Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
^ ^ Không phải hút cả thành phố, mà là san thành bình địa bằng cách nâng lên hạ xuống nhà cửa người ngợm liên tục.
Lois rớt khỏi máy bay ngay lúc phantom zone chưa được tạo ra, cho nên ko bị hút vào mà bị kéo xuống do trọng lực tăng khi đến gần con tàu. Lúc sau khi đã có phantom zone thì Lois mới bị hút lại do đó rơi châm dần, Sịp mới có cơ hội cứu.



, lois lúc đó rơi nhanh thật mà, mình nghĩ cái lỗ đó chỉ hút dân kryp thôi chứ người trái đất ko bị đâu hoặc chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, 2 thím kia vô ngay tâm rồi nên say goodbye cũng nên 
, còn thằng ku mập kia thì trâu thật, tank + ra đòn toàn thâm 

- Thứ nhất, thời điểm đó, năng lực cụ thể của Clark chưa thể hiện rõ. Suốt 33 năm, Clark luôn phải kiềm chế bản thân, chưa từng được tập luyện năng lực của mình. Bởi vậy, thậm chí cho tới năm 33 tuổi anh mới biết bay, còn trước đó, mọi năng lực của anh chỉ "hơn người"... chưa chắc lúc Clark nhảy vào lốc xoáy anh đã cứu được bố. Bố Kent cũng ko rõ năng lực của con mình lớn đến chừng nào, bởi vậy, trên cương vị 1 người bố, ông cũng ko để cho con mình mạo hiểm.
- Thứ 2, bố Kent để Clark đưa mẹ đi ẩn náu, còn ông quay lại cứu con chó. Việc cứu chó với người VN là rồ dại, nhưng với người Mỹ cũng ko có gì là đặc biệt lắm. Giống như việc họ thấy 1 đứa trẻ 3 tuổi gặp nguy thì cứu vậy thôi.
- Thứ 3, bố Kent đã dạy cho con trai mình tính kỷ luật cao. Ko thể yêu cầu 1h của MoS giải thích kỹ lưỡng quá trình dạy dỗ của bố mẹ Kent đối với Clark, nhưng qua 1 số chi tiết trong phim, có thể thấy ông ấy đã dạy Clark rất tốt. Mặc dù chỉ là 1 cậu bé tuổi teen nhưng Clark đã có sự kiềm chế phi thường trước đám bạn chọc ghẹo, khiêu khích cậu. Ông Kent luôn nhắc nhở con mình phải hạn chế sử dụng sức mạnh của cậu. Lâu dần nó trở thành 1 cái "vòng kim cô" với Clark, khiến cậu ko dễ dàng sử dụng năng lực của mình, nhất là khi có mặt bố. Giống như đứa trẻ bị mẹ mắng vì nghịch đất thì nó sẽ ko dám nghich đất trước mặt mẹ. Nên khi bố Kent đưa tay ngăn cậu ra cứu, Clark cũng dừng lại. Lúc ấy, Clark cũng chỉ là 1 cậu thanh niên mà thôi. Cậu chưa nhận thức đầy đủ khả năng của mình, cũng chưa lường trước được sự việc sẽ tồi tệ đến mức nào. Nên Clark lúc ấy đơn giản là 1 đứa con quen nghe lời bố, bố nói sao thì nó sẽ làm vậy. Sự giáo dục cẩn trọng, kỹ lưỡng, nghiêm khắc và dịu dàng của bố Kent đã đào tạo nên 1 đứa con như thế đấy. Sau này khi bố Kent mất đi, vòng kim cô như được hóa giải thì Clark mới dám sử dụng năng lực của mình thường xuyên hơn.
- Thứ 4, 1 chi tiết ngoài lề mà nhiều bạn khó chịu là việc bố Kent không cho Clark cứu người (sau sự kiện xe bus). Mình đi xem lại và thấy rằng, bố Kent không hề trực tiếp nói rằng con ko được cứu người, mà lúc Clark hỏi "Chẳng nhẽ con nên bỏ mặc họ?", ông ấy tỏ ra băn khoăn và nói "Có thể". Thực sự theo ý mình, phản ứng của 1 người cha trong trường hợp đó là hợp lý. Hầu như không có người cha người mẹ nào trên đời này lại nói với con: hãy luôn luôn cứu người, bất chấp cả nếu việc đó nguy hiểm đến tính mạng của con. Sự ích kỉ, luôn luôn đặt con lên hàng đầu là điều thường thấy ở các bậc cha mẹ, và ông Kent cũng không ngoại lệ. Nếu Clark cứ cứu người, nhỡ đâu nó có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó bị người ta xa lánh, rồi bị bắt đi thì sao? Vì sợ điều đó, 1 người cha - 1 người nông dân 5 đời - mặc kệ những cái luân thường đạo lý sáo rỗng trong sách vở kia, để nhắc nhở con mình luôn đặt an toàn của nó lên hàng đầu. Như vậy thì đâu có gì là quá nhẫn tâm, khó hiểu nhỉ?
mai đi xem lại rồi thấm luôn
bình địa là do cái tia chiếu thẳng xuống nó thành 1 bãi trống như trong trailer có đấy chứ đâu phải do hút hết vật chất lên rồi nó ra cái bãi đó đâu nhỉ, lois lúc đó rơi nhanh thật mà, mình nghĩ cái lỗ đó chỉ hút dân kryp thôi chứ người trái đất ko bị đâu hoặc chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, 2 thím kia vô ngay tâm rồi nên say goodbye cũng nên
đánh nhau ở thị trấn đúng là ko 2 ép 1 thì 1 trong 2 đứa kia thảm chắc, Faora show dc cái speed với lính + né được sup vài đòn trong nhà hàng lúc sau ảnh điên lên thấy nhanh cỡ nào cũng bị ảnh quật té, đỡ đòn rồi túm lấy bay đi như không ấy chứ, còn thằng ku mập kia thì trâu thật, tank + ra đòn toàn thâm
![]()
mình đi coi lại lần 2 thấy rõ lắm, cả đám Kryp + cơ số ô tô đồ đạc + kèm cả mấy ông lính đều bị hút vào hố đen hết, ko chừa 1 ai, riêng bà Lois thì vùn vụt rơi ra.Chi tiết bà Lois rơi thì ko đỡ được thật, rõ ràng là sai rồimình đi coi lại lần 2 thấy rõ lắm, cả đám Kryp + cơ số ô tô đồ đạc + kèm cả mấy ông lính đều bị hút vào hố đen hết, ko chừa 1 ai, riêng bà Lois thì vùn vụt rơi ra.

