[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
[Spoil]Ngay từ đầu mà đám thuộc hạ làm giống như Zod khi tìm ra con thuyền có buồng thụ thai,tháo bỏ bình thở và hấp thụ bức xạ từ mặt trời thì chắc SuperMan bị cả đám đánh cho lên bờ xuống ruộng luôn.[/spoil]
 
Phim xem mãn nhãn. Cứ tưởng Avenger là kinh, hóa ra phim này còn kinh hơn. Nếu Batman hoành tráng nhờ cốt truyện thì phim này phải nỏi là đỉnh cao về kỹ xảo. Các màn chiến đấu cứ như đang coi dragonball. Phải đi xem lại mới đc :4cool_beauty:

Ps: Cái đoạn ông bố Clark thì có phần hơi giống bác ben trong Spiderman. Mà thôi chả quan trọng. Mình xem 2d sáng và đẹp. Có nhiều đoạn bay cùng siêu nhân thì 3d chắc phê hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 Số Review khen nức nở ko tiếc lời .Nếu đúng như những gì review này nói thì mình đã đoán ko sai tiềm năng của MoS và độ mát tay của Zack giờ chỉ việc vui vẻ yên tâm đi thưởng thức thôi :7cool_feel_good:

Cho đến lúc trước khi đưa vé cho soát viên để bước vào rạp số 6, trong đầu mình vẫn luôn đánh giá rằng phim siêu anh hùng của Marvel là hay nhất, Star Trek: Into Darkness là phim hè 2013 hay nhất. Nhưng hơn 2h bước ra khỏi rạp, mọi thứ đều thay đổi. DC Comics là hãng có những phim anh hùng tuyệt vời nhất, Man of Steel là phim bom tấn hè đáng xem nhất.

Nhiều bạn sẽ thấy dạo này mình không có đi premier nữa, không review phim nữa. Ừhm, đúng, vì đơn giản sau một thời gian mình thấy mệt khi tối 6h xách đít ra khỏi nhà, hơn 10h mới lết về. Với lại dạo này premier cũng đã có lão BuiAn share, review phim thì có rất nhiều cao nhân rồi, tội gì phải cố đấm ăn xôi. Tuy vậy cái đam mê chém gió vẫn không bỏ, và mình quyết định đợi đến khi Man of Steel ra mắt để review.

Nói về cái phim Siêu nhân này thì mình đã bắt đầu hóng nó kể từ khi nó bắt đầu bấm máy, cho đến khi xuất hiện các trailer. Và quả thật cho dù chưa xem nó thì cũng sẽ thấy Man of Steel là một bộ phim đáng được chờ đợi và móc túi ra rạp nhất trong hè này.

Thôi có lẽ vào chủ để chính nhỉ


Đầu tiên là phần tóm tắt nội dung, nếu những ai đã từng đọc truyện Superman, hay coi qua series phim Thị trấn Smallville thì chắc sẽ biết đến hơn 1/2 nội dung Man of Steel. Phim kể về nhân vật Superman - Clark Kent - Kal El từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, trở thành Siêu nhân và vào làm tờ cho một tờ báo. Ngoài ra thì cũng khác so với vài phim trước đây thì đối thủ của Superman là Đại tướng Zod, từ chính hành tinh Krypton mà Super được sinh ra. Sau bao nhiêu năm lần mò thì cuối cùng lão cũng mò được đến Trái Đất với mưu đồ bình địa để xây dựng lại hành tinh Krypton đã bị phá hủy.

Quả thật thì trước khi xem Man of Steel mình khá nghi ngờ về kịch bản của bộ phim này, đơn giản vì để có thể nói hết được câu chuyện cuộc đời Clark Kent - Superman từ khi sinh ra đến khi lớn lên là rất khó để tóm gọn. Đối với các fan của anh hùng này thì chỉ cần nói sơ họ cũng hiểu, nhưng với những dân ngoại đạo thì họ lại cần chi tiết. Nhưng cách kể cũng không nên dài dòng làm mất đi trọng tâm của bộ phim.


