[2015] Sangokushi (Romance of the Three Kingdom) - 30th Anniversary [DOWNLOAD #1]

Có bổ sung lương thực nhé, vừa thử xong, Lữ Bố cầm 5 vạn đại quân đánh Bắc Hải, def quân Viên Thiệu chạy ồ ạt xuống. Viên đánh xong rủ Tào qua đánh phụ ( Như map này Viên Tào Ally , chơi Lữ Bố năm 198 ấy). Đánh mệt mỏi, may mà đứng ở cái thành có lương chứ không khỏi đỡ luôn.

Chưa biết cái làng có hỗ trợ lương không nhỉ ?!
Là sao bác , đưa quân mình đứng ở thành đó là nó bổ sung lương thực lun à ?
 
Là sao bác , đưa quân mình đứng ở thành đó là nó bổ sung lương thực lun à ?

Vào cái thành, rồi nhấp vào cái đạo quân đó, chọn dòng 2 ( hay 3 gì đó, nói chung là có 3 chữ á). Rồi thấy hiện ra cái bảng như lúc chọn tướng đánh nhau ấy. Nhìn xuống ô lương, kéo full 150 ngày luôn ( Nếu thành còn lương, hết lương thì chịu. )
Tiếc là không bổ sung lính được, thành ra đánh mãi chết hết lính cũng khổ :(

Tức vãi, Hầu Thành đại tướng vừa ló mặt gặp thành ku Văn Sú nó chém chết. Save/ load lại vẫn chết, @@! Không lẽ trời đã kêu có chắp cánh bay không khỏi sao ?!
 
Màn Lữ Bố 198 đánh cực quá. Mình cầm Lữ Bố nên không thể cử người ngoại giao được. Trần Cung thì ở trong quân rồi, không đi chém gió được. buồn....

Biết vậy để Trần Cung ngoại giao ally với Thiệu vậy, chứ giờ Thiệu _ Tào nó kéo đánh mệt quá, không thở nổi :(( ... Thằng Viên Thuật thì không trông cậy gì rồi, mình nó còn lo nó không xong nữa là.
 
cho mình hỏi là có cách nào giảm điểm trung thành của tướng nó xuống ko, muốn thu phục mà bọn nó toàn 100
 
:4onion25: Mà tướng Viên ngộ nhỉ, tự dưng thằng nào cũng -4 quan hệ với mình, thành ra éo chiêu mộ được ai. Chém cũng tiếc, chém xong lấy ai quản lý thành thị cho mình. Mà không chém nó để nó ăn cơm tốn gạo à ?!

:1onion33: Bản 13 khó chịu nhất là vụ quan hệ này. Quan hệ -1 thôi là tới nói chuyện nó éo tiếp luôn :5onion22:
 
cho mình hỏi là có cách nào giảm điểm trung thành của tướng nó xuống ko, muốn thu phục mà bọn nó toàn 100

Khó lắm.
Cách mình biết là tăng quan hệ lên, sau đó lung lạc nó, nó giảm trung thành thôi. Nhưng ai biết thằng RULER nó thưởng tiền bạc gì thì sao ?! Vì vậy khó lắm.

Chưa kể phụ thuộc vào triết lý của thằng đó nữa. Chẳng hạn thằng đó triết lý quân thần nó rất cao, thì dù Loyal có 0 đi nữa cũng chả thu phục được @@! Còn triết lý cóc quan tâm ai thì thoải mái rồi, nhugn7 mấy thằng đó cũng dễ phản mình lắm.
 
Bản 13 này công nhận hay ở chỗ, không phải có tướng mạnh là được, phải có tướng quan hệ tốt với mình là ổn. Vì vậy anh em kết nghĩa thường set đô đốc, thái thú cho nó, còn mấy thằng khác có giỏi mấy cũng kệ nó, quan hệ không tốt khó quản lý lắm.
 
Khó lắm.
Cách mình biết là tăng quan hệ lên, sau đó lung lạc nó, nó giảm trung thành thôi. Nhưng ai biết thằng RULER nó thưởng tiền bạc gì thì sao ?! Vì vậy khó lắm.

Chưa kể phụ thuộc vào triết lý của thằng đó nữa. Chẳng hạn thằng đó triết lý quân thần nó rất cao, thì dù Loyal có 0 đi nữa cũng chả thu phục được @@! Còn triết lý cóc quan tâm ai thì thoải mái rồi, nhugn7 mấy thằng đó cũng dễ phản mình lắm.
cho mình hỏi cách lung lạc nó đc ko bạn
 
cho mình hỏi cách lung lạc nó đc ko bạn
có 2 cách :
- cách 1 bạn tự làm nâng quan hệ vs nó lên cao rùi nói chuyện chọn cái dòng trên chỗ sự phụ ( tot nhất là khi ban quan hệ lvl 3 hay làm tranh lam vs may thang co quan hệ quân chủ nó cao như Tào tháo vs tuân úc , khó nhất là triệu vân vs lưu bị @@! kết nghĩa anh em rui mà con ko chiu phản chủ đúng là trung quân ái quốc )
- cách 2 cho tướng co intell cao đi làm như tuân úc , quách gia chọn vào ô kế hoạch dòng thứ 2 . Còn dòng 1 chi danh cho mấy thằng có dã tâm để nó làm phản :v
 
Nói chung 2 cách đó tốn tiền _ thời gian. Mà máy nó không cho mình thời gian đâu ^^!.
 
