[2013] Pacific Rimjob - Guillermo del Toro

Mà nhớ trong phim có ai gọi cái xung đó là EMP đâu nhỉ. Có khỉ đó là xung năng lượng riêng có tác dụng khác biệt của tụi alien thì sao.
 
Mà nhớ trong phim có ai gọi cái xung đó là EMP đâu nhỉ. Có khỉ đó là xung năng lượng riêng có tác dụng khác biệt của tụi alien thì sao.

chơi vài chục cái game mà nhìn ko ra là EMP thì đập đầu tường chết đi :6cool_smile:
 
Sinh năm 94, coi phim nói rõ là xung điện từ mà còn không nhận ra đó là EMP thì lấy búa đập chim chết quách đi.
 
Cái đoạn đó ngồi nghe kĩ lắm mà ko nghe đc chữ EMP đâu cà (hay là nó đọc nguyên chữ?) :-?

P/S: Mà cái đó cũng chỉ là do con người nói, chứ tụi alien có bao giờ tuyên bố nó là EMP đâu.
 
Ừ, tụi alien gọi nó là Chuyaệch thì sao =)).

Nói chung với con ng thì nó là bộ phát sóng xung điện từ, thì nó tương đương như EMP thôi, quan trọng hóa nó dc gọi là gì làm gì =)))))
 
Nói thật là design mình vẫn thấy chất nhất là con Tacit Ronin, tiếc là chỉ xuất hiện tầm 1s trong phim :6cool_beat_brick:

During the year 2025, Vulcan Specter and Echo Saber engage the Kaiju Mutavore when it emerges in Sydney and smashes through the Anti-Kaiju Wall. Both Jaegers are destroyed by Mutavore who proceeds further into the city before its stopped by Striker Eureka.

Vài dòng về jeager Vulcan Specter, nếu trong phim bê được đoạn này lên thì màn debut của Striker Eureka chắc sẽ hay hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
ra là con đó đã hạ 2 jaegers trước đó, cơ mà bị striker nó xử trong vài nốt nhạc theo đúng nghĩa đen :|, quá mạnh :)
 
Đoạn Gypsy Danger quay lại kết liễu LeatherBack, mình cứ tưởng tượng phải là kiểu lên nòng rồi lạnh lùng nhả đạn như Optimus giết Demoliser ở Trans 2 chứ :5cool_big_smile:
Mà Gypsy Danger thọc tay vào dứt đứt bộ phun axit của Kaiju mà không bị axit ăn mòn nhỉ?
 
Đầu đạn nhiệt hạch, phải có xúc tác là đầu đạn hạt nhân bạn à =.=

hạt nhân nổ trước để tạo phạt ứng nhiệt hạch, sản phẩm cuối cùng của cả quá trình là... nước, vật lý 12 bảo thế
phóng xạ hạt nhân chuyển thành năng lượng hết cho vụ nổ thứ hai rồi

Trong phim thì thực tế là Kaiju xuất hiện càng lúc càng nhanh,càng lúc càng mạnh,giả dụ Kaiju cứ lên mãi ko điểm dừng thì rốt cuộc ai thắng? Sao cứ làm như số lượng nuke là vô hạn ko bằng, đến lúc chế tạo không kịp có mà mốc mỏ với bọn Kaiju và nạn ô nhiễm môi trường.

Sao bạn cứ suy nghĩ theo kiểu này mà không thấy vô lý nhỉ? :|
thế chế jaeger nhanh với nhiều hơn tên lửa với nuke đấy? nuke không vô hạn thế jaeger là vô hạn??? hay chế jaeger nhanh đến mức đíu bao giờ phải sợ hết dù tần suất xuất hiện kaiju nhanh cỡ nào đi nữa? bây giờ nói thành thế này nhé: " cứ làm như số lượng jaeger là vô hạn không bằng, đến lúc chế tạo không kịp thì có mà mốc mỏ.." so với cái câu của cậu cái nào hợp lý hơn? Và thực tế là mới có mấy năm mà chế không kịp jaeger rồi đấy, trong khi cái kho nuke của hai anh Mỹ Nga đủ chơi vài chục năm là ít (nếu thật sự muốn chơi) nhé ;)) Dùng tư duy thông thường mà nghĩ đi
 