Nhưng quả thật David Goyer - biên kịch phim này đúng là cao tay. Man of Steel có cách xây dựng cuộc đời Superman rất tài tình. Mở đầu là những hình ảnh về hành tin Krypton cùng cha mẹ và hoàn cảnh đẩy đưa cuộc đời Superman. Sau đó khi bối cảnh được chuyển về Trái Đất thì câu chuyện lại mở ra ngay khoảng thời gian Siêu nhân đã trưởng thành và phiêu bạt tìm lại nguồn gốc của mình. Mạch thời gian từ đây cho đến hết phim được giữ nguyên, khiến khán giả không cảm giác câu chuyện bị xé nhỏ ra. Riêng về tuổi thơ của Superman thì được xé nhỏ và lồng vào trong nhiều phân đoạn, khiến người xem chú ý và hiểu rõ sâu sắc hơn những bài học ấu thơ mà nhân vật này nhận được. Rất hay!

Phải nói thì Superman vừa mang tính giải trí lại vừa có nhiều bài học sâu sắc. Phải nói thì có rất nhiều thông điệp ý nghĩa được giấu trong Man of Steel, như bài học về sự hòa đồng, lòng tốt của con người, bài học về "yêu môi trường",...Nhưng cái tuyệt vời hơn ở bộ phim này chính là cảm xúc mà nó mang đến cho người xem thông qua sự phát triển cảm xúc của các nhân vật.


Bạn sẽ vô cùng xúc động trong những bài học cuối mà người cha đã dạy cho Clark Kent, bạn sẽ thấy Đại tướng Zod hay bất cứ người lính Krypton nào tuy tàn bạo nhưng cũng chỉ vì tình yêu hành tinh quê hương và muốn phục dựng nó, hay tình yêu thương nhân loại rất tuyệt vời của Superman có được.

Tuy vậy thì những điều mình nói đều vô nghĩa nếu không có sự lột tả tuyệt vời của dàn diễn viên. Ngoại trừ cô Lois Lane mình thấy không có gì phải khen ra thì cả nhân vật Superman và tướng Zod đều rất ấn tượng - ở phần cảm xúc và sức mạnh hai người này thể hiện. Đặc biệt là Superman - doHenry Cavill thủ vai thì mình hoàn toàn bất ngờ, anh này đúng là sinh ra để đóng vai Siêu nhân luôn - body siêu đẹp nhé, gương mặt điển trai nhé, và khả năng lột tả cảm xúc tốt.


Thiệt tình thì mình cũng không biết gạch cái gì về kịch bản cho bộ phim này. Nó phân bổ quá hợp lí, có chiều sâu, có khoảng lặng, có trường đoạn đầy kịch tính, hoành tráng. Duy chỉ có một điều là có nhiều lúc mở nút thắt làm hơi nhanh, khán giả đang căng sướng vì để xem Superman giải quyết sao thì đùng phát xong luôn.

Nói về phim siêu anh hùng thì hiển nhiên mình phải nói hình ảnh rồi. Phải công nhận một điều rằng, tuy đánh đấm nhiều lúc rất rối mắt, nhưng nhìn chung phim nào coi bằng 3D dễ nhìn hơn mình tưởng. Gần như 99% cảnh trong phim là mình xem rõ hoàn toàn, trừ khúc đánh tay đôi đầu phim. Còn về CGI hay các phần còn lại thì không chê chỗ nào được.

Mở đầu phim bằng hành tinh Krypton thì khán giả đã được phê tập 1 với những thứ rất ảo diệu trên hành tinh này, từ đất đai muôn thú cho đến các toàn nhà, rồi phi thuyền và những kiến trúc, đồ vật. Mình phải nói là cực kì ấn tượng với món kim loại dẻo người Krypton có để hiển thị hình ảnh. Ai đi coi để ý đoạn Superman gặp cha đẻ rồi được nghe kể chuyệnt thì sẽ thấy.


Nhưng thứ mình phục nhất trong bộ phim này chính là nửa sau của nó, trường đoạn giao tranh và chiến đấu. Hầu hết các bộ phim kiểu này đều dùng CGI cả, nhưng mình không ngờ là CGI lại chi tiết đến vậy. Những cảnh tòa nhà đổ nát, gạch đất đá bay vương vãi đều rất tuyệt. Nhiều bạn sẽ hỏi sao có cái này cũng khen thì mình cũng nói luôn là trong cái phim toàn thần thánh đập nhau, nhà đổ như domino thì CGI kĩ từng cái một là rất đáng nể.