Nói chung 2 cách đó tốn tiền _ thời gian. Mà máy nó không cho mình thời gian đâu ^^!.
đã thử, nhưng đúng là tốn time với tiền quá, kết nghĩa như anh em ruột thịt nó cũng méo chịu sang đầu quân cho mình @@
 
:3onion15: Có ai xài đó thôi. Tóm lại bạn khởi nghiệp RULER cùi như Lữ Bố vẫn yêu thích Tào Tính, Ngụy Tục, Tống Hiến, Hầu Thành dù chỉ số éo ra làm sao nhưng vẫn phong quan thăng chức cho nó, cho làm thái thú luôn. Vì quan hệ với mình toàn huynh đệ level 1 trở lên ( Ra trận 1 lần lên huynh đệ level 2. Có thằng mình úp lên level 4 rồi. )

:8onion38: Chứ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên xách ngựa chạy tới, Lữ Bố ta đập chết luôn. Không chết cũng chém đầu thị chúng, dù bọn mi có tài giỏi nhưng ta cóc thèm :8onion38:
 
đã thử, nhưng đúng là tốn time với tiền quá, kết nghĩa như anh em ruột thịt nó cũng méo chịu sang đầu quân cho mình @@
bạn phải chọn mấy đứa có dã tâm vs tính tình ko hợp vs ruler của nó . như thằng hưa du vs trương hop cao lãm trần khuê , trần đăng @@!
 
:7onion: vầ xem triết lý của nó nữa. Ồ, thôi chờ bản VH rồi coi triết lý của nó, mà thôi cái đó không nên làm, để máy nó hên xui, có khi để khơi khơi nó chiêu mộ được vài thằng à. :1onion33: Bữa tui có chỉnh gì đâu, con nhỏ Thái Thú tự nhiên chiêu được Trương Tùng :4onion7:. Thấy ông nội này chuyển sang phe mình làm giật mình :6onion17:
 
Chọn mấy phe mạnh cũng có cái lỗ , đó là cạnh tranh khá cao , quan hệ với ruler đạt 80 rồi nhưng nó chỉ trọng dụng như 1 tướng tài , nghĩa là chỉ có thể khuyên nó xuất binh với xin đi ngoại giao là 100 % , còn lại sai khiến đánh đập đuổi cổ quản lí các kiểu mình ko ngó vào đc như trọng thần , mà nó thik dùng nào là Quách Gia Bàng Thống Gia Cát ( mình theo ruler Tào Tháo năm 200 , giờ sắp hết map rồi ) , trung thành tuyệt đối với nó hơn 20 năm ấy thế leo lên Đô Đốc rồi ko đưa 1 cái thành cho mình , vẫn phải lẽo đẽo theo lưng nó , đc cái xin xuất binh và kéo binh từ nhiều thành đánh thì đc
 
:1onion33: Chỉ số mi như thế nào ?! Quan hệ có 80 còn non lắm, như Đôn, Uyên toàn huynh đệ level 4 không đấy thôi.
 
cho hỏi Ngụy báo là thằng nào vậy ?!
 
:1onion33: Chỉ số mi như thế nào ?! Quan hệ có 80 còn non lắm, như Đôn, Uyên toàn huynh đệ level 4 không đấy thôi.
Tạo tướng quan hệ 100 , ruler có kết nghĩa với nó đc ko ? Giờ có kết nghĩa với Lưu Quan Trương ( Tào Tháo chiêu mộ ) , có kết nghĩa tiếp đc ko ?
 
:3onion24: Không biết, thử tăng coi có lên ko ?!

đưa N nhiều vũ khí thật dễ dàng cua được liễu Mã mm ( muội muội ấy) , quả quyết cầu hôn& kết hôn .

vừa lúc cha hắn cũng ở đây thủ hạ ta , ta linh quang chợt lóe , đem cha hắn chém , muốn thử một chút cô nàng này ……

kết quả , ly hôn

:7onion: đã có người thử và kết quả ly hôn nhé :7onion:
 
Lữ Bố 198 khó vãi ra, không chơi được. Đánh Viên thì Tào _ Viên nó bụp, không đánh cũng bị bụp. Không ally với Viên Thiệu ( Do thằng kia nó ghét mình, quan hệ -33 điểm éo tiếp sứ giả luôn, bà mẹ Viên Bản Sơ @@! )
 
Back
Top