[2015] Drishyam

Mới check lại phim này có 5 bản, 5 ngôn ngữ. Phim Ấn Độ nào cũng làm như vậy hở, khổ vãi nồi @-)
 
Tùy thôi, chứ k phải bản nào cũng thế. Ấn có vài ông tên Khan lf nổi tiếng
 
những điểm hay của phim thì mọi người cũng khen đủ rồi
bóc 2 sạn nhỏ của phim là:

1. máy thằng Sam dùng là iphone 5 hoặc 5s ( lúc show clip dọa con nhỏ có lộ chân cắm cáp ), nhưng khi bị nện vỡ lại là sim bt chứ không phải nano sim
2. lúc anh main cắm sim vào con máy cỏ thì có sms gửi tới, ngày 3 tháng 10 năm 2014. vậy tạm nói thời điểm phim diễn ra vào năm 2014. nhưng lúc ông bố thằng Sam nghe đt thì cầm iphone 6 ( grey ), mà iphone 6 ra mẳt vào năm 2015.

dân công nghệ nên ngó cái là thấy fail, sạn nhỏ =))
 
những điểm hay của phim thì mọi người cũng khen đủ rồi
bóc 2 sạn nhỏ của phim là:

1. máy thằng Sam dùng là iphone 5 hoặc 5s ( lúc show clip dọa con nhỏ có lộ chân cắm cáp ), nhưng khi bị nện vỡ lại là sim bt chứ không phải nano sim
2. lúc anh main cắm sim vào con máy cỏ thì có sms gửi tới, ngày 3 tháng 10 năm 2014. vậy tạm nói thời điểm phim diễn ra vào năm 2014. nhưng lúc ông bố thằng Sam nghe đt thì cầm iphone 6 ( grey ), mà iphone 6 ra mẳt vào năm 2015.

dân công nghệ nên ngó cái là thấy fail, sạn nhỏ =))

Nhưng mà ta nhớ IP6 giới thiệu đầu tháng 9/2014 và bán vào ngày 19/09/2014. Cha nội này là dân thương gia mà, kêu đàn em xách 1 cái bên tây lông về nên có sớm cũng là bình thường.

ip6s mới là 2015.


Đã coi xong các phim các bác giới thiệu. Còn bộ nào hay thì giới thiệu em xem tiếp với.
 
Xem bộ này thử.
514A8qpH-qL.jpg
 
Nhưng mà ta nhớ IP6 giới thiệu đầu tháng 9/2014 và bán vào ngày 19/09/2014. Cha nội này là dân thương gia mà, kêu đàn em xách 1 cái bên tây lông về nên có sớm cũng là bình thường.

ip6s mới là 2015.


Đã coi xong các phim các bác giới thiệu. Còn bộ nào hay thì giới thiệu em xem tiếp với.
Xem a wednesday 2008 nhé, phim nói về 1 vụ khủng bố kì lạ của 1 người đàn ông ở Ấn độ.
Khủng bố mà ai cũng đứng về phe, khủng bố hết :))
 
Còn phim nào ko các bác ơi. Tết nay luyện xong hết rồi
My Nam is Khan nói về 1 người theo đạo hồi đi gặp tổng thống mỹ. Để nói rằng tôi không phải khủng bố
Paan Singh Tomar nói về 1 người lính dành cả đời mình cho quân trường, tới khi về hưu trở lại cuộc sống bình thường họ sẽ ra sao.
2 phim đều đỉnh hết bác nên xem nhé, xem xong rồi e giới thiệu tiếp
 
Nhiều người cứ chê phim Ấn hát hò chán, chứ em thấy nhạc với vũ đạo trong phim phải nói là đỉnh cao luôn.

Giới thiệu đám bạn đống phim trên mà ko ai chịu coi, toàn chê phim gì hát hò.
 