Thêm một điểm đáng khen nữa là phải quay phim dạng chuyển động nhanh, như bay nhảy đấu tay đôi nhưng hành động trong Man of Steel rõ ràng, người xem bắt nhịp được hình ảnh chứ không có búa xua loạn xạ như nhiều phim hành động khác. Khá khen cho bàn tay của đạo diễn Zack Snyder.


Thiệt tình phim này mà về hình ảnh mình không biết chê cái gì luôn Một điểm bonus là lúc Superman bay nhanh, thì hiệu ứng vượt tường âm thanh rất hoàn hảo, đúng cảm giác thực về vật lí, chứ không có nhảm như cơ số phim khác

Hôm nay chỉ có duy nhất một thứ mình hơi khó chịu với bộ phim này, chính là âm thanh. Thực sự thì không biết là mình hay do rạp Megastar mà âm thanh trong rạp số 6 với Dolby Atmos điếc tai quá, có rất nhiều đoạn trong phim, khi nhiều âm thanh trộn lẫn với nhau to đến mức nhức đầu, và giờ đang ngồi viết review lúc 2h sáng vẫn còn bị

Nhưng đó chỉ là chuyện phụ thôi, thật sự thì âm thanh trong Man of Steel rất hoàn hảo, đúng chất hoành tráng cần có của một siêu phẩm. Nhạc phim thì xin đừng bàn gì cả, vì nó được Hans Zimmer làm, nên độ hay không cần nhắc đến. Cơ mà đúng như lão Poly nói là nhiều khúc nhạc phim không hợp cảm xúc cho lắm, vãi cả để ý


Nói nhận xét chung thì bộ phim này mình liệt vào dạng phim phải xem ở rạp, không được xem ở nhà vì nó sẽ mất chất hoành tráng của siêu phẩm này. Một bộ phim về siêu anh hùng nhưng lại có kịch bản rất tốt, có chiều sâu và phân bổ hợp lí, kèm theo là hình ảnh tuyệt vời cùng âm thanh tuyệt hảo thì không có lí do gì phải nằm ở nhà thứ 6 này cả. Thực sự nếu so sánh phim này với Batman trong The Dark Knight Rises có thể thua kém về sự trí tuệ, nhưng nó lại có sự gần gũi với tất cả mọi người, và có sự mãn nhãn mà Chris Nolan không thể đem lại được.

Mình sẽ đi xem lại phim này!

