[2014] John Wick - Like a boss

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
khoái cảnh giới thiệu về John Wick cool vl ra,phim hay ở chỗ lối kể chuyện ngầu vãi đái,có sự tôn trọng lẫn nhau trong giới sát thủ,hành động dứt khoát ko nói nhiều.có đều giết hơi bừa bãi.nhớ cảnh ông da đen gác cửa quay qua THANK YOU,cảnh đó là biết anh máu mặt cỡ nào.
 
chưa cần đến cảnh ông da đen, cảnh anh cảnh sát gặp anh Wick mà còn hỏi "Anh trở lại nghề rồi hả?" là cũng biết anh ngầu rồi.
 
Bán cảnh cáo mà cũng nguy hiểm vl vì hơi gần đầu, anh Keanu dở chứng nghiêng đầu sang cái là thôi đành đi lãnh tiền vậy :3cool_nosebleed:

quote đại nha, ko có ý gì

đoạn cố tình nhắm hụt thì đại khái là ai xem bình thường cũng biết là cố ý rồi

cơ mà lúc đó mình tưởng là bắn hụt để báo động cho chú john thịt em kia xong rồi mình mới ra tay ẵm tiền luôn, chứ ko nghĩ ông già đó bên phe anh john ngay từ lúc ấy :))
 
Nếu vậy chắc đành trách anh main sao cùn nhanh quá? Như bác già Liam thì ngược lại, vẫn gân và đồng đội luôn miệng khen sao còn "bén" quá :))

Nghe bạn giải thích cũng hay đấy, nhưng mình thì cho là lí do đơn giản vì anh Keanu tạng người thư sinh nên chẳng bao giờ tỏ ra bá được thôi ;))

Keanu k đào tạo bài bản như Liam, đặc vụ nó tập luyện bao năm nên ăn vào máu, còn anh John Wick suy cho cùng là dân giang hồ nên lụt nghề là phải.

Cái cách anh John hành động cũng...ngu bỏ mẹ ra, k lập kế hoạch tác chiến bài bản như Liam
 
chắc phải làm 1 cái prequel về thời hoàng kim của John, k biết anh này là ex-special force hay là dân giang hồ tự luyện tập. :))
 
thật ra thì nói chung mọi ngành nghề, đã vào dạng master of master rồi thì.. 5 năm chả lụt nghề được đâu ;))
đấy là các bác tự suy diễn thế cho nó hợp lý thôi

Thử cho Messi ngừng đá bóng 5 năm xem có lụt nghề đi không hay vẫn bá đạo như cũ :4cool_baffle:
 
chắc phải làm 1 cái prequel về thời hoàng kim của John, k biết anh này là ex-special force hay là dân giang hồ tự luyện tập. :))

Chắc dân giang hồ rồi chứ nếu là đặc nhiệm thì cách đánh võ nó khác, 1 hit 1 kill thôi :4cool_baffle:
 
Thích mấy film kiểu chọc vào mấy anh nhìn bình thường nhưng hóa ra lại là sát thủ retire hoặc có máu sát thủ tiềm tàng kiểu như phim này hay Law Abiding Citizen, Death Sentence hay The Equalizer.
Các bác còn biết phim nào kiểu thế này nữa giới thiệu mình với:D
 
Death Sentence là Kevin Bacon bị ép tới đường cùng không còn lựa chọn nên mới "dĩ độc công độc". Đâm đầu liều mạng luôn chứ chẳng có tập luyện bài bản hay kĩ năng gì cả.
 
Anh Bacon không kĩ năng nhưng thực sự cũng có "máu sát thủ" mà:))
Thích kiểu phim như vậy, từ con mồi chuyển thành kẻ đi săn.
 
Death Sentence là Kevin Bacon bị ép tới đường cùng không còn lựa chọn nên mới "dĩ độc công độc". Đâm đầu liều mạng luôn chứ chẳng có tập luyện bài bản hay kĩ năng gì cả.

Death Sentence xem đúng nghĩa raw killing luôn, xem phê đừng hỏi. Cơ mà 1 phần vì phe địch trong phim rặt 1 lũ gangster chứ không phải mafia nên bác main xử không khó lắm,. mặc dù không có kỹ năng giết chóc :2cool_misdoubt:
Kỹ thuật CAR của anh Wick hay, chứ như Sam Fisher trong Splinter Cell Conviction thì bá quá, đứng xa tít tắp mà bắn từ ngực vẫn headshot =))
1 cmt trên imdb
Kill my girlfriend and I'll break your spine, but kill my dog and I will hunt you down unto the ends of the Earth and tear out and feed you your heart.
 
