bắn vào tòa nhà...
(còn tiếp)
[/SPOIL]
tại dài quá nên 1 nửa trước nhá