Đoạn phim hậu trường cảnh cô bé
Ashida Mana trong vai Mako nhỏ được thị phạm diễn xuất trong cảnh phim ấn tượng và xúc động nhất này, khiến các diễn viên khác và các khoảnh khắc xúc động khác trở nên nhạt nhẽo đến phát chán.
SPOIL NẶNG (Chỉ dành cho người đã xem phim)
[SPOIL][video=youtube;TDHOWkWOX2A]http://www.youtube.com/watch?v=TDHOWkWOX2A[/video][/SPOIL]
Còn đây là đoạn trích khá đầy đủ của phim
[SPOIL][video=youtube;-JkyU2mMpm8]http://www.youtube.com/watch?v=-JkyU2mMpm8[/video][/SPOIL]
Đoạn trích thiếu cảnh cô bé nở nụ cười khi được cứu, một comment đã nhận xét nụ cười đó của cô bé làm họ thấy nhẹ nhõm hơn sau khoảnh khắc căng thẳng trước đó.
Giờ mới biết đến cô bé 9 tuổi đầy tài năng này, em diễn rất tự nhiên và xúc động, Monk đánh giá cao đạo diễn khi biết chọn diễn viên, chọn nhân vật, và chọn 1 bối cảnh làm tăng sự đáng sợ của bọn quái vật lên gấp nhiều lần khi cho 1 cô bé nhỏ xíu đứng giữa 1 con quái vật khổng lồ trong thành phố hoang vắng.
Nhiều comment trên Youtube đánh giá cao cảnh phim này, có người còn bảo họ xem PR chỉ vì Ashida Mana.
Nhân bàn đến nhân vật Mako LỚN, trên IMDB có nhiều khán giả tỏ ý khó chịu với tính cách của nhân vật Mako này vì cô nàng có vẻ annoying, chẳng những không giúp ích mà còn gây họa. Và có khán giả trả lời đây là mẫu nhân vật của Châu Á nên vốn như thế. Đến lúc này Monk mới nhớ ra hình mẫu phụ nữ trong phim của Mỹ và Châu Á đúng là có sự khác biệt. Rất ít nhân vật nữ trong phim Mỹ nào có tính cách gây khó chịu như nhân vật Mako này, trong khi các phim TVB, Hàn Quốc thì mẫu nhân vật nữ này thường có nhiều, tất nhiên vẫn gây khó chịu với khán giả nhưng do ta đã quá quen với phim Châu Á nên xem chẳng thấy có vấn đề gì.