MAN OF STEEL. Anh Zack Snyder này mọi khi quay phim rất mượt mà, từ 300 đến Watchmen đến Sucker Punch đều quay theo kiểu điệu đà lượt là. Xong chơi với ông Christopher Nolan bắt đầu học đòi kiểu phải ngầu ngầu bụi bặm, thế là bày ra cái trò quay máy hand-held. Bi kịch là cái máy 3D nó nặng pà cố - nó có tới 2 cái máy gắn vô nhau lận, tức nó nặng gấp đôi cái máy thường, cho nên tội nghiệp cái thằng quay phim khiêng cái máy trên vai nặng quá nên trong phim nó rung bần bật bần bật bần bật, kể cả những đoạn không có chuyển động máy, nhưng tại nặng quá đứng yên nó cũng rung bần bật bần bật bần bật luôn. Xong nhờ hôm nay mình ngồi gần màn hình cộng thêm cái hiệu ứng 3D nên có hơi để ý cái vụ rung bần bật bần bật bần bật bần bật bần bật đó. Phim có cái vụ đánh nhau bay chéo chéo chéo zéo zéo zéo cũng hay nha. ngoài ra, hai cha con siêu nhân, bao gồm anh Russell Crowe và anh Henry Cavill đóng hay ngang ngửa nhau. Trình đóng hay của anh Henry thì đã được chứng thực từ hồi phim Immortal và In Cold of the Light gì đó, còn anh Russell Crowe thì đóng phim này hay ngang ngửa hồi anh đóng vai Javer trong Les Miserables vậy đó, chỉ còn thiếu đoạn ảnh cất tiếng hát nữa thôi là cho ảnh vô đoàn hát Trần Hữu Trang cạnh tranh với Minh Vương luôn. Anh Henry trong vai Siêu Nhân đóng hay nhứt là mấy đoạn sau khi đánh nhau mà ảnh vẫn sạch sẽ láng cón. Còn hay nhì là không biết được là ảnh đang đau khổ hay ảnh đang vui nữa. Cuối cùng, đầu phim tưởng chiếu lộn phim Wolverine đó chớ, tại thấy anh này ngực đô lông lá cởi trần gồng lên gào gào xong lát sau ăn mặc bụi bặm khoác ba lô ra đường đứng gọi xe. Thông điệp của Man of Steel là gì? Một phim tuyên truyền mạnh mẽ cho nước Mỹ. Kal-El, người xứ Krypton, được cha mẹ gửi đến Trái Đất khi hành tinh của cậu sụp đổ. Kal-El lớn lên trở thành một công dân Mỹ, có tên Clark Kent. (SPOILER ALERT) Khi gặp lại những người đồng hương của mình, cậu giết họ, và tuyên bố "Tôi trung thành với nước Mỹ, tôi là một công dân Mỹ". Hehe...