Bị thuốc bởi con hàng này , mua 1 vé vào rạp
Cho 6 điểm, chỉ tầm ngang với bộ phim cho trẻ em xem kiểu GI Joe
Thậm chí xem Tứ Đại Danh Bổ của Trần Gia Thượng còn thấy thú vị hơn.
Còn so với Taicho Zero của Phùng Đức Luân hay Tây Du Ký 2013 của Châu Trình Trì thì còn xa mới bằng
(so sánh vì tất cả số phim kể trên tui đều xem ở rạp)
Từ Khắc muôn đời làm phim vẫn thế, xuất thân từ thiết kế nên rất mạnh về decor, bối cảnh,
tuy nhiên lối kể chuyện, ngôn ngữ điện ảnh, kiểu style phim vẫn cũ rích y như những phim thập niên 90 của ổng,
bảo sao là cây đa cây đề của Hongkong ngang với Ngô Vũ Sâm mà mãi chưa thấy làm phim nào cho Holywood.
Nhìn những phim bom tấn hành động của Hàn Xẻng hàng năm họ phát triển vượt bậc mà ngoái lại nhìn Hongkong-TQ hiện giờ đúng là đáng chán
Cái cần khai thác là khả năng suy luận của Địch Nhân Kiệt thì không khai thác toàn đi xa đà vào những pha chiến đấu, ném ám khí vào mặt khán giả, hay phim 3d thì cần phải vậy ?
Thêm nữa khi lập kế dụ tên nội gián trong Đại Lý Tự ra mặt, anh Uất Trì Chân Kim dùng ngựa tông vào ngựa của tên nội gián mạnh như car accident
nhưng thay vì dùng cái gì đó có thể 1 chiêu bắt sống tên nội gián thì Uất Trì dùng 1 cái bao tay bắt bóng chày để đẩy hắn
TQ hãy nhìn vào công thức của những bom tấn hè hay nhất của Holywood như Startrek Into the Darkness hay Man on Steel mà học tập, từ nhịp phim đến việc đánh vào những yếu tố làm nên sự khác biệt
(đấu trí của Khan với Spock hay ký ức tuổi thơ về gia đình của Superman)
Cứ cái kiểu trung thân ái quốc, quân tử Tàu kiểu như thấy con hàng ngon mà không xơi lại đánh cược mạng sống, liều mình cứu nó rồi đưa cho thằng khác thế này muôn đời éo khá lên được