[ 2014 ] The Amazing Spider-Man 2 - Người Nhện vãi lềnh 2

  • Thread starter Thread starter TDK88
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đoạn đấy cũng nghĩ là gãy lưng thì đẹp hơn. Vì dù ko chạm đất thì rốt cục vẫn phải chết vì gãy lưng, giống trong truyện là ko đập đất thì vẫn gãy cổ. Cơ mà đoạn ông em Heartless post thì nhìn rõ hơn rồi, đập đầu xuất huyết não...=3= Chắc tại tâm lý mình xem cảnh đấy cứ nghĩ tới truyện nên cho rằng ko chạm đất.
 
ừ, tiến sĩ bạch "tuột" :8cool_tire:

phim không đến nỗi tệ, nhưng khá thất vọng, đúng là siêu anh hùng Marvel làm vẫn là nhất, không phải khi không mà tụi nó hốt bạc

mình coi cái này đỡ buồn ngủ hơn CA 2 đấy :1cool_look_down:
 
:6cool_surrender: Em Quen chết kiểu đập đầu vậy là đẹp rồi..... nếu bị gảy lưng thì nhìn kinh dị lắm
 
Làm anh hùng éo có kết quả tốt .
Còn không bằng anh siêu nhân có đứa con lót lưng :)
 
Thì đúng là làm siêu anh hùng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà. Mà với kiểu mất mát này cu Peter chưa turn evil là may rồi.
 
548507_449460208419331_2134463382_n.jpg
 
Trước khi Gwen chết, mình spoil cho bà con trong rạp là e này chết đó. Ai cũng quay wa rồi lườm mình 1 cái.
Sau khi chết xong, lườm thêm cái nữa. Bà xã kêu sao biết e ấy chết. Mình kể là coi trong comic cả trăm lần.
Tự nhiên quay qua quát thêm cái nữa "phim buồn thế mà cũng dắt đi coi, mai mốt coi trc thì ở nhà, khỏi đi coi phim nữa." =(
Vừa mất tiền mà còn bị ăn cái la oan mạng =(

Ko biết phải do biết trước hay ko nhưng mà coi đoạn đó cũng thấy bt` chả có gì buồn! :))
 
phim dỡ ecccccccccc từ dàn diễn viên... kĩ xảo thì đẹp nhưng vẫn không cứu vãn được
 
lẽ ra thì đập đầu phải bể toác đầu ra thì hay hơn :-?.
 
Mình biết thì thôi k nói chứ đang ngồi xem phim kịch tính mà bị spoil thì đúng là thốn chứ gì nữa =)) Đùa nhiều lúc muốn đấm bay mấy chú biết mà nói nhiều ra khỏi rạp. Cười đùa thôi thì còn chấp nhận đc
 
Định cn này dẫn bạn gái đi xem, ko biết còn suất ko :2cool_sad:
 
lẽ ra thì đập đầu phải bể toác đầu ra thì hay hơn :-?.
[spoil]
Đúng rồi, đập cái bụp, máu bắn toe toét ra sàn, mấy cái bánh răng đồng hô rơi xuống đập vào mặt, vào chân, làm cho cổ, chân gãy làm đôi, mấy cái nhọn nhọn đâm xuyên qua bụng, máu bắn khắp tường. Một tác phẩm hôi họa tuyệt đẹp. :5cool_still_dreamin[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]
Đúng rồi, đập cái bụp, máu bắn toe toét ra sàn, mấy cái bánh răng đồng hô rơi xuống đập vào mặt, vào chân, làm cho cổ, chân gãy làm đôi, mấy cái nhọn nhọn đâm xuyên qua bụng, máu bắn khắp tường. Một tác phẩm hôi họa tuyệt đẹp. :5cool_still_dreamin[/spoil]

có phải Saw đâu mà đòi máu me thế này =))
 
^cái này giống final destination hơn :

[spoil]
maxresdefault.jpg
[/spoil]
Trước khi Gwen chết, mình spoil cho bà con trong rạp là e này chết đó. Ai cũng quay wa rồi lườm mình 1 cái.
Sau khi chết xong, lườm thêm cái nữa. Bà xã kêu sao biết e ấy chết. Mình kể là coi trong comic cả trăm lần.
Tự nhiên quay qua quát thêm cái nữa "phim buồn thế mà cũng dắt đi coi, mai mốt coi trc thì ở nhà, khỏi đi coi phim nữa." =(
Vừa mất tiền mà còn bị ăn cái la oan mạng =(

oan cái cc , spoil gặp mình là quay sang tán vỡ mồm rồi :7cool_feel_good: xem phim mà spoil = vô ý thức vl :6cool_beat_brick:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lưu ý các bạn viết sai chính tả nhé. Táng chứ ko phải là tán :-"
 
Back
Top