[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Lúc Sịp đánh với Zod thì ngta di tản hết rồi :v di tản từ cái lúc cái máy kia nó bắt đầu chạy
 
lúc Kal-el đập nhau ở cái smallvile không đi cả chục mang mình mới gọi là ảo đấy, mợ anh chứ đầu trận thì bảo "mời các cô các chú chạy vào nhà khóa cửa lại, kẻo chết anh không chịu trách nhiệm" mà vài giây sau đập tụi nó thẳng vào nhà dân, cháy nổ như đúng rồi=))
 
Cả phim chỉ thích nhất cảnh tên Zod chuẩn bị tra tấn mẹ anh Sịp thì anh Sịp bay tới, túm cổ, bụp tới tấp vào mặt Zod :2cool_beated:, vừa bụp vừa gào lên "Tao không cho phép ai hăm dọa mẹ tao cả". Xem đoạn này mới đúng sướng, đúng kiểu trẻ trâu nhưng rất chi là tình cảm của anh Sịp. :9cool_sweet_kiss:

Đập nhau vì gái, vì người yêu đang gặp nguy hiểm. Tầm thường! Đập nhau vì những người bình thường bị bắt làm con tin. Bình thường! Nhưng đập nhau vì dám đụng đến mẹ mình thì mới là HIẾM vì rất ít phim khai thác yếu tố này, mà cứ đi theo lối mòn kinh điển kiểu Anh hùng cứu mỹ nhân.

Chuẩn luôn, mặc dù trong phim có rất nhiều đoạn hay, đánh đấm đã mắt + cháy nổ tùm lum nhưng đây là đoạn mình thấy thích nhất trong phim :)

[video=youtube;WtMk26g6Pig]http://www.youtube.com/watch?v=WtMk26g6Pig[/video]
 
Ngoài ra, giờ mới biết thêm 1 lý do mà nhiều người ghét phim này là vì con người trong phim bị giết quá nhiều, Superman bị chỉ trích vì chỉ lo đánh đấm cho sướng tay mà không tìm cách giảm thiểu thiệt hại, thậm chí còn tăng thêm thiệt hại khi ném Zod vào các toà nhà có nhiều người ở. Cũng như hành động chỉ lo cứu em Lois mà chẳng quan tâm đến những người khác.

mới chập chững làm Siêu nhân mờ, cứu người thân quen trước cái đã
vả lại kẻ thù qua mạnh, anh ý hao tâm tổn sức nghĩ sao giảm thiểu thiệt hại kể cũng khó cho ảnh rồi
 
thật nguy hiểm khi các thánh (mấy thằng đăng trên utube) đăng mấy cái clip này lên, ai xem trước mà ra rạp lại đoạn này xem mấy khi được phấn khích lên đâu nhỉ :))
btw: kêu vô nhà đi ở đây không an toàn đâu, thế mà ùm xùm rầm rầm kinh vãi, nhưng mà dân lo chạy hoặc nhốn nháo lên có khi tụi nó ngứa mắt còn chưởng cho chết hết ấy chứ.
còn đoạn cuối bố Zod gồng tay lên cứ tưởng là chưởng, Super Powerful Fist hoặc cái gì kinh khủng lắm ai ngờ gỡ giáp cho bớt nặng để bay nhảy =))
 
Đánh Zod còn nghĩ phải cứu người thì chắc Sup thua mười mươi quá. Nói chung đây là war chứ không phải là cái gì nhỏ như con kiến. Mà đã có war thì innocent people are supposed to die.
 
thế sao ko kéo nhau ra sa mạc mà đánh, cứ phải bò vào thành phố làm gì vậy
 
thế sao ko kéo nhau ra sa mạc mà đánh, cứ phải bò vào thành phố làm gì vậy

Vì đây không phải Dragon Ball Z Movie. ;;)
 
thế sao ko kéo nhau ra sa mạc mà đánh, cứ phải bò vào thành phố làm gì vậy

LÚc đó lo đập nhau, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Lo nghĩ làm cách nào tiêu diệt địch càng nhanh càng tốt là mệt rồi.
 