http://www.svktqd.com/forum/showthread.php?t=302833&p=959363

Hoàn toàn choáng ngợp và chỉ có thể nói về “Man of Steel” với những mĩ từ giàu cảm xúc nhất: bất ngờ, hoành tráng, phi thường và tuyệt đỉnh. Khán giả và các nhà phê bình chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cùng khẳng định rằng đây là siêu phẩm về siêu nhân hay nhất trong lịch sử điện ảnh!
Ngay từ những giây phút đầu tiên, người xem đã được chứng kiến giây phút ra đời của cậu bé Kal-El – siêu nhân sau này với những góc quay và cảm xúc cực kỳ chân thật, rất gần gũi, rất con người nhưng cũng thật thiêng liêng. Sự ra đời của những con người đặc biệt và phi thường luôn trải qua khó nhọc và không hề dễ dàng, kể cả khi đó là Superman. Chúng ta cũng kinh ngạc chiêm ngưỡng hành tinh Krypton với những gì cao siêu, tối tân và kỳ vĩ nhất của công nghệ vượt ra ngoài mọi trí tưởng tượng.
Các nhà làm phim ‘Man of Steel’ thật sự đã khiến khán giả nín thở khi lần đầu tiên trong lịch sử các phim siêu nhân, chúng ta được giải thích và tìm hiểu đến cội rễ lịch sử phát xuất của một chủng tộc với nền văn minh siêu việt mà từ trước đến nay chỉ có vài nét chấm phá mơ hồ rời rạc. Tất cả những bí ẩn và thắc mắc muôn thuở về siêu nhân như “Anh là ai, cha mẹ anh là ai, anh thuộc về dân tộc nào?”, “Anh đến từ đâu?”, “Tại sao anh sinh ra với năng lực siêu nhiên như vậy”, “Anh đến Trái Đất để làm gì?” sẽ đều được “Man of Steel” giải đáp ngọn ngành...
Khởi đầu hoành tráng của “Man of Steel” đã báo hiệu vô số những bất ngờ sẽ đến, và thực vậy, đây là bộ phim siêu nhân đầu tiên mà cách tiếp cận và kể chuyện hoàn toàn khác biệt. Đúng như các nhà làm phim đã nhấn mạnh, “Man of Steel” không chỉ làm sống lại một huyền thoại bất tử mà quan trọng hơn, lần đầu tiên xoáy sâu vào những khía cạnh rất riêng, rất thực và rất con người chưa từng được khai thác. Trước đây, ta chỉ biết siêu nhân có năng lực vô địch và ta dễ dàng cho rằng anh chỉ việc sử dụng nó một cách tự do thoải mái theo ý thích. Nhưng không, trong “Man of Steel”, ta sẽ thấy một siêu nhân rất thật, rất người và rất đời! Đó là một người đàn ông phải vật lộn và đấu tranh với chính nguồn sức mạnh trong mình, luôn giằng xé giữa việc phải làm điều đúng mà không bộc lộ mình, cứu giúp nhân loại mà không khiến họ sợ hãi. Thời lượng phim chỉ có hạn nhưng các nhà làm phim đã thật xuất sắc khi tái hiện lại câu chuyện cuộc đời siêu nhân từ lúc sinh ra đời, lớn lên là một cậu bé bị kỳ thị vì năng lực siêu nhiên phải tự rèn luyện để sinh tồn trên Trái Đất cho đến khi trưởng thành và tìm ra sự thật về nguồn gốc của mình. Ta sẽ được thấy một siêu nhân dưới nhiều góc độ của cuộc sống và chiều sâu tâm lý của một con người bình thường như bao con người khác, điều đó khiến cho “Man of Steel” tránh được việc đi vào lối mòn của các phiên bản phim siêu nhân trước chỉ thiên về tính giải trí. Đặc biệt, thông qua hình tượng siêu nhân, “Man of Steel” cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi đầy trí tuệ về ý nghĩa tồn tại của sự sống và vạn vật cũng như những triết lý sâu sắc về nhận thức cũng như vai trò của con người trong vũ trụ mênh mông...
Diễn biến thời gian trong chuyện phim là một điểm khá mới mẻ và độc đáo khi các đoạn hồi ức của siêu nhân được đan xen lồng ghép một cách khéo léo vào những biến cố mang tính bước ngoặt của phim. Người xem nhờ đó luôn có được những khoảng lặng cần thiết giữa các trường đoạn hành động vốn luôn căng thẳng đến nghẹt thở mà kết cấu phim cũng trở nên dày dặn hơn, bớt đơn điệu hơn.