Chỉnh sửa cuối:
ô nhiễm môi trường thì chắc không nhiều... nhưng mà phóng đầu đạn liên tục vào Thái Bình Dương thì trước sau gì cũng chết vì động đất + sóng thần, phim này làm ảo khúc cuối, nổ to thế mà biển vẫn bình thường... mặt đất cũng chả rung chuyển tẹo nào :))
 
thế chế jaeger nhanh với nhiều hơn tên lửa với nuke đấy? nuke không vô hạn thế jaeger là vô hạn??? hay chế jaeger nhanh đến mức đíu bao giờ phải sợ hết dù tần suất xuất hiện kaiju nhanh cỡ nào đi nữa? bây giờ nói thành thế này nhé: " cứ làm như số lượng jaeger là vô hạn không bằng, đến lúc chế tạo không kịp thì có mà mốc mỏ.." so với cái câu của cậu cái nào hợp lý hơn? Và thực tế là mới có mấy năm mà chế không kịp jaeger rồi đấy, trong khi cái kho nuke của hai anh Mỹ Nga đủ chơi vài chục năm là ít (nếu thật sự muốn chơi) nhé ;)) Dùng tư duy thông thường mà nghĩ đi

Ở đây đang nói phương án chơi nuke lôi Jaeger vào làm gì,có so đâu. Bây giờ không có biện pháp tới thẳng portal thả bom như trong phim thì thua chắc,cái đó mình đồng ý,biện pháp chơi Jaeger cũng chả phải là biện pháp gì gọi là hay ho cho lắm. Nhưng đang nói về nuke. Tất nhiên có thể đủ chơi nuke dc vài chục năm,nhưng rồi sao? Ở trên câu bạn quote là giải thích/phỏng đoán tại sao các nước ko dùng nuke ngay từ đầu đấy.

Dropping a nuclear bomb in the middle of a large city would be an absolute last resort, as this would easily cause as much if not more damage than a giant, rampaging monster. Plus the contamination from the fallout would be catastrophic and unpredictable. In the prequel comic, it is explained that the first four kaiju to attack were, in fact, destroyed with nuclear weapons. The fourth kaiju, "Scissure", which attacked Sydney, apparently took several days to lure it out to the sea where it could be safely nuked without decimating and contaminating all of Sydney along with it. It is precisely for this reason that the Jaeger program was developed because, if humanity had to continue to drop nukes every time a kaiju showed up, that would wipe the human race out all on its own. Guillermo del Toro has stated that he does not intend Pacific Rim to be a "realistic" depiction of a giant monster invasion. Rather he intends the film to be a "beautiful poem to giant monsters"; that is, a stylized throwback to the giant monster genre. So wondering "Why don't the military use realistic tactics?" is pretty much missing the point of the movie. It's not supposed to be realistic! Besides, anyone who has ever seen a Godzilla movie can testify that, in giant monster movies, it's typical for the military to largely be ineffective against the monsters, with the exception, of course, to secret weapons, which in this case would be the Jaegers. Interestingly, while the prequel comic established that the first few kaiju to attack were killed with nuclear weapons, the film itself instead seems to imply that they were killed with conventional weaponry. The prequel comic was written by the film's screenwriter, Travis Beacham, so take what you will from this apparent inconsistency.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nuke mãi đến lúc lòi ra mấy con cấp 5,6 xài nuke dek chết thì có mà há mõm chổng đít ráp Jeager cho nhanh...
 
Mấy bạn cứ bảo do sợ môi trường với chả ô nhiễm. Nói thật chứ cái mạng còn lo không xong ở đó mà lo ô nhiễm với sinh thái. 2 con Jaeger cuối cùng xâm mình mới xử nổi 3 con Kaiju, chưa kể 2 chú tâm thần may mắn truy cập kịp thời ý thức con Kaiju, may mắn có con Kaiju có thai đẻ ra 1 con chết ngay. Chỉ 1 trong bao nhiêu yếu tố thần rùa đó mất đi thì đám còn lại chỉ có nước lầm bầm nguyền rủa sao hhồi trước không táng nuke cho chết bà hết cho rồi. Nhái lời ông tướng "Muốn chết bẹp lép vì con Kaiju, hay muốn chết vì ô nhiễm sinh thái?"

Còn chuyện chơi đến bao giờ, dĩ nhiên là chơi đến khi tìm được cách xuyên qua cái khe rồi. Vì ko xuyên qua được thì Jaeger hay nuke cũng chết. Nuke hao hết có khi vài chục năm. Còn Jaeger vài năm là hết khả năng SX, cũng chết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở đây đang nói phương án chơi nuke lôi Jaeger vào làm gì,có so đâu. Bây giờ không có biện pháp tới thẳng portal thả bom như trong phim thì thua chắc,cái đó mình đồng ý,biện pháp chơi Jaeger cũng chả phải là biện pháp gì gọi là hay ho cho lắm. Nhưng đang nói về nuke. Tất nhiên có thể đủ chơi nuke dc vài chục năm,nhưng rồi sao? Ở trên câu bạn quote là giải thích/phỏng đoán tại sao các nước ko dùng nuke ngay từ đầu đấy.

