[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Thực ra thì sịp thường và Songoku thằng nào cũng mạnh,nếu ai biết cả 2 thì 2 thằng này khó phân thắng bại.
Mỗi tội Fan DB bọn nó quá ngông cuồng & ngu si,đối với nó các nhân vật còn lại đều là rác so với anh Ku của bọn nó,thế mới đáng nói..
 
fan cuồng thì ở đâu chẳng có. fan comic cũng thế có thằng còn bảo thor chấp cả tôn ngộ không và phật tổ mà. rồi tôn ngộ không và phật tổ không thể nhấc được búa thor.
 
Chỉnh sửa cuối:
phật tổ thì ở một đẳng cấp khác rồi chứ ngộ không thì làm quái gì đập nhau với thor được ? Chấp luôn ngộ không ở form đấu chiến thắng phật luôn đấy.
 
so sánh thor thường hay rune king thor vậy. còn nói thật thor trong truyền thuyết bắc âu thì có khi còn không đủ tuổi nói chuyện với họ tôn.
 
tôn ngộ không biến thành con mũi hút hết máu thỏ là xong ngay :) hay biến trái thành dưa hấu cũng được :1cool_look_down: .
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôn ngộ không lên phật chắc cũng thuộc hạng nigh-omnipotence đấy nhỉ :1cool_look_down:
 
nói gì chứ thần thoại châu á mà được comic giống như bọn thần thoại bắc âu thì không biết nó thế nào nữa như vụ hậu nghệ bắn mặt trời. với thiên bồng nguyên soái cai quản galaxy :v chứ còn vụ cây thế giới trong thor thì hình như trong phim thằng thor nó vẽ ra thì hình như chỉ là vài hành tinh kết vào nhau thì phải.
 
Thông số cả Tôn Ngộ Không theo Marvel thống kê là unknown the limit, ko rõ giới hạn:

- Super-Strength: The original Monkey King possessed virtually unlimited strength.

- Superhuman Durability: Thanks to being born from stone, eating the peaches of immortality, and other factors the original Monkey King was practically invulnerable to all harm and could not be executed by the Xian.

rod.jpg


- Shape-shifting: The original Monkey King could transform into nearly anything after learning 72 transformations. His successor has inherited this power in part by shapeshifiting into animals.

- Immortaility: The original Monkey King became immortal thanks to his training from the Taoist master and further augmented his immortality by eating the celestial peaches, drinking the wine of heaven, and eating the pills of immortality.

- Magical Manipulation: The original Monkey King possessed knowledge of spells for varying effects.
 
Tôn thấy trong truyện cõng 3 hòn núi là nằm bẹp rồi, làm gì có unlimited strength.
Hơn nữa việc Tôn bất tử ko phải là ăn đan uống rượu.
 
3 ngọn núi nào nhỉ , ngọn núi mà phật tổ cho đè xuống là ngũ hành sơn có bùa phép chứ lúc đầu ko có bùa là tôn ngộ không sắp thoát ra được rồi .
Còn đoạn cỗng yêu quái nó hóa đá cũng thoát ra được , sau đó Tôn bị 3 ngọn núi đè do Thần núi chổ đó bị Yêu quái đó điều khiển . 3 ngọn núi này ko bình thường mà có thần núi làm phép , nhớ như vậy
Tôn Ngộ Không chỉ có Phật Tổ là hạ được thôi , còn sự phụ dạy 72 phép chưa chắc đấu lại
 
Sức mạnh của Tôn ở mức Incalculable Strength, 100t+ thì còn hợp lí, chứ không hẳn là unlimited. Chưa có sức cõng nhiều núi, vác biển thì chưa thể gọi là unlimited được.
Superhuman Durability thì đúng. Cơ mà vẫn sợ cái bình âm dương của quái voi.
Magic thì toàn thấy mấy chiêu để lừa bịp. Mấy đồ magic xịn như lửa Tam Muội, vòng kim cương mài, túi nhân chủng... lại chả sợ một phép :))
 
Chỉnh sửa cuối:
tôn ngộ ko đấu có lại hồng hài nhi đâu.....đã thế toàn bj bọn quái củ hành phải xách đít lên trời mượn sức
hay là các bác đang nói tới tôn ngộ ko trogn comic ?
 
vậy lữa 3 muội nóng hơn cái lò luyện đơn luôn à
 
Tôn nằm dưới núi 500 năm nên đụt bớt thôi. Trước đại náo thiên cung, các loại thần tiên, thiên binh thiên tướng ko ai đánh lại. 500 năm sau gặp mấy con pet xổng chuồng của mấy vị kể trên còn ko xong.
 
mấy con pet xổng chuồng đạo hạnh hơn hẳn tôn ngộ không đánh ko lại là phải, còn đại náo thiên cung chủ yếu là do các vị kia nhường thôi. Xét về đạo hạnh thì TNK còn kém lắm
 
mấy con pet xổng chuồng đạo hạnh hơn hẳn tôn ngộ không đánh ko lại là phải, còn đại náo thiên cung chủ yếu là do các vị kia nhường thôi. Xét về đạo hạnh thì TNK còn kém lắm

Bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng vẫn còn tư tưởng nhường được cơ à? :-o
 
mấy con pet xổng chuồng đạo hạnh hơn hẳn tôn ngộ không đánh ko lại là phải, còn đại náo thiên cung chủ yếu là do các vị kia nhường thôi. Xét về đạo hạnh thì TNK còn kém lắm

TNK lúc đó đang sung mãn,uống thuốc lag,buff lung tung,lại đập thẳng tay chứ không phải kiểu nhân đạo nên bá đạo thời đó,ngoài phật tổ và nhị lang sức chiến đấu cao ra thì còn lại ảnh làm gỏi hết.
TNK 500 năm sau,thuốc lag tan hết,bị giam lâu ngày trình xuống trong khi bọn quái kia ngày càng mạnh,item đầy mình,lại thêm ông thầy dở hơi tối ngày làm con tin nên yếu lại là đúng rồi
 
TNK cũng nhiều form như trong comic vậy. Hal còn đủ tuổi giết Krona nữa là. Form hung ác tàn bào thì mạnh hơn. Còn khi đi lấy kinh, thiết nghĩ tất cả đều nằm trong kịch bản của Phật Tổ hết, nên Tôn chẳng làm gì được.
 
Ngô không đoạn thỉnh kinh là nó hiền bớt đi nhiều rồi, ko dám chém giết lung tung. Chứ ko có ông Đường Tăng cản mũi thì mấy thằng kia cho đi bằng hết :))
 
Có phải TNK tự neft để lấy kinh đủ 81 kiếp nạn ko? Bá như 500 trước thì đấm phát chết luôn mất, hay anh tướng early bắt nạt, đủ item em quay lại quất anh vỡ mồm :5cool_big_smile:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top