Với sự tham gia của đạo diễn tài ba Zack Snyder, biên kịch xuất sắc David S.Goyer (tác giả kịch bản của loạt phim Batman) và nhà sản xuất kiêm đạo diễn lừng danh Christopher Nolan, có thể nói “Man of Steel” đã quy tụ được gần như những gì tinh hoa nhất, hay nhất của điện ảnh Hollywood hiện nay. Dàn diễn viên trong phim thực sự là một sự lựa chọn xuất sắc đã góp phần làm nên thành công của bộ phim với sự ăn ý và đồng đều trong diễn xuất thật đáng kinh ngạc. Henry Cavill đã thể hiện không thể tuyệt vời hơn hình tượng một Superman với những gì siêu phàm nhất, mạnh mẽ nhất, quả cảm và nam tính nhất của một người đàn ông thép nhưng điều khiến anh trở nên khác biệt chính là cảm xúc nội tâm rất sâu sắc và chân thật. Anh đã giúp cho siêu nhân trở nên “người” hơn, “thật” hơn và gần gũi hơn bao giờ hết.
Trong “Man of Steel”, cũng lần đầu tiên xuất hiện đầy đủ cả bốn người cha người mẹ của siêu nhân. Cha ruột Jol-El (Russell Crowe) và người mẹ ruột Lara (Ayelet Zurer) có thời lượng xuất hiện dài nhất trong các phim siêu nhân từ trước đến nay và đã gây được ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt Russell Crowe với diễn xuất đầy nội lực của mình đã chứng tỏ tại sao anh là một trong những tượng đài lão luyện của màn ảnh Hollywood. Không hề kém cạnh, hai diễn viên gạo cội Kevin Costner và Diane Lane cũng chứng tỏ sức nặng của mình qua vai diễn ông bà Jonanthan và Martha Kent vớiđầy đủ những cung bậc cảm xúc và tình yêu thương vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ. Amy Adams (Lois Lane) trong phim này cũng diễn thật tròn vai, và vẻ đẹp hớp hồn của cô đúng là đến siêu nhân cũng không thể cưỡng lại. Nhưng thành công của phim còn nhờ sự đóng góp xuất sắc của Michael Shannon trong vai General Zod, anh đã chứng minh tại sao đây sẽ là nhân vật phản diện đáng xem nhất của Superman trong nhiều năm qua.
Cuối cùng và cũng là phần quan trọng nhất xứng đáng với bốn chữ TỘT ĐỈNH PHI THƯỜNG chính là các trường đoạn hành động trong phim! Có thể nói, Zack Snyder đã không làm thất vọng những fan của thể loại hành động viễn tưởng mang hơi hướng sử thi với những màn phô diễn hoành tráng đến tột đỉnh từ trận chiến siêu tưởng trên hành tinh Kryptonian, cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh cho đến những cuộc đối đầu tay đôi vô tiền khoáng hậu giữa siêu nhân và phe tướng Zod. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ kỹ xảo điện ảnh CGI và cảnh quay hiện trường đã tạo nên hiệu ứng chân thực tối đa, đặc biệt là với các đại cảnh như cả thành phố Metropolis với các tòa cao ốc khổng lồ bị san thành bình địa hay những cú máy chiến đấu cận cảnh. Hình ảnh của “Man of Steel” với hiệu ứng 3D có thể nói là hoàn toàn mãn nhãn khiến người xem có những lúc phải ngây ngất tới nghẹt thở theo đúng nghĩa đen! Ngoài ra còn phải kể tới âm thanh và nhạc phim quá tuyệt vời của bậc thầy Hans Zimmer thực sự kết hợp hoàn hảo với phần hình ảnh, nói không ngoa đã nâng “Man of Steel” đạt đến tầm vóc sử thi và xứng đáng nhận một giải Oscar cho nhạc phim hay nhất năm nay!
Cuối cùng, để khép lại bộ phim siêu nhân hay nhất trong lịch sử này, có lẽ bao nhiêu lời ngợi khen cho những nhà làm phim xuất sắc của Hollywood cũng là không đủ. Chỉ biết rằng thêm một lần nữa, Superman sẽ không chỉ đơn giản là một biểu tượng văn hóa đại chúng mà còn là nguồn cảm hứng bất diệt soi đường để con người ta luôn tin vào chính nghĩa và sống vì lẽ phải!
http://phimchieurap.vn/review-phim/man-of-steel-tuyet-dinh-sieu-nhan-trong-lich-su-dien-anh

Vậy là Man of Steel đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khởi động thế hệ phim siêu anh hùng mới của DC Comic trong cuộc chiến với Marvel.
Sau khoảng một năm kể từ ngày đoạn teaser ngắn đầu tiên, cho đến hai đoạn trailer hoành tránh và hơn 12 đoạn TV Spot, Man of Steel đã khiến các fan trên thế giới phải nức lòng độ tuyệt vời khó tả.

Với sự kết hợp mà ai cũng tưởng chừng như là không thể của đạo diễn Zack Snyder và Christopher Nolan đã tạo ra một bộ phim hay nhất về Siêu Nhân từ trước đến nay. Man of Steel không quá u ám và khiến người xem ám ảnh như The Dark Knight của Christopher Nolan, cũng không quá màu mè như các phim về siêu anh hùng đến từ Marvel. Chính sự cân bằng giữa tông màu sáng và tối đã khiến “Người Đàn Ông Thép” đầy cuốn hút.



Man of Steel mang đến những cảnh quay mượt mà và rõ ràng đến từng chi tiết, từ cách đặt máy quay, cách lia máy và hoạt động liên tục của những nhân viên quay phim. Thậm chí các cảnh quay nhanh và liên tục đều rất nuột nà và không khó để cảm nhận được cái hay, cái tuyệt vời từ công nghệ hình ảnh. Tuy chính những cảnh quay quá tốt, quá nhanh nên khó mà thể hiện tốt độ nổi của hình ảnh 3D.

Henry Cavill là siêu nhân đầu tiên người Anh và cũng là siêu nhân không mặc sịp đỏ, tuy nhiên anh lại chính là Superman thành công nhất trong lịch sử. Từ phong cách nam tính, gương mặt góc cạnh, và một cơ thể tuyệt mỹ, Henry đã mang đến hình ảnh “Người Đàn Ông Thép” đẹp, mạnh và lãng mạn hơn bất cứ ai từng mặc bộ trang phục bó sát và mặc sịp đỏ trước đây.

“Người Đàn Ông Thép” đạt đến mức độ gần như hoàn hảo về mặt diễn xuất. Mỗi diễn viên đều thể hiện rất tốt vai diễn của mình cho dù là đất diễn nhiều hay ít. Một Lois Lane - Amy Adams đáng yêu và cá tính. Một người cha thấu hiểu Kevin Costner. Một người mẹ đầy tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen như Diane Lane. Một Faora dũng mãnh, độc ác và không cảm xúc của Antje Traue. Một đại trí nhân với tâm hồn người cha và dân tộc của Russel Crowe. Và cuối cùng là một tướng Zod nham hiểm mang trong mình tình yêu con người xứ sở quê hương. Mỗi nhân vật mang đến một sắc thái, một hương vị khác nhau cho Man of Steel.

Mặt nội dung và câu chuyện của Man of Steel vẫn đi đúng tuyến, nhưng mang đến nhiều trường đoạn hấp dẫn và có điểm nhấn hơn các tác phẩm trước. Clark Kent không chỉ đơn giản là lột áo rồi đi cứu trái đất, mà anh còn phải trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, từ đó tìm đến con người thật và sứ mệnh của mình. Không những vậy, Kal-El còn phải lựa chọn giữa quê hương nơi anh được sinh và miền đất nơi mà anh được nuôi nấng và gắn bó. Bên cạnh đó, Man of Steel đi theo một kết cấu thông minh, không đi theo một thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi đến khi giải cứu thế giới. “Người Đàn Ông Thép” đi theo phong cách xen giữa quá khứ và hiện tại, cách này không chỉ giúp người xem thấu hiểu giá trị nhân văn đi cùng giá trị giải trí trong phim, mà còn giúp họ nghỉ ngơi giữa buổi trước khi đến với phân đoạn hành động máu lửa khác.
Tóm lại, “Man of Steel – Người Đàn Ông Thép” xứng đáng là một trong những tác phẩm điện ảnh về siêu anh hùng trong truyện tranh hay nhất trong lịch sử điện ảnh. Phim do MegaStar phát hành tại Việt Nam, khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 14/06/2013 (cùng ngày với khu vực Bắc Mỹ và trên toàn thế giới.)
http://phimchieurap.vn/review-phim/man-of-steel-tuyet-voisip-do-u-ai-quan-tam
 
chú đi luôn cho nóng, cái này mà còn đắn đo thì tớ chịu :D
TA thì chỉ phá 1 phần, phim này cả thành phố bị san thành bình địa theo đúng nghĩa luôn :3cool_adore:. cảnh 2 anh main chuẩn bị combat khung cảnh trông rất epic, câu thoại của Zod rất hay và có hồn, từ đó mới có thể thấy Zod thực sự tức giận ra sao và lao vô quyết tử mới khủng khiếp như thế nào :5cool_still_dreamin
 
Hì đâu có đắn đo mún giữ sự hào hứng khi đi xem thui ,tại đang mùa thi cử nên tập trung học xong thi cho wa môn rồi mới đi coi ,lựa thứ 3 đi coi Galaxy cho rẻ :5cool_still_dreamin =))
 