Thằng kia đếch đi, giờ bác làm gì nó đây?

thằng zod nó cứ nhè sụp mà đánh thôi, nó có care đánh ở đâu đâu. Mấy lần ôm được nó lao đi mấy km thì lao ra biển xừ đi. Rồi cả quả lên phá hoại vệ tinh xong lại ôm nó rơi về đúng cái thành phố đấy, vãi chuẩn =))
 
:5cool_still_dreamin Mới xem xong phim , hay quá các bác ơi , đánh nhau rất là " lực" ,:6cool_surrender: Phim chỉ có 1 điểm - là khoản 3D chả có ji , mấy bác nào xem sau thì nên xem 2D nhé , xem 3D phí tiền lắm.
:8cool_amazed: tụi con gái thấy body superman khen quá trời luôn , em xem rạp galaxy nguyễn du
 
Ôi dào... Ông cha ta đã có câu " Trầu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết..." là cấm có sai... Đã là ruồi muỗi thì đành chấp nhận thôi...=]
 
lạy các mợ, giờ lại đến chuyện đánh nhau ko cứu người này nọ, mệt đít vãi ra :8cool_amazed:
 
:5cool_still_dreamin Mới xem xong phim , hay quá các bác ơi , đánh nhau rất là " lực" ,:6cool_surrender: Phim chỉ có 1 điểm - là khoản 3D chả có ji , mấy bác nào xem sau thì nên xem 2D nhé , xem 3D phí tiền lắm.
:8cool_amazed: tụi con gái thấy body superman khen quá trời luôn , em xem rạp galaxy nguyễn du

Body ko đẹp ai cho làm SuperMan hả bạn :2onion35:
3D Atmos bên megastar khắc lắm đó bạn,dội điếc tai luôn,xem xong tối về ngủ nhức đầu kinh :4cool_confuse:
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc theo cái link trên kia thì DC định đi theo hướng ngược lại với Marvel, tức là làm Justice League trước rồi làm phim từng anh sau (trừ anh Sịp) =))
Và anh Sịp cũng là mốc đánh dấu cho universe mới của DC, tức là ai trước có phim rồi thì cũng reboot lại hết. Chờ xem tuyển diễn viên thế nào thôi =))
 
^Green Lantern thì thôi cho mình xin,thất vọng tràn trề.Bat man khỏi chê,giờ chỉ còn người Sao Hỏa và Wonder Women thôi.Wonder Women mà lên phim ngon lành là khối anh chết giấc hehe.:5cool_still_dreamin
 
Phim này ko thích ở chỗ nữa là vấp phải cái vụ nếu người anh hùng ko tới trái đất thì trái đất thành ra an lành chả cần thằng nào bảo vệ mà cũng chả chết chóc với mất mát, cái này 3 phần Dark Knight ko bị.
 
Ờ mà có thắc mắc là em Lois đã biết Clark là Sup rồi (đoạn anh mới đánh xong trận đầu, bay về nhà gặp mẹ, em đã oang oang gọi tên Clark, lúc đấy vẫn còn mặc suit). Vậy mà Clark vào DailyP thì em lại ko nhận ra, thế là thế nào? :6cool_surrender:
Ko nói vụ cái kính mà ý là anh ấy ít ra cũng đổi tên chứ, hay là biết mà giả vờ ko biết:1cool_look_down:
 
Ờ mà có thắc mắc là em Lois đã biết Clark là Sup rồi (đoạn anh mới đánh xong trận đầu, bay về nhà gặp mẹ, em đã oang oang gọi tên Clark). Vậy mà Clark vào DailyP thì em lại ko nhận ra, thế là thế nào? :6cool_surrender:
Ko nói vụ cái kính mà ý là anh ấy ít ra cũng đổi tên chứ, hay là biết mà giả vờ ko biết:1cool_look_down:
Để ý tí bạn, chị ta cười tủm tỉm vậy mà kêu ko biết =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top