KytoSai
Fire in the hole!
- 8/8/06
- 2,795
- 478
[2015] Lost and Love/ Cô đơn lạc lối/ 失孤
THÔNG TIN CHUNG
Tên tiếng Trung: 失孤
Tên tiếng Anh: Lost and Love
Tên tiếng Việt: Cô đơn lạc lối
Đơn vị sản xuất: Hoa Nghị huynh đệ, đơn vị Nghệ thuật Trung ương, điện ảnh Nguyên Hợp Thánh
Quốc gia: Trung Quốc đại lục
Giám chế: Trương Đại Quân, Trần Bội Hoa
Đạo diễn: Bành Tam Nguyên
Biên kịch: Bành Tam Nguyên
Quay phim: Lí Bình Tân
Thời lượng: 108 phút
Thể loại: Kịch tính, xã hội
Công chiếu: 20.03.2015
DIỄN VIÊN THAM GIA
Lưu Đức Hoa trong vai Lôi Trạch Khoan
Tỉnh Bách Nhiên trong vai Tằng Suất
Lương Gia Huy trong vai cảnh sát
Lưu Nhã Sắt trong vai Tiểu Cư
Ngô Quân Như trong vai tên buôn người
Cùng các diễn viên khác
GIỚI THIỆU & TÓM TẮT
Năm 1998, đứa con trai mới 2 tuổi của người nông dân nghèo Lôi Trạch Khoan bị một đường dây buôn người bắt cóc. Lão Lôi gom góp hết gia tài ít ỏi, khăn áo đi tìm con khắp nơi đất khách quê người. Trong cuộc hành trình gian khổ dường như không có điểm dừng trong suốt mười lăm năm ấy, lão Lôi đã gặp được cậu thanh niên Tằng Suất trong một lần sửa xe. Giống như một sự sắp xếp của duyên phận, Tằng Suất có những nét tương đồng với cậu con trai của lão. Họ cứ thế đi cùng nhau, một người mong mỏi tìm con, một người đau đáu về cố hương. Khuôn mặt của người thân mơ hồ ẩn hiện, có lẽ đang chờ họ ở một nơi xa xôi..
Trích bài viết từ Kites.vn
Trailer
Mình đặc biệt rất thích chủ đề về tình cảm cha con nên ngóng phim này lâu rồi, nay đã có HD , mình xem qua thì có vài cảm nhận ngắn
Lâu lắm rồi mới lại có cảm xúc với một bộ phim nhiều thế này, cảm thấy rất rất đồng cảm với hình ảnh nhân vật trong phim.
Lost and Love kể về hành trình rong đuổi 15 năm trời tìm con của một người cha già trên chiếc xe ca tàng...khắp dọc miền đất nước.
Hình ảnh ông cha già ngồi ăn bát mì bên cạnh chiếc xe máy cũ, bị tai nạn với những vết xước trên mặt, tay nhưng thay vì lo cho bản thân thì ngồi khâu từng đường kim mũi chỉ trên tấm poster in hình đứa con nhỏ lưu lạc 15 năm trời.
Dù hy vọng tìm lại được đứa con nhỏ sau 15 năm là gần như rất thấp, nhưng nếu dừng lại ông sẽ không thấy thể lòng mình bình yên được. Ông đi để một ngày nào đó đứa bé biết rằng ở đâu đó cha nó vẫn luôn tìm nó.
Đã có lúc ông tưởng chừng như sắp gặp lại đứa con nhưng sự thật ông đã nhầm, dù biết thế nhưng trong thâm tâm ông vẫn muốn quay lại gặp thằng nhóc đó 1 lần nữa dẫu có bị đánh. Ánh mắt cậu trai trẻ dõi theo người cha đang tìm con thất lạc nhưng nhen nhóm hy vọng rằng chính bản thân cha ruột của cậu ở đâu đó vẫn đang tìm kiếm cậu.
Ông luôn ghi lại những sự giúp đỡ dù là nhỏ nhoi nhất vào cuốn sổ nhàu nát mà theo như lời hứa của ông một ngày nào đó ông sẽ trả lại những ân huệ mà những người tốt đã giúp đỡ ông, chỉ là những ghi chú sơ sài hơi buồn cười nhưng cũng thật tội nghiệp.
Vị thầy tu trong phim có nói "Hội ngộ hay chia ly đều là cái duyên . Còn duyên ắt sẽ còn hội ngộ còn gặp lại .Nếu từ bỏ thì duyên sẽ ngưng " có lẽ đó là tư tưởng xuyên suốt bộ phim, nếu còn đi thì còn hy vọng dù rất ít, nhưng đã dừng hành trình thì chắc chắn không có 1 chút hy vọng nào.
Cậu trai trẻ Tỉnh Bách Nhiên đôi lúc chán nản vì không tìm lại được hồi ức của mình nhưng Chú Lưu động viên bằng câu nói "cậu tìm mới vài ngày, còn tôi 15 năm rồi" . Lời động viên chẳng biết tốt hay xấu nhưng nghe sao chua xót....
Một phim hay !!!!
Thấy diễn đàn chưa có ai đăng nên muốn giới thiệu một chút về phim cho mọi người cùng xem và cảm nhận ^^
Ít hình
Chỉnh sửa cuối:



