đến giờ thì bắt đầu có cảm giác không thích cái tông màu tối của bộ này rồi =_=
như watchmen cái gì nó cũng âm thầm , lặng lẽ , chết chóc nên cái tông dark nó phù hợp. Chứ nội bộ đồ của anh sup toàn màu nổi mà làm tối thui hết cả lên là thấy ghét rồi.
Trailer ém hàng vãi, mấy cảnh hành động thì hầu như có hết từ hổi trailer Comic Con, thêm đc cảnh cái tàu. Đoạn đầu dựng cũng thấy ko hay bằng bản Comic Con, nói nhiều.
Hơi thất vọng 1 chút, thật ra hồi TDKR tung trailer cũng thấy thế nên giờ ko thấy nó chán lắm.
Cả phim là hành trình của cậu bé Clark Kent thành Superman, vài phút cuối General Zod và Faora xuất hiện rất hoành tráng nhưng bị Superman búng tay cái teo, hết phim.
Trailer cả cũ với mới mà cắt hết cảnh hành động đi chả khác phim nghệ thuật dự ốc cá...nhưng đáng để chờ đợi đấy...
Kết phim là cảnh Sịp hy sinh trong vụ nổ, rồi ông Kent đi uống cafe thấy Sịp đang ngồi với Lois ở bàn phía xa, bên cạnh là Bruce với Kyle và xa nữa là Alfred...