Học jujitsu thảo nào k tin 1 hit K.O.
Chưa kịp đấm nó bắn vỡ đầu, thế thì cậu kịp vật nó ra chắc, cũng vỡ đầu thôi
ông cũng thần tượng jujitsu hơi quá đấy, cứ phải vật lộn kháng cự mới là thật à, xin lỗi chứ ngoài đời làm gì ra đc đòn vật đẹp như phim. thấy thanh niên trẩu tre đánh nhau bao giờ chưa, tui từng chứng kiến nhiều anh biết võ ăn đòn r, mặc cái bộ đồng phục vừa đi tập võ về luôn, tinh tướng chọc vào trẩu tre, bọn nó đập loạn xà ngầu hết nên chả thấy khóa đc đòn mịe nào nhưng ăn 1 bao nhiêu đòn.
Tại jujitsu toàn đòn thủ, bọn nó cứ dồn dam đập anh kia thì loắng ngoắng thủ theo bài nhưng fail hết lần này lần nọ, đc 1 hồi ăn bao nhiêu là hít chảy máu.
Xem biểu diễn Judo cũng thấy đẹp phết nhưng lúc thi đấu thể thao thấy xấu mù, ôm ôm ấp ấp, bảo vật tung cả người lên trời như phim là thật thì chịu
, đấm 1 phát ngất còn thật hơn.
Mình nói không tin 1 hit KO là trong tình huống trên phim này, cả anh john và bọn đc thuê để giết ảnh đều biết võ hơn nữa đều cầm súng thì làm sao 1 hit KO trong tình huống đó được chứ mình ko nói ngoài đời hay trên UFC. Bạn đọc kĩ lại post này của mình đi rồi hãy nói nhé, mình nói rõ là trong phim đánh với bọn biết võ thì làm sao 1 hit KO được:
Cơ bản là bọn đánh với john trong phim toàn bọn biết võ, đập bọn ko biết gì thì còn 1 hit 1 kill chứ đánh với thằng biết võ xem, phải vài đòn mới hạ được nó chứ làm gì có chuyện 1 phát ăn ngay

Bọn được chọn để xử lí john chắc cũng toàn tinh anh cả chứ làm gì có chuyện để cho mấy thằng trẩu tre đi xử
Còn giờ thì mình trả lời cho mấy cái màu xanh đỏ tím vàng của bạn nhé:
Tím: jujitsu không phải toàn vật nhé, cầm nã thủ trong jujitsu nó chuyên nhắm vào khớp xương, cổ tay. Cậu nhìn liam neeson đánh trong taken không? nagasudo cũng lấy từ jujitsu ra đấy. Jujitsu nó bao gồm cả đánh đứng, vật và đánh nằm chứ không phải chỉ toàn vật.
Nói đơn giản như đánh với 1 thằng cầm dao thì bạn sẽ có nhiều phương án, có thể khóa tay, bẻ cổ tay... trong tư thế đứng hoặc vật nó xuống.
Màu vàng: xem lại giải thích của màu tím nhé. Còn anh bạn bạn lấy ví dụ kia thì đang tập môn gì, đang ở trình độ nào rồi? người tập võ nghiêm chỉnh thì chả có ai mang tư tưởng đi cà khịa để đánh nhau cả, xem lại tư cách của anh bạn kia nhé. Còn bọn trẩu tre nó dồn dam đấm đá thì mình đảm bảo tập tầm 1 năm là đủ khả năng chế ngự nó ngon ơ, thích thì đánh gục luôn cũng được. Gặp thằng nào cũng vậy, đầu tiên là phải giữ được bình tĩnh. Phải bình tĩnh thì mới đánh ra đòn được, kể cả nó có cầm vũ khí hay không.
Màu xanh: thi đấu thì xấu thế thôi chứ ăn 1 cú quật của judo xuống nền bê tông/xi măng nó cũng thấm lắm đấy ạ. Judo nó hạn chế những đòn hiểm rồi, còn lại phần lớn là đòn thể thao thôi chứ tập jujitsu thì nó vẫn dạy cả đòn hiểm, vd mình vẫn tập đòn bẻ cổ, chặt gáy, điểm mấy huyệt quanh cổ, móc mắt...
Mình chả thần tượng gì cả, mình tập cả BJJ, judo và jujitsu thì mình biết khả năng của mình như thế nào. Gặp các anh chuyên nghiệp thì mình chịu chứ gặp trẩu tre hay 1 2 thằng cầm dao, gậy mình vẫn cân tốt.
Jujitsu thì mình không thấy ở HN có dậy, mình tập ở nước ngoài.