Dài quá, không đọc.Mình thấy bản phim này và bản Sherlock truyền hình là hai bản khắc họa hình tượng Holmes rất thú vị, ấy là Holmes không có đội cái mũ deerstalker và hút tẩu, nói chung là Holmes không như Holmes nhưng vẫn là Holmes, hmph.
Cụ Ian diễn Holmes khi về già rất chất, nếu không phải có một hai cutscene hồi tưởng cụ vẫn mạnh mẽ đi đứng nói năng mạch lạc rõ ràng thì mình cũng sẽ tin cái màn diễn hom hem ấy là thật. ;A; Sherlock Holmes trong phim này bị ám ảnh về chứng lão suy- chứng alzheimer làm ông quên hết những điều quan trọng trong cuộc đời, nên là phân nửa phim ổng tìm đủ một cách để chữa cái bệnh này, như là nuôi ong để uống sữa ong chúa và sang tận Nhật chỉ để tìm ra cây tần bì gai- thứ ông mới đọc được trên một tạp chí là có khả năng kìm hãm cái bệnh này. Thực ra thì Holmes trong bản nào cũng làm mình cảm giác đấy là con người rất logic, lý tính tới mức độc ác,... nói chung là rất là thô lỗ vì sở dĩ ông ta cảm thấy việc tuân theo mấy cái quy tắc lề thói thông thường là tốn thời gian và vớ vẩn. " I've never had much use for the imagination. I prefer fact." -said by Mr.Holmes". Thế nên lúc đầu xem mình đã thấy rất thất vọng, Holmes thế này thì khác gì mấy thằng vua già trong phim trung quốc ham sống sợ chết, lúc nào cũng muốn tìm cách để trường sinh bất lão đâu? ;A;. Nhưng phim đã làm mình thay đổi quan điểm. Không biết nhà những bạn có người già cả thì cảm thấy như thế nào với nhưng mình, một đứa rất ít tiếp xúc với người lớn tuổi lúc xem đến cái đoạn một ông già hom hem 93 tuổi vịn gậy đi từng bước, phải ghi tên người ta vào cổ tay áo để rồi giả vờ sửa soạn lại đọc trộm cho khỏi quên, hay là khi quá nóng lòng muốn đi tìm cây tần bì gai để chữa bệnh mà cứ nói dối thành tôi đang " do research", ôi chao sao mà nó xót xa quá thể... ;A;. Một người như Holmes, kiểu người luôn tự tin vì trí nhớ vô địch của mình, mà giờ lại mất đi khả năng đó thì chắc hẳn là bên trong vô cùng bệ rạc; nhưng mình không thấy đáng thương hại cho ổng. Ông ta đáng như vậy, như ông ta đã khẳng định:" Tôi đã cô độc cả cuộc đời. Nhưng được trời phú cho sự thông minh."
Well, còn về cái này :" nội dung phim là quá trình Sherlock hồi tưởng một vụ án chưa phá được trong quá khứ và mối tình với một phu nữ xinh đẹp"- mối tình ở đây thì không phải, chắc sẽ có nhiều người nhầm lẫn nó thành chuyện tình cảm nhưng theo mình thì chắc chắn không phải. Holmes trong phim này có nuối tiếc có hối hận nhưng không có hồi tưởng lại chuyện tình cảm, mà viết như thế này thì đâm ra lại hạ giá phim quá, cứ như là description câu khách cho một bộ phim đầy tình tiết drama rẻ tiền vậy.
Phim hay, tiết tấu chậm rãi, nước phim thì đẹp và đậm chất classic. Phim lên cao trào cỡ 2,3 lần, có tới 3 mạch truyện song hành: hiện tại- chuyến đi thăm Nhật Bản- vụ án trong quá khứ, nhiều người chắc không thích nhưng mình thì lại đặc biệt thích lối dẫn phim như thế này. Đặc biệt recommend cho những bạn nào thích thưởng thức phim đến từng tình tiết nhỏ nhặt một, sherlockian thì mình không chắc đâu nhé.
Nhưng like!
)))))))
, nói chung là Holmes không như Holmes nhưng vẫn là Holmes, hmph.