Cái đó là tùy gu mỗi người , có người thích , có người không thích , khó ép được .
Riêng ta thấy vũ đạo với nhạc ấn khá hay , có điều cũng tương đối , lâu lâu mới có cái hay .
Với lại cái mình thấy hay chưa chắc tụi ấn nó thấy hay , nhạc tụi ấn thay hay người khác nghe lại bình thường ...nghịch lý nó thế =))
 
Nhiều người cứ chê phim Ấn hát hò chán, chứ em thấy nhạc với vũ đạo trong phim phải nói là đỉnh cao luôn.

Giới thiệu đám bạn đống phim trên mà ko ai chịu coi, toàn chê phim gì hát hò.
Cái này tâm lý chung, với người mới coi phim ấn. Phim Ấn thương dài hơn các phim khác, nên coi đoạn đầu hơi lê thê, nhưng nhờ vậy mà nó dễ làm nhiều tình tiết đan xen, và câu chuyện có đầu đuôi hơn. Muốn xem với gái thì xem cái phim Bajrangi Bhaijaan là tuyệt vời. Sau đó giới thiệu từ từ, phim Ấn nhiều phim kịch bản hay lắm
 
năm xưa mình cũng chửi ấn như đúng rồi, sau coi phim mẽo chán quá phim nào cũng có hôn hít phát ngán, thử ấn độ 1 lần xem sao, ôi ụ ẹ nó chất vl éo có hôn hít gì mà cảm xúc dâng trào vl :9cool_sweet_kiss::5cool_big_smile:
 
Đúng là nhìn về góc độ luật pháp thì, gia đình này phải bị xử. Còn nhìn về khía cạnh ng giàu, ép bức chèn ép, rồi cách làm việc của chính quyền thì. Ng dân lại thấy hả hê, âu nước nào cũng vậy.
PS : ai xem xong phim trên rồi có thể tìm phim này xem tiếp nhé.

Kahaani :
Phim nói về 1 người phụ nữ mang bầu, trong 1 chuyến công tác, chồng cô bị mất tích ở ấn độ. Cô từ London quay chở về Ấn độ tìm chồng của mình.
http://www.imdb.com/title/tt1821480/
Phim này cũng có vietsub hết rồi, có thể lên phimhd.vn, hay imovies. Phim rất hay, ko nhảy múa phải coi hết phim mới thấy cái đỉnh. Nói nhiều mất hay mọi người nên xem nhé

kahaani_horizontal_poster_by_metalraj-d4rgk34.jpg

Cái này thể loại gì vậy ? Có kinh dị không ? Để biết mà rủ mấy đứa nhỏ xem cùng.
 
Kiểu hồi hộp như drishyam hã ?

Nay mới biết được drishyam, cả đám ngồi coi tới tận giờ này mới chuẩn bị đi ngủ :))
Um dạng drama thriller, xem đi ko thất vọng đâu :)). Mà để mai xem giờ xem gì nữa
 
Um dạng drama thriller, xem đi ko thất vọng đâu :)). Mà để mai xem giờ xem gì nữa

Để tận 30/4 anh em bu lại mới mở phim coi, chứ mai thì người làm kẻ học hết rồi.

Ông đề cử phim này thì chắc chắn phải xem rồi, cái đrishyam ai cũng khen, chất lừ.

Phim hay thì mới dám mở coi tập thể, xem mà khôg hay là mình lên đây mắng vốn đó nha :))
 
Để tận 30/4 anh em bu lại mới mở phim coi, chứ mai thì người làm kẻ học hết rồi.

Ông đề cử phim này thì chắc chắn phải xem rồi, cái đrishyam ai cũng khen, chất lừ.

Phim hay thì mới dám mở coi tập thể, xem mà khôg hay là mình lên đây mắng vốn đó nha :))
:)) xem đi ko hay ko ăn tiền
 
phim cũng hay nhưng chưa có đạt độ wow hoặc xúc động như 1 số phim Ấn khác
 
Back
Top