kokishimaken
Legend of Zelda
- 17/12/10
- 937
- 212
Cao Cao 104 81 91 94 -> Thú vật 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


do tính của Giả Hủ là thế. Giả Hủ là người thông minh, biết nắm bắt nhân tâm và cực thiện tự bảo. nhìn lại cuộc đời của giả hủ có thể thấy giả hủ hiến kế đều là bị động chứ hầu như không bao giờ chủ động hiến kế. Chỉ khi tính mạng của ông ta bị nguy hiểm thì giả hủ mới xuất mưu mà mưu nào cũng đều cực độc nên mới được gọi là độc sĩ. phương châm sống của giả hủ là không nổi trội, không tranh đua, không gây thù ghét với ai, sống thu mình để không bị chủ công nghi ngờ, không giao tiếp với đồng liêu và chỉ xuất mưu khi bắt buộc phải nói. trước trận xích bích giả hủ có lên tiếng khuyên tào tháo không nên đánh đông nghô nhưng ông nghe ra ý tào tháo đã quyết nên lập tức im lặng để không làm phật lòng tào tháo. quan niệm của giả hủ là sống chết mặc bay miễn không ảnh hưởng đến ông ta là được. nếu như là quách gia hay tuân úc, tuân du sẽ cố khuyên nhủ tào tháo nhưng giả hủ thì mặc kệ. không phải ngẫu nhiên mà giả hủ có thể nắm quyền cao nhưng lại có thể sống yên ổn và chết già chứ không chết vì mệt nhọc hay chết trận hoặc bị giết như các quân sư cao cấp khác trong tam quốc như quách gia, tuân du, tuân úc, gia cát lượng v.v... Dịch Trung Thiên đánh giá Giả Hủ là người thông minh nhất Tam Quốc. Giả Hủ thuận theo đại thế, theo nhiều chủ nhưng không phản bội chủ. Không dốc hết sức vì chủ công nhưng lại dùng mưu kế của mình làm kế tiến thân và thoát thân khỏi nguy hiểm. trong tam quốc thì mình thích nhất là quách gia và giả hủBản này buff Tháo Idol dữ quá điểm quá đều quá hoàn hảo Lead 104 War 81 Int 91 Pol 94 ...Mình k hiểu sao Giả Hủ (Giả Độc Sĩ) tài năng xuất chúng là thế nhưng từ khi về lao động đường phố Tào Tháo lại k có trận đánh nào nổi bật thậm chí k nhìn ra kế hỏa công của Du Lượng làm Tào Tháo đại bại Xích Bích Vậy mà Int vẫn cao hơn Chu Du và Quách Gia và cao hơn nhiều Từ Thứ người mà vẫn nhìn ra được kế liên hoàn của Bàng Thống là giả.
do tính của Giả Hủ là thế. Giả Hủ là người thông minh, biết nắm bắt nhân tâm và cực thiện tự bảo. nhìn lại cuộc đời của giả hủ có thể thấy giả hủ hiến kế đều là bị động chứ hầu như không bao giờ chủ động hiến kế. Chỉ khi tính mạng của ông ta bị nguy hiểm thì giả hủ mới xuất mưu mà mưu nào cũng đều cực độc nên mới được gọi là độc sĩ. phương châm sống của giả hủ là không nổi trội, không tranh đua, không gây thù ghét với ai, sống thu mình để không bị chủ công nghi ngờ, không giao tiếp với đồng liêu và chỉ xuất mưu khi bắt buộc phải nói. trước trận xích bích giả hủ có lên tiếng khuyên tào tháo không nên đánh đông nghô nhưng ông nghe ra ý tào tháo đã quyết nên lập tức im lặng để không làm phật lòng tào tháo. quan niệm của giả hủ là sống chết mặc bay miễn không ảnh hưởng đến ông ta là được. nếu như là quách gia hay tuân úc, tuân du sẽ cố khuyên nhủ tào tháo nhưng giả hủ thì mặc kệ. không phải ngẫu nhiên mà giả hủ có thể nắm quyền cao nhưng lại có thể sống yên ổn và chết già chứ không chết vì mệt nhọc hay chết trận hoặc bị giết như các quân sư cao cấp khác trong tam quốc như quách gia, tuân du, tuân úc, gia cát lượng v.v... Dịch Trung Thiên đánh giá Giả Hủ là người thông minh nhất Tam Quốc. Giả Hủ thuận theo đại thế, theo nhiều chủ nhưng không phản bội chủ. Không dốc hết sức vì chủ công nhưng lại dùng mưu kế của mình làm kế tiến thân và thoát thân khỏi nguy hiểm. trong tam quốc thì mình thích nhất là quách gia và giả hủ
Trong khi Bị còn xông vào oánh cả Lữ Bố, giết cả tướng Khăn Vàng, War của Bị thế là chuẩn rồiLão Tháo War thấp hơn Lưu Bị là vô lý, đánh trận lúc nào cũng giương cái mặt ra đầu tiên, trận nào thua cũng bị tướng bên nó dí chối chết mà War ko = cái thằng bán dép suốt ngày chạy tụt cả quần để bọn ô sin đánh hộ
mà Quách Gia yếu sinh lý quá chết nên Koei cho nguyên quả war 15, Trình Dục với Giả Hủ còn gần 50
Mà thằng Bố làm cóc gì mà 97 Lead trong khi Trương Liêu 95, Chột với Uyên 90 92, Tào Hồng Lead có 79 là thế nào?
Gì mức đó, Tháo chinh chiến nhiều gấp chục nếu chưa đến trăm lần Bị, lần nào cũng xông lên đầu, cầm đất đắp thành, đánh tướng thì chắc sách ko nói tới nhưng mà đánh quân thì cũng tính bằng tạ thóc, xét bây giờ chắc cũng chục ngàn cái tù trung thân phết vào người, trình cùi thì đã "chết trong đám loạn quân" lâu rồi. Ở gần tiền tuyến đến mức tụt quần quẳng quần lót còn bị họ ngựa nó chỉ điểmTháo có Duel bao giờ đâu mà đòi War cao, 81 còn là cao quá vô lý, tầm Tháo đến 1 thằng huyện lệnh còn bắt sống mà đòi War 81Trong khi Bị còn xông vào oánh cả Lữ Bố, giết cả tướng Khăn Vàng, War của Bị thế là chuẩn rồi
thực ra mà nói thì Tào Tháo cũng là văn võ song toàn. hồi trẻ thì nhân thê Tào với Viên Thiệu là cặp bài trùng lêu lổng ăn chơi, thích chơi với giới du hiệp, thích múa gươm bắn cung v.v.... giới quý tộc thế gia hồi xưa đều là học cả văn lẫn võ chứ không phải trói gà không chặt như văn sĩ các thời sau này. đánh hoàng cân và sau này một mình dẫn quân truy đổng trác bị trúng bẫy nhưng vẫn chạy thoát được cho thấy lão tào cũng là có vũ lực cá nhân. tào tháo bị bắt cũng là tất nhiên thôi, chạy trốn mỏi mệt lại bị úp sọt hội đồng thì ai mà chả thếTháo có Duel bao giờ đâu mà đòi War cao, 81 còn là cao quá vô lý, tầm Tháo đến 1 thằng huyện lệnh còn bắt sống mà đòi War 81Trong khi Bị còn xông vào oánh cả Lữ Bố, giết cả tướng Khăn Vàng, War của Bị thế là chuẩn rồi


, lần thứ 2 là giết thằng lính hầu trong khi ngủ, quả đấy thì thằng lính hầu làm gì có tuổi dám phản kháng Tháo 
, không xông lên trước thì cũng chẳng có thằng nào xông lên hộ, CV của Bị ít ra cũng còn ghi dấu vài lần Bị múa gươm lao vào đánh tướng địch, War cao hơn là chắc rồi.Gì mức đó, Tháo chinh chiến nhiều gấp chục nếu chưa đến trăm lần Bị, lần nào cũng xông lên đầu, cầm đất đắp thành, đánh tướng thì chắc sách ko nói tới nhưng mà đánh quân thì cũng tính bằng tạ thóc, xét bây giờ chắc cũng chục ngàn cái tù trung thân phết vào người, trình cùi thì đã "chết trong đám loạn quân" lâu rồi. Ở gần tiền tuyến đến mức tụt quần quẳng quần lót còn bị họ ngựa nó chỉ điểm
