[2015] Sangokushi (Romance of the Three Kingdom) - 30th Anniversary [DOWNLOAD #1]

Chả hiểu sao chơi 1 hồi ko thấy cái mục ngoại giao đâu, quan nhị phẩm quản lí 1 vùng rồi @@, phần ngoại giao chả hiểu sao ko đụng vô đc nữa :(

Vào nhà HALL bảo thằng kia, ngoại giao là cái hình bắt tay á.
 
Vào nhà HALL bảo thằng kia, ngoại giao là cái hình bắt tay á.
Quan nhị phẩm rùi, có bộ 3 trọng thần riêng rồi @@! Giờ muốn làm lính đi ngoại giao cũng ko đc, mà cũng chả cho thằng nào đi đc ! Thích thì có thể làm thái thú tất cả các thành nhưng chả đc gì =)) quản lí chỉ thêm mệt nên chỉ lấy mấy thành biên giới , còn thằng quỷ Ruler của mình nó ôm riêng 1 thành có biến thì cũng kéo quân ra cứu nhưng vào Hall của nó thì chả nút nào sáng nữa, nói chuyện riêng cũng ko thấy gì ! Còn về những thành mà mình làm chủ thì có hầu hết chức năng riêng cái ngoại giao thì biến mất :1onion75:
 
:1onion75: Quan nhị phẩm có nút ngoại giao mà. Mấy ô ở dưới, ô nào trống không nhấp vào thấy à. :6onion43: Ngoại giao là đặc quyền của Trọng thần mà.
 
Nó cho tui làm gì ấy chả biết nữa, h nó quản lí riêng 1 thành tất cả còn lại nó để cho mình, ko hề có mục ngoại giao nào ở đâu luôn, nếu có ngoại giao từ trước khi lên thái thú thì sẽ còn nút hủy chứ ko có đi sứ thân mật hay là đi xin ally nữa, hủy tất cả ally thì nút ngoại giao đó biến mất luôn !
 
:2onion19:Chịu, không biết, tui còn không biết ngoại giao sao nè. :4onion67:
 
Ít thành nhưng chất không thua thằng nào, thành Nhữ Nam to đẹp hoành tráng không thua gì Hứa Xương Lạc Dương, nhân dân sống trong hòa bình hạnh phúc, tối ngủ khỏi cần tắt đèn, sáng dậy đi ăn sáng khỏi cần trả tiền :2onion2: Còn phía nam thì Biểu Quyền thì cắm đầu đánh nhau quanh năm, máu nhuộm đỏ sông Trường Giang, dân chúng lầm than, phía bắc thì Viên Tào liên tục chém giết, xác chất thành núi, thật là đau thương :6onion72: Tào thế yếu hơn đã bị dồn về một góc, nếu không phải có mấy chục vạn quân của Chính Nghĩa tướng quân ta đây bảo kê thì Thiệu nó đã vặn cổ từ đời nào :1onion75:

XIts8xj.png
Biều Quyền đánh nhau khô máu rồi:4onion7:, sao các hạ không đem quân nam hạ :cuteonion46:
 
^ Ông nội kia làm gì mà lính tơi 100k thế kia :2onion58:
 
Chơi Hard, chọn màn anh Tháo còn mỗi cái thành thu di moi ng ...
 
Chăm chỉ phát triển kinh tế, có nhiều tiền phát lương nên dân chúng tranh nhau đi lính :2onion2: Nói vậy chứ cứ ủ quân ít đánh nhau, thành càng lên cấp cao, dân càng đông tốc độ draft lính càng nhanh, ngó thằng cùi ghẻ Trương Lỗ cũng có hơn 80k rồi kìa, bọn Thiệu Tháo đập nhau tối ngày mà thành toàn 30k-40k, chỉ có bọn Đông Ngô thành cùi mà hết đánh Sĩ Nhiếp lại đánh Lưu Biểu nên thọt nặng :1onion75:
Chiến thuật của mềnh là núp lùm xây căn bản vững chắc rồi thỉnh thoảng chọt một vài thành, thủ chắc lên quân rồi lại chọt vài thành nữa, chứ tướng ít quân cùi kéo ra chúng nó đập chết, trong khi thằng Thiệu nó khủng bố phía trên, không cẩn thận nó tới hốt xác thì thôi đời :1onion75:
 
vậy ra thành max là 10 vạn quân, hay mấy thành lớn dc nhiều quân hơn 10 vạn :3onion24:
 
Cái đó thì mềnh chịu, tại thành vẫn chưa up max nên chưa rõ có tăng thêm được nữa không, nhưng ngay cả cái Hứa Xương của thằng Tháo lúc cực thịnh cũng chỉ tới 100k là hết :1onion75:
 
có ai thu phục dc tướng free ngoài thành của mình không, tôi đi qua mấy thành khác thấy tướng free nhưng không tài nào thu phục dc chỉ nói chuyện dc :4onion56:
 
mình xin hỏi các bước để cua 1 em làm vợ mình
 
Chăm chỉ phát triển kinh tế, có nhiều tiền phát lương nên dân chúng tranh nhau đi lính :2onion2: Nói vậy chứ cứ ủ quân ít đánh nhau, thành càng lên cấp cao, dân càng đông tốc độ draft lính càng nhanh, ngó thằng cùi ghẻ Trương Lỗ cũng có hơn 80k rồi kìa, bọn Thiệu Tháo đập nhau tối ngày mà thành toàn 30k-40k, chỉ có bọn Đông Ngô thành cùi mà hết đánh Sĩ Nhiếp lại đánh Lưu Biểu nên thọt nặng :1onion75:
Chiến thuật của mềnh là núp lùm xây căn bản vững chắc rồi thỉnh thoảng chọt một vài thành, thủ chắc lên quân rồi lại chọt vài thành nữa, chứ tướng ít quân cùi kéo ra chúng nó đập chết, trong khi thằng Thiệu nó khủng bố phía trên, không cẩn thận nó tới hốt xác thì thôi đời :1onion75:
núp lùm quân đông mà tướng ít thì cũng thọt. :2onion2:
 
:2onion2: Thôi không đánh trận, giờ chơi ngoại giao, mình đi chiêu hàng phe khác ( Trừ Tào với Tôn ra, 2 thằng kia khó chiêu lắm ) :2onion2: Và sau 1 năm thống nhất Hà Bắc mất rồi :6onion17:
 
có thông tin gì về bản Eng chưa anh em :6onion72:
 
Ngoại giao là chữ này, đọc đúng âm Hán Việt thế nào, viết thế đó.
外交 (gaikou)
Chi tiết thế nào mời các bác tự khám phá tiếp, tớ nhìn menu mấy hình menu từ demo nên biết thế thôi.=))
 
Có bổ sung lương thực nhé, vừa thử xong, Lữ Bố cầm 5 vạn đại quân đánh Bắc Hải, def quân Viên Thiệu chạy ồ ạt xuống. Viên đánh xong rủ Tào qua đánh phụ ( Như map này Viên Tào Ally , chơi Lữ Bố năm 198 ấy). Đánh mệt mỏi, may mà đứng ở cái thành có lương chứ không khỏi đỡ luôn.

Chưa biết cái làng có hỗ trợ lương không nhỉ ?!
 
Back
Top