Chỉnh sửa cuối:
Film dạng này vẫn có thể hiểu là ông bạn già lúc đầu định thịt John vì 2 triệu thật và phát kia bắn trượt, còn lúc cứu ở đoạn sau là do hiểu lý do John đi thịt thằng kia nên mới giúp. Anw là lúc đầu mình nghĩ thế thật :D
 
Film dạng này vẫn có thể hiểu là ông bạn già lúc đầu định thịt John vì 2 triệu thật và phát kia bắn trượt, còn lúc cứu ở đoạn sau là do hiểu lý do John đi thịt thằng kia nên mới giúp. Anw là lúc đầu mình nghĩ thế thật :D

chính xác là không trượt, lúc đấy đang băn khoăn nên giết hay không, đến khi con sát thủ mở cửa vào thì mới chốt là giúp nên bắn đánh thức
 
Thích mấy film kiểu chọc vào mấy anh nhìn bình thường nhưng hóa ra lại là sát thủ retire hoặc có máu sát thủ tiềm tàng kiểu như phim này hay Law Abiding Citizen, Death Sentence hay The Equalizer.
Các bác còn biết phim nào kiểu thế này nữa giới thiệu mình với:D

No one alive của Luke Evans, bộ này ko hấp dẫn lắm vì dạng phim kinh dị máu me, đc cái coi ảnh mần cả đám nhìn ghê vãi cả lái :))
 
Ông bạn già nhận cái đấy vì muốn đi theo bảo vệ thế thôi, nếu nhận việc thì sẽ nhận được thông tin là anh John đang ở đâu mà biết đường ứng cứu.

Anh John già rồi, cái luật khách sạn cách đây 5 năm là không được phá thì những ai lâu năm trong nghề đều biết hậu quả hết, con bé kia cũng thuộc dạng trẻ trâu mới nổi, hành động hấp tấp chứ trong film có 2 lảo sát thủ già toàn gặp anh main lúc đang dễ bị thịt nhất, mà có ai động đậy gì đâu.

Đánh nhau như thế chuẩn rồi, múa may như mấy bố kia là phi thực tế hết, ai học võ cũng hiểu là để đánh được 1 người ngất ngay 1 phát là quá khó, nó phải rơi vào tầm cả chục đòn. Film ảnh toàn đấm phát gục chỉ là biểu diễn cho khán giả xem cho vui thôi =))
 
Ông bạn già nhận cái đấy vì muốn đi theo bảo vệ thế thôi, nếu nhận việc thì sẽ nhận được thông tin là anh John đang ở đâu mà biết đường ứng cứu.

Anh John già rồi, cái luật khách sạn cách đây 5 năm là không được phá thì những ai lâu năm trong nghề đều biết hậu quả hết, con bé kia cũng thuộc dạng trẻ trâu mới nổi, hành động hấp tấp chứ trong film có 2 lảo sát thủ già toàn gặp anh main lúc đang dễ bị thịt nhất, mà có ai động đậy gì đâu.

Đánh nhau như thế chuẩn rồi, múa may như mấy bố kia là phi thực tế hết, ai học võ cũng hiểu là để đánh được 1 người ngất ngay 1 phát là quá khó, nó phải rơi vào tầm cả chục đòn. Film ảnh toàn đấm phát gục chỉ là biểu diễn cho khán giả xem cho vui thôi =))
cỡ võ sư vs người bình thường hoặc là chênh lệch trình độ thì việc này quá dễ, đặc biệt với boxing
 
Ông bạn già nhận cái đấy vì muốn đi theo bảo vệ thế thôi, nếu nhận việc thì sẽ nhận được thông tin là anh John đang ở đâu mà biết đường ứng cứu.

Anh John già rồi, cái luật khách sạn cách đây 5 năm là không được phá thì những ai lâu năm trong nghề đều biết hậu quả hết, con bé kia cũng thuộc dạng trẻ trâu mới nổi, hành động hấp tấp chứ trong film có 2 lảo sát thủ già toàn gặp anh main lúc đang dễ bị thịt nhất, mà có ai động đậy gì đâu.

Đánh nhau như thế chuẩn rồi, múa may như mấy bố kia là phi thực tế hết, ai học võ cũng hiểu là để đánh được 1 người ngất ngay 1 phát là quá khó, nó phải rơi vào tầm cả chục đòn. Film ảnh toàn đấm phát gục chỉ là biểu diễn cho khán giả xem cho vui thôi =))

[video=youtube_share;xrlbjKfe0zI]http://youtu.be/xrlbjKfe0zI[/video]
này thì 1 hit KO :))
 
Cơ bản là bọn đánh với john trong phim toàn bọn biết võ, đập bọn ko biết gì thì còn 1 hit 1 kill chứ đánh với thằng biết võ xem, phải vài đòn mới hạ được nó chứ làm gì có chuyện 1 phát ăn ngay :)) Bọn được chọn để xử lí john chắc cũng toàn tinh anh cả chứ làm gì có chuyện để cho mấy thằng trẩu tre đi xử :))
 
Cơ bản là bọn đánh với john trong phim toàn bọn biết võ, đập bọn ko biết gì thì còn 1 hit 1 kill chứ đánh với thằng biết võ xem, phải vài đòn mới hạ được nó chứ làm gì có chuyện 1 phát ăn ngay :)) Bọn được chọn để xử lí john chắc cũng toàn tinh anh cả chứ làm gì có chuyện để cho mấy thằng trẩu tre đi xử :))

Oh really?

[video=youtube;S6dzEKzZh8Y]https://www.youtube.com/watch?v=S6dzEKzZh8Y[/video]

Chỉ cần đúng thế và đánh đúng điểm thôi là có thể 1 hit k.o được. Nhưng tất nhiên thực tế ko phải lúc nào cũng ngon thế và là phim thì cũng có phần ảo rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra trong lúc google tìm hiểu giá trị của đồng vàng trong phim thì có đọc được 1 nhận xét rằng thg Iosef với con Perkins trong phim là 1 kiểu châm biếm người trẻ bây giờ sống không biết trên dưới, không tôn trọng luật lệ.
 
Back
Top