Khăn vàng toàn thằng nông dân ô hợp vô học cầm giáo bổ như cầm cuốc thì đánh đấm gì, đấy là còn có Trương Quan nó theo, dẹp vài thằng tiểu tốt thì xá chi. Đánh Bố thì chắc chạy vào cho có lệ rồi thi thoảng vô lướt cây kiếm doạ mèo. Thằng ba họ mải đánh với lão râu dài với râu xồm, bán chiếu cắn trộm mà ko giết được là còn kém, như thằng Hồng war 81 còn solo Mã Siêu war 97, 5 6 chục hiệp mới vắt cổ chạy. Tào Tháo con cháu hoạn được học võ trong triều đình sao lại ko = thằng bán chiếu dạo học quơ lơ ở xó quê hẻo lánh. War thanh niên bán chiếu Lưu Bị xuýt bằng già Hoàng Cái, = trung niên Trình Phổ, hơn bọn Lí Điển Nhạc Tiến là thấy lao láo rồi
cả trong truyện lẫn sử thì ko nhắc đến chuyện tháo đánh nhau hay giết ai bao giờ trừ 2 lần giết nông dân với lính hầu mà bác trên đề cập, bên cạnh tháo thì toàn dũng tướng bảo vệ ngay như xuất thân của tháo cũng là con nhà gia thế có của, sau này đi đánh nhau cũng là ông lớn ngồi màn trướng chứ có phải ra đánh nhau đâu, còn lưu bị xuất thân bán chiếu lúc khởi nghĩa cho đến mãi sau này là coi như cầm quần đánh nhau trực tiếp chứ chả có chuyện ngồi sai tướng đánh hộ đâu ( lưu bị còn không đủ tiền tài để được ngồi chung mâm với các sứ quân khác là đủ hiểu bị xếp vào loại tướng đánh nhau bên ngoài rồi)Gì mức đó, Tháo chinh chiến nhiều gấp chục nếu chưa đến trăm lần Bị, lần nào cũng xông lên đầu, cầm đất đắp thành, đánh tướng thì chắc sách ko nói tới nhưng mà đánh quân thì cũng tính bằng tạ thóc, xét bây giờ chắc cũng chục ngàn cái tù trung thân phết vào người, trình cùi thì đã "chết trong đám loạn quân" lâu rồi. Ở gần tiền tuyến đến mức tụt quần quẳng quần lót còn bị họ ngựa nó chỉ điểm
Khăn vàng toàn thằng nông dân ô hợp vô học cầm giáo bổ như cầm cuốc thì đánh đấm gì, đấy là còn có Trương Quan nó theo, dẹp vài thằng tiểu tốt thì xá chi. Đánh Bố thì chắc chạy vào cho có lệ rồi thi thoảng vô lướt cây kiếm doạ mèo. Thằng ba họ mải đánh với lão râu dài với râu xồm, bán chiếu cắn trộm mà ko giết được là còn kém, như thằng Hồng war 81 còn solo Mã Siêu war 97, 5 6 chục hiệp mới vắt cổ chạy. Tào Tháo con cháu hoạn được học võ trong triều đình sao lại ko = thằng bán chiếu dạo học quơ lơ ở xó quê hẻo lánh. War thanh niên bán chiếu Lưu Bị xuýt bằng già Hoàng Cái, = trung niên Trình Phổ, hơn bọn Lí Điển Nhạc Tiến là thấy lao láo rồi
Cái này đâu ra thế? Đọc đâu cũng thấy Tào Tháo đích thân các kiểu, giờ lại còn cái trò nói Tào Tháo chỉ là bọn quan bàn giấy?theo như chính sử thì tháo là quan văn, con công tử không phải con nhà võ đến sau này khởi bình thì cũng như là tư lệnh điều binh khiển tướng trong màn chướng chứ không bao giờ có chuyện làm đại ca đi đầu cả




"Đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh địch phải bắt chủ tướng", đạo lý đó từ khi có chiến tranh thì vị tướng nào chả hiểu, và trong chiến trận, mục đích bao giờ cũng là vậy, tuy nhiên chính vì thế sự bảo vệ dành cho tướng cũng rất lớn, để tiếp cận là cực khó.