Tình hình là dàn load ATMOS đánh có ổn không các bác? :2cool_sad: có nhiều đoạn thể hiện rõ ATMOS không?
Đánh nhau nhanh vậy, 3D xem có bị chóng mặt không? :2cool_sad:
 
chú đi luôn cho nóng, cái này mà còn đắn đo thì tớ chịu :D
TA thì chỉ phá 1 phần, phim này cả thành phố bị san thành bình địa theo đúng nghĩa luôn :3cool_adore:. cảnh 2 anh main chuẩn bị combat khung cảnh trông rất epic, câu thoại của Zod rất hay và có hồn, từ đó mới có thể thấy Zod thực sự tức giận ra sao và lao vô quyết tử mới khủng khiếp như thế nào :5cool_still_dreamin

Phim này đúng là ko có thiện ác gì cả. Chỉ là cuộc chiến giữa những người bất đồng chính kiến, tìm mọi cách để mang lại điều tốt nhất cho hành tinh của mình nhưng thẽo những cách khác nhau. Đoạn cuối kill boss thể hiện sự đau đớn của Clark rất chân thật.
 
Phim hay voãi !!!

[spoil]Mà khoái nhất cảnh Jor-El cho Zod đo sàn, vừa là khoa học gia vừa là cao thủ võ công đầy mình :))[/spoil]
 
đùa chứ bạn nào đi xem về mà bảo phim chán , phim gượng thì chắc chỉ có 2 loại.

1. thích tình cảm lãng mạn như twilight.
2. thích chê bai mặc dù ai cũng khen để tỏ ra là mình khác thường , một dạng của thích thể hiện.

btw , coi xong phim thì mình bỗng dưng thắc mắc. Nhìn zod với sup đập nhau ác liệt như vậy thì sau này làm team JL , cho bat vào lỡ gặp thằng nào super str nào tuơng đuơng zod nó đập phát thì chết luôn à...Đám còn lại trong JL thì còn trâu bò chịu đòn được chứ bat mà ăn một phát thì...
 
Khúc Jor-el đánh nhau với Zod, anh ấy ra tay chớp nhoáng, combo liên tục làm mình định quay sang nói với ty bên cạnh là nhìn giống như Ezio, lol :1cool_byebye:( do lúc trước có ty nào trên này bảo Jor-El ở Krypton cũng giống như Bat ở Earth).
 
Tối mới ra mega mua vé liệu còn vé ko nhỉ mấy bác? :-t
 
^ bạn xem ngày nào,mấy giờ để mình xem cho?
 
đùa chứ bạn nào đi xem về mà bảo phim chán , phim gượng thì chắc chỉ có 2 loại.

1. thích tình cảm lãng mạn như twilight.
2. thích chê bai mặc dù ai cũng khen để tỏ ra là mình khác thường , một dạng của thích thể hiện.

btw , coi xong phim thì mình bỗng dưng thắc mắc. Nhìn zod với sup đập nhau ác liệt như vậy thì sau này làm team JL , cho bat vào lỡ gặp thằng nào super str nào tuơng đuơng zod nó đập phát thì chết luôn à...Đám còn lại trong JL thì còn trâu bò chịu đòn được chứ bat mà ăn một phát thì...
Anh bat thông minh chả bao giờ đi đánh tay ko với bọn đấy đâu,còn nếu có thì anh ấy vân sẽ sống như thường vì anh ây là batman
 
Tóm lại bác nào xem 3D rồi (3D thường nhé không phải atmos) thì cho cảm nhận cái nhể!
 
đùa chứ bạn nào đi xem về mà bảo phim chán , phim gượng thì chắc chỉ có 2 loại.

1. thích tình cảm lãng mạn như twilight.
2. thích chê bai mặc dù ai cũng khen để tỏ ra là mình khác thường , một dạng của thích thể hiện.

btw , coi xong phim thì mình bỗng dưng thắc mắc. Nhìn zod với sup đập nhau ác liệt như vậy thì sau này làm team JL , cho bat vào lỡ gặp thằng nào super str nào tuơng đuơng zod nó đập phát thì chết luôn à...Đám còn lại trong JL thì còn trâu bò chịu đòn được chứ bat mà ăn một phát thì...