Vẫn chưa hiểu vấn đề?
Tôi không có thắc mắc tại sao không nuke nữa vì đã có giải thích hợp lý rồi: không chơi nuke vì chương trình Jaeger tỏ ra hiệu quả chứ không phải "không chơi nuke vì sợ không đủ nuke để chơi" như bạn đang cố giải thích
Giống như ôm một hũ gạo mà không dám ăn vì sợ nó sẽ hết, cuối cùng đành chịu chết đói, nghe có buồn cười không?

hỏi bạn chứ nếu không có chương trình Jaeger có đem nuke ra bắn không? chắc là vẫn không vì "không phải giải pháp lâu dài" phỏng? ;))
 
^ 70% trái đất là nước... tạc nuke liên tục nước nhiễm xạ hết thì ăn uống kiểu gì -.-, nên nhớ là nước nó tuần hoàn bạn nhé. Trong phim cũng bảo đã tấn công cái khe mấy lần bằng nuke mà không thành công nên mới có lần cuối cho Jaeger ôm bom chạy qua khe thử. Mà nuke từ đầu tới cuối thì làm gì có phim cho bạn coi =)) không con nào bò lên được bờ để lấy não nghiên cứu thì làm gì qua khe =)). Chung quy lại cái này là phim -.- phim thì nó làm gì kệ nó, cãi nhau mãi, thích thì bác làm phim cho nó tạc nuke từ đầu phim tới cuối phim xem -.-
 
Không... làm giống như thằng bạn tôi nói đi... Cứ con nào thò đầu qua portal thì cho nó 1 chùy quay về quê hương, giống kiểu thằng dưới nước thì ăn thế nào được thằng trên bờ lại có chùy dao đầy đủ...=]
 
In a post-credits scene, Chau—revealed to have survived—cuts his way out of the newborn Kaiju's stomach.

Có ai xem ko ta? :D
 
Có, đoạn đó hài, lão Chau chui ra còn la toáng lên giày tao đâu =)), mà nghe đồng chí nào trong đây nói after credits là tiếng con quái nào rống lên, mình có thấy đâu
 
Mấy bạn cứ bảo do sợ môi trường với chả ô nhiễm. Nói thật chứ cái mạng còn lo không xong ở đó mà lo ô nhiễm với sinh thái. 2 con Jaeger cuối cùng xâm mình mới xử nổi 3 con Kaiju, chưa kể 2 chú tâm thần may mắn truy cập kịp thời ý thức con Kaiju, may mắn có con Kaiju có thai đẻ ra 1 con chết ngay. Chỉ 1 trong bao nhiêu yếu tố thần rùa đó mất đi thì đám còn lại chỉ có nước lầm bầm nguyền rủa sao hhồi trước không táng nuke cho chết bà hết cho rồi. Nhái lời ông tướng "Muốn chết bẹp lép vì con Kaiju, hay muốn chết vì ô nhiễm sinh thái?"

Còn chuyện chơi đến bao giờ, dĩ nhiên là chơi đến khi tìm được cách xuyên qua cái khe rồi. Vì ko xuyên qua được thì Jaeger hay nuke cũng chết. Nuke hao hết có khi vài chục năm. Còn Jaeger vài năm là hết khả năng SX, cũng chết.

sự thật là jeager hiệu quả hơn nuke, cứ nuke nuke cái đờ éo :6cool_smile:
 
Broken Arrow là bom nguyên tử rồi... Cũng ko rõ tại sao lúc đấy máy bay trực thăng lại bị ảnh hưởng bới sóng bom nguyên tử đánh ra, dù bom đã được chuyển sâu xuống dưới hầm mỏ rồi nổ dưới đó. Nếu nói đến bom EMP thì 2 phim đầu tiên mình xem đó là 007 Golden Eye và Small Soldiers...
EMP sinh ra do quả bom nguyên tử nổ dưới lòng đất, nguyên nhân là khi bom nổ, 1 lượng lớn phóng xạ sinh ra đột biến và tạo ra 1 trường điện từ lan tỏa nhanh -> EMP
 
Back
Top