Lưu Bị thì khác, khởi nghiệp với vài thằng lính, không xông lên đầu thì thằng nào xông hộ cho
đến lúc chạy cũng toàn là mạnh ai nấy chạy, đến Quan, Trương cũng còn chưa bao giờ thấy chạy theo cứu Bị, toàn chạy đi cứu "tẩu tẩu" (không biết có gian tình gì không
) đủ thấy Bị có đủ võ lực để bảo vệ thân mình 
Tào Tháo ko "trực tiếp" giết ai. cả đời chinh chiến chắc toàn đánh nhau với chó mèo
Mà bảo Lưu Bị giết khăn vàng đọc chả thấy chỗ nào ghi Lưu Bị duel với ai trong TQDN cả, trong chính sử cũng chả thấy, không biết mấy bạn lôi từ ngoại truyện nào vô, rồi bảo vụ 3 thằng đánh Lữ Bố, cũng chả ai biết chúng nó đánh kiểu gì, nếu tính đánh kiểu đó thì bọn Điển Vi, Đôn, Uyên, Chử, Hoảng nhà Ngụy 6-7 thằng hội đồng Lữ Bố cũng ko giết được nó chắc phải hạ hết xuống còn war 50. Lúc đấy thì dẹp cái chỉ số được rồi
Cái này đâu ra thế? Đọc đâu cũng thấy Tào Tháo đích thân các kiểu, giờ lại còn cái trò nói Tào Tháo chỉ là bọn quan bàn giấy?
Ra trận không nhờ vào nắm đấm, bạn cứ làm như có tướng đi theo thì 1000 thằng lao vào 1000 thằng bạn ngồi chơi xơi nước giữa trận ko việc gì ? Đừng có đọc/xem ba cái phim truyện giả tưởng ba lăng nhăng về quân sự mà tưởng thời đó kỉ cương quân sự ảo mức đó. Đến thời nay tập trận giả cũng mất thời gian mới bắt đầu thực hiện được mệnh lệnh được đưa ra chứ đừng nói cái thời chó ăn đá gà ăn sỏi không có nổi cái loa mà hò hét chứ đừng nói lấy điện thoại ra "Ê chột, anh đang chuẩn bị bị đánh, chú chạy ra tọa độ xxx:yyy hộ giá để anh đánh Dynasty warrior tiếp"
Nói là phải nói dựa trên thành tích, Đời chinh chiến Bị không chạy thục mạng thì cũng chạy tới cận Thục, cái thằng cả đời chinh chiến chắc đếm "vài" trận chắc có mỗi lần đánh khăn vàng với vào Xuyên với Diên Trung, chả được mấy nỗi lấy tư cách gì hơn War 1 người ăn mặc giáp, tè cầm đao?
Còn bảo thành tích giết được mấy cái thằng nông dân Khăn vàng với bố láo đánh quan Đốc bưu là có dũng xứng đáng cầm top tier War thì chắc bọn Hầu Thành, Tống Hiến Ngụy Tục đánh nhau với quân tinh nhuệ Tào, mấy thằng đao phủ chém tướng trên tiệc toàn war 90+