Vớ vẫn ! :| ... thế rốt cuộc thấy gì thì phải câm không được nói à ? Phim hay thì vẫn phải có điểm gì đó chưa tốt là chuyện bình thường, lôi ra để thảo luận thôi, việc gì phải gay gắt.

Anh bat thì chắc đủ thông minh để biết nên làm gì khi gặp cái đám quái vật này, chẳng hạn như nghiên cứu khuyết điểm của nó và xoáy vào đó, đâu phải ngẫu nhiên mà có lúc Bat đập sup lên bờ xuống ruộng, dù biết sup giết bat dễ như ngóe.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ bạn xem ngày nào,mấy giờ để mình xem cho?

Mình định xem tối nay bạn ạ. Suất chiếu lúc hơn 8h.
Mà có nên xem 3D ko mấy bạn?
 
Mình định xem tối nay bạn ạ. Suất chiếu lúc hơn 8h.
Mà có nên xem 3D ko mấy bạn?

Chắc chắn là nên xem 3D vì nhưng cảnh bay,phóng,nhảy trong phim khá ấn tượng.
Ghế suất 8h55 tối nay:


Xin lỗi nếu hình to quá nhé :6cool_beat_brick:
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình định xem tối nay bạn ạ. Suất chiếu lúc hơn 8h.
Mà có nên xem 3D ko mấy bạn?

Mình không khoái 3d nhưng tối qua xem thì 3d này có lẽ do quay tốt nên thấy cảnh dễ chịu không bị rối mắt khi chuyển cảnh nhanh và đánh đấm bay nhảy nhiều. :D

Phim không tối lắm đâu, xem thoải mái :D , nên nếu trước giờ thích coi 3d thì giờ cứ thế mà tán. Khoái cái cảnh Sup bay từ sau lao tới đấm Zod trên không , phê !
( tối qua mình coi ở megastar hùng vương ngồi dãy K , thấy hài lòng, nhìn bao quát màn hình tương đối thoải mái )

Còn tai mình vốn tai trâu nên atmos hay không chả khác nhau mấy =oo= !
 
[spoil]Nhiều người bảo Zod ko hẳn là Villain, tui lại thấy hắn là villian chính hiệu chứ chả có chỗ nào ko phải. Để khôi phục Krypton ko thiếu cách, ko nhất thiết phải hủy diệt nhân loại, diệt chủng luôn là tội ác lớn nhất. Với tính cách của Sịp, nói chuyện ôn hòa với Sịp để lấy lại ADN của trẻ con Krypton có khi Sịp đồng ý ngay, sau đó sống cộng sinh tại Trái Đất, với sức mạnh của mình thì chả lo gì vấn đề người Trái Đất tấn công...1 thời gian sau tìm 1 hành tinh khác để khai thác như khi lắp 2 cái tàu 2 đầu Trái Đất vậy...Nói chung xã hội muốn mạnh thì phải có chiều bài chính trị, chứ cứ nắm đấm đi đầu chả mấy mà lại diệt vong...[/spoil]

Tình hình phim đã chiếu nên mọi người tranh thủ coi để post bài vô tư, mỗi bài cứ phải đặt spoil hoài mệt quá...
 
Mình không khoái 3d nhưng tối qua xem thì 3d này có lẽ do quay tốt nên thấy cảnh dễ chịu không bị rối mắt khi chuyển cảnh nhanh và đánh đấm bay nhảy nhiều. :D

Phim không tối lắm đâu, xem thoải mái :D , nên nếu trước giờ thích coi 3d thì giờ cứ thế mà tán. Khoái cái cảnh Sup bay từ sau lao tới đấm Zod trên không , phê !
( tối qua mình coi ở megastar hùng vương ngồi dãy K , thấy hài lòng, nhìn bao quát màn hình tương đối thoải mái )

Còn tai mình vốn tai trâu nên atmos hay không chả khác nhau mấy =oo= !
Tui cũng vậy,chắc tai trâu nên thấy âm thanh đó ko khác gì khi đi xem The Hobbit ở Galaxy NT.Tối về cái đầu nhức ong ong.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top