Thấy các bác băn khoăn suốt mấy trăm page chỉ vì cái chi tiết "Clark không cứu ông bố Kent", xin share cho các bác xem thử 1 ý kiến em đọc được trên fanpage SUPERWORLD (trên FB ý ạ), thấy cũng khá có lý
Hồi bé Clark giáng thế có năng lực gì đặc biệt lắm đâu, sau 33 năm hấp thu năng lượng từ mặt trời vàng nên mới được như bây giờ ấy chứ.
- - - Updated - - -
Chi tiết bà Lois rơi thì ko đỡ được thật, rõ ràng là sai rồimình đi coi lại lần 2 thấy rõ lắm, cả đám Kryp + cơ số ô tô đồ đạc + kèm cả mấy ông lính đều bị hút vào hố đen hết, ko chừa 1 ai, riêng bà Lois thì vùn vụt rơi ra.

Đâu nào, lúc còn nhỏ đi học trường làng anh Cờ-lắc đã có sức mạnh hơn người, nghe xuyên tường nhìn xuyên quần lót, mắt bắn tia nhiệt này nọ rồi, có điều yếu hơn thôi. Về sau mới mạnh hơn với phát hiện cái khả năng bay.
Cơ mà không thấy anh ấy phà hơi đông cứng nhỉ![]()
ví dụ như trong fim có cảnh nó tập bay kìa, mãi tới năm 33 tuổi mới tập bay còn gì nữa.^ thì đoạn đấy là điên lắm cũng chỉ đấm được đến thế , trong khi sau đó đánh với Faora thì em ấy đấm nhẹ một phát cũng có blast ngay mỗi cú đấm rồi. Chú nào bảo sup mạnh hơn faora với thằng non lúc đấy thì cũng thua , có nói tiếp cũng chẳng tiếp thu được.