- 19/12/08
- 7,068
- 6,355
Max[SaD];23385287 nói:Vừa coi lại bản cam, công nhận đoạn đầu 2 vs 1 thì bị hành với lại Sup trước giờ chưa quen combat, khúc sau Faora bận đánh với quân đội thì Sup đánh thắng thằng to con mà, kiếm bản cam coi lại đi bác. :)
thắng kiểu gì ? Theo trình tự của phim thì đầu tiên là đập với Faora , bị em ấy vờn từ đầu đến cuối đủ thấy chênh lệnh sức mạnh và tốc độ. Rõ ràng nhất là lúc bị nắm cổ rồi ném từ quán ăn bay thẳng vào ngân hàng , nhìn thằng sup lúc đó thở không ra hơi xuống sắc thấy rõ. Sau đó sup nó mới điên lên lao vào Faora rồi văng ra đường , nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của Faora khi em ấy đứng trên mặt đất vì move speed của Faora trong phim là nhanh nhất.
cảnh sau là combo Non + Faora , cảnh này nói thật thằng Non tuy nó mạnh nhưng nó combo cực kỳ tệ. Thấy rõ nhiều pha nó làm vướng chân Faora khi chỉ biết lao vào đập thằng sup , phải tới sau khi bị tách ra solo riêng với sup thì mới thấy nó trâu + mạnh thế nào. Sup combo 4 5 hit liên tục mà nó vẫn lì lợm đứng yên như không có gì thì đủ hiểu là sức trâu của nó cao hơn hẳn str của sup , sup chỉ ăn may nhờ biết bay khi lôi nó lên cao làm nó mất thế tấn mới đấm văng nó vào đống toa tàu được. Nhưng như thế không có nghĩa là thua , vì cái đòn đấy chẳng thấm thía gì so với nó cả.
Faora thì may mắn khi làm vỡ được cái mask của em ấy , nhưng em ấy ăn tên lửa mà gục chứ cũng chẳng phải do thằng sup hạ. Thằng non trước khi đến lôi em ấy đi thì vẫn ném được cả cái đầu tàu (or xe tải) vào sup , cái đoạn thằng sup đi ra từ ngôi nhà khi tụi quân đội ập đến nhìn như muốn chết rồi. Trong một trận battle ngắn ngủi mà thằng sup 2 lần xuống sức , không lần nào đập trúng được Faora , phe địch thì chẳng sứt mẻ gì mà dám bảo nó thắng ?
còn 1 chi tiết nữa khi sup nó điên lên lao vào Zod rồi đập , Zod bị đập liên tục rồi bị kéo lê lết cả một đọạn dài trước khi văng vào cây xăng. Mà thằng đứng dậy đầu tiên lại là Zod , thằng sup thì năm ăn vạ một hồi lâu mới đứng lên được và nói thì không ra hơi. Chú có cam thì tự lấy ra mà xem lại xem đoạn sup giải thích với Zod về cách tập trung , xem phải giọng nó kiểu như đang mệt không. Tôi thì không cần đâu vì tôi xem chán chê ở rạp rồi , lục trí nhớ ra một tí là xong.
Chỉnh sửa cuối:



anh sịp vẫn bị hút vào đó.
thì vì Zod và đồng bọn đã từng bị giam trong Phantom Zone cho nên cơ thể họ có chứa năng lượng bị dính chặt với sức hút của nó. Nhưng thế thì vẫn không đúng vì các vật thể ở dưới đất: xe, đá... vẫn bị hút vào đấy. Nói vậy thì lực hút đó chỉ tác dụng với vật thể sống từng có tương tác với năng lượng của Phantom Zone à


Suy diễn vãi quá, ko đến mức này đâu. Lúc ấy Sịp lưỡng lự và bối rối là chính, khoảnh khắc đó lại diễn ra rất nhanh nên ông già thăng mà nó ko biết làm gì thôi. Còn vụ năng lực của nó chưa hoàn thiện là đúng.
